ichnguyen@ymail.com
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 29 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 427 bài trong đề mục
ichnguyen 29.07.2009 08:13:53 (permalink)
0
TIỀN.
Tiền đã làm cho trí bị mờ.
Bao nhà hứng chịu cảnh bơ vơ.
Mối tình khắn khít đành ly tán
chồng vợ ấm êm phải xác xơ
Kẻ xấu dựa vào nương thế sự
Người khôn lấy đó nắm thời cơ
Cũng vì sức mạnh làm tan vỡ.
Những bậc chân tu ,chốn tự thờ.,.
                  ichnguyen
                  
 
ichnguyen 29.07.2009 08:44:11 (permalink)
0
KEO SƠN
Giới trẻ hôm nay mới vào đời
Tâm hồn uỷ mị lệ tuôn rơi
Người khôn gặp khó luôn bình tỉnh.
Kẻ daị vương buồn cứ thảnh thơi.
Quê mẹ quân thù đang bám chặc
Dân mình các bạn lại ham chơi.
Non sông một dải keo sơn đó.
Quyết giữ gian  nguy cũng chẳng rời.,.
                          ichnguyen
ichnguyen 29.07.2009 08:59:06 (permalink)
0
KEO SƠN
Giới trẻ hôm nay mới vào đời
Tâm hồn uỷ mị lệ tuôn rơi
Người khôn gặp khó luôn bình tỉnh.
Kẻ daị vương buồn cứ thảnh thơi.
Quê mẹ quân thù đang bám chặc
Dân mình các bạn lại ham chơi.
Non sông một dải keo sơn đó.
Quyết giữ gian  nguy cũng chẳng rời.,.
                          ichnguyen
duongquoctam 30.07.2009 08:40:42 (permalink)
0
MÃI ĐỢI

Cố nhân hai tiếng cố nhân!
Thì thầm ta gọi bao lần rồi em?
Trăng khuya ai ngắm, ai xem?
Gió khuya ai đợi, ai thèm lả lơi?
Em nay phiêu bạt phương trời?
Cho ta ngóng đợi trăng rơi một mình.
Không gian sao cứ lặng thinh
Cho đôi mắt đói dõi nhìn xa xăm.
Một thân côi cút đêm nằm.
Ta đây mãi đợi trăm năm một người.
 


ichnguyen 30.07.2009 09:13:26 (permalink)
0

Trích đoạn: duongquoctam

MÃI ĐỢI

Cố nhân hai tiếng cố nhân!
Thì thầm ta gọi bao lần rồi em?
Trăng khuya ai ngắm, ai xem?
Gió khuya ai đợi, ai thèm lả lơi?
Em nay phiêu bạt phương trời?
Cho ta ngóng đợi trăng rơi một mình.
Không gian sao cứ lặng thinh
Cho đôi mắt đói dõi nhìn xa xăm.
Một thân côi cút đêm nằm.
Ta đây mãi đợi trăm năm một người.
 




MAI GẶP
Em về với cõi vĩnh hằng.
Mà bao kẻ biết ,người quen khóc thầm...
Những đêm gió rét mưa dầm.
Có người thương vẫn nguyện thầm trăm năm
Em về bên ây xa xăm
Có người vẫn suốt đêm nằm nhớ em.
Nhớ khi dong ruổi đi tìm.
Nhớ hồi cùng thức giữa miền tịch liêu.
Nhớ thương cao vút cánh diều.
Những tâm tư ấy những chiều có nhau.
Bây giờ em đã về đâu
Vườn thơ bên ấy nhịp cầu giao lưu.
                       ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/6E9646C2F6DC4E6FA456F670E3EFB9D4.jpg[/image]
Attached Image(s)
duongquoctam 30.07.2009 12:19:39 (permalink)
0
MAI GẶP (Tặng Duong quoc tam)
Em về với cõi vĩnh hằng.
Mà bao kẻ biết ,người quen khóc thầm...
Những đêm gió rét mưa dầm.
Có người thương vẫn nguyện thầm trăm năm
Em về bên ây xa xăm
Có người vẫn suốt đêm nằm nhớ em.
Nhớ khi dong ruổi đi tìm.
Nhớ hồi cùng thức giữa miền tịch liêu.
Nhớ thương cao vút cánh diều.
Những tâm tư ấy những chiều có nhau.
Bây giờ em đã về đâu
Vườn thơ bên ấy nhịp cầu giao lưu.
                       ichnguyen
 
 
Em ngồi kết những yêu thương
Năm qua tháng lại kết hương cho đời.
Em gom nhặt lá vàng rơi
Khơi hương sắc lại rạng ngời nét xuân.
Em xinh như một thiên thần,
Xin cho tôi được vạn lần yêu em.
Tôi xin trải lối đi êm,
Nhẹ nâng gót ngọc trong miền nhớ nhung...
Nhớ thương em, gởi dòng sông....
 
