hú hồn..!!....Xỉu..!!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 34 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 508 bài trong đề mục
ms.witch 11.04.2009 23:38:11 (permalink)

Dạo quanh làng
Thấy cô nàng
Minh Thanh " Lớp"
Mắt chớp chớp
Miệng xinh xinh
Sắc lung linh
Dáng hữu tình...
Ngông ngắm nhìn
Lòng lặng thinh
Bỗng rung rinh...!
Ôi rùng mình
Bất thình lình
Nó trân trân
Giận châu thân
Chưa phải lúc...!!!
Cứ nhúc nhúc...!!
KN
 
Cha mẹ ơi
Ngông đến nơi
Chưa kịp mời
Đã chới với
vì trời tối
Hổng thấy rồi
Kiếm chỗ ngồi
Cho khỏi mỏi
Trơ...ra hỏi
Nhưng lại thôi
Cứ mấp môi
Ôi...khó chịu
rồi ra hiệu
Cho Lớp em
Lớp tới xem
Úi chời..mèn
Cí gì..đen
Trông quen quen
Lớp chiếu đèn
Ra..là thế..!!
Đố mí anh
Chuyện gì hở?
Ai nói sơ
Lớp cho ăn cỗ

MT*love
 
 
#31
    Người lính 12.04.2009 00:03:19 (permalink)
     
     
     
    nếu thơ cười được "R"
    người tuyển chọn sẽ phờ
    một đêm bao nhiêu cóc
    nhảy lóc nhóc...
     
    nếu thơ cóc là... cóc
    ngại chi chuyện cực nhọc
    mần thịt xong đem bầm...
    khổ qua hầm...
     
    đến trang thơ hú hồn
    phải có máu... du côn
    thơ vừa đọc, vừa nhảy...
    vậy mới phải!
    NL-11.4.2009
    #32
      ms.witch 12.04.2009 00:22:09 (permalink)


       


      nếu thơ cười được "R"
      người tuyển chọn sẽ phờ
      một đêm bao nhiêu cóc
      nhảy lóc nhóc...
       
      nếu thơ cóc là... cóc
      ngại chi chuyện cực nhọc
      mần thịt xong đem bầm...
      khổ qua hầm...
       
      đến trang thơ hú hồn
      phải có máu... du côn
      thơ vừa đọc, vừa nhảy...
      vậy mới phải!
      NL-11.4.2009

      hú hồn được anh R
      Nghe cũng đã thấy khờ
      Cần gì mà suy nghĩ
      Hơ hơ
       
      Cả đêm đi ăn phở
      Gặp Lính anh..trả...nợ
      Lớp vui quá...mua cóc
      thả..chơi..cơ
       
      Lính anh hay nói gở
      Lớp xỉu thiệt..ai đỡ
      Du côn mà đứng đó
      Bớ..!! (kíu em..!!)
      #33
        Kẻ Ngông 12.04.2009 09:54:02 (permalink)


        Dạo quanh làng
        Thấy cô nàng
        Minh Thanh " Lớp"
        Mắt chớp chớp
        Miệng xinh xinh
        Sắc lung linh
        Dáng hữu tình...
        Ngông ngắm nhìn
        Lòng lặng thinh
        Bỗng rung rinh...!
        Ôi rùng mình
        Bất thình lình
        Nó trân trân
        Giận châu thân
        Chưa phải lúc...!!!
        Cứ nhúc nhúc...!!
        KN
         
        Cha mẹ ơi
        Ngông đến nơi
        Chưa kịp mời
        Đã chới với
        vì trời tối
        Hổng thấy rồi
        Kiếm chỗ ngồi
        Cho khỏi mỏi
        Trơ...ra hỏi
        Nhưng lại thôi
        Cứ mấp môi
        Ôi...khó chịu
        rồi ra hiệu
        Cho Lớp em
        Lớp tới xem
        Úi chời..mèn
        Cí gì..đen
        Trông quen quen
        Lớp chiếu đèn
        Ra..là thế..!!
        Đố mí anh
        Chuyện gì hở?
        Ai nói sơ
        Lớp cho ăn cỗ

        MT*love


        Cho ăn cổ
        Coi chừng lỗ!
        Ngông có chỗ
        Chẳng xấu hổ
        Ta cứ trổ...
        Kẻo vỡ đỗ...
        Mắc công dỗ...
        Phí thời gian.
         
