*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 81 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 25.02.2011 22:07:21 (permalink)
0
Trộm Nhớ!

Đêm về nhớ trộm ,bóng hình em
Tin nhắn chuông rung sợ mẹ phiền
Phôn chát ồn ào em út ngủ
Bỡi đành nín lặng thức triền miên
Lòng anh bát nước đầy tình cảm
Tất dạ hơi sương xóa tị hiềm
Nhớ quá nên liều đành thố lộ
Làm thơ đêm vắng gởi nàng tiên
Hoàng An 25.02.2011 22:32:41 (permalink)
0
Về Thôn Vỹ

Đường về Thôn Vỹ quá còn xa
Gió rét mù sương chắn lối nhà
Đừng nghĩ về tôi vùi dĩ vãng
Giá băng lạnh lẽo mấy đông qua
Trở về hôm ấy hàng cao trắng
Từ giã ngày xưa lá rụng vàng
Em đó anh đây giờ cách biệt
Mỗi người mỗi ngã khuất mấy giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 10:52:55 bởi Hoàng An >
Hoàng An 26.02.2011 07:32:11 (permalink)
0
Tắt lửa Lòng

Mấy năm cách biệt bởi theo chồng
Từ giã đàn em đến xứ đông
Bỏ lại mẹ cha rời cố quốc
Xa người bạn củ thuở còn không
Bây giờ em đả tình nồng thắm
Lâu lắm mà anh cô lẻ phòng
Tiếc quá ngày xưa không chịu ngỏ
Lửa lòng em lạnh tội anh mong
Hoàng An 26.02.2011 08:46:19 (permalink)
0


Chia Ly.

Chia ly lưu luyến gió hương
Ta về mình nhớ ta thương ấy hoài

Không gian như một lâu đài
Thời gian tháng đợi năm dài nhớ nhung

Ve kêu phượng nở vang rừng
Để cho tình bạn vui mừng đêm thâu

Xa rồi em nhớ hay sầu
Dòng thơ mực tím qua cầu đổi thay

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 10:56:05 bởi Hoàng An >
Hoàng An 26.02.2011 11:02:04 (permalink)
0


Môi Mềm!

Yêu em thuở độ trăng tròn lẻ
Liếc mắt đưa chàng bến mộng se
Ngày xưa hát bản thân quen
Tiếng đàn khớp nhịp em khen tôi mừng

Tôi về chẳng ngủ mộng trăng thanh
Tiếc quá nàng ôi dạ mách thầm
Ước gì gió đến bên thềm
Cho tôi hôn nữa môi mềm thật lâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2011 14:45:37 bởi Hoàng An >
Hoàng An 26.02.2011 22:01:51 (permalink)
0
Đàn Khãi Tai Trâu!

Dù ai muốn chửi hoặc chê bai
Ta hãy xem như mẫu chuyện hài
Để ý làm chi cho mệt xác
Thôi thì gỏ phím xuất thơ bay
Chơi dơ bẫn thiểu phường dốt nát
Quân tử hiên ngang há sợ ai
Bỏ chạy đầu hàng sa kế chúng
Anh hùng đứng lại mới ta đây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2011 12:49:32 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.02.2011 09:47:14 (permalink)
0
Nửa Đêm Tình Sầu!

Nửa đêm chợt giấc nhớ về em
Trống vắng kề bên chỉ có mền
Ước muốn đơn sơ tìm kiếm mải
Một người nằm cạnh suốt thâu đêm
Trời già khéo vẽ chi con gái
Báo hại con trai ngủ nhớ thầm
Nửa sáng mơ màng hôn bóng gió
Chiều về trống vắng dạ buồn thêm
Hoàng An 27.02.2011 09:48:49 (permalink)
0
Yêu Thời Hiện Đại

Nhớ em gỏ chát một canh đầu
Trằn trọc canh hai ngủ được đâu
Điện thoại ôm theo chờ tiếng bíc
Trả lời ngấu nghiến mặt như sầu
Đêm thâu hí hững hai tay bấm
Đèn tắt tối thui mẹ lắc đầu
Cửa đóng then gài nghe tíc tíc
Giờ nầy chưa ngủ tại làm sao?
Hoàng An 27.02.2011 09:50:15 (permalink)
0
Thơ Đường!

