*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 81 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Kẻ Ngông 02.05.2009 21:30:54 (permalink)
0



Bạn ơi ! khi đã vào nhà.
Bài thơ đã viết xong rồi xóa luôn.
Bởi vì tự thấy vô duyên.
Bị ba lần chửi,sợ thêm lần nầy.
Ba ngày không dám đến ai.
Cho nên bạn thấy,vào ra không lời.
Sự đời chẳng hiểu chuyện gì.
Đúng sai tùy thích ,thế thì chịu thua .

 

 



Mời bạn quá bộ dạo chơi
Chun trà, ấm nước- sớt vơi nỗi lòng.
Non sông sóng biếc xoay dòng...
Cùng nhau đối ẩm thỏa lòng nam nhân!
Tình Thu Quan nghĩa kết thân
Chơn tình muôn thuở ân cần giao lưu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 23:39:03 bởi Viet duong nhan >
#61
    SĨ ĐOAN 03.05.2009 09:38:54 (permalink)
    0




    Hai ta là đấng đắc đào .
    Hẹn hò lén lút khác nào bóng sao?
    Phải chi có một cô nàng.
    Làm thơ đối ẩm,luận bàn mới vui.
    Thơ tui chỉ nói tình tui.
    Nước tui đã mất ,ngày tui mất nàng.
    Nàng là lá ngọc cành vàng.
    Bỏ tôi ở lại ,hai hàng lệ rơi.

     
     

    Việt Nam Thư Quán ta vui
    Hòa chung nhịp thở ngọt bùi sớt chia!
    Nỗi niềm trỗi sóng canh khuya
    Tan vào hư ảo - hướng vìa tương lai!
    Nước non nặng gánh đôi vai
    Nén sâu tâm khảm giãi bày nên chăng?
    Nơi đây hội tụ tài năng
    Đề thơ, xướng họa...gia tăng hương tình.
    Nước bạn, nước ta, nước mình...
    Đừng gieo tư tưởng... đừng nhìn lệch phương
    Bánh xe lịch sử thiên trường
    Vòng xoay đúng hướng con đường sáng tươi.
    -sd-

    #62
      ThanhThanhKhiet 03.05.2009 10:50:34 (permalink)
      0
      lang thang đi khắp diễn đàn.
      Tình cờ gặp được,hai nàng thở than.
      Bạn buồn ngày loạn tang quan.
      Tôi và hai bạn , ai sang ,ai hèn?.

      Tháng này ,ngày ấy ,năm xưa.
      Tuổi chưa thôi học,nên chưa bị đày.
      Anh em vất vưỡng ăn mày.
      Mẹ cha mất sớm, ruộng cày tịch thu.
      .........

      Hoàng an
       
      Huỷ diệt
       
      Loạn ly tàn phá bao thân phận
      Như sóng thần huỷ diệt bờ xa
      Vượt bão giông thấy mình hạnh phúc
      An vui ta sống cảnh thái hoà
       
      Ta viết dòng thơ giữa mênh mang
      Gửi bến mơ xây đài vệ nữ
      Tươi mát hương trinh đẹp muôn vàn
      Chẳng kể tâm hèn hay quý – sang
       
      T.T.K.3.5.2009
       
       

       
      #63
        ichnguyen 03.05.2009 18:43:34 (permalink)
        0
        TÌM LẠI MÙA XUÂN
        Tìm lại mùa xuân cũa một thời thơ dại
        Cánh chim bằng luôn phải chịu gian nan.
        Khỏanh khắc buồn vui nắng đợi gió giao mùa.
        Khu rừng lạ chim vẫn đùa múa hát.
        Tìm lại mùa xuân cánh đồng xanh bát ngát.
        Tiếng thở dài trong những bác nông phu
        Trên võng ngọt ngào kẻo tịt tiếng mẹ ru.
        Ong vỗ cánh bay vù về phương lạ.
        Cánh phượng hè sang sau cuối mùa rịu rả
        tiếng ve sầu hối hả tiễn người đi
        Giờ tháng năm qua còn lại được những gì
        khi khói lửa ầm ì trên quê mẹ
        Tiếng khóc em thơ mới vừa bập bẹ.
        Tiếng kêu gào của những kẻ cuồng điên
        Mãi mãi bây giờ chưa một phút bình yên
        khi đất mẹ chưa hết niềm mơ ước.,.
                              ichnguyen
        #64
          Hoàng An 05.05.2009 07:28:28 (permalink)
          0
          [image][/image]
          Gái Nghèo !

