*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 81 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
lelong54 05.12.2009 14:05:29 (permalink)
0
Vỗ cánh !

Khi tình vỗ cánh bay đi
Lòng thường nuối tiếc...cầu kỳ gãy đôi
Khi niềm yêu đã xa xôi
Người ta mới đắng, mặn môi...muộn màng
Khi niềm vui đã....ngút ngàn
Người ta mới hiểu...lạc đàn đơn côi
Cho dù....chỉ một chút thôi
Đơn sơ hạnh phúc xa rồi....tìm đâu...!
Lelong54
Bay xa!
Khi tình vỗ cánh bay đi
Chẳng tiếc làm chi,bởi .. lụy bi tình
Tự mình lở dại ngu si
Yêu đi cho biết, mắt mi lệ nhòa
Khóc òa lầm lở mơ ...hoa
Ngừơi ta mới hiểu ,mình đa tình sầu
Lúc đầu mộng đẹp qua cầu
Mấy ai lại nghỉ ...ôm bầu tương tư.
05/12/2009

_____________________________

nguoitruongphu


Tương tư !
 
Nhưng...lòng ta mãi có dư
Mang bầu tâm sự...ngất ngư vì tình
Mặt nhầu, môi nhíu...thật kinh
Nhưng mà......để thiếu...... rượu tình.....càng ghê !
 
Nếu trời.....còn xót.......không chê
Hãy cho....ta mãi......đi về tương tư !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 16:57:10 bởi lelong54 >
#91
    Hoàng An 05.12.2009 17:00:39 (permalink)
    0
    Tương tư !

    Nhưng...lòng ta mãi có dư
    Mang bầu tâm sự...ngất ngư vì tình
    Mặt nhầu, môi nhíu...thật kinh
    Nhưng mà......để thiếu...... rượu tình.....càng ghê !

    Nếu trời.....còn xót.......không chê
    Hãy cho....ta mãi......đi về tương tư !

    Lelong54

    Tương tư ôm mối tình đầu
    Vở mộng u sầu, buồn đau suốt kiếp.


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/2ADA1E98107E4F7EA5FDB17AB8B90C43.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 17:08:50 bởi Hoàng An >
    Attached Image(s)
    #92
      lelong54 05.12.2009 17:34:37 (permalink)
      0
      Tên sang !
       
      Hoàng An..... tên gọi rất sang
      Có nghĩa ông Hoàng...An lạc yên vui
      Sao thơ...ông thấy ngậm ngùi
      Mãi thương ai đó.....quên rùi cũng nên
      Thơ ông....man mác buồn thênh
      Làm tui......suýt phải bắt đền ông đây !
       
      Lê Long......mặt cũng.....khá dầy
      Mãi nghe ông khóc...mặt mày....tải tưa !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 17:53:56 bởi lelong54 >
      #93
        Hoàng An 05.12.2009 19:06:41 (permalink)
        0

        Tên sang !

        Hoàng An..... tên gọi rất sang
        Có nghĩa ông Hoàng...An lạc yên vui
        Sao thơ...ông thấy ngậm ngùi
        Mãi thương ai đó.....quên rùi cũng nên
        Thơ ông....man mác buồn thênh
        Làm tui......suýt phải bắt đền ông đây !

        Lê Long......mặt cũng.....khá dầy
        Mãi nghe ông khóc...mặt mày....tải tưa !



        Hoàng An cũng chỉ con vua
        Lê Long mới thật là vua trị vì
        Tình yêu không thể vì tiền
        Hoàng An cũng khóc tình tiền  dở dang
        Tên sang không thể làm quan
        Dân gian hạnh phúc lòng quan sáng ngời
        Đèn trời sọi sáng  Long Lê
        Anh quân há sợ đa thê chê cười.


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D128FA170CD248F287707A1FFB7875CD.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 17:10:56 bởi Hoàng An >
        Attached Image(s)
        #94
          lelong54 05.12.2009 20:24:30 (permalink)
          0
          Khoái mà ghê !
           
