hú hồn..!!....Xỉu..!!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 34 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 508 bài trong đề mục
ms.witch 05.11.2009 17:44:12 (permalink)
Bợm Nhậu
 
Ai trên đời mà không nhậu
Không nhậu rượu thì nhậu bia
rượu từ lúa nấu ra
Hai ngàn ba một xị
Không còn bia thì nhậu rượu
Rượu là rượu mà bia là bia
 
Đêm trong buồng nằm với vợ
Bạn gọi nhậu thì dậy đi
Vợ có nói năng chi
Ta vẫn đi cho bằng được
Không cho đi thì ta vượt
Vợ là vợ mà đi thì đi.
 

ms.witch 09.11.2009 22:55:54 (permalink)
Thơ thẩn riết rồi cũng thấy chán
Mai này quyết định nghỉ vài tháng
Tối nay lỡ rồi thì quậy tới
sáng !

Đình Thế 13.11.2009 14:14:36 (permalink)
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải như dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩn đầu
Trải qua một cuộc bể dâu
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà
.........
Mai sau về với ông bà
Núp sau nải chuối, nhìn gà khỏa thân
hoangau 18.11.2009 23:10:06 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Thơ thẩn riết rồi cũng thấy chán
Mai này quyết định nghỉ vài tháng
Tối nay lỡ rồi thì quậy tới
sáng !



Bảo quậy tới sáng mà thấy đâu
Chỉ thều thào được mỗi mấy câu.
Hay ... lá, mầm, chồi hôm nay đã...
... bị sâu ???


ms.witch 19.11.2009 22:49:47 (permalink)


Thơ thẩn riết rồi cũng thấy chán
Mai này quyết định nghỉ vài tháng
Tối nay lỡ rồi thì quậy tới
sáng !



Bảo quậy tới sáng mà thấy đâu
Chỉ thều thào được mỗi mấy câu.
Hay ... lá, mầm, chồi hôm nay đã...
... bị sâu ???



Thơ..thẩn thì quả thiệt...cũng chán
Cũng định quậy với chị..tới sáng
Nhưng... lá mầm chồi....nay lại đủ...
tháng !

 
 
ms.witch 19.11.2009 22:54:24 (permalink)


Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải như dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩn đầu
Trải qua một cuộc bể dâu
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà
.........
Mai sau về với ông bà
Núp sau nải chuối, nhìn gà khỏa thân


Vậy sướng hơn em..mấy.. lần
Núp sau nải chuối....lấy...quần..mà che

Love
 
ms.witch 19.11.2009 23:13:57 (permalink)
Từ nay gác bút..chẳng thơ tình
Về đây mở quán..cà phê..phin
Hai chị em mình mà chủ quán
kinh..!

 
ms.witch 22.11.2009 21:12:37 (permalink)
Thật tình chẳng biết nói sao đây
Lắm bạn gọi phone mà đâu hay
Còn người bắt máy là người khác
Bó tay !
 
Cổ họng dạo này đang bị đau
Tiếng thì bị tắt, nói được đâu
Cho nên không tám nhiều, đành phải
Gọi lại sau !

0128...không còn dùng
Cho nên đừng gọi nhắn...lung tung
Có ngày Lớp chết bất đắc tử
vì...khùng !
 

Love
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 21:23:06 bởi minhthanh_love >
SĨ ĐOAN 22.11.2009 21:32:44 (permalink)
 
 

 
0128...không còn dùng
Cho nên đừng gọi nhắn...lung tung
Có ngày Lớp chết bất đắc tử
vì...khùng !
 

Love
 
Số nào cũng thế...đừng tuôn...
Khi buồn bốc gọi tịt luôn - chán chường.
Cổ họng nghẻn ắt còn đường
Là đôi mắt biếc- ngày thường nhớ mang.
-sd-

ms.witch 22.11.2009 21:45:39 (permalink)


0128...không còn dùng
Cho nên đừng gọi nhắn...lung tung
Có ngày Lớp chết bất đắc tử
vì...khùng !
 

Love

Số nào cũng thế...đừng tuôn...
Khi buồn bốc gọi tịt luôn - chán chường.
Cổ họng nghẻn ắt còn đường
Là đôi mắt biếc- ngày thường nhớ mang.
-sd-

Giời ơi số kia phải đâu
Em dùng số mới từ lâu rồi mà
0128...đừng nha
Gọi thêm lần nữa...chít pà em luôn.
Số ấy "công cộng" không "buôn"
Dưa lê chỉ có ngoài luồng..phủ chăn
Còn thứ mà để mần ăn
Không chín không sống nằm lăn ra..đường.

 
SĨ ĐOAN 22.11.2009 22:26:48 (permalink)
Từ nay ắt chịu nhịn nhường
Chờ thời nhắn, gọi...nằm ương ra nhìn
Ai kia đã quá vô tình
Quăng nhầm góc tủ một mình rảnh rang.
-sd-
ms.witch 07.01.2010 08:03:23 (permalink)
hát bài mới nha : (bài nì dành cho Lớp...cây.. )
 
Ai trên đời mà không sợ
Không sợ..vợ.. thì sợ ma
Lúc còn bé thì Mẹ Cha
Khi lớn lên..thì sợ...vợ
Đến già rồi mà vẫn sợ
Mà sợ là sợ..mà ta..là ta.
 

ms.witch 19.01.2010 16:07:19 (permalink)
Dạo này ai cũng muốn làm thầy..
..bói riết một hồi..tối cầm cây..
chổi quét từ sau ra nhà trước..
.... đầy...

ms.witch 19.01.2010 16:10:39 (permalink)
Muốn bói chính xác..bí kíp đây
Chương 1 ghi rõ ràng thế này :
Nhắm hai con mắt..thở lỗ mũi
...mò...bằng tay
 

venus4t.vns_hnu 01.02.2010 23:18:15 (permalink)
Minh Thanh ơi hỡi hãy về ngay
Venus qua nhà chúc bạn này
Xuân mới ngàn vui,chớ có
...say!
venus4t.vns_hnu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/C5BD9536CF644B61A2E07A1BD6B9E504.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 34 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 508 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9