*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 41 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 01.10.2010 21:45:39
0


Thu Tàn

***nguoitruongphu***

Thu đi bỏ lại lá vàng
Vắng hồn tiên nữ đôi hàng lệ rơi
Ngẫn ngơ giữa chốn chợ đời
Khổ đau hối tiếc nghẹn lời thanh minh

Trung thu dạo phố lẻ hình
Đèn hoa diễm lệ người tình vắng đâu
Gió trăng cành liễu u sầu
Trăm thương ngàn nhớ tình đầu khó quên

Tan Vỡ. - 2.10.2010 4:45:39

Loan ĐÁP

Bây giờ em đã có chồng
Cho nên chẳng dám bưởi bòng cùng anh
Hãy quên lời hứa ngày xanh
Đừng tìm cuối bãi, đầu gành... uổng công.


Đáp
Bây giờ nàng vẫn chưa chồng
Còn đứng đầu gành chờ mong cuối bãi
Phải chi tôi biết chờ ai
Thì tôi đâu phải đêm ngày nhớ mong

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2012 19:38:48 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 02.10.2010 07:28:04
0
Ngọc@
Lung linh sáng rực khắp ven hồ
Pháo bắn lên cao hoa nở rộ
Dòng người khoái qúa vỗ hoan hô
Riêng tôi chỉ biết thốt tiếng, ồ...

Đáp
Ước gì mình có đứng gần đấy
Trông thấy em cười cũng vui theo
Mắt nheo vui quá nàng quên mất
Bất chợt ôm mình nhảy hò reo.

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 02.10.2010 08:08:39
0
Tre Xanh!

Tre xanh thì lá cũng xanh
Yêu anh ,sao nở lại đành xa nhau
Mai sao khơi dậy niềm đau
Con tàu dỉ dãng trôi mau tan dần

Mổi lần nhớ lại bần thần
Cười rân nước mắt có phần sót xa
Em ra ngoái lại còn ta
Mưa sa tiễn biệt người xa mất rồi

Xa rồi người ấy bồi hồi
Đơn côi để lại đứng ngồi khôn ngôi
Lệ thôi ứ đọng trên môi
Xa xôi tôi ước em tôi quay về

Tóc thề vẩn để ngày về
Kéo lê tâm sự đê mê xứ người
Rang ngời ánh mắt rành đời
Những lời em nói có trời mới hay?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/BF95F69293D44720A36B7BABDD77B7C8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 12:57:43 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 02.10.2010 17:16:38
0



Sự Đời! 

***nguoitruongphu***

Xa cách mấy năm dạ bớt sầu
Chừng anh thăm hỏi tóc sang nâu
Con đàn lam lủ đời như ngựa
Cháu đống bần hàn kiếp tợ trâu

Công danh sự nghiệp mãi lo cày
Xuân trẻ hết thời tắt vận mai 
Nghèo hèn cơm cá chừng y hệt
Phú quý áo quần chẳng khác ai

Khổ ải trần gian cũng bấy nhiêu
Khác chăng số phận ít hay nhiều
Nhìn qua sớm tối đầu sương điểm
Ngó lại sáng chiều tóc muối tiêu 

Kẻ ác sống dai mới lạ đời
Người hiền tần tảo kiếp ma chơi
Nuôi con thành đạt mong giàu có
Giúp cháu nỗi danh ước thãnh thơi

Tan Vỡ. - 3.10.2010 0:16:38

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2012 20:29:19 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 02.10.2010 19:03:45
0

Bạc Nghĩa!

***nguoitruongphu***

Đổ đạt ý thành tự đắc khen
Bạn bè nhờ vã sợ lèn èn
Công danh tiến chức thay phong cách
Sự nghiệp thăng quan đổi thói quen
Xuống chó hưu thời thăm chiến hữu
Lên voi đương vị chẳng mon men
Lòng người bạc nghĩa đời dâu bể
Đàm tiếu bớt thêm thế nhỏ nhen
02.10.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2012 21:00:39 bởi Hoàng An >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Tan Vỡ. - 03.10.2010 09:14:04
0

Trích đoạn: Hoàng An

Bạc Nghĩa!

