YÊU EM (YÊU THA THIẾT)...
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 19 bài trong đề mục
mixoc14 03.04.2009 22:41:40 (permalink)
(những bài này là thơ vui thiệt tình mà các bạn , có phạm quy gì không mà xóa , nếu phạm quy thì chỉ giáo ,Mốc mỗ sẻ nhận ra cái nào đúng cái nào sai như thế nào?)
Thơ yêu vui :
Nếu như em là thuyền
anh sẽ là thủy thủ
đứng trên ngọn sóng dữ
anh lái con thuyền em

 
Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở

 
Những lúc em buồn ngủ
Anh nguyện làm gối đầu
Ðể em ngủ thật sâu
Anh ngắm nhìn thoả thích

 
Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối

Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....

Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết

Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển

Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lùi
Cả hai chẳng chịu lui
Thì ôm nhau chịu trận

Nếu tình là số phận
Anh sẽ năng lên chùa
Cầu khấn rõ là to
Mong lấy em là vợ

Nếu em là chủ nợ
Anh một kẻ thiếu tiền
Khe khẽ đến bên em
Rồi cuỗm tiền chạy mất

Em là con chim chích
Anh sẽ là chim ri
Dù chẳng hót được gì
Cũng bên nhau sớm tối

 
Nếu em là tia chớp
Anh như con thuyền kia
Lặng trôi dưới sao khuya
Tìm bến bờ em đậu

Nếu ai bảo em xấu
Ðập phù mỏ cho anh
Em là em của anh
Với anh em vẫn đẹp

Khi mà em hết đẹp
Thì anh cũng đã già
Hạnh phúc của hai ta
Là trái tim nồng cháy

Nếu em là xe máy
Anh sẽ là con đường
Trải đi khắp muôn phương
Cho em đi không ngại

 
Giả như em là giấy
Anh biến thành bút chì
Chúng bạn có nói gì
Chì vẫn đi trên giấy

Nếu mà em có chấy
Anh thành dầu gội đầu
Chui vào mờ tóc nâu
Ở lâu lâu trong đó :D

Nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Ðứng chắn giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện

Giả như em lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế

Giả như em mà ế
Anh cũng thành trai già
Gái ế với trai già
Cùng một nhà vẫn tốt

Không may mà em dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành "thầy nó"

Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành thịt chó rựa mận

Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên đồi
Ta đồng thời bỏ kính...

Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc...thêm nhóc nữa

Khi mà em có ..ửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn bè có ... nhậu

 
Nếu người em toàn nấm
Anh lấy nước biển về
Em tắm thỏa tắm thê
Cho đến khi hết bệnh

Trời hóa em là mận
Anh nguyện làm cây đào
Mọc ở cạnh cầu ao
Nơi chúng mình thề nguyện

Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm

Nếu em hay nói dối
Anh nói dóc như thần
Hai chúng mình thành thân
Rủ nhau lừa thiên hạ

Em mà là con quạ
Anh hoá chú diều hâu
Dù xấu đẹp đến đâu
Cũng nghĩa tình chồng vợ

 
Bây giờ anh còn trẻ
Nếu mà anh có tiền
Anh mua một con thuyền
Cùng em đi khắp chốn

Chúng mình còn thiếu thốn
Chúng mình chẳng phải giầu
Nhưng mà có sao đâu
Em vẫn là tất cả

Anh là con trai cả
Em: dâu lớn trong nhà
Cùng phụng dưỡng mẹ cha
Vẫn thuận hoà sớm tối

Giả như em lạc lối
Anh tới đón em về
Vì chúng mình cùng quê
Có chi đâu mà lạ

 
Nếu em không biết được
Cuộc đời trôi về đâu
Xin em hãy mau mau
Ta định ngày hôn lễ

Ðể một thời tuổi trẻ
Anh có em bên mình
Trọn vẹn cả nghĩa tình
Cho đến ngày ly dị

Thấy cuộc đời vô vị
Em lại tìm đến anh
Viết tiếp câu chuyện tình
Của Chí Phèo Thị Nở

 
#1
    mixoc14 03.04.2009 23:17:49 (permalink)

