*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 81 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 21.07.2010 10:24:15 (permalink)
0


Trả Lại Vầng Thơ Cho Em

Cẩm tiên hoa đẹp nhất vườn
Tú Anh hờn mát ,chán chường lo âu
Yêu ai Cẩm Tú sầu đâu
Dấu chân kỷ niệm chôn sâu chuyện tình

Nhất vương đế dạ chúng mình
Trên trời duới đất hy sinh vì nàng
Đời ta yêu mãi trăng vàng
Thôi em tình chết dở dang nữa đời

21/07/2010 Tặng




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/1A8305943DCF4217A96F6DFEE095BDA3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 10:49:13 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 23.07.2010 23:48:19 (permalink)
0



Tiếng Gió!

 
***nguoitruongphu***

Gió như nói hộ lòng em .
Dẫu chưa gặp mặt môi mềm chờ duyên
Mượn thơ nhắn gửi sợ phiền
Ngại ngùng phận gái ngã nghiêng tóc thề 
..........................
Gió đưa xuân rụng hè về 
Cầu mong người ấy yên bề công danh
Má hồng mộng kiếp trời xanh 
Tình nồng nụ thắm trâm anh lược cài
 
Tan Vỡ. 24.07.2010 06:48:19



Tôi chỉ thích đoạn trên bạn vui lòng cho mượn cãm hứng nhé !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2013 17:02:40 bởi Hoàng An >
Hoàng An 24.07.2010 00:20:15 (permalink)
0


Cho Em!

Cho em chăm sóc ân cần
Cho em có được người thân bên mình.
Cho dù cứ phải lặng thinh,
Nhưng em vẫn giữ lòng mình yêu anh.

Angelina
.................

===nguoitruongphu===

Anh xin! Một nụ hôn nồng!
Để xem người ấy có chồng hay chưa?
Nếu rồi nhịp đập tim thưa
Gió trăng tình củ mây mưa vỗ về

.


Vui lòng cho tôi họa theo 4 câu trên nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2012 13:16:02 bởi Hoàng An >
Hoàng An 24.07.2010 00:50:30 (permalink)
0

Dáng Ngọc Kiêu Sa!

Thơ tình tôi viết cho người
lòng son dạ sắc bởi mười lần hơn
Keo sơn gắn bó cô đơn
Có em bên cạnh bớt cơn tình sầu

Mộng đầu em trót trao ai?
Nay anh lại phải mãi may xin cầu
Sầu vơi anh đã có em
Đêm thâu tâm sự ,bên rèm gió lay

Tình đây như bát nước đầy
Như cây cổ thụ dạn dầy gió sương
Đường xưa lối nhỏ anh đưa
Nắng trưa lầy lội gió mưa chẳng sờn

Giận hờn nay đả qua cơn
Yêu hơn thuở trước anh đờn em ca
Em như gấm vốc kiêu sa
Lụa là dáng ngọc anh là Cuội mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 18:48:46 bởi Hoàng An >
Hoàng An 24.07.2010 01:07:29 (permalink)
0


Yêu Vô tư


Em yêu dâng trọn mối hương đầu
Lặng lẽ hồn nhiên có biết đâu
Cặm bẩy đường tình nay hiễn hiện
Dối gian lối mộng tại thương sầu
Nhọc công ôm ấp chờ duyên thắm
Hoài phí cưu mang đợi má đào
Thôi nhé từ đây xin giã biệt
Vẫy chào lui bước hẹn đời sau



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 08:15:48 bởi Hoàng An >
Hoàng An 24.07.2010 01:25:41 (permalink)
0




Đêm nay em viết thơ này .
Một lời xin lỗi tạ từ trong đêm .
Mong người hiểu được lòng em .
Tình yêu đã trễ muộn màng đắng cay .
..................
Ngày mai em lại ra đi
Sao em hâm dọa ,cây si anh trồng?
Tội tình anh đứng đây trông
Mong em nghĩ lại ,"bóng hồng" anh yêu!.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 10:50:33 bởi Hoàng An >
Hoàng An 24.07.2010 08:00:28 (permalink)
0

Đêm nay thao thức một mình .
Nhớ Anh không ngủ trầm ngâm một mình .
Giờ này anh đã ngũ rồi .
Còn mình em thức ngồi mà làm thơ .

Anh ơi! chưa gặp một lần .
Chỉ quen trên mạng mà lòng nhớ nhau .
Lạ lùng không hiểu tại sao .
Trái tim em lại đập nhanh thế này ?

Tình yêu sao đến lạ kỳ .
Mà chưa gặp mặt biết gì mà yêu .
Phải chăng tiếng sét ái tình .
Đánh vào tim nó đập nhiều khi yêu .

