Thư ko người nhận!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 19 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 283 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 19.10.2003 14:12:46 (permalink)
Đêm yên lặng dấu thật sâu tiếng nấc
Cất vào lòng những cung bậc đau thương
Hồn như cánh mỏng dưới trời sương
Em tìm lại một thiên đường đã mất.....

#16
    BĂNG NGUYỆT 25.10.2003 04:34:58 (permalink)
    Đêm lang thang đêm buồn vô định....ngày cuối tuần chẳng tính toan chi đếm thời gian bước chân đi nghe lòng luyến tiếc những gì đã wa....hỡi người tình xa thật xa bao nhiêu yêu dấu mặn mà còn đâu dưới trời thu đếm u sầu..dưới trời nhung nhớ bạc màu nhớ nhung......
    #17
      BĂNG NGUYỆT 29.12.2003 02:42:48 (permalink)
      Từng đêm trong giấc ngủ say
      Em mong gặp lại bóng ai tìm về
      Chặt vòng tay ấm.......đường wê
      Anh em tìm lạị..nơi thề hẹn xưa

      Trời (đang)xanh sao lại đổ mưa
      Tay anh dù thắm cho vừa đôi ta
      Vườn thêm xanh sắc lá hoa
      Anh dìu em bước ngọc ngà phút đây

      Anh tìm lại nét thơ ngây
      Trong đôi mắt đã thắm đầy lệ đau
      Chặt vòng tay ấm bên nhau
      Niềm vui gặp lạị....tả sao bây giờ

      Tỉnh ra tiếc mãi giấc mơ
      Đôi dòng viết tiếp tình thơ tặng người
      Bao năm chán cái chữ.....đời
      Nhưng bao hạnh phúc lại ngờị.....trong mơ.......
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2004 22:35:48 bởi BĂNG NGUYỆT >
      #18
        BĂNG NGUYỆT 21.01.2004 12:34:21 (permalink)
        Anh thương nhớ!!!

        Giờ phút tiển đưa năm cũ đón chào năm mới này lặng lẽ wa1 phải ko anh.........dẫu chưa lần nào được cùng anh đón giao thừa hái lộc đầu năm cả........nhưng mỗi năm những lúc như thế này em lại nhớ đến anh...nhiều hơn....da diết hơn.........nhớ có 1 lần giao thừa xong em cũng ra phố cũng đi chùa cũng đốt hương nhưng em đã chẳng cầu nguyện gì........giá như mà em cầu nguyện cho chúng mình mãi bên anh thì chắc có lẽ chúng mình đã ko phải xa nhau rồi.....anh nhỉ...........một mùa xuân giá lạnh lại đi wa............anh phù hộ cho em đi ước mơ mau thành hiện thực anh nhé!!


        Tình yêu của hôm wa và hôm nay
        Vẫn là anh chưa một lần thay đổi
        Ôi mười năm ...thời gian như gió thổi..
        Cuốn hút mình vào muôn lối ...cuộc chơi.....

        Trò tình ái muôn đời vẫn thế
        Cứ trốn -tìm ...cứ cút mắc ...loanh woanh
        Ta chợt thấy rồi chợt nhanh ...tan biến...
        Ôi tình yêu...câu chuyện của....muôn đời.....


        #19
          BĂNG NGUYỆT 26.02.2004 01:49:22 (permalink)
          Mộng đêm xuân!

          Đêm hững hờ buông những giọt sầu
          Sương khuya ướt đọng tựa giọt châu
          Hoa mai phảng phất hương tình cũ
          Em khẽ thốt thầm anh nơi đâu............???

          Những ánh sao khuya lấp lánh ngời
          Như là mắt sáng của anh soi
          Cho em về lại vườn kỉ niệm
          Ngày tháng có nhau của một thời

          Tiếng gió như là tiếng đàn ai
          Chỉ vang những khúc vọng u hoài
          Quanh ta chỉ có sầu truyền kiếp
          Bao giờ lại có một...ngày mai.....!

          Hững hờ là những áng mây bay
          Một vầng trăng lạnh đã ngủ say
          Đêm này hạnh ngộ nơi vườn mộng
          Người lại cùng ta --tay trong tay...........!


          đã mang vao trang thơ
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2005 00:01:40 bởi ct.ly >
          #20
            Easyman 29.02.2004 23:58:57 (permalink)
            Helo BN !
            cảm ơn BN về những gì BN viết trên đây, không biết BN viết về bản thân hay chỉ là bài viết? nhưng dù sao thi Easy đọc cũng rất hay !
            đúng là> Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ,đời mất vui khi đã vẹn câu thề< sự thật thường phũ phàng như vậy ha, cũng như người đời hay nói rằng :Theo tình thì tình phụ mà phụ tình thì tình theo <
            #21
              Hat Bui 13.03.2004 01:27:01 (permalink)

              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

              Mộng đêm xuân!

              Đêm hững hờ buông những giọt sầu
              Sương khuya ướt đọng tựa giọt châu
              Hoa mai phảng phất hương tình cũ
              Em khẽ thốt thầm anh nơi đâu............???

              Những ánh sao khuya lấp lánh ngời
              Như là mắt sáng của anh soi
              Cho em về lại vườn kỉ niệm
              Ngày tháng có nhau của một thời

              Tiếng gió như là tiếng đàn ai
              Chỉ vang những khúc vọng u hoài
              Quanh ta chỉ có sầu truyền kiếp
              Bao giờ lại có một...ngày mai.....!

              Hững hờ là những áng mây bay
              Một vầng trăng lạnh đã ngủ say
              Đêm này hạnh ngộ nơi vườn mộng
              Người lại cùng ta --tay trong tay...........!