    Gió thương, mưa nhớ, mây sầu
    Ấy ơi ấy ở nơi đâu bây giờ
    Mình tôi chiếc bóng bơ vơ
    Chân trời dõi mắt mà chờ mà trông
    Ngọc Hoàng câu nói bằng lòng
    Nhắn giùm Nguyệt Lão tơ hồng tái se
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 23:32:20 bởi mixoc14 >
    #2
      mixoc14 05.04.2009 13:42:06 (permalink)
      Thượng đế sinh ra đám đàn bà
      Để mà làm đẹp cho thế gia
      Tóc xanh môi đỏ da hồng thắm
      Gieo rắt điêu tàn thế gian ta

      Thượng đế đã dặn bảo em là
      Liếc mắt đưa tình tạo phong ba
      Áo quần trang sức thi đua lượn
      Mặc đám trai khờ phải khóc la

       
      Con gái vốn là con người ta
      Cha mẹ cưng yêu chiều nhất nhà
      Nắng che mưa đậy, như châu ngọc
      Anh nào nói bậy , sẽ ra ma

      (Mốc mỗ yêu và bênh vực con gái lắm...)
      #3
        mixoc14 05.04.2009 20:12:51 (permalink)
        Tình yêu đâu phải trò chơi
        Mà em nở phá rối bời tim anh
        Lệ rơi tim vỡ tan tành
        Trách ta quá dại lở dành tình yêu
        Với người con gái mỹ miều
        Để giờ đau xót liêu xiêu thân tàn!
        #4
          Han Bang 06.04.2009 01:24:42 (permalink)
            mixoc14

          Tình yêu đâu phải trò chơi
          Mà em nở phá rối bời tim anh
          Lệ rơi tim vỡ tan tành
          Trách ta quá dại lở dành tình yêu
          Với người con gái mỹ miềuĐể giờ đau xót liêu xiêu thân tàn!






          Thân anh tàn tạ nhớ nàng
          Ngày càng ốm yếu điêu tàn xác thân
          Bạn hữu ơi hỡi xa gần
          Đến khuyên giúp Mốc xì thân tội tình ???

          H B
          #5
            mixoc14 06.04.2009 13:01:04 (permalink)

            Thân anh tàn tạ nhớ nàng
            Ngày càng ốm yếu điêu tàn xác thân
            Bạn hữu ơi hỡi xa gần
            Đến khuyên giúp Mốc xì thân tội tình ???

            H B

            Tình yêu như một dây đàn
            Tình vừa được thì đàn đứt dây
            Đứt dây này anh thay dây khác
            Mất em rồi anh biết thay ai?

            #6
              mixoc14 07.04.2009 13:39:23 (permalink)
              (Đây cũng chỉ là 1 chút bộc bạch của Mốc mỗ)
              Anh đã không quên lời em đã nói
              Tình yêu anh em mãi mãi chân thành
              Sao giờ đây em bước đi vội vã
              Để lại anh với một mối tình buồn

              Anh có lỗi chi hay tại anh nghèo
              Để giờ đây em vô tình đến vậy
              Em có biết hay giả vờ không biết
              Trái tim ta đã lỡ trót yêu người.

              #7
                mixoc14 07.04.2009 16:51:36 (permalink)
                (Đây là lời chân thật Mốc mỗ là nhà thơ suốt 33 năm qua ,còn tên thật xin được giấu vì nói ra các bạn sẻ biết(cũng không hay ) năm nay Mốc mỗ 64 tuổi rồi , khi mới bước vào đây vì muốn thử thách các bạn diễn đàn nên có làm thơ tục , sau khi thử biết đây là 1 diễn đàn quí , Mốc mỗ sẻ từ từ tặng cho diễn đàn 4025 bài thơ từ châu Mỹ la tinh mà Mốc mỗ đã làm trong nhật kí gồm 148 quyển nhưng do tuổi cao sức yếu nên phải đánh máy đến máy tháng mới xong thì mới đăng được , vì hồi xưa làm trong tập chứ không như bây giờ có computer là sướng rồi, bây giờ họa 1 bài đúng với tâm tư của Mốc mỗ nhé...xin ra mắt góp vui..)

