hú hồn..!!....Xỉu..!!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 34 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 508 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 10.05.2011 08:36:20 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Cà gì có mũi không tai?
Cà gì chắc muốn ăn vài cây roi?


Cà vô mũi Trợn đắm say
Ai dè Trợn giận quất vài cây roi
Tui đố cà...cuống ông ơi
Ông lại cà...chớn ông...chơi mũi...cà
NPN
NPN


Thi sĩ Ba trợn 11.05.2011 07:00:55 (permalink)
Cà Mau có mũi không tai,
Ông Nhạn cà chớn đáng cho vài hèo.
cà gì dành mẹ cu Tèo?
Cà gì có...lắm đá leo nước nhiều?
Trợn
phongan 13.05.2011 09:21:08 (permalink)
Mầm chồi nay trổ mã dáng.. cà
Nên toàn tài tử ghé cưa...ca
Trợn, Nhạn cùng Rei tam hợp xướng
Tứ đại thần điêu..chắc...bán nhà
P.an
Rei Hino 22.05.2011 11:30:18 (permalink)
Bà chủ mầm chồi trổ dáng cà
Nơi thì lá rụng, chỗ héo hoa
Nam nhân muốn hợp e không xướng
Hỏi mấy con điêu có khi là..

phongan 02.06.2011 11:30:49 (permalink)
Bà chủ chừ héo hơn cà
Ngu mà đi hỏi có mà..điêu chê
Hỏi anh cho đỡ bị quê
 
bcvh

Rei Hino 03.06.2011 19:02:19 (permalink)
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh cũng nhớ vũng sình chừa nghe
Khi nào trúc vượt ngọn tre
Thì anh nhổ hết làm ghe gọi....đò
 

 
phongan 05.06.2011 09:51:04 (permalink)
Chim xanh ăn trái xoài xanh
Ăn no tắm mát đậu cành cây đa
Em còn có một vườn hoa
Đợi chim vào sẽ lột da chim liền
 

 
 


Rei Hino 20.07.2011 10:35:07 (permalink)
Lột da thì phải nhổ lông
Nhổ lông thì phải..

phongan 04.09.2011 10:31:17 (permalink)
Tết trung thu em xách đèn tung tăng
Em xách đèn đi đốt phố phường í nhầm bậy quá:
Em xách đèn đi khắp phố phường
Đèn con trăn với đèn con lươn
Không có đèn em mướn....con rồng


ms.witch 08.12.2011 12:17:32 (permalink)
Em xa anh hổng (có) chết cũng (hổng) đau
Thuốc độc hổng chết , chứ nhìn mặt nhau..
anh chết liền


hì hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2011 12:19:34 bởi minhthanh_love >
Rei Hino 06.02.2012 10:46:23 (permalink)
Em liều bợ trái sầu riêng
O nào độc hiểm em chuyền cho anh
Em liều bợ chén dầu chanh
O nào hỗn dữ vuốt nanh em.. lờ
Em liều một cái bánh bò
O nào chót chét anh cứ mò vô tư.

ms.witch 08.03.2012 17:35:01 (permalink)
Hôm ni mùng tám tháng ba
cái ngày đàn bà chỉ thích nằm trên
Đàn ông nhờ thế mới hên
Lâu lâu được dịp..kè bên đàn bà

Love

ms.witch 17.03.2012 21:18:06 (permalink)
Tới đây không hát thì hò
Không phải con cò ngóng cổ mà nghe

Cũng đừng như muỗi vo ve
Chực tớ lơ một chút lại thè vòi ra

ms.witch 23.03.2012 11:15:12 (permalink)
Tưởng rằng đó địch cùng đây*
Ai ngờ đó dắt một bầy sau lưng
Thôi thì nghe thế cũng mừng
Từ nay đây sẽ dè chừng đó thôi

* cdao Bình Định
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2012 11:17:59 bởi minhthanh_love >
ms.witch 01.04.2012 12:47:53 (permalink)
Gá duyên chẳng đặng hội này*
Em về em đóng mặt dày...tán anh
* cdao Nam Bộ

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 34 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 508 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9