*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 798081 > | Trang 79 của 81 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 19.09.2014 13:49:37 (permalink)
0

Bến Tương Tư! 


Nếu như: Bất chợt chớm đông 
Gió trời se lạnh nàng mong ước gì? 
Bước sang tuổi mộng kiêu kỳ 
Giả từ đất mẹ tình si thẫn thờ


Nếu như: Trăng chẳng ỡm ờ 
Trai nghèo không đợi nuôi chờ mắt nai
Người nam kẻ bắc trông hoài 
Trăng sao cách biệt đêm ngày vắng tanh 


Nếu như: Duyên nợ không thành 
Tốn công hao sức dỗ dành lúc yêu 
Heo may bóng ngả nắng nhiều 
Bao nhiêu kỷ niệm dâng chìu sang sông


Nếu như: Anh số long đong 
Tương tư trọn kiếp má hồng ngày xưa
Sài Gòn sáng nắng chiều mưa

Cô đơn đếm bước đường thưa vắng người



Hoàng An 28.10.2014 10:57:34 (permalink)
0
Hoài Thu Hý Họa 

Hoài Thu bán nước cầu vinh.. 
Khoát danh yêu nước dân mình chớ quên...... 
Lòng lang ,dạ sói, kên kên
Thật là xấu hổ bọ sên côn trùng 

Hoài Thu chấp nhận ôm ,bưng 
Ước mong chức vị canh chừng Việt dân 
Mẹ cha thoát cảnh tảo tần 
Vì con bán nước kim ngân đầy nhà 

Hoài Thu nằm ngửa dâng quà 
Tàu:Khoan lút cán có nhà ,có xe 
Xóm làng ,đói rát ham he 
Lên mạng rình rập canh me Việt cù... 

 
Hoài Thu biến bạn thành thù 
Nghĩa tình vứt bỏ chịu ngu theo Tàu 
Anh em chung một chiến hào 
Biển Đông dâng hết miễn tao sang giàu 
NTP.28.10.2014

 
Hoàng An 30.10.2014 12:29:09 (permalink)
0
Nổi Lòng
***nguoitruongphu***
 
Em nắng gió quê mùa
Xa anh từ độ ấy

 Không kịp nói chia tay 
Ánh đèn khuya vụt tắt…

Đêm vắng lặng cô phòng
Anh .. thành đô có nhớ
Cô ả chốn làng xưa
Trông chờ người trở lại

 
Nhớ anh , không thể đến. 
Vượt quá tầm tay ai
Chợt nghe lòng thổn thức 
Như giận lắm ghen hờn

Vì cầu thực áo cơm
Nên chấp nhận chia đường

Tính hiếu nặng hai vai
Anh đi ! Cùng khổ sở…

30/10/2014 
 
Hoàng An 22.07.2015 20:55:29 (permalink)
0
Thương Hoài ,Nhớ Mãi.
***nguoitruongphu***

Bên em âu yếm ngọt ngào
Gió tung tóc rối má dào ngất ngây
Tơ tình quấn quýt trời mây
Hoàng hôn nắng nhạt kết dây sợi tình

Em còn mắc cở làm thinh
Lắng nghe nhịp đập tim mình nóng ran
Đêm nay ngồi cạnh bên nàng
Ngắm trăng dáy nước mộng vàng se duyên

Vòng tay dạo phố giáng tiên
Hồn anh bay bổng tận miền nhớ nhung
Dìu em cuối nẻo đường cùng
Vui buồn chia sẻ sống chung một nhà

Cầu kiều anh đón em qua
Ru câu thơ tặng bó hoa tình hồng
Hỏi rằng : Ấy nhớ ai không?
Riêng đây thương mãi vườn bông đó rồi…
20/6/2015
Hoàng An 22.07.2015 21:01:47 (permalink)
0
 
Sài Gòn !
***nguoitruongphu***

Sài Gòn! mưa ngập thành sông
Nước đen kẹo quánh, xe chòng chành bơi
Ở quê rạch ,ruộng nước trời
Cá tung tăng nhảy cuộc đời đói- no

Sài Gòn giàu sụ lại lo
Mưa giông ,cây ngả nước Lò Gốm lên...
Tràn nhà.. ngập cửa tấn chèn
Bốc mùi hôi thúi điện đèn nín câm

Sài Gòn sợ nhất mưa dầm
Mạng đơ ,điện mất xập hầm chết oan
Con dân chỉ dám khóc than
Thấp cổ *bé miệng sợ quan hết hồn

Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông
Thủ đô Nam Việt ,Cữu Long lúa nhiều
Ăn chơi vương tử Bạc Liêu...
Nửa đời ngẩm lại thấy điều trái ngang...
20/6/2015
 
 
Hoàng An 22.07.2015 21:23:50 (permalink)
0
Vắng Em 
***nguoitruongphu***

Vắng em sốt dạ bồn chồn 
Tâm tư bấn loạn ,tâm hồn ngẫn ngơ....
Biết rằng : Tình mộng yêu thơ
Chắc gì người ấy chịu mơ về mình?

