hú hồn..!!....Xỉu..!!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 34 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 508 bài trong đề mục
Minh Xuân 03.02.2010 13:58:02 (permalink)


Hôm nay lần giở tìm Minh Thanh
Ai dè phông ảnh đổi rất nhanh
Thoạt nhìn đúng là hú hồn... xỉu
Chẳng biết có phải là Minh Thanh?

Nhìn ảnh Minh Thanh mới có chồng?
Love mà như vậy đỡ lông bông
Thiên thần tình yêu thì cũng phải
Kiếm chỗ cắm tên khỏi mất công.

Tử vi bốc quẻ bói cho người
Chuyện tình, chuyện duyên với chuyện đời
Quẻ bói cho mình liệu có đúng?
Ý thầy biết có giống ý trời?

Một nụ hoa đào năm cánh hồng
Gửi chúc Minh Thanh chóng có chồng
Chúc vậy là sớm hay muộn nhỉ?
Đây đó hoa đào thắm cuối đông.





ms.witch 03.02.2010 17:58:05 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân



Hôm nay lần giở tìm Minh Thanh
Ai dè phông ảnh đổi rất nhanh
Thoạt nhìn đúng là hú hồn... xỉu
Chẳng biết có phải là Minh Thanh?

Nhìn ảnh Minh Thanh mới có chồng?
Love mà như vậy đỡ lông bông
Thiên thần tình yêu thì cũng phải
Kiếm chỗ cắm tên khỏi mất công.

Tử vi bốc quẻ bói cho người
Chuyện tình, chuyện duyên với chuyện đời
Quẻ bói cho mình liệu có đúng?
Ý thầy biết có giống ý trời?

Một nụ hoa đào năm cánh hồng
Gửi chúc Minh Thanh chóng có chồng
Chúc vậy là sớm hay muộn nhỉ?
Đây đó hoa đào thắm cuối đông.



 
Thú thiệt em cũng sắp..lống chầy
Chỉ chờ ông xã...sắm..vài..cây (roi)
Kéo đi cho mẹ em nhờ..í
Chắc cũng nhanh thôi, cỡ..năm..Cầy  
 
Nhân danh...Khử Tổng..em xưng Thầy
Bói ra một quẻ nghe cũng hay
Duyên chờ ma đưa đường dẫn lối
Nợ thì đợi quỷ giúp em này.
 
Đủ rồi thì em sẽ..nói ngày
Ông xã em sẽ...lái máy..bay
Sang tận áp gan...nít xờ tán
Thả em..đảm bảo...chít cả bầy..
 
hì hì

 
Love
 
 
tieuvansinh 03.02.2010 18:13:23 (permalink)
Nghe Minh Thanh nói Sinh thấy buồn...
Đọc xong chắc chẳng muốn chết luôn
Chồng con như thế, thôi đành bỏ
Việc gì uổng phí tuổi thanh xuân

Minh Thanh ơi hỡi ới Minh Thanh
Cuộc đời đẹp nhất tuổi xuân xanh
Vui đi, quên đi ưu phiền nhé
Lỡ đâu mai đó mộng bất thành

Cuộc đời đẹp lắm những vần thơ
Minh Thanh xin hãy cứ mộng mơ
Quên đi quá khứ ưu phiền nhé
Tương lai tốt đẹp vẫn đang chờ
                         T.V.S
ms.witch 04.02.2010 07:09:31 (permalink)


Minh Thanh ơi hỡi hãy về ngay
Venus qua nhà chúc bạn này
Xuân mới ngàn vui,chớ có
...say!
venus4t.vns_hnu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/C5BD9536CF644B61A2E07A1BD6B9E504.jpg[/image]

Tết nhất tội chi mừa hỏng..say
Hỏng say thì bít mần chi..đây
Chả nhẽ...ngồi oẳn tù tì với..
tay..???
ms.witch 04.02.2010 07:13:58 (permalink)

