Chỉ muốn xây thêm mấy tầng lầu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 18 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 260 bài trong đề mục
Công Hòa 19.04.2009 00:15:15 (permalink)

Có quần (à nhầm, có vần) đã như một thói quen
Không quần (lại nhầm, không vần) mới ... khó, thật đó nhen .
Luật mới bắt không mà cứ có.
E hèm !!!




_____________________________

Zai ziếc là phù du
Thầy u là mãi mãi !

................................................
 
Ngâu đúng là người mở lối đi
Không...ần không áo...cũng có khi
Khen ai...bày ra chiêu...lách luật
        Thử đi
 
      C H
gotphieudu 19.04.2009 00:40:26 (permalink)
Làm thơ thỉnh thoảnh có vần,
Như ta thỉnh thoảng mặc quần thế thôi,
Thơ xưa luật cũ đã rồi,
Còn nay thơ mới tơi bời "thổ dân"!
Không quần, không áo hở thân,
Mà dù có mặc,(cũng) hở chân không à!
Đình Thế 19.04.2009 10:16:29 (permalink)
THƠ THẤT NGÔN KHÔNG VẦN

Hội thảo về thơ viết không vần
Nhưng thơ không vần chẳng thấy ai
Chỉ mỗi mình tui làm thơ ấy
Té ra hội thảo lấy phong trào

Hội thảo năm ngày ít lắm chăng
Có người đi dự dắt cả chồng
Có người còn cho chồng mặc váy
Đến lúc làm thơ lại nhớ vần

Vậy là đảo lộn hội thảo thơ
Nói thơ theo kiểu chẳng mặc quần
Kiểu này hội thảo đành tan vỡ
Bỡi có thơ nào chẳng vần đâu

Hôm nay tôi viết tiếp bài thơ
Thất ngôn theo kiểu chẳng cần quần
Làm mẫu cho những ai hội thảo
Cho đúng đề tài mọi người mong
Công Hòa 19.04.2009 21:56:13 (permalink)
THƠ...MÁT MẺ
 
Hưởng ứng phong trào thơ không....uần
Đình Thế có tâm sự băn khoăn
Vần thì đã dễ không mới khó
Sao cho tính nhạc nổ đùng đoàng
Tôi rất thích làm thơ không...uần
Gió thổi hây hây mát đôi tay
Phất phơ gió thổi lòng thơ thới
Có lẽ từ đây chẳng cần quần
Chợt nghĩ...vận dụng ở Hà Đông
Sư tử có chịu thơ không....vần
Chỉ sợ lại xảy ra huyết án
Đình Thế liên quan...lại lòng vòng
 
    C H
Công Hòa 20.04.2009 00:10:40 (permalink)
THÁNG TƯ...
 
Hôm nay
Đọc trang thơ của Ngâu
Thấy lãng mạn
Nàng yêu hoa màu trắng
Màu ấy
Cũng là màu tôi vẫn thầm yêu
Hoa loa kèn
Đời có ngắn...
Nhưng không cô liêu
Đời hoa trong lòng thi sỹ
Tôi thả bộ trên đường
Ngẫm nghĩ
Tháng tư
Hè đã đến rồi
 
   C H
Công Hòa 21.04.2009 16:27:32 (permalink)
THƠ SAY....
 
Mưa
Cơn mưa đầu hạ
Từng giọt quất vào mặt
Lạnh thấu xương...run người
Lảo đảo say
Tôi đi tìm tôi
Thấm lạnh mà hồn chưa bừng tỉnh
Ve sầu...
Đã bắt đầu réo rắt
Nụ phượng...chúm chím dăng đèn
Đôi vai gầy rung lên
Tìm em...đâu thấy?
Mưa vẫn nặng hạt
Quất vào mặt...từng giọt cay cay
Rượu nồng say...
Tình say
Tìm em... đâu thấy?
Chợt con tim nghẹn lại
Bống người vuột qua...
Như gần...như xa
Rồi chợt tỉnh
Thấy dã dời
Tôi vẫn là tôi
Em đã đi rồi
Tình yêu của tôi...
....Không còn nữa
 
     C H

  Hưởng ứng thơ không vần                                               
Minh Xuân 21.04.2009 17:37:13 (permalink)
Hội thảo đã đến lúc về chiều
Xem người anh dũng chẳng có nhiều
Hoa Ngâu không quần nhưng mặc váy
Công Hòa không vần say liêu xiêu
 
Đình Thế phi ngựa chạy rất nhanh
Thất ngôn không vần khó ai tranh
Minh Xuân chẳng làm được như vậy
Hay là thay khố bằng vải mành?
 