Yêu người qua mộng mà thôi .
Khi nào gặp mặt nói lời cùng anh .
Đêm nay tâm sự tỏ bày .
Mong người đọc được những lời thiết tha .


Dù mình không được tình yêu .
Cũng xin kết bạn xin đừng quên nhau .
Anh ơi ! phận gái khổ đau .
Thân em tựa cánh bèo trôi giữa dòng .
Em không biết sẽ về đâu .
Lục bình trôi mãi mong người nhặt lên .
..............
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 15:48:22 bởi Hoàng An >
Hoàng An 24.07.2010 21:51:40 (permalink)
0

Nếu Có Ngày Tận Thế 
***nguoitruongphu***

Nếu ngày tận thế thật năm sau 
Yêu mến vô tư sống dạt dào 
Quỳ cạnh chân nàng mong ước hứa
Đứng gần tay nắm mộng mơ trao
Thiên đàng cõi phật mời không bước
Địa ngục chốn ma thỉnh chẳng vào
Hạnh phúc thọ trường đời bất tử
Chỉ là ão vọng giấu niềm đau
25.07.2010 03:51:40


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/505C4649D5E843009F9270EF64E815EB.jpg[/image]




Nếu ngày mai là ngày tận thế
Quỳ dưới chân em xin yêu rồi chết
Một lần thôi mãi mãi xa rồi
Hạnh phúc quá nếu chết bên người ấy
Ngại gì đâu chẵng tặng cho anh?
Khi yêu như ván đả đóng thuyền rồi
Chỉ có chết mới chia lìa đôi lứa
Hứa hẹn thề một kiếp mãi chung đôi.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2013 20:07:46 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 25.07.2010 13:22:15 (permalink)
0
Yêu là ra ngẩn vào ngơ
Yêu là đứng đợi ngồi chờ không yên
Đêm về nằm nghĩ liên miên
Yêu, hay không nhỉ? muốn điên cái đầu!
sn111
..............
Yêu!
***nguoitruongphu***

Yêu ! làm cõi lòng rộng mở
Yêu ! như bay bổng dại khờ ,thiêu thân
Yêu ! dù  chết cũng lại gần
Yêu ! vì ai đó hiến dâng hạnh phúc
Tan Vỡ. 25.07.2010 19:22:15
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2013 19:27:09 bởi Hoàng An >
Hoàng An 25.07.2010 13:45:01 (permalink)
0
Thơ " Yêu em để rồi khổ "?
Đường tôi đi mưa xa gió ngã
Vạn nẻo đường như vạn nẻo chong gai
Biết tìm em nơi nao để mà đến
Vì đường là vạn nẻo sầu đau.

Thầm trách tôi yêu chi để rồi khổ
Sống một mình khỏi phải chịu luyến thương
Để rồi em chê tôi nghèo mạc riệp
Cuốn gối theo người chôn vùi niềm đau

Em có biết tôi đây nhớ em lắm
Tôi âm thầm hát vội bản tình đêm
Mong sao em còn nhớ anh ca sĩ
Ca sĩ quèng nhưng rất là yêu em .

Anh ßa Nhật Quỳnh
....................
Nhật Quỳnh làm thơ tình cay đắng
Nhật xem xong thấy may mắn hơn Quỳnh
Chúng mình lảng mạng làm thơ
Nửa mơ ,nửa tỉnh lờ khờ vì yêu
Lở yêu ,lở dại chết thêu
Ai yêu không được mới tiêu giống nòi
Yêu rồi mới biết thiệt thòi
Nhưng không bỏ được lại đòi yêu thêm
!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 15:50:36 bởi Hoàng An >
Hoàng An 25.07.2010 14:07:01 (permalink)
0

Tức muốn điên nhưng làm sao nói được!
Muốn tu mà cứ ám hoài sao?
Nhịn hoài tim củng muốn đau,
Ân ân oán oán biết ngày nào nguôi!
.............
Cẩm Tú đòi đi tu hởi?
Vì bởi chùa nào, Tú gởi tấm thân
Có dân yêu Tú đến tìm
Chùa lâm cảnh ngộ tị hiềm thị phi
Phải chi Tú nói yêu ai?
Có ngay người nhận ,tay sai canh chừng.
Thanh trừng bọn xấu hay gay
Từ đây cẩm Tú bái bay bực mình..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 15:51:07 bởi Hoàng An >
Hoàng An 26.07.2010 12:18:46 (permalink)
0
An(*) ơi ! Em ngủ đi nào
Xin làm hầu cận,ả đào ru em
Ước gì em khẻ gật đầu
Mĩn cười chúm chím hết sầu tương tư
Thân trai ba nỗi ,bốn chìm
Em cho hầu quạt khắc tim ghi lòng
Có chồng cho đáng tấm chồng
Em kêu anh dạ ,ẩm bồng ru em
(*Angetina Nguyễn)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 12:29:24 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.07.2010 02:22:04 (permalink)
0
Tôi nhớ!