Trích đoạn: tieuvansinh

Nghe Minh Thanh nói Sinh thấy buồn...
Đọc xong chắc chẳng muốn chết luôn
Chồng con như thế, thôi đành bỏ
Việc gì uổng phí tuổi thanh xuân

Minh Thanh ơi hỡi ới Minh Thanh
Cuộc đời đẹp nhất tuổi xuân xanh
Vui đi, quên đi ưu phiền nhé
Lỡ đâu mai đó mộng bất thành

Cuộc đời đẹp lắm những vần thơ
Minh Thanh xin hãy cứ mộng mơ
Quên đi quá khứ ưu phiền nhé
Tương lai tốt đẹp vẫn đang chờ
                        T.V.S


 
Chồng người em quý em...cưng
Chồng em cứ để..người dưng...nó xài..
 
ý dzị phải hôn?
venus4t.vns_hnu 04.02.2010 16:02:30 (permalink)
Venus mới biểu chớ có say
Ai biểu nàng chơi chân với tay
Tù tì tí tủm... thì....là chết
ngay!

venus4t.vns_hnu
------------
p/s chết rồi, lâu quá không động đến thơ "giết" nên giờ không biết cách gieo vần nữa.

tieuvansinh 04.02.2010 16:27:39 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: tieuvansinh

Nghe Minh Thanh nói Sinh thấy buồn...
Đọc xong chắc chẳng muốn chết luôn
Chồng con như thế, thôi đành bỏ
Việc gì uổng phí tuổi thanh xuân

Minh Thanh ơi hỡi ới Minh Thanh
Cuộc đời đẹp nhất tuổi xuân xanh
Vui đi, quên đi ưu phiền nhé
Lỡ đâu mai đó mộng bất thành

Cuộc đời đẹp lắm những vần thơ
Minh Thanh xin hãy cứ mộng mơ
Quên đi quá khứ ưu phiền nhé
Tương lai tốt đẹp vẫn đang chờ
                       T.V.S



Chồng người em quý em...cưng
Chồng em cứ để..người dưng...nó xài..
 
ý dzị phải hôn?

 Hihi
Nếu ai cũng nghĩ như em
Chắc là hàng xóm thấy thèm muốn die!

ms.witch 04.02.2010 20:55:40 (permalink)


Venus mới biểu chớ có say
Ai biểu nàng chơi chân với tay
Tù tì tí tủm... thì....là chết
ngay!

venus4t.vns_hnu
------------
p/s chết rồi, lâu quá không động đến thơ "giết" nên giờ không biết cách gieo vần nữa.

Thế mừa cứ ngỡ bảo đi Tây
Cho nên phải chửng bị...chân tay
Búa bao đao kéo...chém lia lại
..đây !

piét: thơ giết thì cứ chém vô tư, lo gì chứ, chít ai chít, mìn sống. hihi
ms.witch 04.02.2010 21:08:13 (permalink)

Trích đoạn: tieuvansinh


Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: tieuvansinh

Nghe Minh Thanh nói Sinh thấy buồn...
Đọc xong chắc chẳng muốn chết luôn
Chồng con như thế, thôi đành bỏ
Việc gì uổng phí tuổi thanh xuân

Minh Thanh ơi hỡi ới Minh Thanh
Cuộc đời đẹp nhất tuổi xuân xanh
Vui đi, quên đi ưu phiền nhé
Lỡ đâu mai đó mộng bất thành

Cuộc đời đẹp lắm những vần thơ
Minh Thanh xin hãy cứ mộng mơ
Quên đi quá khứ ưu phiền nhé
Tương lai tốt đẹp vẫn đang chờ
                      T.V.S



Chồng người em quý em...cưng
Chồng em cứ để..người dưng...nó xài..
 
ý dzị phải hôn?

Hihi
Nếu ai cũng nghĩ như em
Chắc là hàng xóm thấy thèm muốn die!

