Đường ngang ngõ tắt
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 37 bài trong đề mục
unghoadaphu 31.03.2009 23:54:39 (permalink)
0
Vịnh lều tranh

Một mái lều tranh trong bóng tà
Một hồn thơ đợi bóng hồng xa?
Rượu nồng độc ẩm đâu tri kỷ?
Ngất ngưởng, khề khà khúc túy ca...

- Vân Hạc

Về thăm lều cỏ giữa chiều tà
Thấp thoáng trời mây bóng Hạc xa
Chén rượu giao tình mời quý hữu
Vào Say, mình lại đối thi ca ...

Lều cỏ trồng chơi mấy khóm hoa
Giả làm tài tử, vẻ như là
Một mình độc ẩm bên rừng vắng
Thi khách, giai nhân mời ghé qua ...

Vắng mặt bao lâu công tác xa
Lều hoang cỏ dại dưới chiều tà
Về nhà thơ thấy treo trên vách
Tiệc rượu nơi này tiếc thiếu ta

- Vương Thanh

Chiều xuân ghé bạn ánh dương tà
Nỗi nhớ niềm mong dẫu cách xa
Nét bút giao tình bên cúc tửu
Dòng đời xanh thắm một bài ca

Lều gianh thấp thoáng giữa ngàn hoa
Cảnh sắc nơi đây có phải là
Suối biếc một mình anh độc ẩm?
Rượu mời ...mặc khách ghé lần qua

- The Minh (25/3/09)

Ghé đến thăm nhau chẳng có quà
Vơi đầy chén rượu ngắm vườn hoa
Lều tranh dựng giữa muôn nhành lá
Chiều xuống dần buông ánh nắng tà

- unghoadaphu 25/03

Mấy vận thơ hay - ấy cũng quà
Quà thơ ai tặng đẹp như hoa
Lại thêm hương rượu càng ngây ngất
Cùng ngắm hoang hôn, bóng xế tà ...

- Vương Thanh

Chiều xuống lần buông ánh nắng tà
Câu thơ chén rượu giữa mùa hoa
Lều tranh bát ngát tình thi chủ
Quý nhất là thăm chẳng kể quà./.

- Thệ Minh (31/1/09)

Trao bạn vần thơ gọi chút quà
Quà gì cũng chẳng quý bằng hoa
Hoa thơm bướm lượn trên cành lá
Lá đọng nhiều sương nắng đã tà

- unghoadaphu 31/03/09
#16
    unghoadaphu 01.04.2009 14:35:35 (permalink)
    0

    Mời

    Mời anh rủ chị tới nhà chơi
    Chơi chữ cho vui dễ tiếp lời
    Lời lẽ ôn hòa đưa ý mới
    Mới quen vẫn cứ quý nhau mời

    - unghoadaphu 01/04
    #17
      unghoadaphu 01.04.2009 14:47:19 (permalink)
      0
      Mộng mơ

      Khờ dại tôi yêu quá dại khờ
      Thơ văn lẩn thẩn ngỡ văn thơ
      Lỡ lầm đôi chút nên lầm lỡ
      Mơ mộng tan rồi vẫn mộng mơ

      - unghoadaphu 31/03/09
      #18
        Tutang 01.04.2009 14:49:02 (permalink)
        0
        Hỏi ?

        Đường ngang ngõ tắt lối đi đâu?
        Liệu có chông chênh mấy nhịp cầu
        Nếu tủm sông sâu ai sẽ vớt
        Liệu rơi xuống hố có người câu?
        Đi ngang đi tắt tình đưa đón
        Rẽ dọc rẽ ngang mộng có sầu
        Người quý ngỏ lời mời khách đến
        Sợ rằng sư tử đứng đằng sau?
        #19
          unghoadaphu 01.04.2009 16:26:30 (permalink)
          0
          Đáp !

          Đừng lo những chuyện trước và sau
          Lối nhỏ an nhiên chẳng thấy sầu
          Đãi bạn văn chương vò rượu lạc
          Ao nhà thanh thản vẫn buông câu

          Nhân tình thế thái thời muôn vẻ
          Chờ đợi qua sông để bắc cầu
          Luật lệ giao thông nên đọc kỹ
          Sảy chân lỡ bước biết về đâu ?