Vắng em hụt hẫng mưu sinh
Ngủ mong ,thức nhớ mảnh tình giằng co
Gác đơn trằn trọc buồn so
Chẳng ai tâm sự đói no lạnh lùng
25/6/2015

Hoàng An 22.07.2015 21:53:55 (permalink)
0
Hối Tiếc 
***nguoitruongphu***

Ai ra Đà Lạt, Lâm Đồng
Làm ơn cho gửi tấm lòng đây theo
Thác Pren uốn lượn quanh đèo
Hoa thơm cỏ lạ bọt bèo tình anh

Mùa thu lá úa xa cành
Mất em đứt ruột ngọn ngành tại sao?
Không yêu nàng cứ vẫy chào
Lặng thinh tim thắt máu trào xót xa

Con đường đẹp nhất Mimo sa
Hoa vàng trãi lối em là của ai?
Trăng sầu đếm bước canh dài
Buồn vương lối mộng trang đài tôi đâu?

Cuộc đời cắc cớ bể dâu
Gặp nhau chỉ để gieo sầu dối dang
Nếu xưa tôi chẳng gặp nàng
Thì nay đâu phải mộng vàng tiêu tan…
4/7/2015
Hoàng An 22.07.2015 21:55:58 (permalink)
0
Gọi Tên Nàng
***nguoitruongphu***
Khiến xui gặp gở chi nàng
Hoa hồng Đà Lạt hại chàng ngẫn ngơ
Anh ngồi ,anh đứng ,anh chờ
Nâng niu dáng ngọc rồi mơ ước gì?

Hương trời đất đỏ kiêu kỳ
Lung linh mặt nguyệt tình si chết rồi
Im hơi lặng tiếng nghẹn lời
Ngàn thương muốn gửi ngại thời bị la…
 
Hồng tím ! Ở xứ vạn hoa
ANH tìm bằng được làm quà dâng trao
YÊU rồi trinh nữ vùng cao
EM đừng ngoãnh mặt nhói đau lòng này…
04/7/2015
Hoàng An 22.07.2015 22:02:54 (permalink)
0
Vang Bóng Một Thời...
***Nguoitruongphu***

Việt dân sống cảnh cơ cầu
Tha phương bán mạng” trăm dâu đầu tằm”
Buôn dân đổi chức súng cầm
Lăm le nhả đạn “ bắn nhằm”đệ huynh....

Tay sai ngậm ngọc làm thinh
Khua môi ,múa mỏ dân tình …Lạ ghê?
Bầu đoàn nhi tử …biệt quê
Bay sang quốc ngoại làm thuê xứ người...

Sài Gòn vang bóng một thời
Viễn Đông hòn ngọc sống đời tự do
Bệnh đau miễn phí chẳng lo
Trường công ,đại học thầy trò ghi danh

Nghèo giàu bình đẳng" tôi -anh"
Hơn nhau trí- lực nỗi danh khắp làng
Trai tài gái sắc thăng quan
Chẳng màn lý lịch giàu sang bất cần....
NTP.8/8/2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2015 20:53:49 bởi Hoàng An >
Hoàng An 22.07.2015 22:08:34 (permalink)
0
 
Ngại Ngùng
***nguoitruongphu***

Thật lòng anh muốn gặp em
Sợ khi chạm mặt không thèm nhận anh
Sơn ca ríu rít trên cành 
Mừng ta hội ngộ tặng nhành hoa lê...

Bất ngờ hẹn uống cà phê
Cả đêm mất ngủ đê mê cõi lòng
Cuộc đời bão táp mưa giông
Hết cơn bĩ cực tình nồng đáo lai

Gặp nàng phải lứa duyên say
Nợ vương tơ tóc trang đài dể yêu
Sáng trăng dìu bước cầu kiều
Nụ hôn bất chợt hồn siêu chín tầng....

Yêu cho mến tặng thương dâng
Ngọt ngào âu yếm đường trần sánh đôi
Gió thu đùa giỡn vui cười
Nắm tay đi dạo quanh đồi tình yêu
15/7/2015

 
 
Hoàng An 22.07.2015 22:11:28 (permalink)
0
Đêm Thu
***nguoitruongphu***

Chợt giấc đêm buồn trỗi ý thơ
Rộn vang đoản khúc mộng thương chờ
Người dưng se thắt tim sầu dại
Kẻ ẵm trào dâng dạ thẫn thờ

Muốn gửi mây ngàn lặng lẽ xa
Xin trao nụ gió cũng như quà 
Chút hương ấm ấp cho bên ấy
Chia sẻ nguyện thề của xứ hoa

Đêm dài nghỉ ngợi gió vào thu
Chiếc ở chiếc bay ngập lối mù
Thương lỡ sao đành chàng vội bước
Mộng trao đứt khoản thiếp chờ ru

Đà Lạt bây chừ lạnh lắm không
Hoa thơm cỏ lạ nắng xuyên phòng
Hỏi người bên ấy sao buồn chán
Làm kẻ chốn nầy dạ vấn vương
12/7/2015
Hoàng An 03.09.2015 20:49:38 (permalink)
0
THỂ THƠ : Song Thất Lục Bát...