          Trót mang lỡ kiếp gái nghèo
          Mái tranh xiêu vẹo bọt bèo chưa yêu
          Lớn lên giữa chốn rừng su
          Sớm hôm sáng tối vi vu đi làm

          Phận hèn nên chẳng ai ham
          Đồng cam cộng khổ đi làm nuôi em
          Chiều buông trời tối nhấp nhem
          Đạp xe về lại bóng đêm lên đèn

          Quanh năm suốt tháng nghèo hèn
          Phận mình không biết ai thèm lấy không?
          Tuổi hồng sắp hết sang sông
          Bạn tình chưa có hỏi chồng bao lâu?

          Mưa ngâu ngõ tối em sầu
          Đường trơn trợt té ôm đầu than đau
          Trời cao xin sót thương nào
          Em tôi nghèo khổ chừng nào giàu sang?


          Xin tặng riêng cho Kim San ,quê Bình Phước.( viết theo yêu cầu)

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/C4CD5F93D87A428DBD6C8FF5130F44E2.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2012 10:59:05 bởi Hoàng An >
          Attached Image(s)
          #65
            Hoàng An 05.05.2009 09:49:22 (permalink)
            0


            Tưổi Thơ Lửa Loạn

            Chiều hoang xới khắp đôi đàng
            Tình cờ gặp gở hai nàng thở than.

            Tâm buồn lửa loạn nhà tan.
            Nghèo giàu chả biết ai sang hay hèn

            Tháng tư thuở đó nhấp nhen
            Tuổi chưa thôi học một phen bị đày.

            Anh em vất vưỡng ăn mày.
            Mẹ cha mất sớm, ruộng cày tịch thu.


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/81FF74309F604D279FC109A4B3E7A2A5.jpg[/image]



            Huỷ diệt

            Loạn ly tàn phá bao thân phận
            Như sóng thần huỷ diệt bờ xa
            Vượt bão giông thấy mình hạnh phúc
            An vui ta sống cảnh thái hoà

            Ta viết dòng thơ giữa mênh mang
            Gửi bến mơ xây đài vệ nữ
            Tươi mát hương trinh đẹp muôn vàn
            Chẳng kể tâm hèn hay quý – sang
            Thế gian vật đổi sao dời.
            Người còn ,người mất thế thời hên xui.
            Ngày xưa nhậu được không tiền.
            Nay tiền rủng rỉnh, đủ điều cữ kiêng.

            Rượu ngon phải có bạn hiền.
            Người về đông đủ,bạn hiền tôi đâu?
            Giã từ cuộc chiến rất lâu. .
            Anh em mất tích ,tại sao chưa về?

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2011 15:12:48 bởi Hoàng An >
            Attached Image(s)
            #66
              Hoàng An 05.05.2009 10:13:09 (permalink)
              0

              Trích đoạn: ichnguyen

              TÌM LẠI MÙA XUÂN
              Tìm lại mùa xuân cũa một thời thơ dại
              Cánh chim bằng luôn phải chịu gian nan.
              Khỏanh khắc buồn vui nắng đợi gió giao mùa.
              Khu rừng lạ chim vẫn đùa múa hát.
              Tìm lại mùa xuân cánh đồng xanh bát ngát.
              Tiếng thở dài trong những bác nông phu
              Trên võng ngọt ngào kẻo tịt tiếng mẹ ru.
              Ong vỗ cánh bay vù về phương lạ.
              Cánh phượng hè sang sau cuối mùa rịu rả
              tiếng ve sầu hối hả tiễn người đi
              Giờ tháng năm qua còn lại được những gì
              khi khói lửa ầm ì trên quê mẹ
              Tiếng khóc em thơ mới vừa bập bẹ.
              Tiếng kêu gào của những kẻ cuồng điên
              Mãi mãi bây giờ chưa một phút bình yên
              khi đất mẹ chưa hết niềm mơ ước.,.
                                    ichnguyen


              Non Cao Núi Thẳm.

              Xuân đi có thể quay về.
              Tuổi xuân nếu mất ,tuổi thề giá băng?.
              Đời người đẹp nhất tròn trăng.
              Vui đi tận hưởng ,biết rằng chóng qua

              Lanh quanh cơm ,áo, gạo ,nhà
              Nhìn đi ngó lại tuổi già muối tiêu
              Giải dầu nắng sớm mưa chiều
              tiền lương chỉ đủ,muối tương với cà.

              về già sống với ruột rà.
              Cơm canh không ngọt,thì là khổ hơn.
              Buồn hơn ,nhớ lại tủi hờn.
              Thâm tình đã mất,dỗi hờn trách ai?.