Chiều nay buồn nhớ An ge...
Nhớ em Cẩm Tú vô chùa hay chưa?
Hôm qua em nói yêu anh
Thức canh tưởng thật,đứng ngồi ngẫn ngơ
...................
@Nhật ơi ! Anh nhớ em sao?
Nghe Anh bày tỏ nhớ em vô cùng .
Nếu anh thật dạ thật lòng .
Trầu cau hỏi cưới chúng mình nên duyên .
Em nói vui mà hổng biết ý anh sao ?

......................
Nửa đêm trở giấc mơ màng
Giật mình chợt tỉnh vội vàng ngẫn ngơ
Nằm mơ chợt thấy An gơ
Đất trời sụp đổ còn trơ hai người
.............................
Đâu ngờ tình ấy như mơ
Chết đi sống lại ngẫn ngơ không ngờ
Bây giờ không biết An gơ

Ở đâu để đến chực hờ xin hôn!
.............

===nguoitruongphu===

Nụ hôn thắm thiết dại khờ
Yêu cuồng sống vội ngẫn ngơ mấy chiều
Mưa ngâu trăng lặn hồn xiêu
Nàng xa mình mất dáng kiều còn đâu?
01 giờ ,27/07/2010

.......
Em đây củng đã vào chùa
Nhật ơi xin chớ có đùa nghe hok
Dể quê vì chẳng thật lòng
Đang tu mà lại gặp vòng oan khiên.
....................
Tú ơi! Em lở vô chùa
Trở ra làm lại có thừa chi đâu
Tình sâu nghĩa nặng năm xưa
Năm nay yêu nửa vì chưa mặn nồng

...............
Trước đây anh lở nói điêu
Bây giờ nhắc lại anh siêu cõi lòng
Bưởi bồng tính tại đàn ông
Mong em rộng lượng tha không một lần
.............
Thì ra Cẩm Tú - Ni cô
Hai người là một ,hai cô một người?
Thôi thì lở nói tiếng yêu
Trước sau vẫn vậy bởi miêu là "mèo"

01,20 giờ ,27/07/2010


Angetina& Cẩm Tú thông cãm ! Chỉ đùa vui ,nhưng khg thấy nhớ thật ! mới đau chứ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2012 22:19:24 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.07.2010 16:59:29 (permalink)
0
Vắng em anh nhớ đêm ngày.
Anh không ngũ được nhớ hình bóng em.
Em là cô gái ngoan hiền.
Dễ thương học giỏi anh mơ trong lòng.
.............................
An ơi! Anh nhớ em rồi!
Mong em từng phút đứng ngồi không yên
Ước gì em ở đâu đây
Em ôm eo ếch, anh đèo Tuần Châu
Lên Tàu ra biển Hạ Long
Trời trong ,mây nước thỏa lòng vui chơi
Ra khơi tình cãm dạt dào
Tơ hồng quấn quýt dâng trào yêu thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 15:54:49 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.07.2010 21:38:54 (permalink)
0


Tình Yêu Thầm Lặng!

Dẫu biết rằng,em ấy mãi trời đông
Yêu mù oán, sa vào vòng ân ái
Đợi ai về, chắc cũng phải đau thêm
Đêm gió rét ,trăng bên thềm e ấp

Hãy vào đây, ta chẳng chấp giân hờn
Tim đã khắc ,bóng ai vờn trước ngõ
Chẳng đổi dời ,vườn hoa cỏ chứng minh
Yêu lắm đó, một chuyện tình say đắm

Em dù chê ,cũng hết cấm được gì
Tại nàng đó ,hứa yêu chi mãi mãi
Để bây giờ ,dạ tê tái trăng xưa
Mơ cõi sống, cùng đón đưa thuở đó

Tay trong tay, đi bách phố hoa đèn
Tình dâu bể, chê nghèo hèn nàng biến
Đời đơn côi , tự châm biếm khóc đau
Luôn tìm mãi, chẳng dáng nào thay thê............



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/EBC8611733C842EFB840484059C86E4B.jpg[/image]

Ni cô chẳng mặc nâu sòng
Tóc xanh còn để tuổi hồng còn mang
Xuân về, hè lại, thu sang
Nàng buồn nhưng vẫn cười vang bên ngoài.
...........................
Chắc chùa cũng biết Tú mà
Người như thế ấy tu là chết ngay
Chuông chùa reng rẽng tối ngày
Toàn là nam tử giãi bày tình riêng
Oan khiêng thôi Tú hãy về
Uyên ương thuở ấy hẹn thề chưa quên
Bên tình ,bên hiếu vẹn bề
Thêu hoa ,dệt bướn, tái tê ấm lòng
/size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2012 09:17:25 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 81 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9