*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 81 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 25.09.2010 19:05:32 (permalink)
0
Tình Cờ Gặp Em!

Gặp em chẳng nhớ tên gì
Phải chi đường vắng thế thì xong ngay
Con ai đẹp gái mắt nai
Tóc bay theo gió chiều nay mất hồn

Hởi cô má đỏ áo hồng
Sao cô lại nở lượn vòng quanh tôi
Làm ơn cô kiếm chổ ngồi
Ngồi đâu cũng vậy, ngồi gần ...cảm ơn!

Tóc thơm theo gió dập dờn
Tuổi xuân mơm mởn giận hờn ai chưa?
Gió mưa, ai đón, ai đưa?
Nếu chưa tình nguyện xin đưa mổi chiều

Chiều chiều gió mát thả diều
Yêu em anh sợ ôm nhiều khổ đau
Mai sao ước mộng sang giàu
Em sang chốn ấy chồng giàu bỏ anh?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/86BFC6D816A8439FBC1C38B08908EA8A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 20:16:18 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 26.09.2010 08:27:11 (permalink)
0


Tiếng Đàn Bầu! 

***nguoitruongphu*** 

Đàn bầu trút oán cung thương 
Buồn cô xóm dưới ly hương xứ người 
Tự tin mãn nguyện đổi đời 
Sa cơ nghịch cảnh kêu trời thấu đau 

Đàn bầu rao khúc cung sầu 
Gieo cay chuốc nhớ nhuộm màu tóc tang 
Còn yêu lỡ nhịp giữa đàng 
Chê nghèo đoạn tuyệt sang ngang vứt thề

Vẫy tay hớn hở tràn trề
Theo chồng biệt xứ ngày về lắm xa 
Chia tay giấu lệ mẹ già 
Ruột đau quặn thắt biết nhà má đâu?

Chiều vơi ai khảy đàn bầu 
Gợi tung nỗi nhớ rắc sầu ly hương 
Hồng nhan phận gái dậm trường 
Ngàn năm xa thẳm vấn vương nghĩa tình.... 
Tan Vỡ. - 26.9.2010 15:27:11 
/font].


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/63803D82CF01479790CC4F8A40C21D4C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2012 08:44:17 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 26.09.2010 11:44:32 (permalink)
0
Thầm thương!

Thầm thương nhớ trộm Cô Đơn quá
Không biết số phôn lấy gì chờ
Xin meo chưa chắc gì cho biết
Mà biết mần chi khổ vì tình?

Yêu thầm nhớ trộm tại mình ngu
Thấy hình đẹp quá chừng không đúng
Ấp úng yêu thương tưỡng như khùng
Tới chừng gặp được tim tan nát
Hoàng An 26.09.2010 15:31:07 (permalink)
0
Nhắn Tin Angelina Nguyễn !

Chiều nay tôi nhớ Stockholm
Có ai đến đó cho tôi hỏi nhờ
Bây giờ em ấy còn thơ
Hay là em đả duyên tơ với chồng?

Aland ốc đảo biển xanh
Ước mong người ấy nhớ anh quay về
Tóc thề em để lê thê
Gió đưa hương nhớ anh mê tóc thề

Lang thang trên đảo Aland
Cố tìm cho được người quen ngày nào
Đảo xanh người vắng như hoang
Còn nàng thì mải nơi nào biết đâu

Nhà cao cổ kính buồn rầu
Vi vu xe cộ hai đầu vắng hoe
Gió se lạnh cắt da nè
Nắng trời yếu ớt chiều hè thu sang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/6A72F82674704BCAA79A21677E2C35A7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:38:46 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 26.09.2010 18:46:04 (permalink)
0
Má Ơi!

Má ơi đừng gã con xa
Gã con quận Một ,quận Ba, Sài Gòn
Lở con có oánh chồng con
Má còn mắng nó thay con mổi ngày

Má ơi đừng gã con gần
Vợ chồng có giận con dần như tương
Bởi thương chồng chẳng dám cương
Con nhờ Minh Nhật thái dương tiêu đời

Má ơi đừng gã nhà nghèo
Gã cho thợ bạc vàng đeo đầy mình
Lở mai chồng có sinh tình
Con rinh chồng khác nhân tình trẻ hơn

Má ơi đừng gã Việt Kiều
Con sang bên ấy ôm nhiều khổ đau
Thà rằng má gã anh nào
Làm thơ con cóc dạt dào tình thương.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/1C0BDDB97C5844D785EC4D69C261663A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 22:31:39 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 27.09.2010 04:10:22 (permalink)
0

Tiếng Đàn Bầu!

