hú hồn..!!....Xỉu..!!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 34 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 508 bài trong đề mục
ms.witch 05.07.2009 16:55:46 (permalink)
Chủ nhật buồn buồn dạo quẩn quanh
Chạy qua Yết hậu...toàn...mấy anh
Nằm lăn nằm lóc...chắc...tại...xỉn
Si...diễn...ra được...một...bức tranh
(một đám...đang bị...quấn...chiếu...manh )
Love
 
C Pham 06.07.2009 11:21:24 (permalink)

Chủ nhật buồn buồn dạo quẩn quanh
Chạy qua Yết hậu...toàn...mấy anh
Nằm lăn nằm lóc...chắc...tại...xỉn
Si...diễn...ra được...một...bức tranh
(một đám...đang bị...quấn...chiếu...manh )
Love

Ối trời nghe như án mạng rồi,
Sống chết ra sao, sợ quá thôi!
Để C chạy trước kẻo bị vạ,
Chuyện này xem lớn chẳng phải chơi!
C Pham[sm=rinh.gif]
 

 
Pe An 06.07.2009 13:47:54 (permalink)

Chủ nhật buồn buồn dạo quẩn quanh
Chạy qua Yết hậu...toàn...mấy anh
Nằm lăn nằm lóc...chắc...tại...xỉn
Si...diễn...ra được...một...bức tranh
(một đám...đang bị...quấn...chiếu...manh )
Love

Ối trời nghe như án mạng rồi,
Sống chết ra sao, sợ quá thôi!
Để C chạy trước kẻo bị vạ,
Chuyện này xem lớn chẳng phải chơi!
C Pham[sm=rinh.gif]



C này bị...siêu tưởng hoá trời
Án gì mà nói thí ghê nơi
Nghe qua là bít...liền C hoảng
Từ từ kẻo rớt bố...C..ơi 
 

C Pham 07.07.2009 14:53:50 (permalink)

C này bị...siêu tưởng hoá trời
Án gì mà nói thí ghê nơi
Nghe qua là bít...liền C hoảng
Từ từ kẻo rớt bố...C..ơi 
 


May quá được An cứu nữa rùi,
C có bịnh lịu đó An ui,
Hễ cứ hết hồn là la hoảng,
Thiên hạ kế bên ráng chịu xui
C Pham
Pe An 07.07.2009 20:36:08 (permalink)


C này bị...siêu tưởng hoá trời
Án gì mà nói thí ghê nơi
Nghe qua là bít...liền C hoảng
Từ từ kẻo rớt bố...C..ơi 
 


May quá được An cứu nữa rùi,
C có bịnh lịu đó An ui,
Hễ cứ hết hồn là la hoảng,
Thiên hạ kế bên ráng chịu xui
C Pham

Cái miệng C thiệt là...dziên
Mới nói sơ sơ...buồn phiền đến..nơi
Quanh quẩn ở nhà...mà chơi
Bỗng dưng...gió bão...C ơi...sập nhà
(Pe đành...phải đi la cà
Ai ơi...có xót...cho Pe...mượn nhà chơi chút đi [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif])

Pe An
 
Quanvuong 07.07.2009 23:30:38 (permalink)
minhthanh_love
titleAndStar(2462,0,false,false,"Angel of love","")Angel of love




Hình này love duyên quá nè
Chắc đang suy nghĩ đoán quẻ cho người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2009 01:15:34 bởi Quanvuong >
ms.witch 08.07.2009 00:38:04 (permalink)
titleAndStar(2462,0,false,false,"Angel of love","")Angel of love





Hình này love duyên quá nè
Chắc đang suy nghĩ đoán quẻ cho người
Đoán sao y chóc vậy trời
Chắc là sư phụ Lớp thời xa xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2009 01:18:48 bởi minhthanh_love >
Quanvuong 08.07.2009 03:07:36 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

titleAndStar(2462,0,false,false,"Angel of love","")Angel of love





Hình này love duyên quá nè
Chắc đang suy nghĩ đoán quẻ cho người
Đoán sao y chóc vậy trời
Chắc là sư phụ Lớp thời xa xưa