                Không quán nào giống quán mình
                Có anh Mì Xốc làm thơ kinh
                Dạo đầu thử thách làm thơ tục
                Sau cùng thỏa chí làm thơ tinh (thông)
                Ai mà muốn họa với Mốc này
                Văn thơ phải luyện họa cho hay
                Cần phải giỏi thêm về ngoại ngữ
                 Mốc mỗ sẻ giúp sức một tay
                 
                Cả đời Mốc tinh thông ôn luyện
                Kết bạn rồi đụng chuyện sẻ binh liền
                Sống bằng tiền họa thơ từ xưa ấy
                Chính vì vậy chẳng may về duyên tình
                 
                Vì tiền nàng theo họ về dinh
                Nhà thơ nàng chẳng mấy cảm tình
                Mốc giờ đơn côi đi tìm chữ
                Cố giữ vầng thơ để cho mình.
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 19:46:59 bởi lyenson >
                #8
                  lyenson 07.04.2009 20:17:04 (permalink)

                  Trích đoạn: mixoc14

                  (Đây là lời chân thật Mốc mỗ là nhà thơ suốt 33 năm qua ,còn tên thật xin được giấu vì nói ra các bạn sẻ biết(cũng không hay ) năm nay Mốc mỗ 64 tuổi rồi , khi mới bước vào đây vì muốn thử thách các bạn diễn đàn nên có làm thơ tục , sau khi thử biết đây là 1 diễn đàn quí , Mốc mỗ sẻ từ từ tặng cho diễn đàn 4025 bài thơ từ châu Mỹ la tinh mà Mốc mỗ đã làm trong nhật kí gồm 148 quyển nhưng do tuổi cao sức yếu nên phải đánh máy đến máy tháng mới xong thì mới đăng được , vì hồi xưa làm trong tập chứ không như bây giờ có computer là sướng rồi, bây giờ họa 1 bài đúng với tâm tư của Mốc mỗ nhé...xin ra mắt góp vui..)


                  Chào bạn mixoc14: Hoan nghênh suy nghĩ của bạn, diễn đàn chúng ta có nhiều thành viên nữ và nhiều bạn trong số đó còn đi học. Vì vậy, chúng ta cố đùa vui có chừng mực thì tốt nhất.
                   

                  Trích đoạn: mixoc14
                  Không quán nào giống quán mình
                  Có anh Mì Xốc làm thơ kinh
                  Dạo đầu thử thách làm thơ tục
                  Sau cùng thỏa chí làm thơ tinh (thông)

                  Ai mà muốn họa với Mốc này
                  Văn thơ phải luyện họa cho hay
                  Cần phải giỏi thêm về ngoại ngữ
                   Mốc mỗ sẻ giúp sức một tay
                   
                  Cả đời Mốc tinh thông ôn luyện
                  Kết bạn rồi đụng chuyện sẻ binh liền
                  Sống bằng tiền họa thơ từ xưa ấy
                  Chính vì vậy chẳng may về duyên tình
                   
                  Vì tiền nàng theo họ về dinh
                  Nhà thơ nàng chẳng mấy cảm tình
                  Mốc giờ đơn côi đi tìm chữ
                  Cố giữ vầng thơ để cho mình. 

                   
                  Việt Nam Thư quán ấy nhà mình
                  Nhiều vị mới vào quăng...rất kinh
                  Lời tục ý thanh còn sợ quỉ
                  Văn thô giảng tục ắt thành tinh
                  Ngạo đời mang ném dăm con chữ
                  Đùa bạn gánh quăng một đống sình
                  Thư Quán kim bằng ta hội ngộ
                  Mong sao lưu giữ chút ân tình.

                  LYênSơn
                  #9
                    mixoc14 07.04.2009 21:08:33 (permalink)

                    Chào bạn mixoc14: Hoan nghênh suy nghĩ của bạn, diễn đàn chúng ta có nhiều thành viên nữ và nhiều bạn trong số đó còn đi học. Vì vậy, chúng ta cố đùa vui có chừng mực thì tốt nhất.

                    (thank thi Hữu Lyen nhé ! , vui buồn thì họa cho Mốc mỗ này thỉnh giáo thơ của bạn nhé , mình biết chất thơ bạn chắc cũng bằng tuổi mình ko nhỏ hơn..bạn họa thơ cũng đáo để lắm đó..hihihi, thôi trả lại với nét thơ yêu em , Mốc mỗ xin triển khai....)
                    Nếu biết ngày mai sẻ chia tay
                    Đêm nay anh nắm mãi tay này
                    Và nói tôi yêu em nhiều lắm
                    Cho dù em vẫn ghét anh cay
                    Nếu biết ngày mai sẻ chia tay
                    Nhìn em quay gót đá nơi này
                    Kí ức hồn anh còn lưu mãi
                    Chờ bóng em về anh chết say
                    Nếu biết ngày mai sẻ chia tay
                    Mong đứng thời gian từ lúc này
                    Để tôi được bên em chút nữa
                    Cho dù một chút cũng là may …hic hic
                    (tôi mất em thật rồi ,từ ngày mai và mãi mãi…)
                     