Đàn bầu ai oán cung thương
Nhớ người em gái ly hương xứ người
Em cười mãn nguyện đổi đời
Rơi vào nghịch cãnh thế thời khổ đau

Đàn bầu rao khúc cung sầu
Gieo bao nỗi nhớ nhuộm màu tóc tang
Cung than lở nhịp giữa đàng
Sang ngang bỏ lại tình chàng chớm yêu

Em quên mất một câu thề
Theo chồng xa xứ ngày về còn xa
Ra đi từ giã mẹ già
Ruột rà oặn thắt nhớ nhà má ơi!

Chiều vơi ai khảy đàn bầu
Gợi lên nỗi nhớ gợi sầu ly hương
Tiếc thương thân gái dậm trường
Quê hương vứt bỏ vấn vương nghĩa tình....
.


Hoàng An

Tiếng đàn bầu đêm xứ lạ

Đêm thâu vọng giữa không thinh.
Tiếng đàn nức nở...mắt mình chợt cay.
Độc huyền cầm...chỉ một dây.
Mà ngàn cung bậc,từ  tay người đàn...

Khi réo rắt,lúc thở  than..
Lòng như vụn vỡ chảy tan... mất rồi.
Mái tranh quê mẹ xa vời,
Lam mờ vệt khói...lưng trời  hư hao...

Trầm , bổng...lúc lại vút cao.
Cung thương cung nhớ chênh chao nỗi lòng.
Tiếng đàn...hồn của  non sông.
Giục người xa xứ...đợi mong ngày về...

Một dây...trăm khúc não nề.
"Làm thân con gái...Chớ nghe đàn bầu"*
Kiev 26/9/2010-TG

@_Cám ơn Hoàng An ghé thăm trang thơ TG và lưu thơ tặng.Chúc HA sáng tác đều tay nhé!



Hoàng An 27.09.2010 08:15:15 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Tiếng Đàn Bầu!

Đàn bầu ai oán cung thương
Nhớ người em gái ly hương xứ người
Em cười mãn nguyện đổi đời
Rơi vào nghịch cãnh thế thời khổ đau

Đàn bầu rao khúc cung sầu
Gieo bao nỗi nhớ nhuộm màu tóc tang
Cung than lở nhịp giữa đàng
Sang ngang bỏ lại tình chàng chớm yêu

Em quên mất một câu thề
Theo chồng xa xứ ngày về còn xa
Ra đi từ giã mẹ già
Ruột rà oặn thắt nhớ nhà má ơi!

Chiều vơi ai khảy đàn bầu
Gợi lên nỗi nhớ gợi sầu ly hương
Tiếc thương thân gái dậm trường
Quê hương vứt bỏ vấn vương nghĩa tình....
.


Hoàng An

Tiếng đàn bầu đêm xứ lạ

Đêm thâu vọng giữa không thinh.
Tiếng đàn nức nở...mắt mình chợt cay.
Độc huyền cầm...chỉ một dây.
Mà ngàn cung bậc,từ  tay người đàn...

Khi réo rắt,lúc thở  than..
Lòng như vụn vỡ chảy tan... mất rồi.
Mái tranh quê mẹ xa vời,
Lam mờ vệt khói...lưng trời  hư hao...

Trầm , bổng...lúc lại vút cao.
Cung thương cung nhớ chênh chao nỗi lòng.
Tiếng đàn...hồn của  non sông.
Giục người xa xứ...đợi mong ngày về...

Một dây...trăm khúc não nề.
"Làm thân con gái...Chớ nghe đàn bầu"*
Kiev 26/9/2010-TG

@_Cám ơn Hoàng An ghé thăm trang thơ TG và lưu thơ tặng.Chúc HA sáng tác đều tay nhé!




Chiều Quê!

