*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 81 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 27.07.2010 21:43:22 (permalink)
0
Cô ta xinh đẹp mỉ miều
Hiền lành thùy mị quá nhiều người khen
Yêu thì hãy nói 1 phen
Ko thì trể bước khó chen chân vào.
............
Chen chân lở kẹt thì sao?
Rút ra không được, biết bao người cười
Sự thường con gái dể thương
Hoa hồng gai nhọn như xương cá chèn
Bon chen nganh ghét nghen tương
Bởi thương người đẹp nát xương chuyện thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 10:58:13 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.07.2010 21:45:02 (permalink)
0
Thơ đố vui! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
Tôi yêu cô gái tóc vàng
Nửa tây ,nửa Việt tên nàng tôi yêu
Đố ai biết được tên nàng
Nếu ai đoán được bạn vàng tôi yêu
...............
Năm sao xin tặng ngay liền
Cãm ơn rối rích, làm phiền giúp nhau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 15:56:07 bởi Hoàng An >
Hoàng An 28.07.2010 12:03:14 (permalink)
0
Bình Thơ Tìm lại người tỏ tình ?

Hôm nay ai đã tỏ tình .
Trên ya hoo đáp tìm mình đó nha .
Bây giờ người ấy nơi đâu ?
Để Angel nói một lời cám ơn .
Ban ngày em phải đi làm .
Ban đêm em rảnh mới vào ya hoo .
Câu hỏi chưa kịp trả lời .
Anh đã bình chọn em vừa mới xem .
Anh ơi! có thức không anh ?
Vào trả lời nhé em còn thức đây .
Mong người nói lại cùng em .
Một lời anh nói yêu em suốt đời.
..................
Năm non ,bảy núi chẳng sờn
Thân trai vạn dậm giang sơn thử tài
May thời dung dũi gặp An (Angelina)
Xem như ngã ngựa, nát tan tâm hồn
..................
Bồn chồn lo lắng cho nàng
Hôm qua mất dạng ,ngở sang ngang rồi
Bậm gan nhờ bạn đăng đàn?
Đi làm ! chớ phải dở dang cuộc tình.
......................

Có yêu thì mới có nghen
Nghi ngờ thử thách một phen có gì?
Em như vàng thật sợ chi?
Đi đâu hãy nói anh ghi nhớ liền
..................
Chớ phiền chớ giận anh nha!
Cho anh xin lỗi ,em xa !anh buồn
Thôi thì anh sẻ mắc đền
Cùng chung lối mộng ,ta lên thiên đàng
.
...................
Mộng vàng đưa lối cho nàng
Ngưu lang ,chức nử lên đàng gặp nhau
Ta trao mộng ước ban giao
Biết bao rung cãm dâng trào trong tim.
28/07/2010

.............
Là anh đã nói thật lòng .
Em ghi trong dạ không hề phôi pha .
Hứa thì anh giữ lấy lời.
Để em vui vẻ đặt nhiều thơ ca .
Cám ơn Anh Nhật và các bạn trả lời
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 15:57:06 bởi Hoàng An >
Hoàng An 28.07.2010 21:12:16 (permalink)
0
Hạ ..buồn tôi cũng muốn buồn
Trắng.. ơi! là trắng cánh bườm vươn xa
Tha.. phương cầu thực nhớ nhà
Em.. xa mái ấm ,anh xa gia đình
.............................

@Nhật !
Anh nói gì đâu ...! em xin tha.
Hạ buồn . Tâm sự chút thôi ...mà...!
Phương xa cầu thực ... Em đâu đấy...?
Nhớ nhà ...Anh nhớ tiếng "Gia gia".
.................
Ang...chỉ nói chơi có thật đâu?
Chưa ..bao giờ gặp ,rỏ đuôi đầu?
Biết ...nhau mấy bận ,đêm thơ đối!
Em ...nhận yêu tôi,hứa sóng đôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 15:57:57 bởi Hoàng An >
Hoàng An 29.07.2010 07:02:15 (permalink)
0
TÌNH YÊU !!
Tình yêu là cái chi chi .
Khi yêu em thấy diệu kỳ làm sau .
Nhớ người yêu dấu làm chi
Mượn vài ly rượu cho phi nổi buồn .
Uống vào đầu óc nghỉ suy.
Mà ta quên hết tình bi lụy phiền .
Yêu em yêu cả đường đi .
Xin anh chớ bỏ sầu bi giữa trời
Em đâu anh cũng theo đi .
Đói no ấm lạnh ta thì có nhau .
Đừng quên anh nhé em si !.
Yêu em nhớ mãi ,tất ly đừng rời.
.