ichnguyen 30.07.2009 21:01:02 (permalink)
0
NHẶT BÓNG THỜI GIAN.
Cuốn bay theo lớp bụi vàng.
để còn nghe tiếng thở than bạn hiền.
Giờ ai đi khắp mọi miền.
còn ai đơn lẻ mối duyên lỡ làng.
Thà rằng người ấy sang ngang.
Còn hơn là đến nghĩa trang vĩnh hằng.
Tôi em tình nghĩa kim bằng.
Chỉ thương em những vết nhăn từng ngày.
thà em như cánh chim bay.
Bao giờ trở lại Tay trong tay mừng.
Giờ đây hai ngả hai đường.
Ngàn năm vĩnh biệt nhớ thương trọn đời.,.
                         ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 08:36:05 bởi ichnguyen >
ichnguyen 31.07.2009 08:44:09 (permalink)
0
TÀN THU.
Mùa thu tình chỉ đẹp.
Khi trời trong sáng hơn.
Mùa thua càng thấy đẹp
Khi không chút dỗi hờn.
Lời nói ngày hôm qua.
Bây giờ bay cửa sổ.
Khi thân hình loang lổ.
Thu ,mây càng cách xa.
Nghĩ lại ngày hôm qua.
Bao nhiêu kẻ xa nhà.
Thu về con đói lạnh
chỉ thương người bôn ba.
Thu nay cũng nhạt nhoà.
Bởi chẳng còn hấp dẫn.
Để bao đời đói lạnh
Chỉ suốt ngày trăng hoa.,.
                   ichnguyen
ichnguyen 31.07.2009 19:26:23 (permalink)
0
MẸ
Mẹ cho con cả tấm lòng
Mẹ cho con hưởng được dòng sửa ngon
Tình yêu Mẹ sánh bằng non
Mà nay trở lại héo hon tất lòng
Chiều qua về với Tịnh Long
Đâu hình bóng Mẹ ,mà mong trở về.,.
                      ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/61EEF3BECD39467F8C1A14E5A381685E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 19:27:56 bởi ichnguyen >
Attached Image(s)
ichnguyen 01.08.2009 08:02:48 (permalink)
0
ĐÔNG BUỒN
Ngồi nắm mưa rơi dạ xót xa.
Nơi tha phương cứ nhớ quê nhà
Ra đi năm tháng nghèo đeo mãi
Trở lại !thời gian khó bám ta
Nuí Ấn chuông chùa thương quá khứ
Sông Trà xe nước nhớ Châu Sa
Bao năm cách biệt bao sầu nhớ
Phương cũ chưa mờ năm tháng qua.,.
                     ichnguyen
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/82AA15430C144ECABEBA9959B318D415.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 03.08.2009 07:32:39 (permalink)
0
THU XA
Cũng mùa thu ấy cách xa quê.
Thao thức từng đêm ước được về.
Hương lúa thơm lừng khi sáng nhớ
Ánh vàng ngát toả lúc chiều mê
Vòng tay kỷ niệm còn thao thức
Đôi mắt tâm hồn cứ ủ ê
trên bước chân nào lưu bóng nhỏ?
Khoảng trời se lạnh cả bờ đê
                     ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 07:34:13 bởi ichnguyen >
ichnguyen 04.08.2009 05:44:07 (permalink)
0
RÁC
Văn minh cho lắm làm chi.
Lần đi thể dục nghe gì hôi hôi.
Thế là chuột chết đây rôì
đem ra đường nhựa vứt thời xong ngay.
Ung dung Như cánh chim bay.
Miễn mình xong việc chẳng hay việc gì.
Con đường bao nhiêu người đi.
chỗ này đống rác chỗ kia Heo gà.
Muì hôi nồng nực bay ra.
Kẻ viêm muĩ ,kẻ ho gà ho lao
Có ai lưu ý đâu nào.
Mặc cho dân chết tiền vào tuí ông.
Miệng la vì nước hết lòng.,.
                   ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 07:51:43 bởi ichnguyen >
ichnguyen 04.08.2009 07:57:02 (permalink)
0
QUÊN
Mây vẫn bay bên đồi
Trăng nghiêng sa núi rồi
Chim trời chưa cánh mỏi.
Em nở đành quên tôi
          ichnguyen
ichnguyen 05.08.2009 07:37:30 (permalink)
0
VẪN XA
Vẫn còn xa tít mờ xa.
Còn trong tâm tưởng nắng tà bên nhau.
Đồng xưa nay lúa xanh màu.
Thuyề chưa bế đổ Về đâu lối chờ.,.
                      ichnguyen
Thuỵ Du 06.08.2009 05:59:40 (permalink)
0
 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
Mến chào Ích Nguyên,
TD ghé thăm IN & cảm ơn trong thời gian TD vắng nhà IN vẫn ghé thăm TD...
Chúc IN vui nhé!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 09:57:36 bởi Thuỵ Du >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 29 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 427 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9