*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 81 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 08.03.2012 06:21:42 (permalink)
0
Anh Vẫn Còn Yêu

Yêu nàng túi chẳng đồng xu
Tha phương xứ lạ muốn ru chút nồng
Vào vườn bẽ trộm nhành bông
Tặng người con gái má hồng ngày xưa

Lòng tham yêu mãi không chừa
Ước ngày mùng tám đón đưa thõa lòng
Tháng ba trăng sáng trời trong
Dại khờ ôm ấp đợi mong nàng cười

nguoitruongphu,08.03.12
[/col
or]



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/0DEB51B2CE4542B98E3B385B07A0C9B2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Hoàng An 08.03.2012 12:59:00 (permalink)
0
Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ 8/03

Hôm nay mùng tám tháng ba
Mình vẩn yêu nàng tất cả như xưa(*)
Có ai lọt mắt xanh chưa?
Hay còn lí lắc đong đưa vẫy vùng

Kết thân năm ấy ta cùng
Làm thơ để tặng viết chung một bài
Trời sinh con gái mắt nai
Lượn vòng trước gió hại trai chết mòn

Những ai phụ nữ còn son
Dâng hoa xin chúc má hồng mấy câu
Trời ban đẹp mãi không sầu
Nhanh hôn duyên thắm cau trầu mẹ vui

Chúc em mộng ước xinh tươi
Vườn hồng khoe sắc gọi mời tình lang
Có chàng dỗ giấc đêm tàn
Gió mưa giông bão ru nàng sáng đêm
Hoàng An 11.03.2012 09:29:45 (permalink)
0
Tình Cờ

Chiều qua bến bắc An Hòa
Hỏi thăm cô giáo ấy nhà ở đâu?
Tuổi xuân phơi phới chưa sầu
Ôm mang hoài bảo lo âu vào đời

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/57A0302219D1490994C754882A3184F4.jpg[/image]


Hình như ta đã yêu rồi
Biết rằng đau khổ nghẹn lời cứ tuông
Nhìn em tâm dạ điên cuồng
Như chưa từng gặp gió sương bao giờ

Trăm năm chẳng đặng mong chờ
Mình già em trẻ dại khờ ta mang
Con tim quá vội yêu nàng
Đam mê bóng sắc trăng vàng lung linh

Sông Tiền oằn nặng chân tình
Gặp người con gái nguyên trinh hốt hồn
Gió chiều dạo mát khắp thôn
Tâm can bay bổng bồn chồn nhớ ai....

nguoitruongphu,11.03.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 09:56:48 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 14.03.2012 02:57:09 (permalink)
0
Nhớ Người Yêu Dấu

Nhớ em thức trọn đêm nầy
Làm sao quên được những ngày có nhau
Dưới trăng thuở ấy nghẹn ngào
Tình xưa nghĩa củ lén trao giữa trời

Đêm nay nhớ lại những lời
Ấm êm mật ngọt một thời dấu yêu
Mất em trả giá bao nhiêu
Thề xin chuộc lại mổi chiều hẹn xưa

Những lần được đón rước đưa
Trời hay cắc cớ giông mưa cãn đường
Vượt bao chướng ngại tại thương
Vui cười hí hững má hường dể sai

nguoitruongphu,03:00,14.03.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 02:58:49 bởi Hoàng An >
Hoàng An 17.03.2012 09:58:56 (permalink)
0

Tình Yêu Sét Đánh

Nước trong róc rách quanh chùa
Lỡ yêu sâu đậm bỏ bùa ghiền luôn
Dẩu rằng nắng đổ mưa tuông
Bão giông nếu hẹn yêu cuồng gọi sang

Lỡ yêu nữa mãnh trăng vàng
Cố tìm ghép lại chàng nàng sánh đôi
Tình xưa hết sợ đơn côi
Dìu nhau dạo phố ly bôi đợi ngày

nguoitruongphu,17.03.12
Hoàng An 30.03.2012 22:55:34 (permalink)
0
Thơ Vui!

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẩn còn trơ trơ*
Thuở em Long Khánh bơ vơ
Tóc còn dể chõm mắt mơ Sài Gòn

Gặp em ngơ ngẫn mất hồn
Tưởng đâu gáo ộp gái thôn lên thành
Thì ra quá biết lại rành
Đèn hoa cậm bẩy cũng đành thua em......

Chôm chôm đặc sãn thấy thèm
Đỏ hồng tua tũa nàng đem biếu chàng
Sầu riêng Long Khánh ruột vàng
Ngọt như tình đã mơ màng Ngô Nghê....

Làm thơ móc ngéo như dê
Nếu em không chịu đừng chê trách phàm
Thơ hay đối đáp tầm xàm
Lời qua tiếng lại chán nhàm đường Thi

Nguoitruongphu,30.03.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 22:58:12 bởi Hoàng An >
Hoàng An 31.03.2012 10:38:22 (permalink)
0
Bắc thang lên hỏi thần linh

Bắc thang lên hỏi thần linh
Cớ sao nhân loại vì tình khổ đau
Cớ sao yêu chẳng gần nhau
Tình Yêu trần thế ôi sao chán chường!!!!

NHOANH

Trái Khoái Tình Tiền.

Bắc thang lên hỏi thần linh
Chớm yêu nàng bảo chỉ mình anh thôi
Mất nhau sẻ khổ trọn đời
Nghe ai phát biểu rụng rời tim can

Đêm về nhớ mãi trăng vàng
Duyên tơ lấp ló lòng chàng ngẫn ngơ
Bổng nàng nhắn máy bảo chờ
Sang Hàn giúp mẹ hết cơ hội rồi.......