Công danh sự nghiệp đều âu phận
Đổ đạt công thành tự đắc khen
Vợ đẹp, giàu sang ,con bụ bẩm
Phúc lộc trăm năm mới gọi là.

Giàu tiền lắm bạc nghèo nhân nghĩa
Sống trong nhung lụa nhục như tù
Phú quý vinh hoa đoạt của công
Tham quyền cố vị dân nguyền rũa.



chào NTP, heheh than thở quá...đời là vậy...mười chuyện hết chín là không vừa ý mình...thôi thì ráng chịu vậy


bạc nghĩa

ai bạc thì mình tránh xa
tìm người có nghĩa mà gần anh ơi
cuộc đời sóng gió đã nhiều
vì sao phải rước ưu phiền vào thân

bt

đào hoa

hôm qua anh gọi Angie
bữa nay thì viết thơ tình cho Loan
còn bao cô nữa vậy anh
đa tình cho lắm có ngày nguy nha

bt


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 09:15:26 bởi nhabe >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 03.10.2010 09:30:59
0
Gái Một Con!

Hà ơi xin chớ khóc ròng
Nếu ai hỏng nhận anh gòng lảnh luôn
Yêu mẹ thì phải thương con
Lòng son dạ sắc héo hon đau lòng

Thế gian đặng vợ mất chồng
Ai chê anh vớt bưởi bồng anh tham
Em Ang đả lở trách oan
Nhưng nàng cũng đả than van sự tình

Hà ơi suy nghì kỷ chưa?
Đi mưa về gió đón đưa tâm đầu
Lở thương mới bị cấn bầu
Trượng Phu phải nhận có sầu có vui

Ai lui tui nhảy vô liền
Chịu phiền hốt ổ là xiềng đó nha
Ghệ la cũng chịu thôi mà
Gái đang một lứa trông xa chết liền.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/4E8E3ABCC4A2426FBD66C26ABE52506F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 12:54:38 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 03.10.2010 09:35:56
0


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An

Bạc Nghĩa!

Công danh sự nghiệp đều âu phận
Đổ đạt công thành tự đắc khen
Vợ đẹp, giàu sang ,con bụ bẩm
Phúc lộc trăm năm mới gọi là.

Giàu tiền lắm bạc nghèo nhân nghĩa
Sống trong nhung lụa nhục như tù
Phú quý vinh hoa đoạt của công
Tham quyền cố vị dân nguyền rũa.



chào NTP, heheh than thở quá...đời là vậy...mười chuyện hết chín là không vừa ý mình...thôi thì ráng chịu vậy


bạc nghĩa

ai bạc thì mình tránh xa
tìm người có nghĩa mà gần anh ơi
cuộc đời sóng gió đã nhiều
vì sao phải rước ưu phiền vào thân

bt

đào hoa

hôm qua anh gọi Angie
bữa nay thì viết thơ tình cho Loan
còn bao cô nữa vậy anh
đa tình cho lắm có ngày nguy nha

bt

Thủy ơi xin chớ hiểu lầm
Họa thơ thôi chứ có mần được ai
Rai rai bè bạn gần xa
Ai yêu thì gật chả cần nghỉ suy




Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 03.10.2010 11:56:48
0
Thơ Vui

Tý ơi! Cưng trớt quớt rồi
Anh đâu có bảo có mời ai đâu?
Anh nghe bị dụ từ lâu
Mở đầu mua chứng Phiêu Dao cơ mà?

