*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 81 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 05.12.2011 12:55:01 (permalink)
0
Tình Em Mùa Nước Nỗi!

Chồi non xanh mướt sẽ già
Tình anh cũng thế mặn mà mau phai
Cuộc đời sao dể đổi thay
Yêu thương liệu có lâu dài trăm năm

Sợ là nhạn biến biệt tăm
Cho em vẫn mãi khóc thầm nhớ xa
Hôm nay tan nát nhụy hoa
Chờ hình bóng ấy trăng tà thấy đâu

Yêu anh ôm trọn gói sầu
Xót xa cay dắng tình đầu nát tan
Lở cơn mộng ước dối gian
Đêm về lẻ bóng khóc than lệ dài

Người ơi sao vội chia tay
Yêu thương còn đó đắng cay đoạn tình
Đêm nay khóc lỡ một mình
Vùi chôn ãnh ão chứng minh dối lừa

Trăng sầu uất nghẹn dưới mưa
Làm sao xóa được người đưa thuỡ nào
Nụ cười biệt dạng nơi nao
Để em gom lại hẹn trao ngày về

Cảm tác theo nỗi lòng cô gái Tịnh Biên .
Hoàng An 05.12.2011 12:56:54 (permalink)
0
Ong Bướm !

Lá rơi khéo gợi má môi Hồng
Báo hại nàng thu đợi mấy đông
Hoa bướm lã lơi chờ nguyệt quế
Ong đưa chao liệng đợi cầu vòng
Tỏ lòng đừng ngại trèo qua suối
E thẹn mến ai rước sang sông
Muôn kiếp lang quân giàu lãng mạng
Vườn hồng đã hé ấy mời không?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 09:30:15 bởi Hoàng An >
Hoàng An 05.12.2011 12:58:04 (permalink)
0
Trái Tim Đàn ông

Tim chàng đỏ thắm thế nhiều ngăn
Trộm nhớ rình hôn yêu gió trăng
Đừng trách vì sao ong thích bướm
Giân hờn bởi tại ấy yêu chăng
Xa nhau nữa bước nghe nhung nhở
Gần gũi trọn đời tưởng giá băng
Biết trước ngày xưa không gặp gỡ
Bây giờ đâu phải khóc mây giăng
Hoàng An 05.12.2011 13:00:03 (permalink)
0
Công Danh & Sự Nghiệp.

Hai sáu xuân xanh chẳng vợ hiền
Tình chưa chịu đến tại lương duyên
Công danh sự nghiệp chưa thành đạt
Vị thế chức quyền đợi tới phiên
Mơ ước tiền tài đời hạnh phúc
Cầu mong vàng bạc vớ nàng tiên
Bao năm phấn đấu nhiều gian khó
Trở lại quê nhà thú điền viên
Hoàng An 05.12.2011 13:10:39 (permalink)
0
Kiếp Mưa Ngâu.

Chia tay tâm sự lỡ ôm bầu
Tự trách thương thân chẳng oán đâu
Khờ dại dâng ai nhiều luyến ái
Sa chân tặng đó vạn sầu đau
Ăn năn suốt kiếp tơ trăm mối
Hối hận từ đây phận khổ sầu
Gánh chịu nữa đời thân liểu yếu
Đắng cay lầm lỡ kiếp mưa ngâu


nguoitruongphu xin chia sẻ cùng nick "tôi loveyou" nếu bạn thích thì tặng bài thơ nầy.
Hoàng An 05.12.2011 13:53:40 (permalink)
0
Bé Côi.

Bao năm lặng lẻ trôi qua
Cô đơn một bóng mình ta đi về
Lệ sâu chìm đắm ê chề
Con côi lê bước đường đê mổi ngày

Chào đời chẳng biết rũi may
Cha xa vắng bóng mẹ lai xứ người
Tuổi thơ hạnh phúc nụ cười
Trái ngang cướp mất tại đời trớ trêu

Vắng cha gợi nhớ thật nhiều
Con đâu có tội không chìu được sao?
Giọt tình cha đã lỡ trao
Sao còn lẫn tránh mẹ đau con buồn?

Mổi lần con khóc chiều buông
Nhớ cha thương mẹ gió sương không về
Niềm tin đánh mất hẹn thề
Chỉ còn mình ngoại cận kề sớm hôm
Hoàng An 05.12.2011 13:54:46 (permalink)
0
Chuyện Tình Tôi!

Mộng yêu người ấy xa rồi
Còn chăng kỷ niệm một thời đón đưa
Đêm về chờ đợi dưới mưa
Tan tầm rạo rực đường xưa lối về

Yêu nhau ăn cận ngồi kề
Dìu trông từng bước chẳng hề hơn thua
Lên xe ngồi chắc ôm chưa?
Lo từng giấc ngủ đuổi xua muổi mòng

Việc công anh bận em trông
Dặn dò cẩn thận đường đông giữ chừng
Đường khuya sớm tối lung tung
An toàn trên hết anh đừng vội nha!

Giọng nàng dịu ngọt gấm hoa
Giờ không còn nữa dáng ngà tịt liêu
Hàng me xưa đó mình yêu
Gió mây lạc lõng nắng chiều nhạt phai.....

Em còn nhớ quán cơm chay
Nữa đêm chưa dọn vì hai đứa mình
Mãi vui hầu chuyện tâm tình
Thời gian nhanh chóng đành xin lổi về.....