              .
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 20:49:23 bởi Hoàng An >
              #67
                Hoàng An 14.05.2009 20:27:28 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Hoàng An


                Trích đoạn: ichnguyen

                TÌM LẠI MÙA XUÂN
                Tìm lại mùa xuân cũa một thời thơ dại
                Cánh chim bằng luôn phải chịu gian nan.
                Khỏanh khắc buồn vui nắng đợi gió giao mùa.
                Khu rừng lạ chim vẫn đùa múa hát.
                Tìm lại mùa xuân cánh đồng xanh bát ngát.
                Tiếng thở dài trong những bác nông phu
                Trên võng ngọt ngào kẻo tịt tiếng mẹ ru.
                Ong vỗ cánh bay vù về phương lạ.
                Cánh phượng hè sang sau cuối mùa rịu rả
                tiếng ve sầu hối hả tiễn người đi
                Giờ tháng năm qua còn lại được những gì
                khi khói lửa ầm ì trên quê mẹ
                Tiếng khóc em thơ mới vừa bập bẹ.
                Tiếng kêu gào của những kẻ cuồng điên
                Mãi mãi bây giờ chưa một phút bình yên
                khi đất mẹ chưa hết niềm mơ ước.,.
                                      ichnguyen





                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/3BF0D7CC3BD04848BAB55E0467CAB188.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 20:50:47 bởi Hoàng An >
                Attached Image(s)
                #68
                  Hoàng An 14.05.2009 20:41:54 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Hoàng An


                  Trích đoạn: ichnguyen

                  TÌM LẠI MÙA XUÂN
                  Tìm lại mùa xuân cũa một thời thơ dại
                  Cánh chim bằng luôn phải chịu gian nan.
                  Khỏanh khắc buồn vui nắng đợi gió giao mùa.
                  Khu rừng lạ chim vẫn đùa múa hát.
                  Tìm lại mùa xuân cánh đồng xanh bát ngát.
                  Tiếng thở dài trong những bác nông phu
                  Trên võng ngọt ngào kẻo tịt tiếng mẹ ru.
                  Ong vỗ cánh bay vù về phương lạ.
                  Cánh phượng hè sang sau cuối mùa rịu rả
                  tiếng ve sầu hối hả tiễn người đi
                  Giờ tháng năm qua còn lại được những gì
                  khi khói lửa ầm ì trên quê mẹ
                  Tiếng khóc em thơ mới vừa bập bẹ.
                  Tiếng kêu gào của những kẻ cuồng điên
                  Mãi mãi bây giờ chưa một phút bình yên
                  khi đất mẹ chưa hết niềm mơ ước.,.
                                        ichnguyen


                  .




                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/7E538AE2124D49BD83C192D47B24E7D6.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 20:51:25 bởi Hoàng An >
                  Attached Image(s)
                  #69
                    Hoàng An 16.05.2009 18:35:56 (permalink)
                    0



                    Gió Mùa Thu!

                    Chẳng biết vì sao giăng nắng đầy
                    Sầu tình thôn nữ mắt buồn cay
                    Tim nồng hừng hực lửa như cháy
                    Rạo rực trong anh vạn phút giây
                    Mắt biếc chiều vàng nghe quạnh quẻ
                    Vắng em buốt giá tận trời mây
                    Chiều thu gió lặng gương hồ phẳng
                    Man mán tình ai đợi suốt ngày

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 20:52:52 bởi Hoàng An >
                    #70
                      Hoàng An 17.05.2009 07:32:55 (permalink)
                      0
                      MƯA NHỚ

                      Chiều nay...
                      Mưa đổ như ray
                      Ướt chân qua lối nhà ai im lìm !

                      Mưa sầu...
                      Mưa đổ nghiêng nghiêng
                      Đi vào nỗi nhớ...một miền giá băng !

                      Mưa rơi...
                      Theo vết đường hằn...
                      Giọt mưa
                      Rơi mãi - lệ giăng nỗi niềm...

                      Hà Ngân Hà



                      [size
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/2D3C36872416437E95FAC88E46C32F39.jpg[/image]

                      Nghe Đồn.

                      Nghe đồn Hà đẹp như Sao.
                      Trăng hờn ,liễu giận,anh xao xuyến lòng.
                      Rỏ ràng anh chẳng nhọc công.
                      Không cần tìm kiếm,ước mong thõa lòng.


