*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 81 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Sát Thủ Trên Cây Đủ 29.04.2009 13:06:48 (permalink)
0
Gió này đâu có là gì,
Phàm trần_ đâu dám mơ chi cao vời
Lòng ta đã thốt nên lời
Thì dù trọn kiếp không dời được đâu
Chờ em chờ đến bao lâu
Thì ta vẫn đợi, nhuộm màu tim ta!
Chỉ mong năm tháng trôi xa
Ngày nàng vinh hiển nhớ ta được rồi!

……………..
Lòng ta vậy đó….. Băng ơi
Xin nàng đừng để phai phôi hương thầm!!!
!!!!!
………..___________..............

Xin cảm ơn mọi người nhiều lắm, cảm ơn bạn Hàn Băng !
Cuộc đời mình không hiểu sao mà lúc nào cũng thấy buồn, ……………
Rồi vô tình… mình vào trang thơ, rồi mình gởi thơ lên , và nhận được sự ủng hộ của các anh chị,
kẻ hành khất lang thang trong khu vuờn thơ rộng lớn mênh mông , và huyền ảo này xin một lần nữa đa tạ tấm chân tình của mọi người!
Khi vào khu vuờn này, mình cảm thấy cuộc đời đã tìm được một niền vui, thật khó tả!
Mình làm thơ không phải chỉ để đọc, không phải chỉ để gởi lên, rồi thi thố, rồi…..
Mà mình làm thơ là vì…. Đơn giản thôi, thơ chính là người bạn thân nhất, lúc buồn vui luôn ở bên mình, không bao giờ bỏ mình, thơ luôn chia sẻ, luôn an ủi luôn nâng đỡ, vực mình dậy trong những lúc nguy nan lầm lạc!
Đối với mình… Thơ cũng như người yêu!
Mà một điều nữa là…. Mình chưa có người yêu, (chưa có bạn gái)nên chỉ có thơ , thơ và thơ mà thôi!
Nếu mình làm thơ, ghẹo bạn Hàn Băng , nếu có… quá trớn thì … bỏ qua dùm mình nha!
#46
    Trần Mộng Quỳnh. 29.04.2009 17:36:37 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Han Bang



    Trời ơi!Ta tỉnh hay mơ???
    Từng lời Băng nói như thơ, như đàn
    Cho ta ngơ ngẩn mây ngàn
    Đời ta sống lại muôn vàn dấu yêu!

    Nhớ em vẫn nhớ thật nhiều
    Băng ơi! Biết nói bao nhiêu cho vừa
    ……………
    Sợi hương_nàng nhận được chưa?
    Gió_mang nỗi nhớ ta đưa đến nàng!

    Mong nàng chớ vội sang ngang
    Bỏ ta ở lại dở dang kiếp này!
    Nơi nào có hiểu nơi đây???
    Tình ta vẫn mãi đong đầy…
    Băng ơi!!!


    Hoàng Tử Gió



    Hi...hi...
    Em nghe Gió nói đôi lời
    Em xin lời nhắn về nơi quê nhà
    Em đi học tận phương xa
    Từ lúc bé tí nay là bao năm
    Vì em phải bận học chăm
    Làm thêm nhiều việc suốt năm không ngừng
    Chuyện tình em chưa bước chân
    Vì lo việc học song thân mong chờ
    Mong cho con trẻ ngây thơ
    Học hành thành đạt mai nhờ tấm thân
    Gió ơi ! Gió bay xa gần
    Gió đợi có được mấy lần Hạ sang
    Nhiều năm nhiều tháng thu tàn
    Đông về lạnh giá có than không nào
    Đợi không được. Thôi! Gió out
    Băng tan thành nước - nắng màu đỏ l
    ên...

    Hàn Băng




    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68671/8C3BBD58199B4DEE9110618608AEEC29.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #47
      Ha Ngan Ha 29.04.2009 18:32:07 (permalink)
      0


      Chị Quỳnh ơi hỡi chị Quỳnh

      Hàn Băng giá rét ở vùng tuyết rơi
      Có vào vườn đâu kiến xơi
      Chị Quỳnh du mộng tận nơi sau vườn.