Chiều buồn gỏ phím để làm thơ
Mở quạt riu riu chạy hẹn giờ
Mát quá đâm chiêu ngồi lẩm bẫm
Ngân nga đọc lại câu đang chờ
Suy đi nghĩ lại chọn vần đúng
Luật trắc bằng bằng ngay vận ơ
Bắt buộc tám câu đều bảy chữ
Hên xui mai rũi khớp mình nhờ
Hoàng An 27.02.2011 13:09:47 (permalink)
0
Giả Nhân Giả Nghĩa

Tham lam ão vọng giết tình thơ
Điểm bậc tranh nhau giận với hờn
Mập béo chữ vàng đâu chẳng thấy
Tam bành chửi mải trút từng cơn
Lâu lâu dọa dẫm ra đi nhé
Thỉnh thoảng giả từ tạm biệt luôn
Nói thế đôi ngày ra trở lại
Giả nai đạo nghĩa nhớ thơ buồn
Hoàng An 27.02.2011 14:16:19 (permalink)
0


Khi Người Điên Biết Yêu

Vái trời mau hết gió xuân
Hè ơi đừng đến bạn thân xa mù
Hoa đồng cỏ nội gió thu
Tình ta vạn lý chim gù vang xa
Hồ thu in bóng trăng ngà
Yêu người trong mộng trời già bảo điên
Yêu chi đau khổ lụy phiền
Mầy ngu ráng chịu nhè tiên tỏ tình......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 14:46:11 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.02.2011 14:20:33 (permalink)
0
NgÔi saO cÔ đƠn

HÔm nay chủ nhật em buỒn
Ở nhà em đuỔi chuỒn ChuỒn vưỜn thƠ
TuỔi ThƠ em đẹp như mƠ
Mẹ cha mất sỚm bƠ vƠ mỘt mình
Em đang tuỔi mỘng gỢi tình
Mì TÔm cứ mải rình rình nÓi điêu
Chiều nay nắng giÓ hiu hiu
SaO khÔng chịu đến nÓi yêu đỢi nè
Hoàng An 27.02.2011 14:45:19 (permalink)
0
Khi Người Điên Biết Yêu II

Ước gì anh biết làm thơ
Đi ra Bình Thạnh ngồi chờ tặng em
Mang về ba má em xem
Làm thơ con cóc mà đem gởi mèo
Mẹ ơi anh ấy còn nghèo
Thương con ba chớ bọt bèo thơ ca
Biết rằng tình ấy còn xa
Nhưng con để ý thằng cha ấy rồi.....
Hoàng An 28.02.2011 09:05:54 (permalink)
0
Vượt Biển.

Gió cuống mây trôi ngỏ vắng chiều
Đường về đất mẹ sáo diều kêu
Ngày xưa giã biệt đêm trăng tỏ
Gió nói rì rầm biển thổi tiêu
Vượt sóng trùng dương sang đất bạn
Reo mừng nhớ lại mất người yêu
Bao năm cách biệt giờ thương tiếc
Em ấy ngày xưa gợi nhớ nhiều
Hoàng An 28.02.2011 13:09:28 (permalink)
0


Em Là Gì Của Anh?

Em là ngọn gió mát lòng anh
Mật rót đêm thâu dịu ngọt lành
Dỗ giấc chiều vàng buồn vắng vẻ
Ướp nồng trăng ngọc khổ thâu canh
Ngày xưa ân ái chung vai bước
Tự cổ yêu thương vỡ nát tan
Bóng cả nữa đời nay tắt lối
Bão giông vùi dập vội xa cành

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2011 18:38:48 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 81 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9