*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 81 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 25.04.2009 19:58:02 (permalink)
0


TAN VỠ TÌNH ĐẦU

Mộng mơ tan vỡ mất rồi
Sầu vương bạc phận nữa đời đắng cay
Trời xui gặp gỡ mắt nai
Ngỡ đâu số đỏ bảnh trai đắc đào

Sắp bày ước hẹn tình trao
Hồng nhan tuyệt sắc gợi cau đặt trầu
Hỏi lòng tốt số thế sao?
Đột nhiên người ấy đoạn giao nhát gừng

Còn đây kỷ niệm sống chung
Nàng đi ta chết tâm khùng ngẫn ngơ
Chiều hoang oán hận ngâm thơ
Khóc thương số phận tình khờ dở dang

TAN hoang nữa kiếp trai làng
VỠ như bọt biển bẽ bàng thuở yêu
TÌNH xưa mộng ước như diều
ĐẦU non cuối bãi sớm chiều bể dâu

TAN VỠ TÌNH ĐẦU. - 26.4.2009 2:58:02



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/6C7B4EF8AC8C4632BF99A59FE1DE612D.jpg[/image]

Chưa nói yêu, biết trước câu từ chối
Đường buồn tênh một bóng một người đi !
Có ai không cuộc sống chẳng nghĩa gì
giống như tôi tự đi vào ngõ tối?
Trịnh Vành Khuyên

Có nhớ ai chưa ? mà vội học quên rồi!
Có cưng chìu! mới trả giá sự hờn ghen.
Khi đơn côi ,mới nghe lòng ! lẻ bóng.
Cố quên người, nhưng lòng mải nhớ dáng ai?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2012 06:05:02 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
#31
    Hoàng An 26.04.2009 09:26:11 (permalink)
    0
    Tan Vỡ Tình Đầu I

    Em đi chơi ,anh chất vấn làm gì?
    Còn giận dỗi ,đường ai đi nấy bước
    Nếu cản ngăn, chẳng đặng được đâu nào
    Em thích thế ,vui dạt dào thoải mái

    Em đi chơi, anh hờn mác như ghen
    Từ dạo ấy, tình rã bèn hết mến
    Nữa cuộc đời, như ngọn nến đêm thâu
    Em sai lỡ ,đời bể dâu muôn thuở

    Em đi chơi,không hò hẹn với anh
    Bởi tính em , xem bè bạn một nhà
    Trong mắt xanh ,anh chưa là người nhớ
    Có bấy nhiêu, chả được chở người tình

    Em đi chơi, vui vẻ với bạn bè
    Dù mưa gió, vẫn đưa về đến ngỏ
    Đừng lo xa , bận bịu bỏ công chờ
    Em đi nhé, chào mộng mơ ngon giấc
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 20:43:22 bởi Hoàng An >
    Attached Image(s)
    #32
      Trần Mộng Quỳnh. 26.04.2009 16:16:49 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Hoàng An


      Hổ ơi hổ đẹp thật nha
      Nhưng sao mắt hổ nhìn xa thấy buồn
      Buồn chi Hổ nhé hãy buông
      Thả trôi sông chảy theo nguồn biển đông
      Hổ ơi có khóc trong lòng
      "Tuyết rơi" đồng cảm bạn không một mình.

      Hàn Băng


      Hổ ơi ! Mi phước hơn ta.
      Nàng khen mầy đẹp nàng chê tao già.

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/532627A544FB46AABC1535CA6C3C5A6D.jpg[/image]


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68671/180322B0A9
      Lắng Nghe.

      Phải chi em chẳng trêu tôi.
      Bây giờ đâu có ,lôi thôi rầy rà.
      Tưỡng rằng em giỡn tí mà.
      Tôi trêu ,tôi chọc,thì là mắng ngay.
      Ai sai , ai đúng vậy cà?.
      Hai lần bị mắng ,tại là ham vui.

