ichnguyen@ymail.com
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 29 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 427 bài trong đề mục
ichnguyen 05.07.2009 21:29:34 (permalink)
0
44
VỌNG CỐ ĐÔ
Chiếu chỉ loan truyền vượt bẻ khơi
Dời đô thông báo đến bao người
Thăng long bừng sáng trong lời nói.
Hà nội âm vang những tiếng cười 
Vun đắp tô bồi ngay tại chỗ.
Giữ gìn tôn tạo khắp muôn nơi
Đến nay kỷ niệm ngày xây nước
Lừng lẫy ngàn năm hợp ý trời.,.
                ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 15:14:15 bởi ichnguyen >
ichnguyen 06.07.2009 15:05:01 (permalink)
0
ĐƠN CÔI
Gởi về bên ấy mộng đơn côi
Dẫu có tìm thương cũng biệt rồi
Cánh én lưng trời đau cánh mỏi
Vần thơ góc biển hận mây trôi
Người đi mấy độ thương chờ ngóng
Kẻ đợi từng đêm khổ đứng ngồi
Tình đã tràn khơi theo sóng dập
Ngút ngàn kỷ niệm cũng đành thôi.,.
           ichnguyen
 
 
ThanhThanhKhiet 06.07.2009 21:26:37 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

Sẽ còn mãi bên nhau
Những lời vàng trong WEB
Sẽ không bao giờ hết.
Nỗi vui buồn trong nhau.,.
            ichnguyen







Sẽ còn mãi bên nhau
Những dòng thơ trong sáng
Để lại đến mai sau
Những lời vàng thân mến
 
T.T.K.6.7.2009

ichnguyen 07.07.2009 08:47:17 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: ichnguyen

Sẽ còn mãi bên nhau
Những lời vàng trong WEB
Sẽ không bao giờ hết.
Nỗi vui buồn trong nhau.,.
            ichnguyen







Sẽ còn mãi bên nhau
Những dòng thơ trong sáng
Để lại đến mai sau
Những lời vàng thân mến
 
T.T.K.6.7.2009


   MÃI CÒN TRONG NHAU.
Hôm nào mình lên mạng.
Nhìn không thấy bài em.
Như dòng sông sắp cạn
tôm cá mãi đi tìm
Những tâm tình trong thơ.
Sẽ không có bến bờ.
Bây giờ và mãi mãi.
Đẹp hơn là giấc mơ
Có lúc cảm trong người
vẫn cố tìm trang thơ
Để tìm quên mệt nhọc.
Khi dòng sông mộng mơ.
Lên mạng không có em
Cảm thấy mình bơ vơ
Mùa thu và thi sĩ.
Sẽ không chết trong thơ.,.
             ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/8A1DA7664FF044F68778E736B88F8C65.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 08.07.2009 20:00:34 (permalink)
0
MUỐI.
thất là mầu nhiệm vô cùng.
Nước trong biển cả lại dùng để ăn.
Mặt trời xua nước thành băng.
Trở thành hạt muối phải chăng bởi trời?..
               ichnguyen
ThanhThanhKhiet 08.07.2009 20:46:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

NƯỚC VÀ CÂY.
Từ lâu thủy mộc tương phùng
Cây mà không nước thì rừng cằn khô.
Cây trồi trên nước nhấp nhô.
Bức tranh vân cẩu từ mô đã thành.
Chiều lên nắng ngả màu xanh.
Như tình em gái thiên thanh tuyệt vời.,.
                  ichnguyen



 
Cây xanh nhờ nước mà xanh
Lời thơ cho  ngọt có trăng ảo huyền
Hồn trong như nước ngọc tuyền
Bao nhiêu từ ý gửi miền thơ ca
Đời vui lòng cũng an hoà
GIao lưu huynh muội  mãi là đồng tâm
 
T.T.K.8.7.2009
ichnguyen 09.07.2009 08:27:36 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



quote:

Trích đoạn: ichnguyen

NƯỚC VÀ CÂY.
Từ lâu thủy mộc tương phùng
Cây mà không nước thì rừng cằn khô.
Cây trồi trên nước nhấp nhô.
Bức tranh vân cẩu từ mô đã thành.
Chiều lên nắng ngả màu xanh.
Như tình em gái thiên thanh tuyệt vời.,.
                  ichnguyen



Cây xanh nhờ nước mà xanh
Lời thơ cho  ngọt có trăng ảo huyền
Hồn trong như nước ngọc tuyền
Bao nhiêu từ ý gửi miền thơ ca
Đời vui lòng cũng an hoà
GIao lưu huynh muội  mãi là đồng tâm
 
T.T.K.8.7.2009

CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN
Muội huynh tình mãi thêm xanh
Tình thơ ,tình bạn tinh anh ảo huyền.
Để cho thơ mãi lưu truyền
Thành ca dao mãi vào miền thơ ca.
Cùng chung mộng đẹp giao hoà.
Từ nay ta phải thật thà quyết tâm
                 ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 08:29:43 bởi ichnguyen >
HKBT138 09.07.2009 10:11:49 (permalink)
0

MUỐI.
thất là mầu nhiệm vô cùng.
Nước trong biển cả lại dùng để ăn.
Mặt trời xua nước thành băng.
Trở thành hạt muối phải chăng bởi trời?..
               ichnguyen

 
TÌNH CA RAU MUỐNG
 
 
Đến giờ cơm nấu giữa trưa
Chớ lo nắng gắt mưa thưa làm gì
Dưới mương rau muống xanh rì
Hái về đem lặt ra đi luộc liền
Trong lòng rỗng, lại có duyên
Ăn còn ngon miệng lại hiền như tu
Trống không tâm chẳng hiềm thù
Bập bềnh sóng nước ngao du phương trời
Chân thành riêng của trong tôi
Gởi về rau muống mấy lời tình ca
Tháng ngày gió bạt phong ba
Ung dung lá thắm tặng quà thế nhân
Xã hành đâu ngại thi ân
Hiện vô số kiếp bụi trần không vương.
 
