*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 798081 > | Trang 80 của 81 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 24.01.2017 12:23:28 (permalink)
0

Tạm Biệt Sài Gòn 
***nguoitruongphu***
 
Mưa xuân tí tách bên thềm
Giả từ phố thị suốt đêm ồn ào
Từng đoàn thê tử nôn nao
Nách mang ,tay xách vẫy chào đáo quê
 
Người đi ,kẻ ở hẹn thề
Sang năm tái ngộ ...cuối đê mẹ chờ
Nghẹn ngào mừng lắm...lệ mờ
Tóc xanh ,tóc đỏ bơ phờ đường xa
 
Bánh thùng,bánh hộp làm quà
Mừng cha -mẹ khõe ông bà ,tổ tiên
Còn đây gửi mợ chút tiền
Chi tiêu ngày Tết dâu hiền,rể xinh
 
Nén nhang khấn vái nghĩa tình
Xa quê cầu thực nhớ hình bóng xưa
Rất vui khi thấy cầu dừa
Nhớ thời bé nhỏ tắm mưa ,khóc cười.....
24/01/2017


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2017 08:53:27 bởi Nguyệt Hạ >
Hoàng An 27.01.2017 15:44:38 (permalink)
0
 

Suy Ngẩm

***nguoitruongphu***


Đêm nay thức đón giao thừa

Đinh Dậu thuở ấy mình chưa biết gì

Sáu mươi cái Tết qua đi

Ngồi suy đếm kiểm được gì xưa nay?


Công danh sự nghiệp tiền tài

Giả từ trần thế xuôi tay chẳng còn..

Trẻ thời phấn đấu vương tôn

Chiến tranh lở cuộc dại khôn qua đường


Giàu -nghèo,kẻ ghét người thương

Muốn thân yên ỗn khó lường dể đâu

Dịp may hiếm thấy hưởng lâu

Vận xui hôm trước, hôm sau đến liền


Trăm năm một cõi lụy phiền

Vui chơi kiên cử bạc tiền tiêu hao

Làm trai chẳng số hoa đào

Mộng nhiều, ước lắm đời nào có đâu?

27/01/2017

 
 
Hoàng An 04.02.2017 13:37:14 (permalink)
0
Chân Dài ...
***nguoitruongphu***



Chân dài phải lấy đại gia....
Giàu sang phú quý mẹ -cha được nhờ...
Đừng ngây mà thích nhà thơ...
Quanh năm ảo tưởng mộng mơ khổ nghèo...



Tuổi xuân ! Rồi cũng qua đèo
Lên voi ,xuống chó ...tóp teo má hồng
Biết rằng : Phận bạc qua sông
Thuyền quyên một kiếp lấy chồng ,hên xui
 
Cuộc đời khổ lắm, ít vui
Phật kinh chỉ dạy nên lui vô chùa
Ăn chay ,tích đức nay- xưa
Lánh xa danh vọng tranh đua thấp hèn
 
Con người bản chất nhỏ nhen
Chân dài,chân ngắn ghét nghen má đào
Trăm năm chẳng có là bao…
Ai già không chết nghèo giàu trắng tay…
04/02/2017
 
 
 
Hoàng An 11.12.2017 04:58:56 (permalink)
0
Tiếc !
***nguoitruongphu***
 
Tiếc thay cây quế giữa rừng
Quanh năm thằng Mán,thằng Mường nó leo
Việt Nam độc lập hò reo
Chầu Nga ,nịnh Chệt bởi nghèo xác xơ
 
Trăm dân lưu lạc bơ phờ
Me Tây,me Mỹ gái tơ đổi đời
Hồng nhan cầu thực khắp nơi
Hận tình Trai Việt ngậm lời ...Gút bay
11/12/2017

 
Hoàng An 31.12.2017 08:40:03 (permalink)
0
Vĩnh Biệt! 2017
Mười năm đi Mỹ cũng chờ
Hai năm nghĩa vụ em vờ tình anh
Việt Nam chấm dứt chiến tranh
Tàu -Nga - Mỹ -Nhật đấu giành ngôi vương
Dân nghèo đông lạnh thấu xương
Mười lăm con bão nát bương vườn,nhà
Chính quyền tự sướng ba qua
Đạt nhiều kỷ lục Đô La thu về...
Mậu Tuất Tết đến gần kề
Trai xinh ,gái đẹp bỏ quê chán đời
Tha phương cơm, áo ...Vui chơi
Mẹ cha cách biệt kiệm lời hỏi thăm
Việt Nam thứ hạng dưới tầm
Bình quân mổi tháng " Một trăm" có thừa
Thủ tướng tự hỏi buồn chưa?
Ăn mày quốc tế ...Cho vừa lòng bây...
NTP,31/12/2017
 
Hoàng An 01.02.2018 02:56:30 (permalink)
0

Tiền ,Nhà ,Xe...

***nguoitruongphu***



Đời là bể khổ trần ai...

Trăm năm vui mấy nạn tai tứ bề

Bệnh đau,nghiệp chướng tái tê

Kẻ nhiều ,người ít đi về trắng tay...



Tiền nhiều dành dụm chẳng xài

Già xuôi nhắm mắt ai xài ?Mang theo?

