*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 81 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 03.08.2010 08:49:33 (permalink)
0
Riêng tặng cho Ngọc Nguyễn.

Chờ Em!

Từ khi anh biết, yêu em
Tim anh khắc khoãi, từng đêm mỏi mòn
Nhớ em thức sớm vẩn còn
Sao em chưa ngủ ,véo von thơ tình?
..............
Trời xui anh biết được em?
Như nàng tiên nử , từng đêm hiện về
Câu thề hẹn ước, vẹn bề
Phu thê em hứa ,lời thề anh mang
........................

Yêu em cách, nửa vòng trời
Tại sao! anh nhớ ?mấy lời em trao
Trăng sao mơ mộng ước ao
"Anh ơi! Em nhớ.. muốn trao nụ hồng".
..............
Đông sang em hẹn trở về
Quê cha đất mẹ chớ hề bỏ em
Đêm nằm ao ước cận về
Ôm hôn thắm thiết, đôi bề có nhau
.............. 03/08/2010 (NTP)

Ang Tiên Vàm cỏ!
Ang ơi! trái đất xoay tròn
Chúng mình gặp lại em còn yêu anh?
Hay là em vẩn để dành
Trái tim son trẻ thâu canh một mình?
................
Còn yêu em nói là yêu!
Chớ đừng có nói ,mai chiều "bạn nha"
Thà rằng em nói ở xa
Người ta có nhớ kệ cha mắc gì?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 08:23:59 bởi Hoàng An >
Hoàng An 03.08.2010 19:24:14 (permalink)
0







Ru Tình

===nguoitruongphu===

Em ơi! Hảy ngủ đi nào
Đây xin hầu cận ả đào ru đêm
Ước gì trăng tỏ trời êm
Gật đầu cho phép môi mềm đổi trao

Thân trai sóng gió ba đào
Nguyện xin hầu quạt hái sao biếu nàng
Dẩu cho bão táp quét ngang
Trung trinh vững dạ tình chàng một thôi...

25.07.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2012 17:20:30 bởi Hoàng An >
Hoàng An 04.08.2010 09:26:14 (permalink)
0
Bỏ lại vườn thơ!

Người đi bỏ lại vườn thơ
Còn ta ở lại ,bơ vơ một mình
Người tình ta cố vang xin
Em ơi! chớ bỏ mối tình của anh.
.................
Gió trăng dâu bể không lường
Vườn thơ quạnh quẻ chán chường từ đây
Mây giăng khắp nẽo tơ dây
Ta mang thơ dán, thân cây khắp vườn
................
Qua đường khách dạo xem chơi
Biết đâu gặp được thi nhơn thí cùng
Bắt tay xây dựng vườn chung
Thơ ca đất Việt bay cùng năm châu
...................
Thơ ơi chớ bỏ đi đâu
Sau không nghĩ lại tình sâu mỗi ngày
Vài hôm hết giận vào chào
Câu thơ ước hẹn tâm giao tình nầy.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:22:28 bởi Hoàng An >
Hoàng An 04.08.2010 15:52:30 (permalink)
0

Vì buồn phải bỏ đi thôi
Vô vườn chó cắn,xóa thơ hoài hà.
Thơ tình viết tận đáy lòng
Ngó qua ngó lại đi đong mất rồi
Ya hoo tao chán mi rồi
Mi chơi giống bọn coi trời bằng vung
Tình chung nhắn gởi ít lời
Làm thơ phải rặng một hồi mới xong
.............
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 19:37:14 bởi Hoàng An >
Hoàng An 04.08.2010 17:35:45 (permalink)
0
Mối tình như đũa so le
Vì tiền nhắm mắt như chè quên nêm
Nghĩ rằng chè ngọt hơn me
Ai ngờ nêm lộn hàn the ngở đường
..............