          - unghoadaphu 01/04
          #20
            Kẻ Ngông 01.04.2009 16:34:54 (permalink)
            0


            Xin hỏi

            Cụ Nguyễn Công Trứ người nhớ không?
            Cớ sao tự nhận tiếng là Ngông
            Hay là cũng giống người xưa ấy
            Ứ Hự...thuyên quyên giữa cánh đồng?



            It's Me


            Ta nào dám sánh bậc tiền nhân
            Chữ tình- nghiệp chướng vướn châu thân 
            Ngông si- tiền định- duyên cô lẻ
            Khóc tận thiên thu bởi nghĩa ân.

            * Xin lỗi trời tối quá đi lạc ngỏ- dịp trùng dịp hân hạnh được làm quen.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 11:29:18 bởi Kẻ Ngông >
            #21
              unghoadaphu 01.04.2009 17:36:51 (permalink)
              0
              Tương Bần

              Thèm Tương nên phải lộn về bần
              Cuộc sống bao nhiêu những cái cần
              Tẩn mẩn nhiều khi sanh lấn bấn
              Tần mần nghĩ ngợi chuyện xa gần

              - unghoadaphu 29/03/09

              Vịnh trái Bần-Thuỷ Liễu

              Bụng đói thay cơm dân gọi Bần
              Đổi tên Thuỷ Liễu lúc rồng cần *
              Lên voi xuống chó tuỳ hoàn cảnh
              Hèn mọn , cao sang nghĩ thật gần

              - Kôn Linh

              Trịnh Trọng

              Lộn lèo phải gió tại thôn bần
              Áo mặc cơm ăn thiệt quá cần
              Chẳng nhớ bao phen đời lận đận
              Dựa lan vịn huệ ở ngay gần *

              - unghoadaphu 01/04

              * Bần ở gần Đền thờ nơi quê nhà của Nguyên phi Ỷ Lan ( Xin đừng hiểu ngược ý của Tệ Sinh nha )
              #22
                unghoadaphu 02.04.2009 00:30:22 (permalink)
                0
                Hôm nay đi lang thang lại tìm thấy được một bài cũ rồi , thôi thì đem về để đây làm kỷ niệm vậy !
                 
                Nàng Vancali

                Gặp gỡ nàng Van ý tứ nồng
                Năm canh thao thức giấc mơ không
                Người đi nẻo ấy trong chờ đợi
                Kẻ ở nơi này giữa nhớ mong
                Đôi lúc chia ly nghe héo hắt
                Mấy khi gặp gỡ mỏi mòn trông
                Thương ai thương quá làm sao biết
                Một chút tơ vương đến gót hồng

                - unghoadaphu 04/09/08 -
                #23
                  unghoadaphu 02.04.2009 00:35:15 (permalink)
                  0
                  Tập làm Thơ

                  Đến tập làm thơ ở lớp này
                  Ngày đầu chập chững cũng run tay
                  Siêng năng học hỏi thời mau tiến
                  Đến tập làm thơ ở lớp này

                  Đến tập làm thơ ở lớp này
                  Niêm gìn Luật giữ Ý không thay
                  Thơ Đường kể xiết bao nhiêu thể
                  Học hỏi chuyên cần tiến bộ ngay

                  Học hỏi chuyên cần tiến bộ ngay
                  Nơi nao cũng có rất nhiều thày
                  Ân cần chỉ dạy bao điều phải
                  Cố gắng tuân theo mất mấy ngày

                  Mất mấy ngày rồi bởi quá say
                  Thơ còn lủng củng ý chưa hay
                  Vần bằng Luật trắc như mê lộ
                  Đến lớp đem ra hỏi các thày

                  Thầy đọc cho nghe một cuốn dày
                  Tận tình chỉ rõ những điều hay
                  Tập từng bước một ngày đêm học
                  Tiến bộ nhằm mong trả nghĩa thày

                  Nghĩa trọng tình thâm học chỗ thày
                  Nghĩa nhân mấy chữ thiệt là hay
                  Nghĩa tình giữ trọn luôn hòa nhã
                  Nghĩa lý chưa thông phải dãi bày

                  Lưu Linh vác quốc đi đâu đấy...
                  Lý Bạch ôm sào đứng đợi đây...
                  Nốc cạn không chừa ai một giọt...
                  Say...