          Khéo cho "câu chót ".....ngại ghê
          Long mà nhiều vợ....chắc mê đắm trời !
          Mỗi cô......một ngón An ơi
          Mỗi chiêu....đã ngất......rồi đời.... mê man !
          #95
            Hoàng An 05.12.2009 20:55:56 (permalink)
            0

            Khoái mà ghê !

            Khéo cho "câu chót ".....ngại ghê
            Long mà nhiều vợ....chắc mê đắm trời !
            Mỗi cô......một ngón An ơi
            Mỗi chiêu....đã ngất......rồi đời.... mê man !

            lelong54
            Long Lê mấy vợ tự khai
            Mai tôi giới thiệu cho hai ba bà
            Trâu già thường  khoái cỏ non
            Lê Long có biết gà con móng hồng
            Chưa chồng không phải xấu đâu
            Chẳng qua họ muốn làm dâu xứ Đài
            Thở dài trai Việt ăn xài
            Cho nên gái Việt lấy Đài sang hơn.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 20:56:59 bởi Hoàng An >
            #96
              lelong54 06.12.2009 06:53:54 (permalink)
              0
              Trâu già !
               
              Trâu già.....thường khoái cỏ non
              Ngỡ là... mềm mượt... nhai nhon....bỡ bùi
              Thữ ăn....mõm mới sụt sùi
              Một hàm....còn rụng....hết cười....không răng
              Non thì sướng.........mà mặt nhăn
              Cỏ ơi, cỏ có......hay rằng trâu đau !
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 07:08:34 bởi lelong54 >
              #97
                lelong54 06.12.2009 07:03:03 (permalink)
                0
                Chiều quê....!
                 
                Quê em.....mưa nắng hai mùa
                Có chàng cục mịch...vá dừa....xác xơ
                Ngoan khôn.....lại hóa thằng khờ
                Để người yêu nhỏ.....cam rờ Đài Loan 
                Sổ lòng....chim hót véo von
                Biển tình ráo cạn...bế con đứng buồn
                Mưa về suối mắt... lại tuôn
                Nắng lên rát mặt... còn buông giọt sầu
                Sang giàu.... cho ở nơi đâu
                Cũng sao.....xóa được vỏ bầu - râu tôm !
                Dạn dầy... dầu dãi sớm hôm
                Đứng... mưa,ngồi... nắng...gã Bờm còn trông !
                Chiều quê...tím lịm màu đông 
                Để ai thổn thức...ngược dòng thời gian !
                 
                 
                 
                 
                              Ồ...! Thì ra bạn để ý đến việc đó à....? Còn LL thì chỉ quan tâm đến cảm súc :
                 
                 
                 
                 
                Long Lê mấy vợ tự khai
                Mai tôi giới thiệu cho hai ba bà
                Trâu già thường  khoái cỏ non
                Lê Long có biết gà con móng hồng
                Chưa chồng không phải xấu đâu
                Chẳng qua họ muốn làm dâu xứ Đài
                Thở dài trai Việt ăn xài
                Cho nên gái Việt lấy Đài sang hơn.
                 _____________________________

                nguoitruongphu

                 
                 
                 
                của bạn thôi,không ý nghĩ xem thường bạn... ạ ! Nếu như không thích.....thì mình xóa vậy !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 11:06:37 bởi lelong54 >
                #98
                  Hoàng An 06.12.2009 08:02:18 (permalink)
                  0
                  Chiều quê....!
                   
                  Quê em.....mưa nắng hai mùa
                  chàng cục mịch...vá dừa....xác xơ
                  Ngoan khôn.....lại hóa thằng khờ
                  Để người yêu nhỏ.....cam rờ Đài Loan 
                  Sổ lòng....chim hót véo von
                  Biển tình ráo cạn...bế con đứng buồn
                  Mưa về suối mắt... lại tuôn
                  Nắng lên rát mặt... còn buông giọt sầu
                  Sang giàu.... cho ở nơi đâu
                  Cũng sao.....xóa được vỏ bầu - râu tôm !
                  Dạn dầy... dầu dãi sớm hôm
                  Đứng... mưa,ngồi... nắng...gã Bờm còn trông !
                  Chiều quê...tím lịm màu đông 
                  Để ai thổn thức...ngược dòng thời gian !