Quanh năm mãi khổ lo nghèo

Sống trong thiếu thốn tiền treo ngân hàng



Nhà to cốt để khoe khoan

Tạo cơn chấn đông cả làng ngắm chơi

Để hồn thả mộng chơi vơi

Ta giàu nhất xứ biết chơi bạn bè



Sống sang tiền tỉ mua xe

Lên voi xuống chó nhập phe sang giàu

Kiếp người ai sống mãi đâu

Nghĩa -Tình thật sự là câu cuối đời...

01/02/2018


Hoàng An 01.02.2018 02:59:15 (permalink)
0
Tạm Biệt
***nguoitruongphu***
 
Tạm biệt vài phiên... vội cách lòng
Cuộc đời dâu bể bạn đừng trông
Nếu xui theo chúa tình như hết...
Được phước quay về hưởng chiến công
29/01/2018
 
Hoàng An 01.02.2018 03:02:36 (permalink)
0
Chợt Hiểu
***nguoitruongphu***
Ngày xưa bảnh tỏn oai phong
Chiều êm bách phố má hồng liệng quanh
Sáng nay dạo chợ mấy canh
Chẳng ai buồn hỏi sống thành hay quê
 
Cuộc đời! Trẻ kén già chê
Gái xinh xuất ngoại không về chốn xưa
Gió trăng bất kể dư thừa
Miễn sao tiền bạc dư đưa khoái cười
28/01/2018

 
Hoàng An 30.09.2019 10:53:05 (permalink)
0
Lẻ Bóng
***nguoitruongphu***
Bên ngoài cười cợi tưởng vui
Trong lòng chín suối bùi ngùi đau thương
Mấy ai ...hiểu được chán chường
Tình xưa đỗ vỡ ...lạc đường bướm hoa...
Hồng nhan bạc phận ta bà
Trót trao duyên phận ...tan nhà khổ đau
Cuối cùng độc bước ....đếm sao
Trăng thanh lẻ bóng lựu đào cách xa...
30/9/2016

 
 
Hoàng An 06.03.2020 06:19:46 (permalink)
0
Tự Thán!
Ngày xưa chống Mỹ vì Tàu
Ngày nay theo Ngụy đổi màu tương lai
Một đời lầm lở tay sai
Buôn dân bán nước bất tài ..Nổ vang
NTP,6/3/2020
 
 
Hoàng An 18.05.2020 06:14:52 (permalink)
0

Khổ!


Việt Nam dân chủ cộng hòa

Gái trai thương mến tặng quà tự do

Ra đường ngại nhất gặp bò

Kiểm tra mọi thứ vòng vo vì tiền



Câm mồm ngậm ngọt...Chịu phiền

Trót thân trâu ,ngựa giả điên vui đời

Việt dân lương sống ...Cầm hơi

Làm thuê,ở đợ rối bời tâm can

NTP,18/5/2020


 
Hoàng An 29.07.2020 08:04:59 (permalink)
0

Quen nhau khg phải vì tiền
Lấy nhau vì bỡi em hiền dể thương
Bánh mì chấm với nước tương
Nhà tranh hai kẻ gió sương mặn nồng
NTP,28/7/2020

 
Hoàng An 11.09.2020 08:47:48 (permalink)
0

Ngại Ngùng
***nguoitruongphu***

Thật lòng anh muốn gặp em
Sợ khi chạm mặt không thèm nhận anh
Sơn ca ríu rít trên cành
Mừng ta hội ngộ tặng nhành hoa lê...

Bất ngờ hẹn uống cà phê
Cả đêm mất ngủ đê mê cõi lòng
Cuộc đời bão táp mưa giông
Hết cơn bĩ cực tình nồng đáo lai

Gặp nàng phải lứa duyên say
Nợ vương tơ tóc trang đài dể yêu
Sáng trăng dìu bước cầu kiều
Nụ hôn bất chợt hồn siêu chín tầng....

Yêu cho mến tặng thương dâng
Ngọt ngào âu yếm đường trần sánh đôi
Gió thu đùa giỡn vui cười
Nắm tay đi dạo quanh đồi tình yêu
15/7/2015


Hoàng An 13.09.2020 08:52:45 (permalink)
0

Lòng Người
***nguoitruongphu***

Gặp khó dẫu chào ,chào cũng lặng
Khi giàu không biết đặng làm quen
Lòng người xấu nết nhỏ nhen
Ai giàu thì nịnh thấy hèn thì chê

Đàn ông tử tế đừng gian dối
Thiếu nữ ngoan hiền ...nói dể thương
Người dưng gặp gở vấn vương
Mày cong ,mắt biếc má hường ...Kết đôi
NTP,24/01/2017










 



















Hoàng An 20.09.2020 05:23:31 (permalink)
0
 Nhà tôi ở cạnh nhà nàng
Khi nàng có chửa cả làng nghi tôi*
Đàn ông  bản lãnh sành đời
Ung dung tự tại chẳng lời phân bua
Thế gian tát nước theo mưa
Riêng nàng biết rỏ người đưa ái tình
Trăm năm vạn sự chứng minh
Tại anh ,tại ả  “Nở sinh” cu tèo….
NTP,20/9/2020 (* không biết tên tác giả)
 
Thay đổi trang: << < 798081 > | Trang 80 của 81 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9