                  Học hỏi thường xuyên các bậc thầy
                  Thơ gài Ý Tứ để cho hay
                  Đường Thi Nhị Thể nào đâu khó
                  Luật Đối bề trên sẽ chỉ bày

                  Xuân về én liệng khắp trời mây
                  Hạ tới sen đưa hương ngát bay
                  Thu đến ươm vàng bao luống cúc
                  Đông qua tuyết đọng cánh hoa lay

                  Lúc học làm thơ chọn xứ này
                  Có thầy với bạn thật là may
                  Niêm Vần Đối Luật luôn tuân thủ
                  Cố gắng đưa vào những ý hay

                  Thơ bởi còn non nên chẳng hay
                  Vốn từ vẫn mỏng ý chưa dày
                  Bốn câu nghe đã nhiều khi bí
                  Nói đến Trường Thiên đặng bó tay

                  Đường Thi muốn học phải theo thầy
                  Luật trắc nhùng nhằng chớ lỏng tay
                  Ngắc ngứ Vần bằng nên nhớ kỹ
                  Chong đèn đọc sách suốt đêm ngày

                  Thơ Đường thực khó bao nhiêu vẻ
                  Trói buộc ngôn từ lắt léo thay
                  Trắc đổi ra bằng không nhớ kỹ
                  Thời nên phải đọc Luật từng ngày

                  Niêm luật thơ Đường cố giữ ngay
                  Phong yêu Hạc tất chớ phơi bày
                  Xa lìa Thông vận trong khi họa
                  Chỉnh Đối câu từ nghĩa chẳng thay

                  Tuyệt Cú tiêu dao đoạn tháng ngày
                  Tuy rằng có lúc vẫn chưa hay
                  Sượng sùng gượng gạo thời nên tránh
                  Điển Cố đưa thêm nghĩa đủ đày

                  Nam Quốc Sơn Hà thấy vẫn hay
                  Bao nhiêu bộ sách sánh không tày
                  Đừng chê Tứ Tuyệt là văn ngắn
                  Hãy thử đôi lần sẽ biết ngay

                  Khổ Độc xa rời sẽ thấy hay
                  Lâm vào Tiểu Vận nhớ dừng tay
                  Gieo vần bắt nhịp cho đều đặn
                  Nếu mắc Trùng Từ buộc phải thay

                  Thuận vần lựa ý chớ nên thay
                  Thay thế ngôn từ thật thẳng ngay
                  Ngay ngắn trong ngoài Hai Vế đối
                  Đối từ Đối nghĩa chẳng ai lay
                   
                  Lay lắt thơ Đường sống lắt lay
                  Hay chưa Niêm Luật vẫn chưa hay
                  Khó không thiết nghĩ là không khó
                  Thay đổi bao đời chẳng đổi thay

                  - unghoadaphu 03/2009
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 11:35:56 bởi unghoadaphu >
                  #24
                    unghoadaphu 02.04.2009 21:42:33 (permalink)
                    0
                    Khó

                    Câu lời bác viết thật là hay
                    Chẳng biết làm sao khó thế này
                    Liên khúc liên hoàn thơ đặc sắc
                    Bần thần chửa họa bởi non tay.