                     Lelong54   ớ ờ bài trên bạn viết "RE: Mùa Mưa! - 30.4.2009 7:52:37 " trên topic Trần mộng Quỳnh chơi không đẹp nhé ,Bạn có biết TMQ là ai Không?  .http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=480550

                   Hai mùa mưa ,nắng.


                  Quê em ! Hai mùa mưa nắng.
                  những nỗi buồn, thức trắng ai hay?.
                  Nhớ ai ray rứt ,đêm dài.
                  Quê hương tan tát, ngày nầy năm xưa.

                  Nắng hè trời lại hay mưa.
                  Em tôi rét buốt ,lối xưa đi về.
                  Lời thề anh hứa năm xưa.
                  Quê hương anh mất ,anh chưa quay về.

                  Xa quê anh mất ,em còn.
                  Nước non ngày đó ,giờ còn như xưa?.
                  Hay là mái lá lưa thưa.
                  Sớm trưa kẽo kẹt,em đưa ru hời.

                  Hôm nay em mất, anh còn.
                  Nén nhang anh đốt,cho tròn nghĩa nhân.
                  Tháng này nhớ lại khi mưa.
                  Em hay đòi tắm, hết mưa mới về.
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:53:37 bởi Hoàng An >
                  #99
                    Hoàng An 06.12.2009 08:23:29 (permalink)
                    0
                    Trâu già !
                     
                    Trâu già.....thường khoái cỏ non
                    Ngỡ là... mềm mượt... nhai nhon....bỡ bùi
                    Thữ ăn....mõm mới sụt sùi
                    Một hàm....còn rụng....hết cười....không răng
                    Non thì sướng.........mà mặt nhăn
                    Cỏ ơi, cỏ có......hay rằng trâu đau !

                    Cỏ Non!
                    Cỏ non...lại sợ trâu già?
                    Răng trâu xịu xạo, chắc là nát thân
                    Chân em như ngọc ,như ngà
                    Râu trăng không có,bập tha chán xừ
                    Từ rày cỏ quyết lựa trâu
                    Anh nào tre trẻ,ở đâu cũng tìm
                    lelong54 06.12.2009 08:42:44 (permalink)
                    0
                    Trơ trơ à !
                     
                    Chọn trâu mà....mắt lim dim
                    Trói nhằm trâu lão......dễ tim hơn tơ
                    Ngặt thân non.....cứ trơ trơ
                    Lão ngưu chỉ nắn và rờ....chán ghê !
                     
                     
                     
                     
                    (Muốn so......các trâu già......cho H.A vui lên thôi nhé....! )
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 09:22:24 bởi lelong54 >
                    Hoàng An 06.12.2009 09:37:03 (permalink)
                    0

                    Trơ trơ à !

                    Chọn trâu mà....mắt lim dim
                    Trói nhằm trâu lão......dễ tim hơn tơ
                    Ngặt thân non.....cứ trơ trơ
                    Lão ngưu chỉ nắn và rờ....chán ghê !


                    Làm thơ thì phải có vần
                    Nếu không họa được thì mần làm chi?
                    Thi ca vần điệu suông câu
                    Có đâu ngượng ép làm rầu người xem
                    Tèm hem vần điệu nghĩa không
                    Giống như nốt nhạc La Do Fa sòn
                    .
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 09:40:29 bởi Hoàng An >
                    lelong54 06.12.2009 09:48:18 (permalink)
                    0
                    Làm thơ thì phải có vần
                    Nếu không họa được thì mần làm chi?
                    Thi ca vần điệu suông câu
                    Có đâu ngượng ép làm rầu người xem
                    Tèm hem vần điệu nghĩa không
                    Giống như nốt nhạc La Do Fa sòn.

