*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 81 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 27.05.2009 21:17:12 (permalink)
0
TAN VỠ TÌNH ĐẦU

Em đi chơi ,anh không được quyền hỏi
Dẩu có dổi hờn cũng mặc anh thôi
Anh với em chỉ là bè với bạn
Có cản ngăn chẳng đặng được đâu nào

Em đi chơi, anh lại nổi cơn ghen
Mới quen nhau anh biết tính em rồi
Sống tự do, một mình thân cô độc
Đời em vì tình, khổ lụy tấm thân

Em đi chơi,không phải hẹn với anh
Bởi vì em ,xem anh như bè bạn
Trong mắt xanh , chưa phải là người yêu
Và bấy nhiêu, chưa phải là người tình

Em đi chơi, anh chớ đừng cao có
Dù gió mưa ,có kẻ đón đưa rồi
Anh bối rối ,vì cỏi lòng anh nát
Man mát buồn ôm hận kiếp dở dang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/BF20E06D9D8E44598C8D7A7F51D08C87.jpg[/image]



TRỞ VỀ VỚI ANH

Đoạn đường anh đã đi qua
Buồn vui mưa nắng nẻo xa chốn gần

Thơ Hạ rải nắng quanh sân
Đường hoa Hạ lót bước chân em về

Trường xưa anh giữ hẹn thề
Nắng vàng phượng đỏ hương quê vẹn tình

Gặp nhau vẫn nụ cười xinh
Tình chung em giữ chung tình anh mang

Thủy chung, chung thủy đôi đàng
Châu hườn hợp phố thiếp chàng vẹn đôi.
HB

Tuổi Mộng!

Lối này ngày ấy em qua.
Vui đùa trước gió nẻo xa em về.
Vừa đi vừa hát nhạc tình.
Nhìn sang lối mộng ,chúng mình chung đôi.

Xa trường ,xa bạn ,xa thầy.
Em mang cánh phượng ,tràn đầy yêu thương.
Trời thương bỗng gặp giữa đường.
Cười tình vụng dại,em thường sang đây.

Gió Mây đưa đẩy chung đường.
Bài ca ngày ấy ,vấn vương mối tình..

HA

_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 16:42:06 bởi Hoàng An >
#76
    Hoàng An 29.05.2009 16:20:18 (permalink)
    0

    color=#6633FF]

    Ai bảo em là giai nhân.
    Cho đời anh thêm đau khổ.
    Ai bảo em ngồi cửa sổ.
    Cho vương vấn nợ thi nhân.
    (thơ cổ)
    Biết rằng “tình ấy” gió sương.
    Do mình tơ tưỡng thầm thương.
    Tại nàng.. gieo nhớ vấn vương.
    Yêu em lở hẹn chuyện thường….em ơi
    HA
    [/color
    ]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/B9285CBB036641A9BCCC8694E9ABE0B4.jpg[/image]

    Tuổi em đẹp nhất trăng tròn.
    Em mơ em mộng vẫn còn như trăng.
    Nói năng uyễn chuyễn tơ giăng .
    Phải chăng tôi nhớ Hàn Băng hởi trời?

    Trời đày ,trời hại tôi chăng?
    Thiếu gì người nhớ,lại lăn vô tròng.
    Lòng vòng bởi tại bưởi bồng.
    Mong ước hoa hồng,xây mộng chung đôi.

    Nếu tôi thầm ước không thôi.
    Môi hồng hờ hững,tại tôi mất hồn.
    Bồn chồn rạo rực bồi hồi..
    Đứng ngồi chẵng đặng,bởi lời em trao.

    Tại sao tôi lại khát khao.
    Bao nhiêu không nhớ ,nhớ sao một người?
    Nụ cười mật ngọt như đường.
    Tương tư dạo ấy ,tôi thường gọi tên.
    HA
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:48:04 bởi Hoàng An >
    Attached Image(s)
    #77
      Hoàng An 01.06.2009 21:29:05 (permalink)
      0

      Chiều mưa buồn nhớ ấy ơi?
      sao đây nhớ ấy,sang chơi chiều nào.
      Gặp nhau nở nụ cười chào.
      Nghe lòng xao xuyến,dâng trào ý thơ.