Chiều thu em thích lẩu dê
Cây Dừa nỗi tiếng nằm kề ven sông
Món ngon chật hết người đông
Em khen khoái khẩu sao lòng anh vui
Hoàng An 05.12.2011 14:13:19 (permalink)
0
Giã Từ Tuổi Mộng

Ban mai còn mãi tận trùng khơi
Từ giã thu đi đông gọi mời
Gió lạnh xa ngàn từ đất khách
Heo may phương bắc ấy mình tôi
Tháng mòn năm cạn trôi nhanh quá
Phút chốc niên tàn tuổi chóng vơi
Phú quý vinh quang chưa chịu đến
Giàu sang hạnh phúc tận mây trời
Hoàng An 05.12.2011 14:16:41 (permalink)
0
Đứa Con HOang.

Dòng đời lang bạc kiếp côi
Lao theo sương gió tại trời khiến xui
Lỡ mang phận gái không vui
Mẹ cha ruồng rẫy ngậm ngùi gió mưa

Bạn bè đến lớp đón đưa
Gái nghèo cấp sách sớm trưa một mình
Đói lòng cơm thiếu cạn tình
Con hoang lạc bước lục bình trôi sông

Thân cò lẻ bạn trước đông
Tương lai mù mịt tay không vào đời
Trần gian bể khổ đây rồi
Có ai thấu hiểu góp lời sẽ chia

Cơm chang nước mắt đầm đìa
Thương thân trách phận mơ tia nắng hồng
Cao sanh chứng giám cho lòng
Bao nhiêu tủi nhục khóc ròng vì ai?




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/C7511F9F233A49DFA7D8629C9EE15B1A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 14:36:17 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 05.12.2011 14:17:43 (permalink)
0
Một Thời Đã Xa.

Làm sao tìm lại thuở vàng son
Thời ấy ngày xưa mất chẳng còn
Vang bóng tình tiền kề gái trẻ
Tịch liêu mạc vận bảy mươi tròn
Nhìn qua ngó lại yêu chưa thõa
Liếc dọc xem ngang ái mấy con
Thế sự dần trôi theo số phận
Kiếp người lang bạt ngẫm mình ngon
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 09:35:45 bởi Hoàng An >
Hoàng An 05.12.2011 14:19:00 (permalink)
0
Thách Trời Chuốc Rượu

Khắp nẽo dân gian múa bút thơ
Thách trời chuốc rượu dưới trăng mờ
Anh hùng há sợ chi nhân vấn
Khí khách hiên ngang chấp bá vơ
Đối đáp thông minh vui họa phú
Hòa đàn dốt nát hỷ ngơ ngơ
Sinh sau đẻ muộn non kinh nghiệm
Tốt lỏi già đầu khối kẻ mơ
Hoàng An 05.12.2011 14:23:30 (permalink)
0
http://www.youtube.com/watch?v=IbI7bHzqVkI

Sầu ly biệt

Sầu Thương hai chữ biệt ly
Cho vầng thơ viết tình si lỡ làn
Thu gieo nỗi nhớ muộn màng
Chiều hoang héo úa lá vàng rụng rơi

Nghe tim đau sót rã rời
Nhìn ai nhỏ lệ biết đời đắng cay
Vương sầu nỗi nhớ giăng đầy
Người đi bỏ lại chuổi ngày bơ vơ

Xa nhau chẳng muốn ai ngờ
Còn đâu giây phút hẹn trò bên nhau
Mưa chiều từng hạt nặng sầu
Thấm tràn vai áo nhạt màu phong sương

Tình trao ngã rẽ đôi đường
Chờ mùa hoa tím gợi buồn xót xa
Giờ đây gom lại tình ta
Vầng thơ kỷ niệm nhạt nhòa dấu yêu

Thu về mang nổi cô liêu
Lá vàng từng chiếc gợi nhiều nhớ thương
Nhạc buồn réo gọi đêm sương
Thuyền sang bến khác đôi đường trái ngang

Trao tình vỡ lệ sầu mang
Cho nhau niềm nhớ hai hàng lệ rơi
Chiều nay lệ thắm bờ môi
Đường khuya đau bước mình tôi khóc thầm

Hạnh - Tịnh Biên -An Giang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/DA9043E440414D16B67B73A3B470E385.jpg[/image]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 18:22:28 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 05.12.2011 14:31:46 (permalink)
0
Hình Bóng Ngày Xưa

Nhìn em dạ cắt nát lòng đau
Hình bóng ngày xưa lệ rớt sầu
Thương lắm chỉ còn đây kỷ niệm
Nhớ nhiều sót lại mãnh tình trao
Chia tay từ ấy giận em mắng
Trở lại thành đô ta mất nhau
Chiếc áo đó khoe lần gặp cuối
Tàn đêm chưa ngủ nhớ tình đầu
Hoàng An 05.12.2011 15:55:33 (permalink)
0
Khung Trời Kỷ Niệm

Hồn muốn bay xa khỏi thế trần
Khung trời kỷ niệm những ngày xuân
Buổi đầu e thẹn thầm thương nhớ
Bất chợt ngở ngàng ước ái ân
Năm tháng trôi vèo miền ký ức
Phút giây bèo dạt xứ buâng khuâng
Xa em lệ đẳm chiều hôm ấy
Cách biệt nữa đời nhớ cố nhân
Hoàng An 05.12.2011 19:08:31 (permalink)
0
Cô Bé Ngày Xưa!


Ai xui nàng thích tóc thề
Cho anh mê mệt đường về gió bay

Trăng tàn tuổi mộng chia hai
Tình ta đôi ngã nhạt phai má hồng

Nhìn em đắm đuối chưa chồng
Tim ta như vỡ rượu nồng muốn dâng

Chiều thu lá rụng đầy sân
Qua cầu sợ té ấy cần anh không?

Thã hồn vào mộng tặng bông
Đường xưa gãy đổ hết mong hẹn thề.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/C9BF5ACD8BDE48E1BFBF99A141800BA4.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 19:09:31 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 81 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9