      H N H



      #48
        Sát Thủ Trên Cây Đủ 01.05.2009 11:29:43 (permalink)
        0
        MỘT NGÀY

        Một ngày thấy em bỗng lạ kỳ
        Hồn nhiên chẳng thấy như mọi khi
        Biết rồi ! Thì ra em vừa lớn
        Bỏ lại sau lưng tuổi dậy thì !
        #49
          Sát Thủ Trên Cây Đủ 01.05.2009 12:14:57 (permalink)
          0
          Nợ Lòng

          Nếu mình nặng nợ với nhau
          Người ơi xin chớ cúi đầu lặng thinh
          Nếu ta đã trót ... có tình
          Thì đừng im lặng để mình đơn côi!

          Giờ người ở chốn xa xôi
          Biết chăng có kẻ vẫn ngồi đợi mong?
          Một ngày_ người bỏ sang sông
          Quả tim vụn vỡ... nợ lòng, người ơi!
          #50
            Mỹ Trinh 02.05.2009 04:08:42 (permalink)
            0
            Trích đoạn: Sát Thủ Trên Cây Đủ

            CHIỀU DÀI NỖI NHỚ

            Từ ngày em bỏ ra đi
            Đến nay còn có nhớ gì không em?
            Từng ngày nỗi nhớ dài thêm
            Mình anh ôm lấy cho tim khóc thầm

            Bước côi với mối tình câm
            Đêm đêm anh đếm lặng thầm nỗi đau
            Nỗi nhớ...đi đến bao lâu
            Mới đi hết được nỗi sầu hả em....

            Vậy mà cứ nhớ từng đêm
            Mỗi ngày qua... lại nhớ thêm một ngày !

            Nơi nào có hiểu nơi đây
            Tình anh vẫn mãi đong đầy thời gian
            Anh hiểu! Dẫu có ngỡ ngàng...
            Thì tình vẫn cứ phai tàn , người ơi!

            Nỗi nhớ là nỗi nhớ thôi
            Sao mà nhờ mãi chẳng vơi,hỡi người!



            Hạt nhớ

            Làm sao đo được sầu em
            Trải dài năm tháng lòng mềm ướt mưa
            Hình như sầu đã dư thừa
            Lau khô nước mắt mà chưa quên người !

            Em đi bên lối cuộc đời
            Giăng mưa giăng nắng mà phơi nỗi buồn
            Biết bao lâu nhớ gặp nguồn
            Biết bao lâu nhớ về suông bên người !

            Có khi nước mắt ngược đời
            Chảy ra không chảy mà đòi chảy vô
            Để tim em ngập vỡ bờ
            Để cho mực tím lem thơ mất rồi !

            Chừng nào đếm được giọt rơi
            Chắc là nỗi nhớ tuyệt vời lên hương
            Chắc là bờ ngập nhớ thương
            Người xưa trở lại bên đường chung đôi.

            Mỹ Trinh


            Cám ơn bạn đã ghé trang thơ Mỹ Trinh và đề thơ rất hay, gởi lại bài thơ họa cho bạn ở đây vì không biết bạn còn topic nào khác nữa không, chúc vui....
            #51
              Hoàng An 02.05.2009 11:35:10 (permalink)
              0

              Nỗi Lòng Người Viễn Xứ II

              Anh đâu biết lòng em buồn man mát
              Mãnh tình riêng nặng nợ gánh gia đình
              Mặt làm thinh, ngở trong ấm ngoài êm
              Em vui vẻ , ngờ đâu lòng đầy uất ức

              Ẩn chứa niềm đau thầm lặng bấy lâu
              Em đau khổ vì tình đầu tan vỡ
              Lỡ vì yêu bồng bột phút ban đầu
              Ý hợp tâm đầu phút chốc theo mây

              Em đau khổ như mũi dao đâm thẳng
              Ngượng đứng lên quyết làm lại cuộc đời
              Rời đất mẹ, em lên đường xa xứ
              Giã từ cha bỏ lại mấy đứa em thơ

              Em mơ ước một thiên đường mẩu quốc
              Giấc mộng tàn như keo rả hồ tan
              Sống lang thang nơi đất khách quê người
              Bụng ấm, vui cười ,vất vã lo toan

              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


              Người ấy thường hay trách móc tôi.
              Nói năng lộn xộn,chẳng đuôi đầu.
              Còn nàng chẳng biết anh hay chị?.
              Mắng chửi liên miên ,chả buông tha
              (Nhại thơ xưa.)