@nhu pham ơi!Thật ra Angelina muốn gởi gấm lòng mình với "người ấy" mà không chú ý cách gieo dần chứ thật ra bãn gốc khg có sai ,bạn xem lại có đúng khg? Cãm ơn bạn nhiều lắm,1 lần nửa xin ghi nhận thiện ý chân thành của bạn. Nhật
Hoàng An 29.07.2010 07:06:04 (permalink)
0
TÌNH ĐẦU .
Dở dang một mối tình đầu .
Lòng buồn chẳng hiểu vì đâu bỏ mình.
Yêu người hết dạ lo âu.
Đêm nằm thao thức, mưa ngâu lặng buồn.
Tình đầu dang dở còn đâu!
Là tình đẹp nhất qua cầu gió bay.
Tim em rung động hồi lâu .
Lòng em xao xuyến khắc sâu tim nầy .
Bây giờ hai đứa nơi đâu?.
Nhớ nhau em chỉ ôm sầu tương tư .
Còn chăng kỷ niệm ban đầu .
Chúng mình gần gũi bên nhau sớm chiều.
Xa rồi tuổi mộng âu sầu.
Yêu nhau tha thiết qua cầu mới hay.
Em luôn nhớ mãi tình đầu .
Là tình đẹp nhất dù sầu vẩn yêu .

Thơ bạn hay lắm và Angelina tặng lại bạn bài thơ Angelina làm chúc bạn vui ,khỏe.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 15:58:40 bởi Hoàng An >
Hoàng An 29.07.2010 07:29:32 (permalink)
0
.@ Angelina "YD"
Ang ơi em khóc vì ai?
Nếu em lở khóc kề vai anh nhờ
Chờ em từ sáng tới giờ
bơ phờ tâm trí ơ hờ như điên
.................
Nếu siêng em hãy" meo" riêng
Anh buồn anh nhớ ,tất nhiên nhắn liền
Cãm phiền em hãy làm siêng
Ưu tiên anh muốn nói riêng cưng mà.. ?
Hoàng An 29.07.2010 11:15:34 (permalink)
0
Làm thơ phải biết seo vô(save)
Chớ nên để hở, chó vồ mất tiêu
Thơ yêu viết tận đáy mồ
Chết đi sống dậy, mơ hồ vẫn yêu
Bấy nhiêu tấm quyết "khenh xồ" ( cencel)
Hỏi ai không tức côn đồ văn chương
Không thương phải nghỉ chút hương
Thâm tình là chính thơ cương thì nhiều
......................

Hình như tôi ở đây:
Người vui thì ít
Người buồn thì đông
Tôi vong trời trong
Chúc thơ thành công
.............
Ra đi tôi nhớ một người
Nhớ ơi là nhớ biết người nhớ tôi?
Đời tôi cứ mãi dần trôi
Mới yêu người đó xa xôi mất rồi.
.................
Giờ nầy người ấy làm rồi
Có ai chia sẻ với tôi lúc buồn
Mưa rơi tí tách chiều buông
Nhớ người con gái yêu cuồng mấy hôm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:00:21 bởi Hoàng An >
Hoàng An 29.07.2010 12:25:05 (permalink)
0
Em đây chia sẽ với anh .
Đừng buồn anh nhé bỏ qua đi mà .
Thơ ca là cả tim mình .
Viết lên tâm sự có mình với ta .
Thơ là tất cả ân tình .
Nhớ nhau em viết vài câu tặng chàng .
Chúc anh vui vẻ bình an .
Mỗi ngày luôn có bài thơ hay nè !.
Tặng anh chúc anh luôn có thơ mới và hạnh phúc .
@Nhật nhớ ai hay nhớ Angel.
Sao anh lại nỡ giã từ mà đi .

Đi đâu hãy ở lại đây .
Làm thơ để tặng người mà anh yêu.
Thơ ca cũng thật là vui .
Biết nhau qua mấy bài thơ hữu tình.
Giờ này mới thức dậy đây.
Em vào thăm hỏi mọi người thân thương.

