ichnguyen@ymail.com
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 29 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 427 bài trong đề mục
ichnguyen 26.06.2009 07:01:53 (permalink)
0
THƯƠNG.
Thương người giữ chữ thủy chung
Biết đâu thuyền chẳng ý cùng biển sao?...
Thế nhưng vẫn nhớ hôm nào.
Tiếng cười êm dịu rót vào tim ai.
Tưởng rằng sẽ có ngày mai.
Ngờ đâu vĩnh viễn ,tình ai đong đầy.,.
                    ichnguyen
         


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/67302D2FD3F54D509EC6930B92215EB7.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 27.06.2009 08:33:37 (permalink)
0
MONG
Mong được về thăm những cánh đồng.
Mỗi lần trở lại ngắm dòng sông.
Nhiều khi sang thị qua cầu mới
Mấy lượt về quê ngắm biển đông
Mùa lũ ghe tàu đi vớt củi
Mùa khô don lịch nổi lên dòng
Lâu rồi chưa được nhìn thiên Ấn
Ngồi ngắm mây trời thỏa ước mong.,.
              ichnguyen
               


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/A42F16D3E5FA494395611962661C1E5A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 09:43:38 bởi ichnguyen >
Attached Image(s)
ichnguyen 27.06.2009 21:32:12 (permalink)
0
Đêm Phố Núi
Mơ về phố núi một chiều thu.
Mây nước cao nguyên  sáng mịt mù.
mỗi bước phong trần thao thức nhớ
Mấy lần mong đợi mộng phù du.,.
                ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 09:45:28 bởi ichnguyen >
ichnguyen 28.06.2009 10:07:16 (permalink)
0
ĐÊM CUỐI CÙNG.
Đêm cuối cùng ,cầm tay tôi em khẻ nói.
Mình vẫn yêu hòai ,dù xa cách nghe anh.
Tôi ngắm dòng sông ,lơ lững nước trong lành.
Rồi nhìn những chiếc cành ,khô trụi lá.
Em bảo, mình xa cũng vì ba má.
Tôi se lòng ,khi chiếc lá lìa cây.
Rựơu đâu giờ ,không uống vẫn chừng say
Trăng không sáng, như những ngày sang hạ.
Rồi từ đây mỗi người đi một ngã.
Tôi trở về ,buồn bả bỏ quê hương ,
Từ buổi lên đường ,tôi vẫn giữ tình thương.
Ngày trở lại ,ngôi trường em đứng lớp.
Tôi cố tìm ,không bao giờ  chớp.mắt
Chẳng thấy bóng hình ,người cũ của năm xưa.
Đợi mãi tan trường, tôi hỏi người quen.
Và họ bảo ,em vừa sang kiếp khác.
Nhìn những học trò, lòng tôi tan nát.
Giã biệt lên đường ,ngơ ngát buổi tàn thu.
Ôi !cuộc đời sao lại quá âm u.
Tìm quên lãng trong cánh dù theo gió.,.
                ichnguyen
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/F49E7CA8AE2142B89C5FDC2AB80B0089.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 28.06.2009 11:20:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tiếng trống rời đô
 
Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi
Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người
Trời rung sấm dậy lời sông núi
Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười
 
Vua lý minh quân tìm đất mới
Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.26.6.2009

 










Đính kèm (1)

_____________________________

ichnguyen 28.06.2009 16:36:38 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tiếng trống rời đô
 
Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi
Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người
Trời rung sấm dậy lời sông núi
Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười
 
Vua lý minh quân tìm đất mới
Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.26.6.2009

 










Đính kèm (1)

_____________________________


ichnguyen 28.06.2009 16:44:29 (permalink)
0
VỌNG CỐ ĐÔ
Chiếu chỉ loan truyền đến mọi nơi
Dời đô thông báo đến bao người
Thăng long bừng sáng trong lời nói.
Hà nội âm vang những tiếng cười
Xậy dựng tô bồi ngay tại chỗ.
Giữ gìn tôn tạo khắp muôn nơi
Đến nay kỷ niệm ngày xây nước
Lừng lẫy ngàn năm hợp ý trời.,.
                ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/BE9BCB1BE3FC4CFBBD502DA8A166C333.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 01.07.2009 22:28:03 (permalink)
0
Muội mời huynh hoạ. Chúc huynh vui

Hạ về
 
Hè về đỏ lửa sáng ban mai
Thắm thẳm trời xanh chiếu lộc đài
Nắng trải băng ngang qua cỏ mướt
Mây bay ngả ngớn lướt hoa khai
Lung linh trắng lá trời ban phúc
Thấp thoáng vàng hoa đất phát  tài
Náo nức lòng em mừng hạ đến
Trời xanh vọng ước gửi tương lai
 
T.T.K.1.7.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 00:42:45 bởi ThanhThanhKhiet >
ichnguyen 03.07.2009 11:57:10 (permalink)
0
Hoạ bài
HẠ VỀ của( T.T.K)
Phượng trổ bông vàng đón nắng mai
Trời xanh trải thảm suốt đêm dài.
hoa rừng  hứng khởi chờ đươm nụ
Bướm thị âm thầm đợi phấn khai
Đến lớp vui đuà trai hưởng lộc
Vô trường thư thả gái đua tài
Cô thầy đứng lớp mồ hôi ướt.
nhộn nhịp tưng bừng khách vãng lai.,.
                 ichnguyen