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/3CA82A0F0E594733B64FA01EBF2C2C09.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 16:40:39 bởi Hoàng An >
              Attached Image(s)
              #52
                Hoàng An 02.05.2009 11:56:07 (permalink)
                0
                Hạt nhớ

                Làm sao đo được sầu em
                Trải dài năm tháng lòng mềm ướt mưa
                Hình như sầu đã dư thừa
                Lau khô nước mắt mà chưa quên người !

                Em đi bên lối cuộc đời
                Giăng mưa giăng nắng mà phơi nỗi buồn
                Biết bao lâu nhớ gặp nguồn
                Biết bao lâu nhớ về suông bên người !

                Có khi nước mắt ngược đời
                Chảy ra không chảy mà đòi chảy vô
                Để tim em ngập vỡ bờ
                Để cho mực tím lem thơ mất rồi !

                Chừng nào đếm được giọt rơi
                Chắc là nỗi nhớ tuyệt vời lên hương
                Chắc là bờ ngập nhớ thương
                Người xưa trở lại bên đường chung đôi.

                Mỹ Trinh

                Cám ơn bạn đã ghé trang thơ Mỹ Trinh và đề thơ rất hay, gởi lại bài thơ họa cho bạn ở đây vì không biết bạn còn topic nào khác nữa không, chúc vui....Hạt nhớ

                Làm sao đo được sầu em
                Trải dài năm tháng lòng mềm ướt mưa
                Hình như sầu đã dư thừa
                Lau khô nước mắt mà chưa quên người !

                Em đi bên lối cuộc đời
                Giăng mưa giăng nắng mà phơi nỗi buồn
                Biết bao lâu nhớ gặp nguồn
                Biết bao lâu nhớ về suông bên người !

                Có khi nước mắt ngược đời
                Chảy ra không chảy mà đòi chảy vô
                Để tim em ngập vỡ bờ
                Để cho mực tím lem thơ mất rồi !

                Chừng nào đếm được giọt rơi
                Chắc là nỗi nhớ tuyệt vời lên hương
                Chắc là bờ ngập nhớ thương
                Người xưa trở lại bên đường chung đôi.

                Mỹ Trinh

                Cám ơn bạn đã ghé trang thơ Mỹ Trinh và đề thơ rất hay, gởi lại bài thơ họa cho bạn ở đây vì không biết bạn còn topic nào khác nữa không, chúc vui....

                TAN VỠ TÌNH ĐẦU III

                Ngày mai mặc áo nàng dâu
                Tình đầu tan nát qua cầu lệ rơi
                Bao năm đón đợi nhớ lời
                Ngót mòn đại học ta thời lấy nhau

                Những ngày thực tập trôi mau
                Không cần đưa đón chồng giàu nàng ưng
                Xe hoa nhạc cưới tưng bừng
                Bỏ người ở lại nữa chừng tuổi xuân

                Lệ rưng khóe mắt thương thân
                Trai nghèo tỉnh lẻ lỡ chân đường tình
                Khổ đau số phận của mình
                Trèo cao té nặng tại hình bóng ai

                Cô dâu cất bước sáng mai
                Chính là người ấy năm dài đón đưa
                Đau lòng lệ tiễn như mưa
                Tình Đầu Tan Vỡ hỏi vừa lòng chưa?



                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/2A4C0BE43E1D49FFABBADC8FAF6C36C7.jpg[/image]

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 07:54:11 bởi Hoàng An >
                Attached Image(s)
                #53
                  Hoàng An 02.05.2009 12:12:11 (permalink)
                  0


                  Hạt nhớ

                  Làm sao đo được sầu em
                  Trải dài năm tháng lòng mềm ướt mưa
                  Hình như sầu đã dư thừa
                  Lau khô nước mắt mà chưa quên người !

                  Em đi bên lối cuộc đời
                  Giăng mưa giăng nắng mà phơi nỗi buồn
                  Biết bao lâu nhớ gặp nguồn
                  Biết bao lâu nhớ về suông bên người !

                  Có khi nước mắt ngược đời
                  Chảy ra không chảy mà đòi chảy vô
                  Để tim em ngập vỡ bờ
                  Để cho mực tím lem thơ mất rồi !

                  Chừng nào đếm được giọt rơi
                  Chắc là nỗi nhớ tuyệt vời lên hương
                  Chắc là bờ ngập nhớ thương
                  Người xưa trở lại bên đường chung đôi.