        #34
          ms.witch 13.04.2009 23:24:57 (permalink)


          Dạo quanh làng
          Thấy cô nàng
          Minh Thanh " Lớp"
          Mắt chớp chớp
          Miệng xinh xinh
          Sắc lung linh
          Dáng hữu tình...
          Ngông ngắm nhìn
          Lòng lặng thinh
          Bỗng rung rinh...!
          Ôi rùng mình
          Bất thình lình
          Nó trân trân
          Giận châu thân
          Chưa phải lúc...!!!
          Cứ nhúc nhúc...!!
          KN
           
          Cha mẹ ơi
          Ngông đến nơi
          Chưa kịp mời
          Đã chới với
          vì trời tối
          Hổng thấy rồi
          Kiếm chỗ ngồi
          Cho khỏi mỏi
          Trơ...ra hỏi
          Nhưng lại thôi
          Cứ mấp môi
          Ôi...khó chịu
          rồi ra hiệu
          Cho Lớp em
          Lớp tới xem
          Úi chời..mèn
          Cí gì..đen
          Trông quen quen
          Lớp chiếu đèn
          Ra..là thế..!!
          Đố mí anh
          Chuyện gì hở?
          Ai nói sơ
          Lớp cho ăn cỗ

          MT*love


          Cho ăn cổ
          Coi chừng lỗ!
          Ngông có chỗ
          Chẳng xấu hổ
          Ta cứ trổ...
          Kẻo vỡ đỗ...
          Mắc công dỗ...
          Phí thời gian.
           
          Ngông lại than
          Ăn cỗ sang
          Có gì màng
          Sao lại ngán
          Lớp hỏi ngang
          ai hiểu hai đàng
          Thì sẽ..đụng hàng
          chảng..!!
           
           
          #35
            Công Hòa 14.04.2009 22:44:41 (permalink)
            Lớp đi nhậu
            Ngồi cạnh Cậu
            Mặt buồn rầu
             Vì sợ cậu
            Hổng dám nhậu
            Dạ thưa Cậu
            Cho Lớp nhậu
            Ngồi xa Cậu
            Mới dám nhậu
            Cậu hỏi Lớp
            Ngồi cạnh ai?
            Lớp trả lời
            Cạnh anh trai
            Hòa
            #36
              ms.witch 15.04.2009 12:59:05 (permalink)


              Lớp đi nhậu
              Ngồi cạnh Cậu
              Mặt buồn rầu
               Vì sợ cậu
              Hổng dám nhậu
              Dạ thưa Cậu
              Cho Lớp nhậu
              Ngồi xa Cậu
              Mới dám nhậu
              Cậu hỏi Lớp
              Ngồi cạnh ai?
              Lớp trả lời
              Cạnh anh trai
              Hòa
               
              Cậu lại cười ồ
              Ngồi cạnh anh Hòa
              thế nào cũng hát hò
              và anh chai lắm trò
              Chọc Lớp sẽ cười bò
              Anh được cí..chẳng tò mò
              Nên Lớp cũng khỏi lo
              Nhậu có xỉn..thì..vô
              Khò khò..
              MT*love
               
               
               
               
               
               
              #37
                ms.witch 17.04.2009 00:03:41 (permalink)
                Lông ngông đi giữa chợ..trời
                Ngừ ta níu kéo...dép..rời..hai nơi
                Mời rằng cô hỡi cô ơi
                Mua giùm tui..bút..tre..thời..Minh Xuân
                Nổi tiếng nhờ có cí quần
                Cho Ngâu mượn tạm..tưng bừng..hội thi
                Lớp bon chen đến..coi..thi
                Giữa đường..rơi mất...cí...gì..quen quen
                Ngó sang..hú hồn...xỉu... nghen
                 
                 
                 
                #38
                  Người lính 19.04.2009 14:55:24 (permalink)
                   
                   
                   
                  THƠ HÚ HỒN
                  hahaha
                   
                  vào thơ vui
                  vắng người
                  tiu nghỉu
                  vô topic
                  hú hồn
                  té xỉu
                  ai biểu
                  vào thơ vui
                  thối lui
                  vô sáng tác
                  vắng ngắt
                  nhiều thi sỹ
                  lạ hoắc
                  kiểu này
                  thoát chắc
                  hắc hắc hắc...
                  #39
                    gotphieudu 19.04.2009 19:44:53 (permalink)