Chiều quê! hai đứa đang vui đùa
Bổng em đòi, bắt bướm cho em
Nhìn theo ,tay chỉ bướm bay bay
Lao vun vút ,trời cao vời vợi

Em dỗi hờn ,thầm tiếc ngẫn ngơ
Đền cho nhành hoa ,vừa bẻ trộm
Hết hồn luôn ,liều thật đó nha
Bởi em vui ,anh rất sẵn sàng

Chiều quê ,hai đứa đang thả diều
Mẹ gọi về, có khách đến chơi
Rồi từ ấy, nói lời giả biệt
Em theo chồng ,xa xứ ,tôi trông

Đám cưới em, buồn không đến dự
Chẳng giận hờn, trách phận mình thôi
Bỏ vườn xưa ,trai tỉnh lên thành
Ôm cả mãnh tình ,dang dở đó

Cảm ơn bạn nhiều lắm vì thấy có tựa đề "Nỗi Lòng Người Viễn Xứ" tôi mới gởi thử 1 bài tham gia cho vui ,bởi tôi có nỗi lòng giống bạn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 20:33:16 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.09.2010 18:58:06 (permalink)
0
Hò ơ.............ơ
Sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại mười khờ thương em...
Em còn nhớ hay đã quên?
Anh đây trông đợi,bóng quen hôm nào.
Hay là em đã hững hờ.
Em luôn không hiểu ,"không hờn giận ai".
Bởi gì bận lắm anh ơi!
Em không có rảnh, làm thơ trả lời.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/0BD462BC8CD64F9283132965D170D9F0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 22:29:56 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 27.09.2010 20:23:29 (permalink)
0
Trời Hại!

Nếu phải chờ nhau mà hóa đá
Tại làm sao không đến ôm nhau
Để mải gần nhau suốt cả đời?
Ởm ờ làm khổ cả hai thôi ?

Chiều nay tôi nhớ người yêu quá
Không lẻ la làng "bớ người ta"
Có la khan cổ chẳng ai nghe
Ai dè trời hại anh rồi em ơi?
Hoàng An 27.09.2010 22:12:54 (permalink)
0
Ru Con..........

Ru con giấc ngủ đầu nôi
Võng đưa kẽo kẹt ru hời vang xa
Ngân nga em hát tình tang
Ruột gan muối xát em sang nhà người

Đau lòng anh giấu lệ rơi
Tả tơi quặn thắt chơi vơi nỗi lòng
Ván kia đả đóng thuyền xong
Hết mong trở lại tuổi hồng ngày xưa.

Nắng trưa bóng đổ người thưa
Sao chưa thấy dáng người xưa quay về
Bộn bề tình nghĩa phu thê
Đê mê tuổi mộng xa quê mấy mùa

Gió lùa rét buốt song thưa
Thuở chưa thôi học đón đưa mổi ngày
Tai bay vạ gió theo ai
Còn ai ở lại tháng ngày nhớ ai?

Gió lai đồng cỏ trải dài
Vì ai tôi phải hận hoài oán than
Sang ngang tôi nhớ mải nàng
Vội vàng cất bước lỡ làn tình tôi.

[/size


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/59F0A3AABD1A409891CA0E842588552F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 07:27:59 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
nhabe 27.09.2010 23:15:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An

Trời Hại!

Nếu phải chờ nhau mà hóa đá
Tại làm sao không đến ôm nhau
Để mải gần nhau suốt cả đời?
Ởm ờ làm khổ cả hai thôi ?

Chiều nay tôi nhớ người yêu quá
Không lẻ la làng "bớ người ta"
Có la khan cổ chẳng ai nghe
Ai dè trời hại anh rồi em ơi?



thiệt sao!

hôm nay trời đẹp như vầy
mà sao anh nói là trời hại anh
có sao thì nói em nghe
ông trời có hại em thì xin cho
khó nói thì gởi email
em sẽ vào đọc trả lời cho anh
tội cho anh bị đì hoài
kể em nghe hết mới biết đường giúp anh

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 23:21:04 bởi nhabe >
Hoàng An 27.09.2010 23:39:58 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An

Trời Hại!

Nếu phải chờ nhau mà hóa đá
Tại làm sao không đến ôm nhau
Để mải gần nhau suốt cả đời?
Ởm ờ làm khổ cả hai thôi ?

Chiều nay tôi nhớ người yêu quá
Không lẻ la làng "bớ người ta"
Có la khan cổ chẳng ai nghe
Ai dè trời hại anh rồi em ơi?



thiệt sao!

hôm nay trời đẹp như vầy
mà sao anh nói là trời hại anh
có sao thì nói em nghe
ông trời có hại em thì xin cho
khó nói thì gởi email
em sẽ vào đọc trả lời cho anh
tội cho anh bị đì hoài
kể em nghe hết mới biết đường giúp anh
nhabe



Người Nam Kẻ Bắc!