                  Mỹ Trinh

                  Cám ơn bạn đã ghé trang thơ Mỹ Trinh và đề thơ rất hay, gởi lại bài thơ họa cho bạn ở đây vì không biết bạn còn topic nào khác nữa không, chúc vui....

                  Hạt nhớ

                  Làm sao đo được sầu em
                  Trải dài năm tháng lòng mềm ướt mưa
                  Hình như sầu đã dư thừa
                  Lau khô nước mắt mà chưa quên người !

                  Em đi bên lối cuộc đời
                  Giăng mưa giăng nắng mà phơi nỗi buồn
                  Biết bao lâu nhớ gặp nguồn
                  Biết bao lâu nhớ về suông bên người !

                  Có khi nước mắt ngược đời
                  Chảy ra không chảy mà đòi chảy vô
                  Để tim em ngập vỡ bờ
                  Để cho mực tím lem thơ mất rồi !

                  Chừng nào đếm được giọt rơi
                  Chắc là nỗi nhớ tuyệt vời lên hương
                  Chắc là bờ ngập nhớ thương
                  Người xưa trở lại bên đường chung đôi.

                  Mỹ Trinh

                  Cám ơn bạn đã ghé trang thơ Mỹ Trinh và đề thơ rất hay, gởi lại bài thơ họa cho bạn ở đây vì không biết bạn còn topic nào khác nữa không, chúc vui....




                  Mấy hôm buồn quá bỏ nhà.
                  Nên Trinh đã đến,sao mà không phôn.
                  Trinh ơi! Nghe kể đừng cười?
                  Ngày xưa tôi cũng ,yêu người tên Trinh.
                  Chung trường ,chung lớp thư sinh.
                  Bây giờ người đã theo chồng ,chê tôi.
                  Hôm qua Trinh ghé nhà chơi.
                  Cho tôi xin lỗi, bởi tôi bỏ nhà.


                  Nợ Lòng

                  Nếu mình nặng nợ với nhau
                  Người ơi xin chớ cúi đầu lặng thinh
                  Nếu ta đã trót ... có tình
                  Thì đừng im lặng để mình đơn côi!

                  Giờ người ở chốn xa xôi
                  Biết chăng có kẻ vẫn ngồi đợi mong?
                  Một ngày_ người bỏ sang sông
                  Quả tim vụn vỡ... nợ lòng, người ơi
                  !

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 17:30:45 bởi Hoàng An >
                  #54
                    Hoàng An 02.05.2009 12:14:00 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Sát Thủ Trên Cây Đủ

                    Nợ Lòng

                    Nếu mình nặng nợ với nhau
                    Người ơi xin chớ cúi đầu lặng thinh
                    Nếu ta đã trót ... có tình
                    Thì đừng im lặng để mình đơn côi!

                    Giờ người ở chốn xa xôi
                    Biết chăng có kẻ vẫn ngồi đợi mong?
                    Một ngày_ người bỏ sang sông
                    Quả tim vụn vỡ... nợ lòng, người ơi!




                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/A93B2C8EEFFF49D0A2DEF8658BFCBEB1.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #55
                      Hoàng An 02.05.2009 12:22:44 (permalink)
                      0


                      Mơ Ước Rượu Hồng

                      Hỏi rằng em ấy có về không
                      Rượu bánh trà dâng đón má hồng
                      Gió bấc đêm về phòng lạnh lẽo
                      Mây băng khuya đến gác rét đông
                      Bao giờ dứt bỏ xua cay đắng
                      Giây phút đáo lai nếm rượu nồng
                      Chấp nhận yêu nhiều ôm trắc trở
                      Miển sao ân ái đúng như mong


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/23E648E39A354921BC86CA7A57E4B904.jpg[/image]

                      Mơ Ước Rượu Hồng

                      Hỏi rằng em ấy có về không ?
                      Rượu bánh trà dâng đón má hồng
                      Trông ngóng ve sầu ru nắng hạ
                      Đợi mong cánh bướm ngủ chờ đông
                      Bao giờ xếp giáo uyên ương thắm
                      Giây phút buông gươm nhấp rượu nồng
                      Chấp nhận lứa đôi đời trắc trở
                      Nghĩa tình ân ái đúng mình mong

                      nguoitruongphu






                      Gió này đâu có là gì,

                      Phàm trần_ đâu dám mơ chi cao vời
                      Lòng ta đã thốt nên lời
                      Thì dù trọn kiếp không dời được đâu
                      Chờ em chờ đến bao lâu
                      Thì ta vẫn đợi, nhuộm màu tim ta!
                      Chỉ mong năm tháng trôi xa
                      Ngày nàng vinh hiển nhớ ta được rồi
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2012 21:54:21 bởi Hoàng An >
                      Attached Image(s)
                      #56
                        Sát Thủ Trên Cây Đủ 02.05.2009 15:21:37 (permalink)
                        0
                        Tan ...Vỡ