      Tơ duyên xui khiến mộng mơ.
      Thuỡ xưa chắc hẹn ,bởi chờ ấy ơii.
      Thãnh thơi ấy hãy đến chơi.
      Cho vơi nỗi nhớ ,bởi tôi nhớ người.


      Đi đâu mà vội mà vàng
      Làm ơn đứng lại hỏi nàng đi đâu?
      Xuân Hùng muốn hỏi một câu
      Cô em đẹp quá đi đâu Hùng đèo....

      Ôm eo Hùng phóng cái vèo
      Cô em sợ quá mèo nheo khóc òa
      Giả đò Hùng nói đừng lo
      Ôm anh thật chặt anh bo cua nè..........khà khà
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 09:22:59 bởi Hoàng An >
      #78
        Hoàng An 02.06.2009 17:33:48 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Hoàng An


        Chiều mưa buồn nhớ ấy ơi?
        sao đây nhớ ấy,sang chơi chiều nào.
        Gặp nhau nở nụ cười chào.
        Nghe lòng xao xuyến,dâng trào ý thơ.

        Tơ duyên xui khiến mộng mơ.
        Thuỡ xưa chắc hẹn ,bởi chờ ấy ơii.
        Thãnh thơi ấy hãy đến chơi.
        Cho vơi nỗi nhớ ,bởi tôi nhớ người.




        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/A4F558224A63418B966787ABDE1DC8B3.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #79
          Hoàng An 13.06.2009 20:55:14 (permalink)
          0


          NHỚ !

          Chiều buồn quặn nhớ Huyền Vân.
          Mộng câu ước hẹn ngày gần gặp nhau.
          Cầu mong tháng hết ngày mau.
          Lửa rơm gặp gỡ trao nhau nụ hồng.

          Phút giây trăng gió bưởi bồng
          Bắc nam cách trở nhưng lòng sát vo
          Bao năm mơ ước hẹn hò
          Trai tài gái sắc dặn dò trăm năm


          (tặng cho Huyền Vân -HN)



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/AECD889F4E814CA888967D62920F4A9F.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2012 11:10:47 bởi Hoàng An >
          Attached Image(s)
          #80
            Hoàng An 16.06.2009 08:20:21 (permalink)
            0


            Nhớ!

            Nhớ lắm người ơi cũng thế thôi
            Tiếc thương níu kéo mộng xa rồi
            Thầm thương vạn đợi chờ xuân tới
            Trộm nhớ muôn thì ngó thu rơi


            HA tặng cho HV



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/9B5A3F83BDF44C5DBE9CAA08F87437D9.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2012 11:01:01 bởi Hoàng An >
            Attached Image(s)
            #81
              Hoàng An 29.08.2009 18:35:59 (permalink)
              0


              Dáng Hoa

              Hàn Băng
              khuôn sáng như trăng
              Gió đưa bão táp tình giăng tim chàng
              .....
              Nhớ nàng.
              Tôi phải đăng đàn.
              Mộng mơ mật ngọt mây ngàn đơn côi
              .....
              Ôi thôi.
              Tại nhớ lâu rồi
              Lén thương tuyết lạnh một thời thiết tha
              .....
              Xa nhà.
              Tưởng mẹ trông cha.
              Giã quê biệt bạn, lòng ta nhớ nàng.

              nguoitruongphu


              .
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2012 10:50:48 bởi Hoàng An >
              #82
                Hoàng An 29.08.2009 18:38:05 (permalink)
                0


                Hàn Băng thân ái!