Nam - Bắc Giao duyên
***nguoitruongphu***

Gái Hải Phòng trắng cao thước bảy
Trai Sài Gòn cũng phải tám mươi
Tuổi xuân mấp mé qua rồi 
Vẫn yêu da diết như thời học sinh

Gái Hải Phòng thông minh dể dạy
Trai Sài Gòn chẳng ngại giao duyên
Nhà thơ vốn dĩ nghèo tiền
Chất thơ lãng mạn đưa thuyền tình qua...

Trai Sài gòn chọn quà đón đợi
Gái Hải Phòng phơi phới tâm can
Xuống tàu liếc dọc liếc ngang
Bóng người yêu dấu ôm mang đóa hồng

Trai Sài Gòn ôm hôn thắm thiết
Gái Hải Phòng mắt biếc ngẫn ngơ
Trăm năm kết nối duyên tơ
Tình trong giây phút mộng mơ tuyệt trần...
24/7/2015

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2015 20:51:37 bởi Hoàng An >
Hoàng An 03.09.2015 20:55:12 (permalink)
0
Nổi Buồn của Mẹ: Hoàng Thị Xay
***nguoitruongphu***

Con người sống chết mong manh
Phút giây định mệnh kiếp đành xuôi tay
Nam Tào rủ sổ mới hay
Hưởng dương ,hưởng thọ rủi may tự trời

Bơ vơ lạc lỏng nửa đời
Mẹ : Xay Hoàng Thị ,rối bời tâm can
Giời ơi ? gia cảnh hoang tàn
Ngàn thu vĩnh biệt suối vàng …hẹn nhau

Chồng ,con...vất vưởng phương nào
Một thân côi cút lệ trào thu bay
Tuổi già sức kiệt lắt lay
Bão giông lũ quét tháng ngày giận thương…

Còn ai chăm sóc rẫy nương
Nhà hoang vắng lạnh nắng- sương sớm chiều
Những người mình quý mình yêu
Giờ đi vĩnh viễn chẳng điều trối trăn….
18/8/2015
Hoàng An 03.09.2015 20:58:57 (permalink)
0
Hòn Ngọc Viễn Đông
***nguoitruongphu***

Sài Gòn ơi! Tôi từng trãi cuộc đời
Theo năm tháng,giữa rừng người …cấp sách
Tuổi mộng mơ,chưa biết cách hẹn hò
Yêu thầm lặng ,buổi ban sơ niên thiếu

Sài Gòn ơi! Tôi thất thiểu hoang mang
Ngưng tiếng súng ,buộc qui hàng cải tạo
Trời Tháng Tư!dạ chao đão lo âu 
Đành chấp nhận ,đêm Ba Mươi mất ngủ

Sài Gòn ơi! Họ chẳng giử tên mày…
Xóa tất cả, những tượng đài chiến sĩ
Khóm thành phường,thù dị kỷ phân chia
Công viên đẹp , cóc đi hia dốt nát

Sài Gòn ơi!cơn nắng rát trưa hè
Tôi lạc lỏng,dưới hàng me kỷ niệm
Tiếng trống trường,như nhạc đệm vang xa
Áo dài trắng,dáng kiêu sa thục nữ

Sài Gòn ơi! Khách thứ lữ về thăm
Còn đâu hởi,những tháng năm êm ả
Cảnh phố phường, cây thay lá chờ thu
Viễn Đông hởi, biết bao giờ trở lại?
20/8/2015
Hoàng An 03.09.2015 21:03:18 (permalink)
0
Tự Thán 
***nguoitruongphu***

Trăm năm lở kiếp Việt người ....
Giàu nghèo cũng chết tiếng đời khen chê...
Ngụy thời một kiểng hai quê....
Trẻ sung sống Mỹ già về Việt Nam ....

Vợ già hưu sớm chán ham ...
Chồng già lụm khụm thích làm " Trâu non"
Tự do- độc lập chẳng còn
Lo ăn ,lo hưởng mót bòn chút xuân

Gái hiền trẻ đẹp trao dâng
Việt kiều ,tỉ phú chỉ cần tiền thôi
Trai quê dưới " guộng" hết thời
Chỉ còn "chân ngắn " cợt mời xáp vô

Nghĩa nhân đạo đức đồ lô...
Việt dân xa lánh nhà hồ đáo lai
Quang vinh -Lao động hàm nhai
Dân nghèo thoát kiếp buộc "cày" xứ Hoa...

Ngụy con đành phải ta bà 
Từ quê biệt mẹ chon đà tiến thân
Mỹ ,Tây bình đẳng minh phân
Đức tài thể hiện cá nhân chính mình....
27/8/2015

Thay đổi trang: << < 798081 > | Trang 79 của 81 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9