                      (Bốn câu còn lại Hà làm.
                      Nếu không thích làm ,đây giận đó luôn.)
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 16:52:15 bởi Hoàng An >
                      Attached Image(s)
                      #71
                        Hoàng An 24.05.2009 08:19:31 (permalink)
                        0

                        Nhớ Người Trong Mộng.

                        Bây giờ người ấy nơi nao?.
                        Tại sao không thấy ,dáng "sao" dạo vườn?.
                        Thường ngày người ấy tận tường.
                        Giữa đường thăm hỏi ,thăm vườn quán thơ.

                        Bây giờ người ấy nơi nao?.
                        Sao tôi nhớ quá,biết bao ân tình.
                        Buồn tình than thở một mình.
                        Chiều trông bóng nhạn,nhớ hình ấy ơi!.

                        nguoitruongphu.


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/62B903853EC0405DB73EFB1E0D2F9CD2.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 16:52:56 bởi Hoàng An >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          Hoàng An 24.05.2009 18:25:50 (permalink)
                          0


                          Đợi Em Về

                          Thu tàn đông đến đã bao lần
                          Mòn mỏi tim hồng vắng ái ân
                          Gối lẻ hoài mơ chờ mộng ảo
                          Chăn đơn chỉ ước đợi tình nhân
                          Lá rơi cành trụi trơ sương gió
                          Tuyết phủ nặng quằn hóa kiếp vân
                          Em hởi chiều về cho hẹn nhé
                          Để lòng phu thiếp mãi lâng lâng





                          Người ấy giờ ở phương trời
                          Học hành chăm chỉ đâu thời gian chơi
                          Xin cám ơn về những lời
                          Hỏi thăm sức khỏe đến người phương xa
                          Cảm ơn người bạn của ta
                          Mai này gặp lại hoan ca gọi mời.
                           
                          HKBT.
                          ( Viết thay cho HB)

                                                        

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/89786313C2394A59AA39FC72FC2BE3E3.jpg[/image]

                          Bây giờ người ấy nơi nao?.
                                                 Tại sao chẵng nói ,chẵng chào như xưa?.
                                                        Hay là người giận ,nên chưa....
                                                     Đến khi hết giận,tội ưa trêu người.

                                                        Bây giờ người ấy  nơi nao?.
                                                    Ước ao gặp lại,mong sao đừng hờn.
                                                      Trăng vờn trước  gió từng cơn.
                                                    Vắng hơn vài bữa,ngở hơn năm dài.
                                                                             

                                                     
                               
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2012 10:59:54 bởi Hoàng An >
                          Attached Image(s)
                          #73
                            Hoàng An 24.05.2009 18:43:11 (permalink)
                            0


                            Vườn Xuân,

                            Vườn xưa rạng rỡ đón xuân sang
                            Ong Bướm đong đưa trước nắng vàng
                            Hoa Cúc hoa mai khoe nụ vội
                            Nhành đào khóm lựu nỡ chen ngang
                            Năm cùng tuổi cạn yêu chưa thõa
                            Tết đến thêm già ái nát tan
                            Chán quá sao đời nhiều trắc trở
                            Chết rồi có thể mãi an khang



                                                                              


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/3F3AACB646024C73BF3BB98BAD6728E5.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 07:24:17 bởi Hoàng An >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              Hoàng An 27.05.2009 16:21:36 (permalink)
                              0



                              Hối Hận Tình Xa

                              Yêu người từ thuở dệt thơ
                              Đan hình bóng ấy mộng mơ ước thề
                              Trăng xưa đôi bóng bên đê
                              Chia tay ngõ tối vụng về lén hôn

                              Giờ đây vuột mất nữa hồn
                              Xa em anh nhớ đường thôn vắng nàng
                              Cố yêu ôm mãnh trăng vàng
                              Để mong vá lại tim chàng lở đau

                              Anh về vung vén hàng cau
                              Chờ ngày tháng đẹp rượu trao khách mời
                              Xuân sang ong bướm lã lơi
                              Tình ta sao mãi chơi vơi bến bờ

                              Em ơi đừng trách chàng khờ
                              Bởi nhan sắc ấy bây giờ hận yêu
                              Chết mê thương nhớ thật nhiều
                              Thu tàn khổ lụy dáng kiều hại ta.



                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/BF20E06D9D8E44598C8D7A7F51D08C87.jpg[/image]


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 20:54:56 bởi Hoàng An >
                              Attached Image(s)
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 81 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9