Anh là Tư Vấn Vàng mà
"Chiên Da" kinh tế cả nhà Việt Nam
Tham gia từ thuở hai nhăm
Mười lăm năm ,kinh nghiệm trăm phần trăm

Bao năm từng trãi chiến trường
Vàng lên ,vàng xuống hỏi chàng đây cưng
Tự dưng cưng nói nhắm chừng
Sao cưng không hỏi lừng khừng vậy cưng

Web vàng chính thật danh xưng
Tên anh trên đó vang lừng Việt Nam
Vang xa nay đả ba năm
Tiếng tâm trong giới chơi vàng Việt Nam.

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
Tan Vỡ. - 03.10.2010 14:23:04
0
Chưa Biết Yêu!

Gió lay ngọn cỏ bay bay
Em còn đi học mỗi ngày sớm trưa
Tuổi nàng đôi chín có thừa.
Trinh nguyên buốt giá em chưa xa nhà

Con đường danh vọng còn xa.
Sáu năm chờ đợi ,nàng ra trường đời.(ĐH Y )
Em còn nhỏ dại chưa yêu.
Yêu em phải đợi,sáu thu lá vàng.

Dáng em tha thướt điệu đàng
Qua ngang trước ngõ trăng vàng ngẩn ngơ
Tuổi mơ gót ngọc nên thơ
Tình cờ gặp gỡ bây giờ nhớ nhung

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 14:57:56 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 04.10.2010 23:00:21
0
Nhớ Chàng!

Chiều buông phố đã lên đèn .
Sài Gòn mưa bụi bên rèm trông ai
Mưa bay ngoài phố thở dài
Nhớ người thứ lử chờ hoài nơi đâu

Mưa ngâu réo rắc tình sầu
Chàng đâu không đến chia sầu cùng em
Bên rèm u tịch nhấp nhem
Chàng đem nỗi nhớ chàng gieo nỗi buồn


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/4C681FDEBA0D4E4FACE6342FD71D54D6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 12:51:42 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 05.10.2010 09:34:24
0
Chiều thu Hà Nội!

Chiều thu Hà Nội phố
Em đố anh yêu gì ?
Phải đáp đúng ý em
Sai thì cổng quanh hồ

Chiều thu Hà Nội phố
Anh khổ vì em yêu
Trêu anh gài thế kẹt
Bưởi bồng đành im lặng

Chiều thu Hà Nội phố
Pháo nổ mừng vu quy
Em lấy chồng giàu có
nghẹn ngào anh xót đau

Chiều thu Hà Nội phố
lẻ bóng một mình anh
Gió lạnh nát tâm hồn
Còn đâu hình bóng ấy ?




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/0F2759C6801F46F88A32418019B3A6BB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2011 06:33:28 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 05.10.2010 09:47:36
0
Chiều Thu Hà Nội (p II)

Chiều thu Hà Nội phố
Em nhớ ai mà khóc
Công viên cũng nhuộn buồn
Hình bóng củ còn đâu

Em giận ai ngồi đấy
Mây sầu biết gió mưa
Em ngồi nơi cuối phố
Mưa nhớ ai mưa buồn

Chiều thu Hà Nội phố
hoa sữa có còn không
Hương tàn hay nhụy rửa
Theo gió lẫn đâu rối

Chiều thu Hà Nội phố
Tôi đã mất em rồi
Chơ vơ nơi ghế đá
Băng giá cả tâm hồn




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/4F7DDA15CBAC491BAEC7D8657966A17A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2011 06:51:36 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 05.10.2010 09:50:17
0
Chiều Thu Hà Nội ( P III)

Chiều thu Hà Nội phố
Từ độ ấy em đi
Tình si em bỏ lại
Anh phải mang khổ sầu

lòng sầu vì thương nhớ
Một mãnh tình chia ly
Theo chồng xa xứ lạ
Từ biệt mối tình xưa

Đến nay chưa trở lại
Gọi mải không quay về
Lời thề nay biệt dạng
Nhớ mải bóng hình ai

Hôm nay mình gặp lại
Anh nhớ nụ hôn đầu
Gần nhau chỉ biết chào
Cay đắng quá tình ơi!





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/342559B6D04D41F9A8AE8DA270A44806.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2011 07:06:57 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 05.10.2010 10:20:23
0


Phận Làm Trai !