                    #10
                      mixoc14 08.04.2009 15:48:31 (permalink)
                      Yêu em mù quán chịu thay tù
                      Thiên hạ mọi người chửi anh ngu
                      Lần thăm nuôi trước em hò hẹn
                      Em sẽ chờ anh hứa sẽ tu
                       
                      Lần này thăm anh ở trong tù
                      Thấy người thơ thẫn mặt ngu ngu
                      Bao nhiêu ngày ở anh khổ quá
                      Em nói nếu ra em sẽ bù
                       
                      Ngày anh mãn hạn bước ra tù
                      Quyết bước về nhà để tỉnh tu
                      Cửa khóa trong cài anh nhìn khẽ
                      Em với thằng khác đang nhảy dù
                       
                      Giờ anh trách mình sao quá ngu
                      Anh đây có mắt cũng như mù
                      Chỉ vì yêu em yêu nhiều quá
                      Trí khôn biến mất chỉ còn khù (khờ)
                       
                       
                      #11
                        mixoc14 09.04.2009 18:20:05 (permalink)
                        Nét mặt hiền từ anh đã yêu
                        Yêu em mù quán anh đã liều
                        Hi sinh nhiều lắm đời trai trẻ
                        Để giờ anh dính ghẻ quá nhiều
                         
                        Lời ngon tiếng ngọt đáng để yêu
                        Em nói cũng yêu lại rất nhiều
                        Một đêm trời sáng em trở gót
                        Ôm đồ cuốn gói chạy mất tiu
                         
                        Tôi ngồi buồn bã đời hắt hiu
                        Chẳng dám nghĩ yêu cũng chẳng liều
                        Tìm em ở chốn phương xa ấy
                        Biết người nơi đó chồng có yêu ??
                        #12
                          mixoc14 10.04.2009 11:30:42 (permalink)
                          Đời vắng em rồi vui với ai
                          Thao thức từng đêm lệ chảy dài
                          Cay đắng tình đời lắm bội bạc
                          Ngẫm nghĩ thân ta cũng kém tài

                          Sao em quên đi sự trái sai
                          Vội chạy theo chi chút tiền tài
                          Danh giá một đời em nỡ bỏ
                          Tiếc thay! anh đây chỉ thở dài.
                          #13
                            longnu 10.04.2009 12:58:38 (permalink)

                            Đời vắng em rồi vui với ai
                            Thao thức từng đêm lệ chảy dài
                            Cay đắng tình đời lắm bội bạc
                            Ngẫm nghĩ thân ta cũng kém tài

                            Sao em quên đi sự trái sai
                            Vội chạy theo chi chút tiền tài
                            Danh giá một đời em nỡ bỏ
                            Tiếc thay! anh đây chỉ thở dài.

                            Thơ vui gắn thêm một chút hài
                            Thương người anh chỉ để trong tai
                            Khóc than thêm chi sầu chi nhớ
                            Đa tài phụ nữ sẽ theo dai
                             
                            Nhìn huynh đa tài không da sắc
                            Lấy hình(avatar)chọn sắc trẻ như nai
                            Ngỡ là trai tơ đang mới lớn
                            Ai ngờ tuổi đã quá sáu mươi hai hihihi(nhìn hình đón nhầm )
                            Long Nữ !
                            #14
                              mixoc14 10.04.2009 20:22:23 (permalink)

                              Thơ vui gắn thêm một chút hài
                              Thương người anh chỉ để trong tai
                              Khóc than thêm chi sầu chi nhớ
                              Đa tài phụ nữ sẽ theo dai

                              Nhìn huynh đa tài không da sắc
                              Lấy hình(avatar)chọn sắc trẻ như nai
                              Ngỡ là trai tơ đang mới lớn
                              Ai ngờ tuổi đã quá sáu mươi hai hihihi(nhìn hình đón nhầm )
                              Long Nữ !

                              Long Nữ em ơi quá chí tình
                              Nếu nàng chịu theo anh về dinh
                              Không còn khóc than người yêu cũ
                              Anh sẽ chăm non em hết mình !
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 19 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9