...............
..............@Ange ôi!
Trời ơi ! Hạnh phúc vô cùng
Ước gì có nấy chắc khùng vì yêu
Hiu hiu gió thổi ngọn tiêu
Muốn yêu thì có, em chìu anh đây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:01:56 bởi Hoàng An >
Hoàng An 29.07.2010 13:02:27 (permalink)
0
Yêu Anh Đêm Trăng !
Đêm nay dưới ánh trăng rằm .
Em ngồi nhớ lại chuyện tình với anh .
Ngày xưa hai đứa hẹn hò .
Bên nhau ngồi dưới ánh trăng mơ màng .
Chúng mình ước nguyện dưới trăng .
Yêu nhau mãi mãi không hề lìa xa .
Nào ngờ tình đã phôi pha .
Tình mình tan vỡ buồn ơi là buồn .
Cho nên khi thấy trăng lên .
Lòng em lại nhớ đến anh vô cùng
........................
Cưng ơi ! cưng đã nhớ nhầm
Hôm nay mười tám chứ rằm đâu cưng?
Chắc cưng thức trắng thương thầm
Sao cưng lại phải nhớ nhầm hôm kia
.................
Ngày kia hai đứa thức khuya
Trăng treo đỉnh núi , men bia say tình
Chúng mình không nói làm thinh
Giao bôi thệ ước ,làm tin mới về
.............................
Đêm qua em thức hai giờ?
Sáng nay ngủ dậy chỉ mười giờ hơn?
Biết rằng anh tính từng giờ
Nhưng em chẳng biết chẳng ngờ anh trông?
.....................
.

Ngồi canh từ sáng tới trưa
Chỉ mong gặp mặt ,người ưa hay nhìn
Thình lình xuất hiện ,hỏi thưa
Anh chưa kịp ngắm vội đưa tay chào
...........................
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 07:51:31 bởi Hoàng An >
Hoàng An 30.07.2010 10:45:12 (permalink)
0


Nỗi Đau Tình Ái!


Ta nhớ một người chẳng nhớ ta
Ta yêu một kẻ phụ trăng tà
Ta mơ chăn gối kề người ấy
Ta ước nệm êm dáng ngọc ngà
Ta hiểu rồi đây duyên rẽ thúy
Ta vờ chấp nhận phận chia xa
Ta còn tuổi mộng thời trai trẻ
Ta nhớ một người chẳng nhớ ta



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sao em nỡ trách người ta?
Chẳng qua chưa tiện nói ra thôi mà
Biết nhau giửa độ trăng tròn
Hôm nay trăng khuyết em còn nhớ anh?
....................
Cao sanh ,ông hởi bày chi?
Tình theo ,tình chạy ,tình bi lụy phiền
Buồn riêng em cố chôn sâu
Làm lại từ đầu ,em đâu anh đấy?
.......................
Thấy em nhỏ lệ ,giọt sầu...
Đêm thâu lẻ bóng ,gối đầu thâu canh
Bên thềm trăng sáng long lanh
Anh đâu muốn để, phòng anh vắng nàng
.......................
Thương nàng: Thương mẹ ,cả con!
Trượng phu ai để ,héo mòn lo toan
Gác son âu yếm tình nàng
Ý chàng như thế ,ý nàng tính sao?
.
. 30/07/2010
...................tặng cho riêng bạn Nguyenngo!
Mong bạn vượt qua nổi đau tình ái.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2011 20:11:16 bởi Hoàng An >
Hoàng An 31.07.2010 19:12:08 (permalink)
0
Mộng Tơ Duyên

Có ai thầm nhớ đến tôi không?
Yêu biết bao nhiêu dạ chất chồng
Mơ ước trăng về chim sáo đậu
Mộng thành nguyệt đổ múa con công
Vắng anh trái đất vầng dương sáng
Nàng thiếu mặt trời vấn rạng đông
Hoa nở về đêm quỳnh nụ trắng
Canh trường ôm ấp đợi chờ mong



Không ai nở bắn ,tôi còn sống
Mừng quá đi thôi,bạn bảy người
Tim cang rộn rả, vui biết mấy
Người ấy còn đây, muốn ôm hôn!

.................
Hôm qua gánh nước bên đình.
Bỏ quên điện thoại chúng rình chúng chôm.
Hôm nay gánh nước đầu thôn
Lén nhìn người ấy muốn hôn tức thì
..........................

Ước gì Ang có ở đây
Vào đây nói nhỏ chuyện nầy cho nghe
Thầy me dể khó khắc khe?
Se duyên kết tóc đưa ghe hay xuồng?
.................
Đọc xong anh phải cười thầm
Cái meo chưa có, đòi mần xe hoa
Chat qua ,meo lại còn xa
Xin hoài không được tại sao hởi nàng?
..............

Thương anh không phải vì tiền
Chẳng qua vì bởi anh hiền hơn em
Khi về chung sống với anh
Em sẻ ăn hiếp bắt anh ẳm bồng.