Bạn giúp gì đây hởi Nhà Bè
Người nam kẻ bắc làm sao hôn?
Chiều về tôi nhớ người ấy quá
Chả biết làm sao chỉ la làng
Tại nàng gieo khổ sầu nhung nhớ
Chất chứa yêu thương mổi chiều tàn
Vội vàng ôm mộng yêu người ấy
Chẳng biết bao giờ có gặp nhau
Trời hại tôi rồi đúng không ông?
Chỉ mong người ấy sớm quay về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 01:11:09 bởi Hoàng An >
Hoàng An 28.09.2010 09:40:43 (permalink)
0
Khó Hiểu ..........................?

Bắc thang lên hỏi ông trời ?
Muốn kua ghệ net thế thời mần sao?
Trời rằng: khờ dại giống tao
Tao kua ghệ đẹp siêu sao nhất trời

Thế rồi hôm ấy lở lời
Em "ao " mất biệt kêu trời ai hay?
Ngoài đời có thể đến nhà
Nhè yêu mạng ảo chỉ là hư vô

Ô hay bây chớ có mơ
Trời còn bị gạt ,vườn thơ đây nầy
Từ đây bây chớ lầy nhầy
Siêu sao người mẩu ở đây coi chừng

Bỗng dưng đang khóc lại cười
Đang vui lại chửi hỏng chừa chổ ký ...tên
Đang lên vui vẻ hì.. hì...
Bổng nhiên xóa mất chuyện gì ai hay/
nhabe 28.09.2010 09:52:38 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An

Khó Hiểu ..........................?

Bắc thang lên hỏi ông trời ?
Muốn kua ghệ net thế thời mần sao?
Trời rằng: khờ dại giống tao
Tao kua ghệ đẹp siêu sao nhất trời

Thế rồi hôm ấy lở lời
Em "ao " mất biệt kêu trời ai hay?
Ngoài đời có thể đến nhà
Nhè yêu mạng ảo chỉ là hư vô

Ô hay bây chớ có mơ
Trời còn bị gạt ,vườn thơ đây nầy
Từ đây bây chớ lầy nhầy
Siêu sao người mẩu ở đây coi chừng

Bỗng dưng đang khóc lại cười
Đang vui lại chửi hỏng chừa chổ ký ...tên
Đang lên vui vẻ hì.. hì...
Bổng nhiên xóa mất chuyện gì ai hay/



heheh cũng không khó hiểu lắm HA...chịu khó đọc là hiểu liền

khó hiểu

có gì khó hiểu đâu anh
không có gió...khó có mưa
không có lửa ...sao có khói
không có cảm xúc sao làm được thơ...

nhabe
Hoàng An 28.09.2010 10:19:13 (permalink)
0


Tình yêu Bất diệt!

Em yêu hởi ! sao ôm nhiều ích kỷ
Bởi vì anh, chỉ một trái tim son
Dâng cho em ,chắng dám nhìn ai nửa
Tiếng thở dài, đau oặn thắt từng cơn

Em lo nghỉ ,anh thầm yêu kẻ khác
Sợ hẹn hò ,lén lút với người xa
Khi anh vắng ,em chợt buồn ,chợt khóc
Đòi dổ dành ,nhõng nhẽo suốt thâu canh

Em chỉ muốn ,tình em là bất diệt
Suốt khoãn đời ,anh chỉ biết em thôi
Yêu em nhé ,không ngoài ai khác nửa
Hãy thề đi đừng lưỡng lự chối từ

Anh đã hứa thì ,đừng bao giờ chối
Dối lòng em thì thịt nát xương tan
Em nguyện giử, tình em là vĩnh cữu
Anh đừng hồng , dối gạt trái tim em

RE: Tan Vỡ. - 29.9.2010 3:17:53

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/DA61F25FE64140A09A452E69C702DC12.jpg[/image]






Chia Xa.................?

Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng giử cho rồi bậu ra (*)
Nếu là ấy muốn chê ta
Thì thôi ấy nói xê ra ,chứ đừng

Nửa chừng nói chuyện nhát gừng
rưng rưng nước mắt lệ ngừng chia xa
Lổi ta đả nhận rồi mà
Còn thương ai chấp ,nghĩa là không thương?

Không thương xin nghỉ chút tình
Chúng mình là bạn thâm tình vườn thơ
Chơ vơ giửa chốn chợ đời
Lòng tôi luôn vẩn ,nhớ lời ai trao

Mai sao ai có vẫy chào
Sang ngang tôi nhớ thuở nào không ngôi
Vì tôi ghi khắc tim tôi
Cuối đời tôi vẫn nhớ hoài người xưa.[/size
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 11:26:42 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 81 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9