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 11:59:06 bởi ichnguyen >
Attached Image(s)
ichnguyen 04.07.2009 07:46:58 (permalink)
0
SÓNG ĐỜI
biển vẫn xanh như màu mắt em.
Mùa thu lá rụng rải ven đường
Trăng buồn không thả hồn theo gió
Con sóng về đâu lở nhịp cầu.
Đời mãi phong trần tay trắng tay.
Khói buồn lan toả cánh diều bay.
Sầu đong khói thuốc chừng cay mắt.
mây trắng dần trôi  giữa nắng vàng.
Đời có vui buồn sóng lang thang.
Đổ ầm lên những mái lầu quan
Cuốn trôi tất cả bao rều rác.
làm bẩn cuộc đời gây trái ngang.,.
             ichnguyen
             


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/96162A6CA3464DDBBF4AF9AB4F0FCF8A.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 04.07.2009 07:57:33 (permalink)
0
BIỂN VÀ EM
(tặng Phương thơ văn)
Em vẫn vui như mùa xuân cuả tết.
luôn vẫn cười dù đời lắm oái ăm.
Gởi nỗi buồn theo nghĩa mấy vầng thơ.
Tìm quên lãng trong những giờ mệt óc.
Có những lúc miệng cười tim muốn khóc
Có những khi gai gốc vẫn xem thường.
Bởi trong hồn em là cả trời thương.
Em như biển luôn nhượng nhìn sóng dữ.
Biển bên em luôn ủi an gìn giữ.
Để sau này em và biển vang danh.
Và hôm nay bên dòng biển trong lành.
Em đã sớm đạt thành bao ước vọng
               ichnguyen
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/C8EA368BD4B9483193F332F4F5F31E2C.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 04.07.2009 13:15:53 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen




Tiếng trống rời đô
 
Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi
Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người
Trời rung sấm dậy lời sông núi
Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười 
  
lý tổ minh quân tìm đất mới
Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.26.6.2009

 










Đính kèm (1)

_____________________________




Hoài vọng
 
Tây hồ tưỏng nhớ chút mơ màng
Thủa ấy còn tên đảo cá vàng
Lướt sóng thuyền rồng mơ cảnh lạ
Êm đềm bến ngự mộng trăng vàng
Đa tình thiếu nữ khoe xuân biếc
Đằm thắm Ngôi rồng vẽ nét sang
Dưỡng tính tề gia rồi trị quốc”
Trung quân yêu nước đẹp mọi đàng
 
T.T.K.4.7.2009
ichnguyen 04.07.2009 19:24:22 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ichnguyen





Tiếng trống rời đô
 
Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi
Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người
Trời rung sấm dậy lời sông núi
Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười 
  
lý tổ minh quân tìm đất mới
Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.26.6.2009

 









Thủa ấy còn tên đảo cá vàng
Lướt sóng thuyền rồng mơ cảnh lạ

Êm đềm bến ngự mộng trăng vàng
Đa tình thiếu nữ khoe xuân biếc
Đằm thắm Ngôi rồng vẽ nét sang
Dưỡng tính tề gia rồi trị quốc”
Trung quân yêu nước đẹp mọi đàng
 
T.T.K.4.7.2009
   NHỚ MÃI TINH EM.
 Mùa thu năm ấy vẫn mơ màng
Chiêng mỏ gần xa rộn tiếng vang
Trống giục liên hồi kia aó tím
Kèn rung đứt nhịp nọ khăn vàng
Người theo chân lính ôi! là khổ.
Kẻ bám vào quan  thật quí sang
Vận nước cam đành đô phải chuyển
Để tình dân nước vẹn đôi đàng.,.
            ichnguyen

Đính kèm (1)

_____________________________




Hoài vọng
 
Tây hồ tưỏng nhớ chút mơ màng

 
ichnguyen 04.07.2009 19:32:39 (permalink)
0






Tiếng trống rời đô
 
Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi
Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người
Trời rung sấm dậy lời sông núi
Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười 
  
lý tổ minh quân tìm đất mới
Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.26.6.2009

 









Thủa ấy còn tên đảo cá vàng
Lướt sóng thuyền rồng mơ cảnh lạ

Êm đềm bến ngự mộng trăng vàng
Đa tình thiếu nữ khoe xuân biếc
Đằm thắm Ngôi rồng vẽ nét sang
Dưỡng tính tề gia rồi trị quốc”
Trung quân yêu nước đẹp mọi đàng
 
T.T.K.4.7.2009
   NHỚ MÃI TINH EM.

 Mùa thu năm ấy vẫn mơ màng
Chiêng mỏ gần xa rộn tiếng vang
Trống giục liên hồi kia aó tím
Kèn rung đứt nhịp nọ khăn vàng
Người theo chân lính ôi! là khổ.
Kẻ bám vào quan  thật quí sang
Vận nước cam đành đô phải chuyển
Để tình dân nước vẹn đôi đàng.,.
            ichnguyen

Đính kèm (1)

_____________________________


ichnguyen 04.07.2009 19:52:00 (permalink)
0
ĐÊM NGOẠI Ô
ta trở lại Sài gòn Đêm chủ nhật.
Choáng ngợp dòng người cuồn cuộn trong đêm.
Nhớ lại ngày xưa Xa Lộ vắng im lìm.
Cặp ôm cặp khi ấy mình chỉ một.
Tuổi học trò ôi vô cùng thơ mộng
Mới mười lăm đâu biết gọi tên người.
Nay lại về lầu cao ngất từng xanh
Mình bé nhỏ hơn ngày xưa mới lạ.
Con hẻm ngày xưa nay thành đường mới.
Điện thay đèn nhấp nháy đỏ vàng xanh.
Sông nhỏ ngày xưa nay rộng trong lành.
Thuyền qua lại như muốn thành phố biển.
Mây mươi năm quê hương mình phát triển
Sờ lại trên đầu mái tóc đã hoa râm.,.
               ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/2BC9E2963E8C4376A00BBBDC80D1E95C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 29 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 427 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9