              Vài câu thơ chia sẽ cùng BN hy vọng mối tình ngày xưa sẽ xoá dần trong BN !mến chào





              Nầy em !- Em hãy cùng ta
              Lên đồi thương nhớ hái hoa đợi chờ
              Một loài hoa rất ngây thơ
              Dưới trời mưa nắng bơ vơ bóng đời

              Nhìn hoa thương lắm em ơi
              Trên đồi thương nhớ không lời than van
              Hoa sầu trong giấc miên man
              Hè đi ,Thu đến ,Đông tàn ,xuân qua

              Nơi miền hoang vắng bao la
              Một đời hoa vẫn thiết tha với người
              Đợi chờ khi gió mưa lơi
              Người xa đâu đó về chơi chốn nầy

              Kìa em !- sau đám sương mây
              Nắng xuân vừa hé ngất ngây cõi đời
              Hoa đợi chờ , nở thật tươi !
              Hoa không hương sắc,lã lơi gợi mời

              Trên đồi thương nhớ em ơi !
              Có nghe điệp khúc reo vui giữa lòng ?
              Gió mây chung mối tình hồng . . .
              Hồn say trong giấc hương nồng ấm êm

              Bây giờ anh đã có em !!!
              Đôi ta sánh bước qua thềm ước mơ
              Quên đi năm tháng đợi chờ
              Cho yêu thương thắm bên bờ tương lai
              #22
                BĂNG NGUYỆT 15.03.2004 16:37:30 (permalink)
                Cám ơn Earsyman đã ghé wa nha!

                Cám ơn HB bài thơ của HB hay lắm!
                #23
                  BĂNG NGUYỆT 31.03.2004 04:39:25 (permalink)
                  Anh thương !!

                  Đêm nay khuyết nữa vầng trăng, có nghĩa là chưa đủ tròn đề soi sáng vùng kỉ niệm của chúng ta....... hôm wa lại gặp anh, lại mừng vui họp mặt lại buồn bã với chia ly........nhưng chẳng ssao anh ạ có lẽ em đã wen rồi với những điều này............chán chường với hiện tại nhưng vẫn fai? đối diện với ngày mai,, anh nhỉ..............
                  Tình chia xa có nghĩa là ko tron. ....
                  Cách biệt rồi có fai? sẽ hết yêu .....
                  Cuối chân mây la lả những cánh diều.....
                  Mang ước vọng bay trong chiều ...nghiệt ngã.......!!!!.
                  #24
                    BĂNG NGUYỆT 14.05.2004 16:49:41 (permalink)
                    Đã lâu rồi mình chưa gặp lại nhau anh nhỉ, anh thế nào rồi....sắp đến sn anh nữa rồi nè......

                    Có những điều mơ ước
                    Bình dị lắm người ơi
                    Nhưng đời làm trầy sướt
                    Mộng ảo cũng...rã rời......

                    Mỗi ngày em vẫn đợi
                    Người xưa trong giấc mơ
                    Buốt đau hồn dịu vợi
                    Tàn đêm --lỗi mong chờ.....
                    #25
                      BĂNG NGUYỆT 06.06.2004 02:28:27 (permalink)
                      Lâu lắm rồi mình chưa gặp lại nhau
                      Em lặng lẽ nhìn --bạc màu-- di ảnh
                      Nụ cười anh cho hồn em bất hạnh
                      Tiếng dương cầm là ngàn mảnh kim châm

                      Người ta ơi sao cứ mãi bặt tăm
                      Ngày kỉ niệm tháng tư rồi mười bốn
                      Ngày khởi đầu của bận rộn--đường yêu
                      Em nhớ anh anh hỡi --nhớ thật nhiều

                      Em xin lỗi đã làm anh bận bịu
                      Chẳng yên lòng được nới chốn phiêu diêu
                      Gọi anh mãi những đêm buồn se sắt
                      Dấu yêu ơi! Lòng em như dao cắt........


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/135/4AB430768A6D4A719C72D124F0FE3A19.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #26
                        penternam 14.06.2004 18:04:39 (permalink)
                        chao ban!
                        sao ban lai bao la nhung la thu ko co nguoi nhan chu
                        minh day minh da nhan dc thu cua ban
                        ban viethay lam do minh rat vui dc lam ban voi ban



                        penternam
                        #27
                          dungsitovukhi 17.06.2004 23:43:46 (permalink)
                          Thư đã viết đâu nhất thiết cần người nhận
                          Cái mình cần là bày tỏ nỗi lòng
                          Không ai đọc nhưng cũng nhẹ cả lòng

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/3172/598226B44BF4461B8B3419B832B439E0.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #28
                            BĂNG NGUYỆT 21.06.2004 19:44:53 (permalink)
                            Cảm ơn Perternam và Dunhsitovukhi đã ghé wa nha........Chúc vui.....!!!

                            Nữa bước đau thương --đã chán chường
                            Đời dài sao tránh chuyện yêu đương
                            Mơ hoa nở đầy bên gối mộng
                            Giật mình tỉnh lại--tóc --nào vương

                            Ngậm ngùi khi tóc bạc màu sương
                            Lẻ loi wanh quẩn -một con đường
                            Trăng soi bóng nhạt lồng hoa cỏ
                            Lác đác lá bay kiếp đoạn trường.......
                            #29
                              KeDangGhet 22.06.2004 00:21:37 (permalink)
                              BN cứ lo nhớ người tình xưa hén ! KDG... méc cho coaiii !
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 19 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 283 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9