Thương nhau không phải vì tình
Thấy tiền nhắm mắt tại mình than chi
Bây giờ lở nhịp sầu bi
Thôi thì chấp nhận nghĩ suy làm gì
..................
Có nhớ ai chưa ? mà vội học quên rồi!
Có cưng chìu! mới trả giá sự hờn ghen.
Khi đơn côi ,mới nghe lòng ! lẻ bóng.
Cố quên người, nhưng lòng mải nhớ dáng ai??
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:23:09 bởi Hoàng An >
Hoàng An 05.08.2010 08:55:44 (permalink)
0
Em đi bỏ lại dòng sông!

Anh đi để lại dòng sông
Con đò bên ấy ngóng trông một người
Chiều quê về đến bến sông
Dáng cô em gái .. bên sông đứng chờ

.Đò đưa đi mãi hững hờ
Em sang bến mới bao giờ gặp nhau
Bao năm biền biệt bóng tàu
Em về bên ấy ,chồng giàu bỏ anh

Lời thề em hẹn năm nào
Chiều quê anh đợi thuở nào có nhau
Bóng ai khuất dưới hàng cau
Gợi thêm nỗi nhớ ngày nao hẹn hò.
............
Hôm nay trở lại bến đò
Kề tai nói khẻ em còn nhớ anh
Trời ơi em giết tôi chăng
Tim tôi vở vụng hởi nàng biết không?
Mến tặng NGUYENNGO[/size
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:23:51 bởi Hoàng An >
Hoàng An 06.08.2010 08:55:07 (permalink)
0
Tình Muộn!

Yêu em chẳng muốn nói em
Nói ra cũng vậy ai thèm mình đâu
Buồn rầu lệ chảy chèm nhèm
Chẳng ai an ủi vì em chẳng thèm
................
Yêu em chẳng muốn nói yêu
Bấy nhiêu em đả dâng chìu người ta
Mình là một kẻ đến sau
Có sao chịu vậy khổ đau tại mình.[/size
]
Hoàng An 07.08.2010 10:37:07 (permalink)
0
Nhớ ai anh cứ nói ra
Có đâu anh mãi thở ra cào nhào
Hay là anh nhớ cô nào
Anh khg dám nói em vào nói cho
................
Hên xui may rủi vậy nha
Anh Ba cứ nói thật thà em lo
Yêu khg ?do ở người ta
Chứ em đâu muốn lở nàng mến em
............
Yêu thì cứ nói rằng yêu
Chứ yêu cứ mãi đâm chiêu một mình
Sao nàng biết được anh yêu
Để em mà nói ,anh tiêu diêu liền.
.............
Giúp anh chuyện dể khó nhờ
Lở như nàng nói : Ai khờ như anh
Ở đời ai học chử ngờ
Biết đâu duyên nợ em mời anh nha.....
khà khà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:24:39 bởi Hoàng An >
Hoàng An 07.08.2010 11:12:39 (permalink)
0
Biết rằng anh có người yêu
Thì Loan cứ nói yêu nhiều có sao
Anh nào có phụ ai đâu
Tại Loan khg nói âu sầu khổ đau
...............
Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai tám vợ phải thương cho đồng
Xá gì anh vẫn còn không
Anh chê anh xấu bởi lòng anh đau
...........
Sao trời cứ mãi bài chi
Tình theo ,tình chạy,tình si lụy tình
Anh yêu bởi tại do mình
Trèo cao té nặng chúng mình giống nhau
................
Loan yêu mà chẳng nói ra
Anh yêu anh nói có ma nào thèm
Đỡ
 thèm anh nói yêu em
Lời anh đã ngỏ ý em thế nào???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:25:50 bởi Hoàng An >
Hoàng An 07.08.2010 15:35:40 (permalink)
0
Vỡ Mộng Tình Sầu!

Từ khi tôi mới biết em
mỗi đêm tôi ước có thêm một người
Dổ về, môi thắm vai kề
Giật mình tỉnh giấc ê chề tiếc thay
............
Tưởng người trong mộng quanh đây
Nào ngờ nàng ở trời tây ,chết bầm!
Xa xăm vỡ mộng âm thầm
Lỗi lầm hối hận ,yêu nhầm tiên sa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 23:15:56 bởi Viet duong nhan >
Hoàng An 07.08.2010 21:13:15 (permalink)
0

Tình khờ!