                        Hôm qua tình tôi tan vỡ rồi
                        Tình tôi buồn lắm.Kim bằng ơi
                        Chia tay mà chẳng một lời
                        Người đành quay bước...bỏ tôi một mình

                        Khi bao mộng mơ vỡ tan tành
                        Lặng thầm tôi đếm...lòng vắng tanh
                        Niềm đau tôi giữ...
                        Bình yên tôi sẽ để dành...riêng em!
                        #57
                          Hoàng An 02.05.2009 16:42:14 (permalink)
                          0
                          Sát Thủ Trên Cây Đủ

                          Hôm qua tình tôi tan vỡ rồi
                          Tình tôi buồn lắm.Kim bằng ơi
                          Chia tay mà chẳng một lời
                          Người đành quay bước...bỏ tôi một mình

                          Khi bao mộng mơ vỡ tan tành
                          Lặng thầm tôi đếm...lòng vắng tanh
                          Niềm đau tôi giữ...
                          Bình yên tôi sẽ để dành...riêng em!Tan ...Vỡ

                          Hôm qua tình tôi tan vỡ rồi
                          Tình tôi buồn lắm.Kim bằng ơi
                          Chia tay mà chẳng một lời
                          Người đành quay bước...bỏ tôi một mình

                          Khi bao mộng mơ vỡ tan tành
                          Lặng thầm tôi đếm...lòng vắng tanh
                          Niềm đau tôi giữ...
                          Bình yên tôi sẽ để dành...riêng em!

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/B493ACC7227D48DC81829A818DC69F03.jpg[/image]

                          TAN VỠ TÌNH ĐẦU

                          Xa em lỡ mất mối tình đầu
                          Bạc phước làm sao biết bể dâu
                          Mơ ước chung đôi thề trọn kiếp
                          Mộng chờ rẽ lối hẹn ôm sầu
                          Người đi bỏ lại vùi thương nhớ
                          Kẻ ở quay lưng đẳm lệ sâu
                          Biết trước không duyên đừng gặp gỡ
                          Còn yêu đau khổ tiễn qua cầu

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 20:03:06 bởi Hoàng An >
                          Attached Image(s)
                          #58
                            Kẻ Ngông 02.05.2009 20:18:36 (permalink)
                            0
                             



                            _____________________________

                            nguoitruongphu


                             
                             
                            Khách vào sao vội trở ra
                            Để quên "chiếc bóng" ắt là dụng chi?
                            Ta xin giữ hộ một khi
                            Gửi về gia chủ- Sân , si cũng đành!
                            -sd-


                            Hỏi người quân tử ở phương xa
                            Cớ sao thăm viếng chẳng thốt ra
                            Hay là toipc nhạt, lời cắc cớ...
                            Bẩn bút lông thần vội trở ra?




                            #59
                              Hoàng An 02.05.2009 20:35:34 (permalink)
                              0
                              Sầu Thương Nhớ.

                              Lá rụng thu tàn đã mấy Đông
                              Xác hoa rơi rớt nát tơ LÒNG
                              Người đi xa khuất miền sương gió
                              Kẻ ở kề bên cõi trống Không
                              Biết trước ngày xưa đừng gặp gỡ
                              Tình đầu nay chẳng nhớ mênh Mông
                              Chia tay hai đứa sầu trăm hướng
                              Có ước gì đâu chỉ ngóng TRÔNG


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/2A18E3CDF3FC4DDB891EE0D19D65C06A.jpg[/image]



                              Bạn ơi ! khi đã vào nhà.
                              Bài thơ đã viết xong rồi xóa luôn.
                              Bởi vì tự thấy vô duyên.
                              Bị ba lần chửi,sợ thêm lần nầy.
                              Ba ngày không dám đến ai.
                              Cho nên bạn thấy,vào ra không lời.
                              Sự đời chẳng hiểu chuyện gì.
                              Đúng sai tùy thích ,thế thì chịu thua.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 16:40:26 bởi Hoàng An >
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 81 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9