                    - xuananh 2008-Sept

                    Cùng nhau chịu khó

                    Anh viết câu nào cũng thật hay
                    Chỉ mong cùng bạn thú vui này
                    Ở đời khó được người thân hữu
                    Nên phải chia hoài lẫn tiếp tay

                    - Nguyễn Gia Linh

                    Thấy khó

                    Đọc thơ các bạn thấy hay hay
                    Cũng định bon chen ở chốn này
                    Xướng họa luân phiên nhiều cái khó
                    Thôi thì viết tạm để buông tay

                    - unghoadaphu 02/04/09
                    #25
                      Tutang 02.04.2009 22:55:07 (permalink)
                      0
                      Mỗi người mỗi vẻ tất đều hay
                      Hoa nở quanh năm đẹp chốn này
                      Thơ chị thơ anh xây mộng ước
                      Càng đọc càng muốn múa đôi tay
                      #26
                        unghoadaphu 03.04.2009 11:01:27 (permalink)
                        0
                        Vô đề
                         
                        Ta nào dám sánh bậc tiền nhân
                        Chữ tình- nghiệp chướng vướn châu thân
                        Ngông si- tiền định- duyên cô lẻ
                        Khóc tận thiên thu bởi nghĩa ân.

                        * Xin lỗi trời tối quá đi lạc ngỏ- diệp trùng diệp hân hạnh được làm quen. 

                        -  Kẻ Ngông -- 1.4.2009
                         
                        Khóc tận thiên thu bởi nghĩa ân
                        Xin mời bạn đến kết tình thân
                        Ngông nghênh ngạo nghễ nghề chơi chữ
                        Để mãi sau này gọi cố nhân
                         
                        - unghoadaphu - 03.04.09
                        #27
                          unghoadaphu 04.04.2009 19:40:24 (permalink)
                          0
                          Giờ em ở đâu ?

                          Một năm tính nhẩm có bao ngày
                          Hai buổi tuần hoàn vẫn cứ xoay
                          Ba tháng thời gian đà rất quý
                          Bốn mùa tự khắc thuận vòng quay

                          - unghoadaphu 03/04/09
                          #28
                            unghoadaphu 06.04.2009 15:55:07 (permalink)
                            0
                            Giờ em ở đâu ?

                            Một năm tính nhẩm có bao ngày
                            Hai buổi tuần hoàn vẫn cứ xoay
                            Ba tháng thời gian đà rất quý
                            Bốn mùa tự khắc thuận vòng quay

                            - unghoadaphu 03/04/09

                            Chẳng đổi thay

                            Em vẫn bên anh suốt tháng ngày
                            Mặc cho con tạo cứ vần xoay
                            Khó khăn gian khổ càng yêu quí
                            Nghiêng ngả đất trời chẳng đổi thay.

                            - Xuân Miền - 05.4.2009

                            Chín nhớ mười thương

                            Sáu lượt qua thăm tối lẫn ngày
                            Bẩy lần đi vắng dắt xe quay
                            Tám hôm hò hẹn em không tới
                            Chín nhớ mười thương khốn khổ thay

                            - unghoadaphu 05/04/09
                            #29
                              unghoadaphu 08.04.2009 00:14:45 (permalink)
                              0
                              Tập làm thơ ( tiếp theo )

                              Khổ Độc xa rời sẽ thấy hay
                              Lâm vào Tiểu Vận nhớ dừng tay
                              Gieo vần bắt nhịp cho đều đặn
                              Nếu mắc Trùng Từ buộc phải thay

                              Thuận Vần lựa Ý chớ nên thay
                              Thay thế ngôn từ thật thẳng ngay
                              Ngay ngắn trong ngoài Hai Vế đối
                              Đối từ Đối nghĩa chẳng ai lay

                              Lay lắt thơ Đường sống lắt lay
                              Hay chưa Niêm Luật vẫn chưa hay
                              Khó không thiết nghĩ là không khó
                              Thay đổi làm gì chẳng đổi thay

                              Một năm tính nhẩm có bao ngày
                              Hai buổi tuần hoàn vẫn cứ xoay
                              Ba tháng thời giờ nên quý trọng
                              Bốn mùa tự khắc thuận vòng quay

                              Vì đâu duyên nợ cả năm nay
                              Thơ thẩn bâng khuâng suốt tháng ngày
                              Điệp Ngữ bao lần nhưng chả biết
                              Trùng Từ mấy bận vẫn không hay
                               
                              - unghoadaphu 07/04/2009
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 37 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9