 
Công Hòa 21.04.2009 18:37:53 (permalink)
Đình Thế chắc....đuôi chuột...đầu voi
Thả mấy vần thơ rồi...chạy dài
Bỏ bê hội thảo đang hồi kêt
Quên cả anh em quên cả tôi
 
Còn Hoa Ngâu chắc cũng thế thôi
Chủ tọa hội thao...chạy một hơi
Để lại Minh Xuân loay hoay...đóng
...Khố lành khố rách đóng rồi che...
 
Hội thảo chắc còn mỗi mình tôi
Người bỏ... người đi...mỗi mình ngồi
Buồn buồn tôi nhậu cùng Thanh Lớp
Say ngả say nghiêng...say đã đời
 
      C H
ms.witch 21.04.2009 19:45:44 (permalink)


Đình Thế chắc....đuôi chuột...đầu voi
Thả mấy vần thơ rồi...chạy dài
Bỏ bê hội thảo đang hồi kêt
Quên cả anh em quên cả tôi
 
Còn Hoa Ngâu chắc cũng thế thôi
Chủ tọa hội thao...chạy một hơi
Để lại Minh Xuân loay hoay...đóng
...Khố lành khố rách đóng rồi che...
 
Hội thảo chắc còn mỗi mình tôi
Người bỏ... người đi...mỗi mình ngồi
Buồn buồn tôi nhậu cùng Thanh Lớp
Say ngả say nghiêng...say đã đời
 
      C H
 
Gì chứ uống gụ..là có ngay
Love em..đang bận cũng..nhanh tay
Làm xong công dziệc mừ hưởng ứng
Gụ đây
Hum nay em có món thịt..xay
Dzò..chòn...em xỏ que..nướng..cay
Úi choỳ sao mừ thơm..kinh..khủng
Lụi cây..!!
 


Công Hòa 22.04.2009 12:24:21 (permalink)

Gì chứ uống gụ..là có ngay
Love em..đang bận cũng..nhanh tay
Làm xong công dziệc mừ hưởng ứng
Gụ đây
.........................
 
Nàng Lớp thấy cũng khéo an bày
Nói dzề nhậu được cái...nhanh tay
Món nọ món kia đem ra thết
      Cùng say
 
    C H
ms.witch 22.04.2009 20:41:08 (permalink)
Gì chứ uống gụ..là có ngay
Love em..đang bận cũng..nhanh tay
Làm xong công dziệc mừ hưởng ứng
Gụ đây

Nàng Lớp thấy cũng khéo an bày
Nói dzề nhậu được cái...nhanh tay
Món nọ món kia đem ra thết
      Cùng say
 
    C H

Lớp em giỏi nhứt...cí..tày lay
Hễ nhậu...là Lớp...nhảy..zào ngay
Ngừ ta..lầm tưởng..Lớp..dữ...lém
vậy mới hay..!
Công Hòa 23.04.2009 19:44:12 (permalink)
Diễn đàn dạo này thấy thưa thưa
Bạn bè đâu chẳng thấy say xưa
Lầu tui dạo này vắng vẻ quá
Trà nước lâu lâu khéo mốc chua
 
      C H
Minh Xuân 28.04.2009 16:41:29 (permalink)
Diễn đàn cũng có lúc mưa mưa
Trà rượu chẳng dễ khi say sưa
Nắng hạ đã lên, trời lại tạnh
Lầu cao nào sợ gì gió lùa.
Công Hòa 28.04.2009 18:26:31 (permalink)
Đã mấy ngày rồi chẳng khách thơ
Lầu cao ra vào thấy thẫn thờ
Chỉ mỗi hoangau gieo hi vọng
Ngoài...un...khuyến mãi...vẫn phải chờ
 
      C H
lyenson 28.04.2009 19:21:21 (permalink)
Diễn đàn dạo này thấy thưa thưa
Bạn bè đâu chẳng thấy say xưa
Lầu tui dạo này vắng vẻ quá
Trà nước lâu lâu khéo mốc chua
 
      C H
 
Đã mấy ngày rồi chẳng khách thơ
Lầu cao ra vào thấy thẫn thờ
Chỉ mỗi hoangau gieo hi vọng
Ngoài...un...khuyến mãi...vẫn phải chờ
 
      C H
 
Nghe bác Công Hoà than nỉ non
Ngó xem dưới rún*...mất hay còn?
May thay dưới đó còn vài nhúm...
Đủ ghép đôi vần ghẹo gái son
 
LS
 
(*) có câu: Buồn rụng rún, nên buồn quá dòm xuống rún coi còn không.
Nhưng ở đây, dòm xuống dưới rún coi còn cái quần (vần) không, để làm tứ tuyệt cho đúng luật đó mà...
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 18 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9