Nguoitruongphu,31.03.12
Hoàng An 01.04.2012 19:17:38 (permalink)
0
Vái Gì Được Nấy

Lớn lên con chỉ ăn chơi
Mẹ sầu quát mắng nặng lời búa xua
Xin thưa mẹ nói xong chưa?
Thôi nôi đầy tuổi ngày xưa khấn gì

Ước mong mạnh giõi đứng đi
Ăn chơi chóng lớn đúng y lời nguyền
Bây giờ mẹ lại buồn phiền
Tối ngày trách mắng xin tiền báo cô

Phải chi ngày đó mẹ hô
Mau ăn chóng lớn kiếm Dô nộp vào
Con thưa có đúng khg nào
Khấn sai ráng chịu đừng gào tội con......

Nguoitruongphu,01.04.12
Hoàng An 11.04.2012 18:51:44 (permalink)
0
Chán Đời
Cuộc đời khổ ải đọa đày
Cố qua một kiếp tình say mặn nồng
Cơm ăn áo mặc bưởi bồng
Sớm hôm sáng tối vợ chồng có đôi

Còn hơn sống kiếp đơn côi
Chăn đơn gối chiếc lẽ loi một mình
Còn yêu như bóng với hình
Giận hờn ly dị chán tình từ hôn

Nguoitruongphu,11.04.12
Hoàng An 17.04.2012 06:25:44 (permalink)
0
Lắng Nghe Chiều Đến

Ngày xưa em chẳng trêu tôi
Tâm can đâu nhớ núi đồi rừng xa
Tưỡng rằng đùa giỡn tí mà
Ngờ đâu giao cả hồn hoa cho nàng

Thơ sầu trổi khúc chiều hoang
Mộng mơ theo gió liếm ngang má hồng
Tóc bay hòa quyện bưởi bồng
Bám theo gót ngọc tại lòng nhớ thương

Nguoitruongphu,17.04.12
Hoàng An 19.04.2012 09:28:59 (permalink)
0
Lỡ Hẹn

Xé mây đạp nắng che trời
Theo nàng hơ ấm nữa đời dỡ dang
Để hồn bớt cảnh lang thang
Duyên tơ nối lại hết ngang trái tình

Vẫn mơ hai đứa chúng mình
Nắm tay chiều dạo người nhìn kẻ trông
Hương hoa trổi sắc gợi lòng
Con tim mách bảo nàng không nhớ rồi

Nguoitruongphu,19.04.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2012 10:03:46 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.04.2012 10:46:18 (permalink)
0
Chiều Xưa Năm Ấy

Ve sầu réo rắc hè sang
Phượng rơi đỏ rực hởi nàng tôi yêu
Tháng Tư năm ấy khóc nhiều
Tình tan nhà nát một chiều khổ đau

Xa quê ngần ấy vẩn sầu
Khúc quanh lịch sử mái đầu còn xanh
Mẹ cha đứt ruột xa cành
Chợ đời con khóc ngọn ngành trớ trêu

Thư sinh một nắng sớm chiều
Bước lê lầm lũi nghẹn điều đắng cay
Vá trời chém đất làm trai
Vượt bao sóng gió trắng tay dựng đời

Ve sầu trổi khúc thay lời
U buồn nữa kiếp một thời lầm than
Sống trong tũi nhục phủ phàng
Non sông gấm dốc trăng vàng trinh nguyên.

Nguoitruongphu,19.04.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2012 23:24:01 bởi Hoàng An >
Hoàng An 25.04.2012 04:53:50 (permalink)
0
Mẹ Hiền

Tháng tư lại nhớ mẹ hiền
Tôi xa người đã về miền vĩnh ngươn
Giờ đây nửa kiếp mòn hương
Xác thân héo úa nhớ thương bóng hình
Hoàng An 25.04.2012 07:59:40 (permalink)
0
Tình Ơi Đành Xa!

Tình ơi đành phải bất tuân....
Vâng theo lệnh mẹ giết dần duyên xưa
Mổi Hè phượng đỏ trường xưa
Nhớ người con gái ấy chưa có chồng

Bao mùa gió bấc đợi đông
Còn nàng thì mãi thong dong xứ người
Mất em tắt lịm nụ cười
Hởi ai có hiểu sự đời trái ngang

Bao đêm thức đợi trăng vàng
Sao khuê khúc khích ghẹo chàng mơ hoa
Hỏi lòng mãi nhớ người ta
Ruột gan tím tái bởi xa môi hồng

Trăm năm thệ ước một lòng
Trầu cau chứng giám rượu nồng giao bôi
Cuộc đời hết ngõ đơn côi
Bên nàng yêu dấu duyên đôi dính chùm.

Nguoitruongphu,25.04.12

Cảm ơn Chị nhiều có bài gợi ý rất hay ...
Hoàng An 26.04.2012 17:15:04 (permalink)
0
Mưa Mùa Hạ.

Cơn mưa bất chợt gầm gừ
Hai người khép nép chần chừ nhìn nhau
Mây giông sấm chớp gió gào
Như truyền hơi ấm tình trao ngại ngùng

Mưa hè lóe sáng đùng đùng
Bên hiên người lạ đi cùng quen nhau
Phút giây gặp gỡ tâm giao
Hẹn hò bỡ ngỡ ý trào huyên thuyên

Hai ta có lẽ hữu duyên
Nhờ trời đẩy gió đưa thuyền tình qua
Chia tay bịnh rịnh dáng hoa
Bóng hình khuất dạng hồn ta chưa hoàn

Tình đâu lại đến giữa đàng
Tâm hao dạ tỗn tại nàng dể thương
Đất trời như cũng vấn vương
Trăng sao mắt biếc anh thường gọi tên.

Nguoitruongphu,19.04.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2012 17:23:26 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 81 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9