                ***nguoitruongphu.****

                Bao giờ mới gặp Hàn Băng nhỉ?
                Liếc mắt nhìn thôi chỉ mấy lời
                Phải chăng mơ ước xa vời
                So le dài ngắn đũa chòi mâm son
                ......
                Dẩu xa chưa gặp do mình nhớ.
                Bởi nàng bận học chớ rãnh đâu?
                Đêm thâu trăng sáng riêng sầu
                Gác đơn lạnh lẽo tình đầu khó vơi

                Tan Vỡ. - 30.8.2009 1:38:05



                ................


                Hương Xưa

                ***nguoitruongphu***

                Rượu hồng chưa cạn đã cay
                Men yêu còn đó,dạ say đắng lòng
                Xe duyên kết tóc buởi bồng
                Trăm năm hạnh phúc má hồng nhạt phai

                Ngọt bùi chia sẽ trần ai
                Nợ duyên gãy đổ năm dài khổ đau
                Ái ân vạn cổ tình sầu
                Mấy ai không vướng ôm bầu tương tư?

                09/2009

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2012 10:36:42 bởi Hoàng An >
                #83
                  Hoàng An 20.11.2009 10:13:36 (permalink)
                  0
                  Tặng người con gái tên Nhung

                  Ở giá Làm chi phí Nhung ơi.
                  Có chồng sướng lắm giận làm gì?
                  Mổi khi em nhớ thì anh đến
                  Hai đứa tâm tình suốt thâu đêm.

                  nguoitruongphu


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/693A66DC15B4430ABF86CE8560F08BE7.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 10:17:12 bởi Hoàng An >
                  Attached Image(s)
                  #84
                    Hoàng An 23.11.2009 21:58:47 (permalink)
                    0


                    Nhung ơi!
                    Có nhớ anh không ?
                    Sao em nở nói ,tình không lối về.
                    ……..
                    Tình nồng!
                    Giấc mộng bưởi bồng.
                    Sao em nở nói lòng vòng khổ anh.
                    ………
                    Cao Sanh!
                    Xếp đặt cho anh.
                    Yêu chưa trọn tháng, em đành quên sao?
                    ..........
                    Nổi Đau!
                    Càng nói càng đau.
                    Mong em nghĩ lại yêu nhau ngày nào.
                    21g ngày 23/11/2009
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 08:09:01 bởi Hoàng An >
                    #85
                      Hoàng An 24.11.2009 20:06:43 (permalink)
                      0
                      Em còn yêu không?

                      Phải chi tôi chẳng gặp em.
                      Ngày nay đâu phải , trông em mỏi mòn?
                      Còn yêu em nói là còn .
                      Không yêu thì nói chẳng còn ,chẳng yêu.
                      Bao nhiêu? Nhung nhớ hay quên?
                      Chớ đừng dừng lại buồn tênh tháng dài.
                      Ngày dài ,ân ái thương thay.
                      Lở mai nhớ lại ,tình bay mất rồi.



                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/A3157A6AFA914C4E892F4426B5C77914.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 08:09:53 bởi Hoàng An >
                      Attached Image(s)
                      #86
                        lelong54 25.11.2009 13:30:45 (permalink)
                        0
                        Phải chi...!
                         
                        Phải chi tôi chẳng gặp em.
                        Thì nay.....đâu phải giương rèm ngắm sao
                        Đâu nghe gió thở thì thào
                        Cỏ hoa tươi thắm.....nghẹn ngào dỗi yêu !
                         
                        Phải chi gặp...chắc tôi xiêu
                        Biết ai.....còn đỡ êm dìu nhau đi
                        Bỏ qua.....khao khát sầu bi
                        Có em...tôi thõa.... trường kỳ tương tư !
                         