HKBT
 
 
ThanhThanhKhiet 09.07.2009 14:51:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

BÀ RỊA THU.
Lần qua Phú Mỹ xuống miền Đông.
San sát công ty thế cánh đồng.
Nước đã mang thuyền ra biển cả
Chim còn nhớ bạn kiếm đầu sông.
Người đi  lập nghiệp không thành có
Kẻ đến xây nền có hoá không
Rừng sát ngày xưa nay phố thị
Mùa thu Bà Rịa lắm xương rồng
               ichnguyen


             




ichnguyen 10.07.2009 08:29:26 (permalink)
0
BIỂN VÀ EM
"Coi mặt mà bắt hình dong "
Câu ca dao ấy ẩn trong biển chiều.
Một vùng cát trắng phì nhiêu.
Người đi kẻ đến dập diù tháng năm
Em như biển đẹp trăng rằm.
Ước gì ta được một lần bên nhau.
Với khung trời mộng biển màu.
Chiếc dù che cả tình đầu của nhau.
Mai về đâu! vẫn đẹp màu.
Con thuyền vẫn cứ thi nhau dò đường.
Biển như em khó tận tường.
Nhưng dù sao cũng còn thương biển chiều.,.
                            in
 
ThanhThanhKhiet 11.07.2009 00:10:31 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



quote:

Trích đoạn: ichnguyen

Sẽ còn mãi bên nhau
Những lời vàng trong WEB
Sẽ không bao giờ hết.
Nỗi vui buồn trong nhau.,.
            ichnguyen







Sẽ còn mãi bên nhau
Những dòng thơ trong sáng
Để lại đến mai sau
Những lời vàng thân mến
 
T.T.K.6.7.2009


   MÃI CÒN TRONG NHAU.
Hôm nào mình lên mạng.
Nhìn không thấy bài em.
Như dòng sông sắp cạn
tôm cá mãi đi tìm
Những tâm tình trong thơ.
Sẽ không có bến bờ.
Bây giờ và mãi mãi.
Đẹp hơn là giấc mơ
Có lúc cảm trong người
vẫn cố tìm trang thơ
Để tìm quên mệt nhọc.
Khi dòng sông mộng mơ.
Lên mạng không có em
Cảm thấy mình bơ vơ
Mùa thu và thi sĩ.
Sẽ không chết trong thơ.,.
             ichnguyen


Những dòng thơ ngọt ngào
Những vần thơ đổi trao
Của tình bạn trong sáng
Làm lòng ta dâng trào
 
Dòng  thơ là bông  hoa
Nâng hồn ta bay bổng
Dòng thơ là bông hoa
Cho ta dạ an hoà
 
Để vui trong cuộc sống
 
T.T.K.10.7.2009
 
 
ichnguyen 11.07.2009 07:37:45 (permalink)
0
ĐÔNG VỀ
Chợt gió mưa về ray rức thêm
Ban ngày sẩm tối tưởng chừng đêm
Chim trời lạc bạn gào nhau trốn
Gà mái thương con cúc ,cúc tìm
Sấm chớp xa gần nghe buốt óc
Mưa rào đây đó lạnh se tim
Thương bầy con dại mồ côi mẹ
Tránh ước đêm qua ngủ dưới thềm.,.
                  ichnguyen
ichnguyen 12.07.2009 09:07:32 (permalink)
0
TRỐNG VẮNG.
Chiều về trên phố nhỏ
Mây lang thang chuyện trò
Con đường thời đi học.
Nay phố lầu cao to.
Về đây bỗng nhớ em.
Cứ tửơng giữa trời đêm
mình không còn cô lẻ.
Con đường bỗng dài thêm.
Giờ này em ở đâu?
Bãi trước hay bãi sau.
Biển tưng bừng vẩy gọi
Một người trong đêm thâu !...
             ichnguyen
ichnguyen 13.07.2009 07:09:00 (permalink)
0
DÂN CHÀI
Thương cho số kiếp dân chài.
Đời vui với biển chẳng ai thương mình
Kẻ bất lương luôn rập rình.
Để chờ ăn vạ  mặc mình tự lo
Thấp cổ nào dám la to.
Cuộc đời biển cả đói no cam đành.,.
                         ichnguyen



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/FE0BA2DC71E24F4B826C1F8FE6FB5055.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 07:10:15 bởi ichnguyen >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 13.07.2009 13:35:12 (permalink)
0
Thơm như hương nhuỵ hoa nhài
Trong như nước suối ban mai giữa rừng...
Sưu tầm


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5A0D88040CF94012AF2D3728040E6D01.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 29 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 427 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9