      Thơ tình không chịu thì lui.
      Thơ vui hỏng chịu,thì tui không làm.
      Chủ đề trang chủ chúc vui.
      Sao em làm khó ,cho tui vậy cà?.
      Hay là em biết tôi già.
      Thà là em nói, chớ mà mắng tôi.

      Trêu em cốt để làm thơ.
      Chớ em có mất sợi tơ không nào?.
      Hôm nào em chẵng chịu vào.
      Thì tôi chẳng có câu nào thành thơ.
      Thơ tình phải có bóng hình.
      Nếu em không chịu,thì mình chia xa.
      Mộng Quỳnh
      124EF3B7A2E0E20AA4E8C0.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 16:32:41 bởi Trần Mộng Quỳnh. >
      Attached Image(s)
      #33
        Trần Mộng Quỳnh. 26.04.2009 16:21:54 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Trần Mộng Quỳnh.


        Trích đoạn: Hoàng An


        Hổ ơi hổ đẹp thật nha
        Nhưng sao mắt hổ nhìn xa thấy buồn
        Buồn chi Hổ nhé hãy buông
        Thả trôi sông chảy theo nguồn biển đông
        Hổ ơi có khóc trong lòng
        "Tuyết rơi" đồng cảm bạn không một mình.

        Hàn Băng


        Hổ ơi ! Mi phước hơn ta.
        Nàng khen mầy đẹp nàng chê tao già.

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/532627A544FB46AABC1535CA6C3C5A6D.jpg[/image]


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68671/180322B0A9
        Lắng Nghe.

        Phải chi em chẳng trêu tôi.
        Bây giờ đâu có ,lôi thôi rầy rà.
        Tưỡng rằng em giỡn tí mà.
        Tôi trêu ,tôi chọc,thì là mắng ngay.
        Ai sai , ai đúng vậy cà?.
        Hai lần bị mắng ,tại là ham vui.

        Thơ tình không chịu thì lui.
        Thơ vui hỏng chịu,thì tui không làm.
        Chủ đề trang chủ chúc vui.
        Sao em làm khó ,cho tui vậy cà?.
        Hay là em biết tôi già.
        Thà là em nói, chớ mà mắng tôi.

        Trêu em cốt để làm thơ.
        Chớ em có mất sợi tơ không nào?.
        Hôm nào em chẵng chịu vào.
        Thì tôi chẳng có câu nào thành thơ.
        Thơ tình phải có bóng hình.
        Nếu em không chịu,thì mình chia xa.
        Mộng Quỳnh.
        124EF3B7A2E0E20AA4E8C0.jpg[/image]



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68671/87F538C8635F4723BAD674802C44D32F.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 16:33:16 bởi Trần Mộng Quỳnh. >
        Attached Image(s)
        #34
          Sát Thủ Trên Cây Đủ 28.04.2009 13:03:52 (permalink)
          0
          Thôi rồi, kiểu này chết tui
          Làm sao nói được một lời yêu đây
          Hàn Băng_ta nhớ từng ngày
          Vậy mà có tới… 3 thầy ngó nghiêng

          Thằng tôi phen này… hoá điên
          Chắc phải chôn dấu niềm riêng một mình
          Một mình, tôi chỉ một mình
          Nhưng tim vẫn rộn khúc tình… Băng ơi!

          Làm sao để thốt nên lời
          Băng ơi có hiểu…
          …cuộc đời đắng cay!