                    THƠ HÚ HỒN
                    hahaha
                     
                    vào thơ vui
                    vắng người
                    tiu nghỉu
                    vô topic
                    hú hồn
                    té xỉu
                    ai biểu
                    vào thơ vui
                    thối lui
                    vô sáng tác
                    vắng ngắt
                    nhiều thi sỹ
                    lạ hoắc
                    kiểu này
                    thoát chắc
                    hắc hắc hắc...
                        N.L
                    Tôi thấy rồi
                    Người lính
                    Con nhà binh
                    nóng tính
                    Không bình tĩnh
                    mà suy..
                    Thi sĩ là chi
                    Tướng sỹ phân bì
                    HEM HIU?
                    #40
                      ms.witch 19.04.2009 23:56:08 (permalink)


                      THƠ HÚ HỒN
                      hahaha
                       
                      vào thơ vui
                      vắng người
                      tiu nghỉu
                      vô topic
                      hú hồn
                      té xỉu
                      ai biểu
                      vào thơ vui
                      thối lui
                      vô sáng tác
                      vắng ngắt
                      nhiều thi sỹ
                      lạ hoắc
                      kiểu này
                      thoát chắc
                      hắc hắc hắc...
                          N.L
                      Tôi thấy rồi
                      Người lính
                      Con nhà binh
                      nóng tính
                      Không bình tĩnh
                      mà suy..
                      Thi sĩ là chi
                      Tướng sỹ phân bì
                      HEM HIU?

                      Hú hồn..xỉu..dzì hem hiểu
                      Coi bộ Lớp phải học dzài chiêu
                      Để còn mần thơ..đọc theo kiểu
                      điêu
                      #41
                        huanglin 04.05.2009 13:10:34 (permalink)
                        Minh Thanh - Love ơiiiiiiiiiiiiii..........


                        Anh yêu em
                        Như mèo yêu mỡ
                        Như chợ yêu người
                        Như thằng lười yêu con nhác
                        Như thằng mad yêu con điên
                        Như thằng ghiền yêu con nghiện
                        Như thằng nhiều chuyện yêu con lắm lời
                        Như trời yêu đất
                        Như mật yêu hoa
                        Như gà yêu thóc
                        Như cóc yêu mưa
                        Như lừa ưa nặng
                        Như nhặng yêu ruồi
                        Như xôi yêu đậu
                        Như điện yêu đèn
                        Như kèn yêu trống....
                        Hic... mệt quá... nói chung là anh... hic... rất yêu em... hic...!
                        A Lin
                        #42
                          ms.witch 04.05.2009 19:48:06 (permalink)


                          Minh Thanh - Love ơiiiiiiiiiiiiii..........


                          Anh yêu em
                          Như mèo yêu mỡ
                          Như chợ yêu người
                          Như thằng lười yêu con nhác
                          Như thằng mad yêu con điên
                          Như thằng ghiền yêu con nghiện
                          Như thằng nhiều chuyện yêu con lắm lời
                          Như trời yêu đất
                          Như mật yêu hoa
                          Như gà yêu thóc
                          Như cóc yêu mưa
                          Như lừa ưa nặng
                          Như nhặng yêu ruồi
                          Như xôi yêu đậu
                          Như điện yêu đèn
                          Như kèn yêu trống....
                          Hic... mệt quá... nói chung là anh... hic... rất yêu em... hic...!
                          A Lin

                          Anh iêu em nhiều đến nỗi
                          Ngày sáu cử anh cứ xơi
                          Sáng thì anh lại đi tắm hơi
                          Trưa thì anh lại đến nơi ma xát
                          Chiều về anh karaoke hát
                          Tối anh về cứ mát mẻ..mấy em
                          Ối làng ơi..hãy nhìn xem
                          A Lin iêu..Lớp..là model thời nào??
                          hức hức hức
                          MT*love
                          #43
                            maidongbac 05.05.2009 23:54:37 (permalink)
                            Đọc nhầm bài
                            họa nhầm bài
                            nếu không ngại
                            xin viết lại!
                            MĐB
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 23:57:59 bởi maidongbac >
                            #44
                              Người lính 06.05.2009 00:36:39 (permalink)
                               
                               
                               
                              Hết coi bói
                              tới nấu ăn
                              tàn đêm trăng
                              trời lại sáng
                              hết ngao ngán
                              ngồi mần thơ
                              hết bơ phờ
                              lên mạng chat
                              rủ lính hát
                              bị chối từ
                              Love ậm ừ
                              rồi sẽ biết
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 34 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 508 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9