Trăng tàn tôi nhớ về nàng
Dại khờ yêu vội chẳng màng khổ đau
Bây giờ khg biết ở đâu
Vui chơi chúng bạn trời Âu mình rầu?
...................
Nghẹn ngào đau xót u sầu
Cầu mong nỗi nhớ qua cầu vơi đi
yêu em anh khổ thật nhiều
Trèo cao té nặng chín chiều ruột đa
...............
Em ơi! thức trọn đêm nầy
Cho anh bớt khổ bấy nhầy tâm cang
Em ơi! hai quả tim vàng
Nửa vòng cách biệt hỏi nàng làm sao?
............
Càng vàng phải ở lầu son
Anh gom lời hứa buổi còn yêu nhau
Mai đây vẫn cách phương xa
Mang ra anh đốt cháy ra thằng khờ.

...................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2012 09:25:12 bởi Hoàng An >
Hoàng An 07.08.2010 23:06:29 (permalink)
0

Vườn thơ vắng lặng như tờ
Để chàng nghệ sỹ ngẩn ngơ một mình
Chân tình ăn nhậu ,đi chơi
Thất tình còn lại chơi vơi giữa vườn
.......................
Vườn thơ vắng lặng như tờ
Nàng đi dự tiệc chiều giờ bỏ anh
Anh mong! thức trọn đêm chờ
Trèo cao té nặng bây giờ đớn đau
..............
08.08.2010 05:06:29

Chưa nói yêu, biết trước câu từ chối
Đường buồn tênh một bóng một người đi !
Có ai không cuộc sống chẳng nghĩa gì
giống như tôi tự đi vào ngõ tối?
Trịnh Vành Khuyên

Có nhớ ai chưa ? mà vội học quên rồi!
Có cưng chìu! mới trả giá sự hờn ghen.
Khi đơn côi ,mới nghe lòng ! lẻ bóng.
Cố quên người, nhưng lòng mải nhớ dáng ai??
nguoitruongphu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2013 20:15:57 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.08.2010 17:33:23 (permalink)
0



Quả Đắng !

Mới biết em vội vã thương rồi
Nhầm quả đắng vì em chẳng yêu
Ôm lặng lẻ tình sầu trống vắng
Nát rượu nồng rực cháy tim gan
...........
Bởi vì em,dại dột yêu người
Trao tất cho người em đã thương
Giận dại khờ ôm lưôn trái đắng
Bấy nhiêu vị ngọt, bấy nhiêu sầu

.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2012 10:17:18 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.08.2010 17:42:37 (permalink)
0
Hối tiếc

Chẵng hiểu vì sao tôi mãi buồn
Biết rằng tình ấy vẫn còn đây
Gió mây trăng nước trôi lờ lững
Mai mất em rồi sống làm chi?
...............
Biết rằng tình ấy xa xăm lắm
Sao vẫn điên cuồng ôm mộng mơ?
Ai hiểu vì sao tôi ngong thế
Con tim dại dột bởi lời nàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:35:57 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.08.2010 18:18:29 (permalink)
0

Chưa Quên Vội Nhớ!

Có nhớ ai chưa ? mà vội học quên rồi!
Có cưng chìu! mới trả giá sự hờn ghen.
Khi đơn côi ,mới nghe lòng mình ! lẻ bóng.
Cố quên người, nhưng lòng mải nhớ dáng ai??

Em cất bước để trong tôi nhiều luyến tiếc
Môi mắt ấy ,hoen sầu đẩm lệ nát tim tôi
Mãi mãi dần trôi ,năm tháng mối hận tình
Nhìn em bước ,giửa chợ đời ngang trái quá!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đêm nào cũng nhớ người yêu
Anh nằm không ngũ làm thơ tặng nàng.
Nghe nhạc buồn nhớ càng nhiều.
Nhớ ai nhớ cả nụ cười có duyên .
....................
Mưa giăng anh nhớ về nàng
Đang đi ăn nhậu nhà hàng với ai
Mãi chờ ngủ gật mới hay
Giật mình thức tỉnh nàng say khò khò.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 06:31:01 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 81 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9