          Có lẽ… ta hết từ đây
          Khi mà yêu dấu từng ngày… đã trôi

          Thôi thì như thế … thì thôi
          Lặng thầm, câm nín cho đời nhẹ trôi,
          Nỗi nhớ là nỗi nhớ thôi
          Lời ru cũng chỉ là lời ru thôi

          Nên mình không thể có đôi
          Một mình tôi nhớ…
          …mình tôi
          …một mình!
          #35
            Han Bang 28.04.2009 13:44:14 (permalink)
            0
            Thôi rồi, kiểu này chết tui
            Làm sao nói được một lời yêu đây
            Hàn Băng_ta nhớ từng ngày
            Vậy mà có tới… 3 thầy ngó nghiêng

            Thằng tôi phen này… hoá điên
            Chắc phải chôn dấu niềm riêng một mình
            Một mình, tôi chỉ một mình
            Nhưng tim vẫn rộn khúc tình… Băng ơi!

            Làm sao để thốt nên lời
            Băng ơi có hiểu…
            …cuộc đời đắng cay!

            Có lẽ… ta hết từ đây
            Khi mà yêu dấu từng ngày… đã trôi

            Thôi thì như thế … thì thôi
            Lặng thầm, câm nín cho đời nhẹ trôi,
            Nỗi nhớ là nỗi nhớ thôi
            Lời ru cũng chỉ là lời ru thôi

            Nên mình không thể có đôi
            Một mình tôi nhớ…
            …mình tôi
            …một mình!

            _____________________________

            Ngỡ rằng đã hết yêu người
            Ngờ đâu vẫn khát nụ cười của em !
            Giật mình thức giấc nửa đêm...
            Nhà mình cứ ngỡ như thềm nhà ai...

            Hoàng Tử Gió


            Hi...hi...Gió hôm nay bay
            Đáp vùng yên lắng ngắn dài thở than
            Nghe lời Gió... nắng lên vàng
            Hàn Băng tan biến thành ngàn giọt sương
            Gió ơi ! Hoàng Tử người thương
            Chỉ là Băng tuyết ngàn phương xa vời
            Cảm ơn Hoàng Tử có lời
            Hàn Băng sẽ nhớ ghi lời người trao

            Hi...hi...hi...

            ( Thơ Hoàng Tử Gió rất vui và rất có duyên )
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 13:45:17 bởi Han Bang >
            #36
              Sát Thủ Trên Cây Đủ 28.04.2009 14:34:50 (permalink)
              0
              Trời ơi!Ta tỉnh hay mơ???
              Từng lời Băng nói như thơ, như đàn
              Cho ta ngơ ngẩn mây ngàn
              Đời ta sống lại muôn vàn dấu yêu!

              Nhớ em vẫn nhớ thật nhiều
              Băng ơi! Biết nói bao nhiêu cho vừa
              ……………
              Sợi hương_nàng nhận được chưa?
              Gió_mang nỗi nhớ ta đưa đến nàng!

              Mong nàng chớ vội sang ngang
              Bỏ ta ở lại dở dang kiếp này!
              Nơi nào có hiểu nơi đây???
              Tình ta vẫn mãi đong đầy…
              Băng ơi!!!
              #37
                Han Bang 28.04.2009 20:40:13 (permalink)
                0



                ...

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/48F7D9318F11459EB1DC88FB3469405C.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 20:41:22 bởi Han Bang >
                Attached Image(s)
                #38
                  Han Bang 28.04.2009 21:06:12 (permalink)
                  0




                  ...

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/6224028811854213AEBA561E41928236.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #39
                    Han Bang 28.04.2009 21:27:40 (permalink)
                    0


                    Trời ơi!Ta tỉnh hay mơ???
                    Từng lời Băng nói như thơ, như đàn
                    Cho ta ngơ ngẩn mây ngàn
                    Đời ta sống lại muôn vàn dấu yêu!

                    Nhớ em vẫn nhớ thật nhiều
                    Băng ơi! Biết nói bao nhiêu cho vừa
                    ……………
                    Sợi hương_nàng nhận được chưa?
                    Gió_mang nỗi nhớ ta đưa đến nàng!

                    Mong nàng chớ vội sang ngang
                    Bỏ ta ở lại dở dang kiếp này!
                    Nơi nào có hiểu nơi đây???
                    Tình ta vẫn mãi đong đầy…
                    Băng ơi!!!