Ghé lại vườn thơ mở tất lòng
Bồi hồi tìm lại mấy nhành bông
Bao năm hú hí giao lưu đáp
Suốt tháng ngẫn ngơ hỏi nhớ không?

Từ bỏ làng quê quyết đổi đời
Xa dòng sông nhỏ sống đơn côi
Gác đêm trăng lạnh buồn da diết
Phòng vắng tàn canh lệ ứa lời

Cầu thực mấy thu vẫn túng bần
Thiên đường hạnh phúc tợ chuông ngân
Vang xa thanh thoát lòng âm ấm
Vọng tận mây ngàn dạ nóng rân

Thời vận bôn ba chẳng đoái hoài
Nghèo hèn đeo đuổi mãi bấy nay
Than thân bằng hữu chê mình dở
Trách phận đệ huynh chán đứa tài

Ngữa mặt nhìn trời cố bước đi
Dậm chân xem phận số chai lỳ
Tả xung nhịn nhục chờ cơ hội
Hữu đột nằm gai đợi tới kỳ

Tan Vỡ. - 5.10.2010 17:20:23



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/945FA68738454B6187222A71D0559BAD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 15:48:47 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 05.10.2010 12:00:45
0
Yêu Anh Bán hột Vịt Lộn.

Xem xong nuốt cái ực
Xực rồi muốn ăn thêm
Nửa đêm tào tháo rượt
Sạch ruột vì ham ăn

Khó khăn tội Chiều quá
Sống khổ suốt thâu canh
Phải đành vất vã thế
Ế độ chẳng ai thèm

Đem thân tự làm sống
Lạnh cóng giữa đêm trường
Ai thương Chiều thì giúp
Mua đúp trả gấp đôi

Nếu tôi là con gái
Lấy đại anh Sương Chiều
Ảnh yêu mình nhiều lắm
Có cấm cũng quyết yêu!!!!!!!!!!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 18:58:01 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 06.10.2010 09:54:24
0
Ván Đóng Thuyền!

Nhà thờ chuông đổ vang xa
Sáng ra mặc áo màu trà vét tông
Song bên ta bước khách đông
Hoa cà áo cưới lòng thòng kéo lê

Ba bên bốn họ vui ghê
Phu thê trước chúa nguyện thề yêu nhau
Mai sau nghèo khổ chẳng phai
Cơm ngày hai bửa cháo rau một lòng

Gió giông tình vẩn như không
Ra đường anh chẳng trông mong bóng hồng
Lương công không thiếu một đồng
Không nên lo nghỉ tấm chồng của em

Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Anh nhớ về nàng nằm cạnh anh thôi
Giao bôi ngày ấy chẳng vơi
Em ơi ! Anh đả hứa rồi lúc yêu..


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/62FD0D39BCE7448591647016C1413DD6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 14:28:11 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 06.10.2010 14:31:16
0
Yêu & Nhớ!.............

Anh cứ hẹn , sao anh không buồn đến
Để em buồn ,ra ngẫn lại vào ngơ
Thời gian trôi, như nước chảy lững lờ
Em khắc khoải ,nhưng mỗi chiều lại nhớ

Anh cứ hẹn, lại rồi: cho xin lổi
Điệp khúc buồn, nghe mãi riết dần quen
Chen chân sớm ,giửa chợ đời nghiệt ngã
Thấu hiểu anh ,ai đồng cảm em đây?

Anh cứ hẹn ,nhưng thôi đừng có đến
Quên hết buồn, phần số chắc vậy thôi
Mải mải trong tôi rạo rực hẹn hò
Anh còn đó ,thì con đò vẫn đợi

Nhớ anh nhiều ,cũng chỉ thế mà thôi
Trong đơn côi ,tôi mải mải yêu người
Dẩu nói ,dẩu cười trong dạ nát tan
Lở kiếp sang ngang ,muối xát tâm hồn



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/654EA2B6969145709FA5C0DD9C90C61F.jpg[/image]



Thuở Ban Đầu !