                    _____________________________

                    nguoitruongphu
                     
                     
                     
                    Hứng mới....!
                     
                    Làm thơ thì....phải có vần
                    Còn tôi....cao hứng thì mần, xơi thôi....
                    Sướng lên....không kể nằm, ngồi,....
                    Uống,ăn cũng viết , vào "chòi" cũng thơ !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 11:01:11 bởi lelong54 >
                    Hoàng An 06.12.2009 10:34:50 (permalink)
                    0

                    Nàng Ơi Có Hiểu

                    Không lẻ tình ta mãi cách xa
                    Tại ai chẳng nhớ áng trăng tà
                    Nữa đời tim vỡ mây chê gió
                    Gãy gánh tâm hư bướm nhớ hoa
                    Đôi bóng ngày xưa anh cố đợi
                    Hai đường thực tại ấy phôi pha
                    Hoàng hôn chim vội quay về tổ
                    Đêm đến vắng nàng ngấn lệ sa




                    Tôi không biết bài thơ tình đầu tiên của việt nam là bài nào nhưng biết bài thơ mà nguyễn trãi viết cho Đặng thị Lộ khi bà còn bán chiếu ở hồ tây
                         
                         Người ở đâu mà bán chiếu gon?
                           Hỏi rằng chiếu bán hết hay còn?
                           Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi
                          Đã có chồng chưa được mấy con

                    Bà Lộ đã trả lời
                       
                      Thiếp ở tây hồ bán chiếu gon
                         việc chi chàng hỏi hết hay còn
                         Xuân xanh  vừa độ mười tám tuổi
                         Chưa có chồng sao đã có con

                    Hai bài thơ này chỉ là dã sử nên có nhiều dị bản. Tôi viết theo bản mà tôi thích nhất vì thời ấy chưa có chử la tinh nên không có con số mười tám.

                         Người ấy ở đâu bán chiếu gon?
                           Hỏi rằng chiếu bán hết hay còn?
                           Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi
                          Đã có chồng chưa được mấy con
                    Bà Lộ đã trả lời
                        
                          Thiếp ở tây hồ bán chiếu gon
                         việc chi chàng hỏi hết hay còn
                         Xuân xanh  vừa độ trăng tròn lẻ
                         Chưa có chồng sao đã có con
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 07:38:03 bởi Hoàng An >
                    Hoàng An 14.12.2009 10:14:13 (permalink)
                    0


                    Thiên Đường Tình Ái!

                    Năm non ,bảy núi chẳng sờn
                    Yêu em vạn dậm trách hờn dối dang
                    Mai thời dung dũi gặp nàng
                    Xem như ngã ngựa, nát tan cõi hồn
                    ..................
                    Nghen tương do tại tin đồn
                    Nghi ngờ thử thách bồn chồn mắt mi?
                    Lá vàng cành ngọc sợ chi?
                    Ra đường khối kẻ đèo đi đón về
                    .................
                    Mộng yêu đưa lối hẹn thề
                    Ngưu lang ,chức nử đêm về có nhau
                    Tình trao nụ thắm má đào
                    Ái ân rung cãm dâng trào ngập tim.
                    ……………………..
                    Mong sao gió lặng sóng êm
                    Thuyền tình cặp bến trăng đêm soi đường
                    Từ đây gởi gấm yêu thương
                    Thiên thai phiền muộn vấn vương hết rồi


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/23D3C321A8214F1FA0A1B3F10FA3092F.jpg[/image]

                    Chị Yêu!

                    Chị là chị gái em yêu
                    Chị là ánh nắng sáng chiều em mơ
                    chị là tất cả vần thơ
                    Cho em nhung nhớ những giờ ngày qua
                    Chị là vần điệu câu ca
                    Nhìn trăng soi sáng đó là chị An
                    Chị An tư vấn giá vàng
                    Cho bao khách lợi giàu sang hơn người
                    tác giả Hàn Băng
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 08:56:26 bởi Hoàng An >
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 81 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9