< Sửa đổi bởi: Hoàng An -- 17.12.2011 20:37:57 >


_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2012 15:30:36 bởi Hoàng An >
Hoàng An 31.07.2010 19:25:55 (permalink)
0
Yêu em anh nói là yêu
Sợ gì không nói phải trêu lòng vòng
Bưởi bồng tính thật đàn ông
Chứ đâu phải bóng trống không kêu trời
.....................
Ai chê anh dại, anh khờ
Yêu thì nói đại chẳng chờ được đâu
Để lâu kẻ khác xỏ xâu
Bức râu ,bức tóc âu sầu đớn đau

................

Anh đã yêu em thật phải không?(*)
Nếu không ! Đâu phải ngồi gần không
Hãy nói tên em lần nữa nào (*)
Ang ơi! Ang hởi ,Ang ời,Ang
.......................
Để em biết được anh chung thủy(*)
Anh hứa rồi đây mãi chung tình
Chỉ có mình em trong trái tim (*)
Anh chết mới chia lìa đôi lứa
................

Em vẫn thấy anh tìm em mãi (*)
Chẳng phải đi đâu mãi bên nhau
Sao không gặp mặt để tỏ bày.(*)
Có biết ở đâu mà đón đợi
..................
Nói đi anh hỡi một lẩn nữa (*)
Mưa nắng dập dùi chỉ em thôi
Em đang mong đợi câu trả lời.(*)
Anh muốn la làng " I LOVE YOU!"
.. (*) là của Ang có thấy gì khg THơ Ráp rất ăn ý?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:11:18 bởi Hoàng An >
Hoàng An 01.08.2010 09:14:17 (permalink)
0


Hiểu ra người ấy giận mình
Chả thèm chào hỏi tự tình như xưa
Chờ em cho hết sức chờ
Khuya lơ, khuya lắc bơ phờ ngủ quên
.................
Hứa rồi nàng cũng mau quên
Hẹn khuya tan việc nửa đêm vẫn chờ
Không ngờ nàng lại ơ hờ
Tim mình vỡ vụng bây giờ quặng đau.
.......................
Bởi tôi vụng dại yêu người
Bây giờ người lại nở cười tôi ngu
Gió thu trăng khuyết trời u
Mây mù bao phủ tình thù trái ngang
............
Trời thu gió nhẹ êm đềm
Sao em không tỏ nỗi niềm cùng anh?
Hay là giận
Mây giăng mất lối ,có trăng quên đèn?


....................

Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ
Ai bảo em đứng ỏng ẹo
Làm đau khổ thi  nhân?
............nhại thơ xưa.........
Hởi cô má đỏ áo hồng?
Sao cô không chịu lấy chồng cho vui
Bùi ngùi cô đứng trước tui
Ỏng a ,ỏng ẹo "tây đui " chết thèm.
...............
Tèm hem mắt kém cũng dèm
Ai đem hình ấy gợi thèm người ta.
Đúng là cô đả bầy ra
Thả mồi bắt bóng tại là do cô

...................

Hởi cô má đỏ áo hồng
Nếu cô đứng đó ,chờ chồng thì thôi
Không thì cô đứng nép vô
Đứng đâu cũng vậy đứng gần ,cám ơn!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2012 22:42:46 bởi Hoàng An >
#164
    Hoàng An 02.08.2010 09:14:53 (permalink)
    0
    Thấy em má lúm đồng tiền
    Ngẫn ngơ anh ước hôn liền được hông?
    Nếu không nở nụ cười hiền
    Thì anh cố để dành tiền ít năm
    ......................

    Căm hờn tũi nhục phận hèn
    Chứ anh không phải được đèn quên trăng
    Khó khăn mưa gió mây giăng
    Trăm năm vẫn nguyện yêu Ang suốt đời
    ..............

    Mây mù khuất lối giăng ngang
    Ước gì anh cưới được nàng anh mơ
    Bây giờ tỉnh giấc tình thơ
    Anh mơ anh mộng anh chờ tình em

    ................

    Ang ơi! em chớ vang xin
    Nếu ai mà "bấm", nhắn tin lì xì
    Chuyện gì em phải khấn xin
    Nếu ai không "bấm" kít mi ,cho tiền(BCVP)
    ..............
    Em ra yêu sách đó đi
    Có người ũng hộ , sợ chi em à?
    Người ta chứ phải đâu ma
    Nếu ai không bấm hôn ba ,lần liền.
    ....................

    Chịu phiền em nhận hôn đi
    Không ai bấm nửa hết chi phải buồn
    Tầm ruồng trêu chọc em luôn
    Chẳng qua em vắng anh buồn nhớ luôn.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 16:45:47 bởi Hoàng An >
    #165
      Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 81 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9