***nguoitruongphu***

Mỗi khi vang trống tan trường
Lặng thầm ra cổng trộm vương chân dài
Gió lùa áo trắng tung bay
Lén mơ mắt biếc trang đài duyên trinh

Tóc tiên cánh bướm nữ sinh
Vô tư nàng chẳng biết mình dõi theo
Con đường tắm nắng hoa leo
Chàng khờ hồi hộp bám đeo bóng nàng...

Hôm nay dưới ánh trăng vàng
Chia tay cuối cấp du đàng trời tây
Người ta rộng mở tương lai
Còn mình khố rách đắm say nghẹn lời

Chúc nàng đây cố gượng cười
Mất nhau vĩnh viễn tại đời trớ trêu
Trời sinh dáng ngọc mỷ miều
Gặp nhau chắc để gieo điều sầu đau....

TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 6.10.2010 21:31:16



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 19:42:12 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 06.10.2010 16:24:09
0


Cô Gái & Gánh Chè !

Anh xin mua hết gánh chè
Xuống ghe lẹ lẹ anh chèo sang sông
Ở đây bè bạn quá đông
Chúng rinh có nước nhảy sông chết liền

Em hiền như bụt như tiên
Tại sao không gánh chuối chiên cho Hà
Hoặc là bán cháo cho Trần
Nếu cần bán phở cho Ngao đở buồn

Nào ngờ người đẹp gánh chè
Đêm hôm ngỏ tối ai dè được đâu.
Mưa ngâu lặn lội âu sầu
Gặp thèng xấu tánh qua cầu lọt sông

Cầu mong em đổi ý ngông
Về nhà cơm nước cho chồng đi em
Nhìn em lem luốc hết thèm
Mong em nghĩ lại ưng thèng nầy đi.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 08:47:37 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 07.10.2010 08:40:53
0


Mắt Xanh !

***nguoitruongphu***

Mắt em bao cả khung trời
Bấy nhiêu kỷ niệm ngọt lời em trao
Sóng xô thuyền đỗ bên nào
Hồn anh ngây ngất sa vào tâm tinh

Mắt em biến cả diễm tình
Khó mong chiếm đoạt duyên trinh diệu hiền
Tham si mơ ước dáng tiên
Sợ điều ngang trái sợ duyên bẽ bàng

Mắt em ngấn lệ đôi hàng
Tim đau dạ sót bao chàng tái tê
Bướm chao én liệng xuân về
Mộng yêu chết lịm em chê tình khờ

Mắt em nuốt cả vườn thơ
Mười giờ hoa nở lượn lờ sắc ong
Gió lay gợi nhớ nụ hồng
Lặng thinh lẻ bước nát lòng giá băng

TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 7.10.2010 15:40:53


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/9F613BEA62DA47AC86517CA68073A0B5.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 09:20:52 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 07.10.2010 19:23:58
0


Út Mót !

***nguoitruongphu***

Sương rơi tí tách ngoài hiên
Chơi vơi mộng nhớ nàng tiên chợt chiều
Giọt mưa liếm áo vai kiều
Thương em tuổi mọn gánh nhiều khổ đau

Cha già ,mẹ yếu tóc màu
Anh em tản lạc lao đao xứ người
Thân cò bương chải tả tơi
Dở dang bút sách nắng phơi sớm chiều

Chạy theo tiếng gọi tiền nhiều
Vô tư chẳng biết vạn điều trái ngang
Tóc em để xõa hoe vàng
Má hồng môi đỏ réo chàng "a lô"

Thăm nôm cha mẹ bằng Đô
Cưỡi con ếch hắc đèo bồ khoe khoang
Cuộc đời chìm nổi dối dang
Gái quê chóng vánh giàu sang đổi đời...

TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 8.10.2010 2:23:58



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/16AE3E4B22EE4FE9B2C1A96CC555305A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 11:10:33 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 07.10.2010 22:15:53
0


Chàng Khờ!