                    Hoàng Tử Gió



                    Hi...hi...
                    Em nghe Gió nói đôi lời
                    Em xin lời nhắn về nơi quê nhà
                    Em đi học tận phương xa
                    Từ lúc bé tí nay là bao năm
                    Vì em phải bận học chăm
                    Làm thêm nhiều việc suốt năm không ngừng
                    Chuyện tình em chưa bước chân
                    Vì lo việc học song thân mong chờ
                    Mong cho con trẻ ngây thơ
                    Học hành thành đạt mai nhờ tấm thân
                    Gió ơi ! Gió bay xa gần
                    Gió đợi có được mấy lần Hạ sang
                    Nhiều năm nhiều tháng thu tàn
                    Đông về lạnh giá có than không nào
                    Đợi không được. Thôi! Gió out
                    Băng tan thành nước - nắng màu đỏ l
                    ên...

                    Hàn Băng
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 21:46:49 bởi Han Bang >
                    #40
                      Trần Mộng Quỳnh. 28.04.2009 23:04:52 (permalink)
                      0

                      Phận mình dân dã Gió ơi!
                      Dám đâu dưới đất,mà trèo lên cao.
                      Gió là thiên tử siêu sao.
                      Gió là Hoàng Tử , bãnh bao lo gì?.
                      Muốn gì cứ nói nàng đi.
                      Hàn Băng Công chúa, mấy khi ở nhà.
                      Sáng thì mắc bận học bài.
                      Chiều về phải vội,làm vài bài thơ..[/
                      size]


                      Ngỡ rằng đã hết yêu người
                      Ngờ đâu vẫn khát nụ cười của em !
                      Giật mình thức giấc nửa đêm...
                      Nhà mình cứ ngỡ như thềm nhà ai...

                      Hoàng Tử Gió

                      [color=#6633FF]
                      Nhiều khi tôi cố mà quên.
                      Vẫn không quên được,đêm đêm nhớ thầm.
                      Chờ mong mau sáng tưỡng lầm.
                      Em cho tấm ảnh ,đêm nằm mơ hoa.

                      Sáng ra mới biết người ta.
                      Có cho tấm ảnh đâu mà lo xa.
                      Hai ta cách nửa vòng trời.
                      Trời ơi! Trời hởi !sao trời bày chi.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 08:41:31 bởi Trần Mộng Quỳnh. >
                      #41
                        Trần Mộng Quỳnh. 29.04.2009 06:08:47 (permalink)
                        0

                        Sắc Hoa màu nhớ.

                        Hoa gì chẳng biết hoa gì?
                        Ven đường thấy đẹp,bởi gì nhớ ai.
                        Lấy hình hoa ấy tặng ngay.
                        May là người ấy ,yêu thay sắc hồng.
                        Bởi lòng luôn nhớ dáng hồng.
                        Cầu mong bên ấy,chưa chồng "còn không"?..
                        Trời đông em có nhớ không.
                        Phương Nam anh nhớ ,bóng hồng "hu hu".
                        MQ
                        [/size]
                        #42
                          Trần Mộng Quỳnh. 29.04.2009 06:11:45 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Trần Mộng Quỳnh.

                          Sắc Hoa màu nhớ.

                          Hoa gì chẳng biết hoa gì?
                          Ven đường thấy đẹp,bởi gì nhớ ai.
                          Lấy hình hoa ấy tặng ngay.
                          May là người ấy ,yêu thay sắc hồng.
                          Bởi lòng luôn nhớ dáng hồng.
                          Cầu mong bên ấy,chưa chồng "còn không"?..
                          Trời đông em có nhớ không.
                          Phương Nam anh nhớ ,bóng hồng "hu hu".
                          MQ
                          [/size]



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68671/4DA4D1B10658426CB48F8973B188B693.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #43
                            Trần Mộng Quỳnh. 29.04.2009 07:48:31 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Trần Mộng Quỳnh.