Love


Quan là học trò nhớ chưa
Love là sư phụ nắng mưa có cùng
Áo mũ sư phụ che cùng
Đưa Quan đến lớp học chung với thầy
Q V
Quanvuong 08.07.2009 19:46:29 (permalink)


Viếng thăm sư phụ lần cuối
Quân Vương cất bước lên đường trời bay
Gửi love đôi dòng chữ này
Chúc sư phụ mãi thơ hay để đời
ms.witch 08.07.2009 23:42:17 (permalink)

Trích đoạn: Quanvuong

Viếng thăm sư phụ lần cuối
Quân Vương cất bước lên đường trời bay
Gửi love đôi dòng chữ này
Chúc sư phụ mãi thơ hay để đời


 
Đệ tử bay bay bình an nhé
Khi về có ghé nhớ..quà nghe
Sư phụ..cảm ơn nhìu nhìu lém
Gửi cho đệ tử..một ký me

Love
Công Hòa 08.07.2009 23:49:35 (permalink)
Tình mới nối sao đành ly biệt thế
Nhĩa thầy trò đành hai hai nẻo đôi nơi
Sầu xin chia rồi lòng ta vẫn chơi vơi
Mong cho bạn lại nạp thêm trò mới
 
     C H
Hoa_Dương 09.07.2009 13:53:19 (permalink)

Trích đoạn: Quanvuong

Viếng thăm sư phụ lần cuối
Quân Vương cất bước lên đường trời bay
Gửi love đôi dòng chữ này
Chúc sư phụ mãi thơ hay để đời



Đệ tử bay bay bình an nhé
Khi về có ghé nhớ..quà nghe
Sư phụ..cảm ơn nhìu nhìu lém
Gửi cho đệ tử..một ký me

Love


Sư phụ tiễn bước trò xưa
Gói quà đường ngọt ? me chua sẳn lè !
Đệ tử chột bụng vì me
Chảy re chảy rét .. tè sư phụ coi

Thái Hoà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 14:10:49 bởi Hoa_Dương >
Hoa_Dương 09.07.2009 14:09:29 (permalink)


Tình mới nối sao đành ly biệt thế
Nhĩa thầy trò đành hai hai nẻo đôi nơi
Sầu xin chia rồi lòng ta vẫn chơi vơi
Mong cho bạn lại nạp thêm trò mới
 
     C H


Trò mới lại hay tuyệt vời
Nhưng phải có thêm Cộng Hoà để chơi
Trên đường thiên lí thấu đời
Cần có trưởng lão mọi người nể nang

Thái Hoà
Công Hòa 09.07.2009 21:00:47 (permalink)


Trò mới lại hay tuyệt vời
Nhưng phải có thêm Cộng Hoà để chơi
Trên đường thiên lí thấu đời
Cần có trưởng lão mọi người nể nang

Thái Hoà

 
......................................
 
Đời còn muôn nẻo quan san
Nạp trò mới kiểm lòng vàng...chắc lâu
Nước suối với rượu một màu
Yêu cho đòn vọt tránh đau... một thời
 
     C H
 
Hoa_Dương 09.07.2009 21:23:21 (permalink)


Đời còn muôn nẻo quan san
Nạp trò mới kiểm lòng vàng...chắc lâu
Nước suối với rượu một màu
Yêu cho đòn vọt tránh đau... một thời
 
     C H

Sư phụ đừng đánh con đau
Ui da ! Đau quá... Xin chào Công Hoa ( Cộng Hoà)
Vui gặp sư phụ bái ạ !
Đệ tử yết kiến sư gia dạy truyền.

Thái Hoà , Cộng Hoà cùng âm
Hoà đệ* hùn vốn thêm thăm nghĩa tình ( đệ tử)
Hoà sư* dạy bảo hiển vinh ( sư phụ )
Cộng chung Thái bình phồn vinh nước nhà

Thái Hoà

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 34 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 508 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9