***nguoitruongphu***

Hôm qua nàng trách tôi mơ?
Hái sao chót vót ngẫn ngơ thì thầm
Ước ao chiếu rách cùng nằm
Chung chăn tay gối chạm cằm môi tê

Hôm qua nàng xí ! tôi khờ
nắm tay con gái hằng giờ không buông
Đổ thừa trời lạnh gió luồng
Ký đầu nũng nịu đừng buồn tại yêu

Hôm qua nàng mắng lù khù
nhìn em đắm đuối chàng ngu rụt rè
Chiều thu nắng đẹp lạng xe
Đường thưa thắng gấp tim nghe nóng bừng

Hôm qua nàng liếc cù lần
Trăng tàn đỉnh núi tần ngần chưa hôn?
Tình si bên cạnh hốt hồn
Tim rung loạn nhịp bồn chồn kỳ ghê....

TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 8.10.2010 5:15:53

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 12:13:28 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 08.10.2010 08:25:58
0


Đèn Nhà Ai?

Đêm khuya sương xuống lạnh
Thấm ướt đôi vai mềm
Một mình xuôi ngõ vắng
Tậm sự với vầng trăng

Nhà ai đèn rực lối
Ca hát mừng vu quy
Chúc em được tấm chồng
Phú quý sống giàu sang

Lần đầu ta chợt khóc
Khổ ải cũng qua thôi
Thời gian vùi quá khứu
Nhớ lại cuộc tình sầu

Xa nhà vì khán giả
Giả lả khắp dân gian
Hân hoan lòng nát ruột
Trót lỡ kiếp cầm ca

.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2012 20:11:52 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 08.10.2010 09:13:25
0


Tan Giấc Mơ Hoa! 

***nguoitruongphu***

Em vẫn thường mơ ,ước một ngày 
Chúng mình song bước giữa hàng hai
Tông chi vui vẻ mừng hoa chúc
Bốn họ vang rền phúc lộc may

Niềm vui tràn ngập đón em về
Tiệc cưới tưng bừng trăng bỏ quê
Rơi lệ nghẹn ngào cười hạnh phúc
Hoen mi thõa nguyện sướng đê mê

Giả từ phận gái kiếp quần thoa
Biết trước được đâu bến đụt nhòa
May rũi được duyên chồng tử tế
Lỡ xui vô phước vợ ta bà

Khổ lụy trần ai khối kẻ rành
Đâm đầu bằng được phải yêu nhanh
Vắng đôi ba phút sao nhung nhớ
Gần gũi năm trường giọng chát chanh

Tan Vỡ. - 8.10.2010 16:13:25

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2012 19:34:53 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 08.10.2010 12:38:35
0


Tình Cuối

Ta chấp nhận ,trở thành người thua cuộc
Những buộc ràng ,mình tự trói bấy lâu
Chẳng trách ai,
Từng tháng ,từng ngày ,tại ai anh nhớ

Anh đả biết, em nhiều nguời yêu lắm
Chẵng dám giận hờn, vì chẳng yêu anh
Bao nhiêu nhớ nhung , trả hết cho người
Ánh mắt nụ cười, gởi lại tình xa

Ra khỏi hồn em ,sao mà khó quá
Hóa đá tâm tư, trở lại bạn đầu
Lòng thấy buồn rầu ,tại sao như thế?
Không dể gì quên, chắc đả yêu rồi

Anh chấp nhận ,là người thua cuộc trước
Để em yêu ,quyết định một con đường
Nhường lối bước , người em yêu trở lại
Dắt tay nhau ,vào cỏi mộng thiên đường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2012 20:23:29 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 09.10.2010 10:29:19
0


Tiến Thoái Lưỡng Nan!