 
Hôm nay luật đã đổi thay
"Chồng" nào cũng thế cứ..xài...vô tư
 

 
lyenson 04.02.2010 23:20:33 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love


Hôm nay luật đã đổi thay
"Chồng" nào cũng thế cứ..xài...vô tư
 

 


Hăm ba nhà Táo về trời...
Minh Thanh ở lại lựa lời mà...noi
Hai ông mà một bà...moi
Hình như chỉ có loi choi táo bà...
Người trần đừng bắt chước nha...!
ms.witch 05.02.2010 01:20:17 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: minhthanh_love


Hôm nay luật đã đổi thay
"Chồng" nào cũng thế cứ..xài...vô tư
 

 


Hăm ba nhà Táo về trời...
Minh Thanh ở lại lựa lời mà...noi
Hai ông mà một bà...moi
Hình như chỉ có loi choi táo bà...
Người trần đừng bắt chước nha...!

 
Luật Tây nay đã nhập Ta
Anh chàng hàng xóm...chạy qua..chuyện thuờng
Nói theo cái kiểu..dễ..xương
Người trần tục...thích noi gương..Táo bà
 

 
 
7621hai 05.02.2010 01:27:45 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: minhthanh_love


Hôm nay luật đã đổi thay
"Chồng" nào cũng thế cứ..xài...vô tư
 

 


Hăm ba nhà Táo về trời...
Minh Thanh ở lại lựa lời mà...noi
Hai ông mà một bà...moi
Hình như chỉ có loi choi táo bà...
Người trần đừng bắt chước nha...!


Luật Tây nay đã nhập Ta
Anh chàng hàng xóm...chạy qua..chuyện thuờng
Nói theo cái kiểu..dễ..xương
Người trần tục...thích noi gương..Táo bà
 

 



Góp vui tý nhé anh em
Đừng xem bà Táo cũng thèm như ta
Nói gần hay cũng nói xa
Mùng hai tết đến hoả ta ghé nhà
Ghé nhà thì nhớ mỗ gà
Ông hoả ổng thích - nhường bà cho thanh
Mà Thanh nhớ nhé đừng lanh
Từ từ nó tới - làm nhanh.... bả mừng
ms.witch 05.02.2010 01:35:05 (permalink)

Trích đoạn: 7621hai


Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: minhthanh_love


Hôm nay luật đã đổi thay
"Chồng" nào cũng thế cứ..xài...vô tư
 

 


Hăm ba nhà Táo về trời...
Minh Thanh ở lại lựa lời mà...noi
Hai ông mà một bà...moi
Hình như chỉ có loi choi táo bà...
Người trần đừng bắt chước nha...!


Luật Tây nay đã nhập Ta
Anh chàng hàng xóm...chạy qua..chuyện thuờng
Nói theo cái kiểu..dễ..xương
Người trần tục...thích noi gương..Táo bà
 

 



Góp vui tý nhé anh em
Đừng xem bà Táo cũng thèm như ta
Nói gần hay cũng nói xa
Mùng hai tết đến hoả ta ghé nhà
Ghé nhà thì nhớ mỗ gà
Ông hoả ổng thích - nhường bà cho thanh
Mà Thanh nhớ nhé đừng lanh
Từ từ nó tới - làm nhanh.... bả mừng

 
Luật này sao giống luật rừng
Thôi rồi chắc phải coi chừng..Táo ông
 

7621hai 05.02.2010 01:37:45 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Luật này sao giống luật rừng
Thôi rồi chắc phải coi chừng..Táo ông
 



Táo ông thì khỏi phải lo
Có lo thì cứ việc lo Táo bà
Táo bà tuy có hơi già
Nhưng mà lửa bả gấp...ba Táo chồng
ms.witch 05.02.2010 01:42:03 (permalink)


Táo ông thì khỏi phải lo
Có lo thì cứ việc lo Táo bà
Táo bà tuy có hơi già
Nhưng mà lửa bả gấp...ba Táo chồng

 
Nói lui nói tới lòng vòng
Cuối cùng cũng phải đề phòng..cả hai

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 34 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 508 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9