                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 13:33:18 bởi lelong54 >
                        #87
                          Hoàng An 05.12.2009 11:45:36 (permalink)
                          0

                          Thùy Nhung hởi!
                          Hởi người bé nhỏ tôi ơi?
                          Sao em khg nhẽo để tôi dỗ dành
                          Đành rằng chim hót trên cành
                          Líu lo tíu tít chim vành khuyên ơi!
                          Đến chơi gợi nhớ ,chợt thương.
                          Vấn vương giọng ấy tôi thường gọi tên
                          Khó quên ân ái tình nồng
                          Đong đầy hạnh phúc bưởi bồng yêu thương.
                          11:00,05/12/2009




                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/5A114EFC314B40F79289105F957BA576.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 17:06:36 bởi Hoàng An >
                          Attached Image(s)
                          #88
                            Hoàng An 05.12.2009 12:32:51 (permalink)
                            0
                            Phải chi...!

                            Phải chi tôi chẳng gặp em.
                            Thì nay.....đâu phải giương rèm ngắm sao
                            Đâu nghe gió thở thì thào
                            Cỏ hoa tươi thắm.....nghẹn ngào dỗi yêu !

                            Phải chi gặp...chắc tôi xiêu
                            Biết ai.....còn đỡ êm dìu nhau đi
                            Bỏ qua.....khao khát sầu bi
                            Có em...tôi thõa.... trường kỳ tương tư !

                            lelong54
                            Xin lổi ! Bạn thật nhiều vì bận lo cho " vangsjc.vn" nên ít về nhà "vnthuquan" do vội vã nên nửa tháng qua mới biết bạn viếng nhà,nếu không có gì trở ngại thì bạn hãy LL với tôi qua vangsjc.vn do nhiều người ngộ nhận Tôi & Bạn là 1 người 2 nick bạn nghỉ sao?



                            Cãm ơn Long đến chơi nhà
                            Thật thà xin lổi ,vậy mà buồn không?
                            Trong ngoài một bóng ,hình vong
                            Ngóng trông người ấy mình mong mỏi mòn
                            Long ơi! Nhậu được không tiền
                            Hầu bao rũng rỉnh ,cử kiên đủ điều
                            Chiều về ghé lại vườn " Kiều"
                            Rất nhiều người đẹp mỷ miều họa thơ.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 08:12:52 bởi Hoàng An >
                            Attached Image(s)
                            #89
                              Hoàng An 05.12.2009 13:46:40 (permalink)
                              0

                              KHÓC THƯƠNG !

                              ===nguoitruongphu===

                              Khóc thương rã mối duyên đầu
                              Tình theo mây khối qua cầu gió bay
                              Trăng sao vô phước đọa đày
                              Đường yêu đứt đoạn đêm dài mình anh

                              Nàng như ngọn gió trong lành
                              Bổng dưng bão giận biến thành cơn giông
                              Sang ngang dạ hết trông mong
                              Cầu kiều anh bắc ấy không thèm nhìn

                              TAN VỠ TÌNH ĐẦU. - 5.12.2009 20:46:40



                              Bay xa!

                              ===NGUOITRUONGPHU===

                              Khi tình vỗ cánh bay đi
                              Mộng mơ chết lịm tình si nát lòng
                              Dại khờ ấp ủ vườn hồng
                              Trai nghèo trả giá bưởi bồng gió mây

                              Khóc òa lầm lở dạ nhầy
                              Ngừơi ta chẳng hiểu tình đây vạn sầu
                              Chớm yêu mộng đẹp qua cầu
                              Mấy ai lại nghỉ ...ôm bầu tương tư.

                              05/12/2009



                              Vỗ cánh !

                              Khi tình vỗ cánh bay đi
                              Lòng thường nuối tiếc...cầu kỳ gãy đôi
                              Khi niềm yêu đã xa xôi
                              Người ta mới đắng, mặn môi...muộn màng
                              Khi niềm vui đã....ngút ngàn
                              Người ta mới hiểu...lạc đàn đơn côi
                              Cho dù....chỉ một chút thôi
                              Đơn sơ hạnh phúc xa rồi....tìm đâu...!
                              Lelong54

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2012 20:10:41 bởi Hoàng An >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 81 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9