                            Sắc Hoa màu nhớ.

                            Hoa gì chẳng biết hoa gì?
                            Ven đường thấy đẹp,bởi gì nhớ ai.
                            Lấy hình hoa ấy tặng ngay.
                            May là người ấy ,yêu thay sắc hồng.
                            Bởi lòng luôn nhớ dáng hồng.
                            Cầu mong bên ấy,chưa chồng "còn không"?..
                            Trời đông em có nhớ không.
                            Phương Nam anh nhớ ,bóng hồng "hu hu".
                            MQ
                            [/size]



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68671/6EA339F515F643EA9EB62200CC6B56DB.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #44
                              Trần Mộng Quỳnh. 29.04.2009 08:43:50 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Trần Mộng Quỳnh.


                              Phận mình dân dã Gió ơi!
                              Dám đâu dưới đất,mà trèo lên cao.
                              Gió là thiên tử siêu sao.
                              Gió là Hoàng Tử , bãnh bao lo gì?.
                              Muốn gì cứ nói nàng đi.
                              Hàn Băng Công chúa, mấy khi ở nhà.
                              Sáng thì mắc bận học bài.
                              Chiều về phải vội,làm vài bài thơ..[/
                              size]

                              MQ
                              Ngỡ rằng đã hết yêu người
                              Ngờ đâu vẫn khát nụ cười của em !
                              Giật mình thức giấc nửa đêm...
                              Nhà mình cứ ngỡ như thềm nhà ai...

                              Hoàng Tử Gió

                              [color=#6633FF]
                              Nhiều khi tôi cố mà quên.
                              Vẫn không quên được,đêm đêm nhớ thầm.
                              Chờ mong mau sáng tưỡng lầm.
                              Em cho tấm ảnh ,đêm nằm mơ hoa.

                              Sáng ra mới biết người ta.
                              Có cho tấm ảnh đâu mà lo xa.
                              Hai ta cách nửa vòng trời.
                              Trời ơi! Trời hởi !sao trời bày chi.

                              MQ


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68671/D58FEFC1658B4381A345ACF36F355481.jpg[/image]



                              Dáng nàng trông tựa tiên nga.
                              Thướt tha trước gió, chết cha "Gió "rồi[/color
                              ].( xin lỗi kà kà)
                              Ước gì trời đẹp mây xa.
                              Sang Hoa Thịnh Đốn,nghé nhà em chơi.
                              Sợ mai không kịp Gió dành.
                              Hôm nay đi trước ,nàng đành ưu tiên.
                              Gió đi thì có quân hầu.
                              Tôi đi chỉ có ,một bầu thơ yêu[/color
                              ]
                              .
                              .

                              MQ
                              .......................................
                              Trời ơi!Ta tỉnh hay mơ???
                              Từng lời Băng nói như thơ, như đàn
                              Cho ta ngơ ngẩn mây ngàn
                              Đời ta sống lại muôn vàn dấu yêu!

                              Nhớ em vẫn nhớ thật nhiều
                              Băng ơi! Biết nói bao nhiêu cho vừa
                              ……………
                              Sợi hương_nàng nhận được chưa?
                              Gió_mang nỗi nhớ ta đưa đến nàng!

                              Mong nàng chớ vội sang ngang
                              Bỏ ta ở lại dở dang kiếp này!
                              Nơi nào có hiểu nơi đây???
                              Tình ta vẫn mãi đong đầy…
                              Băng ơi!!!

                              _____________________________

                              Ngỡ rằng đã hết yêu người
                              Ngờ đâu vẫn khát nụ cười của em !
                              Giật mình thức giấc nửa đêm...
                              Nhà mình cứ ngỡ như thềm nhà ai...

                              Hoàng Tử Gió
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 13:04:39 bởi Trần Mộng Quỳnh. >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 81 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9