Ôm đau khổ ,tình yêu không toại nguyện
Muốn thoái lui, cũng chẳng có đặng đừng
Lòng muốn dừng ,người ấy hiện kề bên
Nắng đổ bên hiên ,miên man lại nhớ

Than thở vang xa ,tận vọng gác sầu
Hai đứa cùng rầu ,tại sao không gật?
Em nhẹ gật đầu ,anh mừng lắm đấy
Chỉ bấy nhiêu thôi, đả mãn nguyện rồi

Khi đơn côi ,Nghe hồn mình trống rỗng
Bỗng em chào ,giật bắn tâm can
Nghe tiếng em than ,hồn tiêu phách tán
Bóng dáng xa xa mát dạ bồi hồi

Anh đã yêu rồi trời đất đảo điên
Chắc tại vô duyên nên tình lận đận
Số phận trèo cao ,phải đợi ý trời
Em có nhận lời ,đời anh bay bổng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 12:56:44 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 09.10.2010 13:10:57
0


Mơ Hoa!

***nguoitruongphu***

Em yêu hởi ,có trách hờn không đấy
Xin mĩm cười ,cho mát đáy tâm can
Bù đắp lại ,những tháng tàn chờ đợi
Tay trong tay, trăng diệu vợi đêm thu

Vui đi nhé ,cho mây mù tan biến
Tình nên thơ,ta lưu luyến gió sương
Lòng thỏa ước, thệ chung đường sánh bước
Mộng thành mơ, mãi đón rước duyên tơ

Tan Vỡ. - 9.10.2010 20:10:57

http://www.youtube.com/watch?v=HiDmAsH5SGw


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 08:15:35 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 09.10.2010 16:25:27
0
Em có người yêu rồi!!!!!!!!!!?
CO NGUOI YEU RUI !

Lời em nói như kim châm muối xát
Nát cả tâm can ,nát cả tâm hồn
Lòng dạ bồn chồn ,lo sợ bấy lâu
Chẳng hiểu gì đâu ,phải khổ thế nầy

Mất em rồi anh sống với ai đây
Bấy nay mơ ước ,chừng như mây khói
Chắng có ai chia một giấc mộng tàn
Lệ nhỏ hai hàng hồn tan xác pháo.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 19:01:59 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 09.10.2010 20:27:14
0
Tan Vỡ Tình Đầu

Em đi chơi ,anh không được quyền hỏi
Dẩu có dổi hờn cũng mặc anh thôi
Anh với em chỉ là bè với bạn
Có cản ngăn chẳng đặng được đâu nào

Em đi chơi, anh lại nổi cơn ghen
Mới quen nhau anh biết tính em rồi
Sống tự do, một mình thân cô độc
Đời em vì tình, khổ lụy tấm thân

Em đi chơi,không phải hẹn với anh
Bởi vì em ,xem anh như bè bạn
Trong mắt xanh , chưa phải là người yêu
Và bấy nhiêu, chưa phải là người tình

Em đi chơi, anh chớ đừng cao có
Dù gió mưa ,có kẻ đón đưa rồi
Anh bối rối ,vì cỏi lòng anh nát
Man mát buồn ôm hận kiếp dở dang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 18:45:51 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 10.10.2010 21:29:31
0
Ngại Ngùng!........................…

Biết rằng anh có người yêu
Thì em cứ nói yêu nhiều có sao
Anh nào có phụ ai đâu
Tại em khg nói âu sầu khổ đau
...............
Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai tám vợ phải thương cho đồng
Xá gì anh vẫn còn không
Anh chê anh xấu bởi lòng anh đau
...........
Sao trời cứ mãi bài chi
Tình theo ,tình chạy,tình si lụy tình
Anh yêu bởi tại do mình
Trèo cao té nặng chúng mình giống nhau
................
Em yêu mà chẳng nói ra
Anh yêu anh nói có ma nào thèm
Đỡ thèm anh nói yêu em
Lời anh đã ngỏ ý em thế nào???


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/A75422AAE5AB4E38AC1311B8437062CE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 09:16:15 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 41 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1203 bài trong đề mục