ichnguyen@ymail.com
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 29 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 427 bài trong đề mục
ichnguyen 23.08.2009 22:32:49 (permalink)
0
.CƠ TRỜI
Đã sống quen rồi ngựa bỏ cương.
Càng thêm hách dịch thiều khiêm nhường
Bề trên nhũng lạm qua nhiều cách.
Bọn dưới tham ô đủ mọi đường
Mặc kệ quân thù vây tứ hướng.
Tha hồ kẻ cướp huậy nghìn phương
Dân tình khổ cực càng căm phẩn
Cán bộ không lo hoạ khó lườn.,.
               ichnguyen






Đính kèm (1)

_____________________________

chungmotvuontho
machanvi
ichnguyen 23.08.2009 22:36:26 (permalink)
0

SẮC XUÂN
Mưa vội vàng qua gọi én về
Mai vàng ướm nụ ngóng chiều quê
Vầng trăng chênh chếch hôn đầu núi
Con sóng lênh đênh ụp luỹ tre
Thương thuở chung trường hoa đó bướm
Nhớ thời lại lớp lá tìm ve
Mỗi lần xuân đến ga dần khuất
Tìm lại trong nhau những ước thề.,.
                 ichnguyen





Đính kèm (1)

_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 22:37:31 bởi ichnguyen >
ichnguyen 24.08.2009 21:11:43 (permalink)
0
HẠ VỀ
Cơn nóng nung người rụng cả hoa
Gió ngừng mây quyện én về xa
Đàn ong hút mật bông vừa trổ
Chị bướm săn mồi nụ mới ra
Vắng lặng sân trường bao tiếng hát
Rộn ràng Đất mẹ những lời ca
Phượng buồn đỏ rực nằm phơi sắc
Giới trẻ chia tay trở lại nhà.,.
              ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/5870597C0E38487BB2646B6AE4DA6BD7.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 28.08.2009 08:08:39 (permalink)
0


MƯA CHIỀU
Chiều nay mưa ướt lạnh lùng rơi
Chạnh nhớ em tôi mãi cuối trời
Đêm đến vui cùng ai xứ lạ
Ngày qua buồn nhớ bạn sao vơi !
Tan điền xưa lở xanh màu biếc
Thương hải nay bồi đỏ sắc mơ
Nếu biết cảnh đời mưa bão tố
Thà quên kỷ niệm tận trùng khơi.,.
                  ichnguyen
ichnguyen 28.08.2009 08:25:06 (permalink)
0
Ở ĐẦU DÂY
A lô!ai ở đầu dây
Cho tôi nhắn lại câu này với nha
Nói dùm người gọi hôm qua
Kìa anh! Em đấy chớ là ai đâu.,.
              ichnguyen
ichnguyen 31.08.2009 08:15:35 (permalink)
0
quote]
CHUYỆN THƯƠNG TÂM.

Số phận trời ban khó biết mà.
Kẻ thì nghèo khó ,kẻ xa hoa.
Lầu cao cửa rộng thê cùng thiếp.
Đất lắm tiền dư  chợ với nhà.
Khách sạn đô vàng quan lớn nhậu
Ao chòi nương rẫy dưới dân la.
Thương người em nhỏ sau cơn sốt.
Hai mắt mù luôn mãi tới già.,.
              ichnguyễn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 11:46:44 bởi ichnguyen >
ichnguyen 01.09.2009 06:13:27 (permalink)
0
Rất mừng khi tất cả chúng ta đều biết hướng về mẹ.Bây giờ thì không còn ai hơn mẹ hơn cha như người ta đã từng dạy cho lớp trẻ nữa.Ichnguyen cảm ơn các bạn nhiều ,ichnguyen cũng là người mất mẹ từ khi mới vào đời.
TÌNH MẸ
từ độ ấy lên phi trường tiễn Mẹ
Về quê nghèo khi Mẹ phải lìa xa
Vì chiến tranh đã dày xéo quê cha
Mà con Mẹ đành ra đi viễn xứ
Đến bây giờ lần dỡ về quá khứ
Con Mẹ hiền người lữ thứ trong đêm
Đã bao lần để lạnh thấm vào tim
Mà chỉ biết nhìn đêm bằng tiếng nấc
Trên nẻo đường vẫn còn bao hành khất
Thì quê mình vẫn chồng chất thương đau
Miệng nhũ thầm ngày tháng hảy qua mau
Cho con ,Mẹ gặp nhau ngày trở lại.
Dấu thân trai chí tan bồng hồ hải
Bao năm rồi vẫn dầu dãi nắng sương.
Nhận niềm đau hình ảnh của quê hương.
Rồi đi mãi trên nẻo đường vô định.
Nguyện cầu cho quê hương mình yên tịnh ,
Mà hồi chuông cảnh tĩnh hảy còn xa
Thì mong gì trở lại với quê cha
Nên lữ khách còn ra đi mãi mãi.,.
             ichnguyen





Đính kèm (1)

_____________________________

chungmotvuontho
machanvi
ichnguyen 02.09.2009 05:03:19 (permalink)
0
QUẢNG NGÃI DẤU YÊU
Ai về Quảng Ngãi quê tôi đó.
Giữa cánh đồng xanh những cánh cò.
Đêm xuống thương dừa xanh dưới biển
Ngày lên  thích cà trắng trên Gò
Mùa thu chờ đợi nhìn mây trắng
Xuân lại nếm mùi thử bánh tro.
Trên mỗi con tàu xa đất Mẹ.
Trở vể mang nặng nõi mừng lo....
               ichnguyen
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/A1DF4DA76C2E4BF8ABBA1AC7E1CBDEEF.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 02.09.2009 05:06:03 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

QUẢNG NGÃI DẤU YÊU
Ai về Quảng Ngãi quê tôi đó.
Giữa cánh đồng xanh những cánh cò.
Đêm xuống thương dừa xanh dưới biển
Ngày lên  thích cà trắng trên Gò
Mùa thu chờ đợi nhìn mây trắng
Xuân lại nếm mùi thử bánh tro.
Trên mỗi con tàu xa đất Mẹ.
Trở vể mang nặng nỗi mừng lo....
               ichnguyen




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/A1DF4DA76C2E4BF8ABBA1AC7E1CBDEEF.jpg[/image]
ichnguyen 08.09.2009 19:38:22 (permalink)
0
CHỜ
Người đi để nắng thu tàn
Một người ở lại ngổn ngang tơ lòng
Suốt đời ai vẫn đợi mong
Tình đầu vẫn quyết một lòng thũy chung.
                   ichnguyen
ichnguyen 09.09.2009 07:35:36 (permalink)
0
CƠ TRỜI
Đã sống quen rồi ngựa bỏ cương
Càng thêm hách dịch thiếu khiêm nhường
Bề trên nhũng lạm thu nhiều cách
Kẻ dưới tham ô đớp mọi đường
Mặc kệ quân thù vây bốn biển
Tha hồ bọn cướp huậy ngàn phương
Dân tình khổ cực càng căm phẩn
Cán bộ xa hoa họa khó lườn.,.
                  ichnguyen
 
ichnguyen 10.09.2009 07:17:36 (permalink)
0
Họa bài :KHI GIÓ HEO MAY VỀ
(Của nữ sĩ Ngân Giang )
Từ độ ra đi biệt góc trời
Cuộc đời phiêu bạt khắp đôi nơi
Tưởng trăng vàng úa rơi chìm hẳn
Ngờ nắng tươi xinh đã rạng rồi
Hoa đẹp cô phòng luôn lẻ bạn
Bướm hồng phố thị đã thành đôi
Hướng về quê mẹ thời chung bóng
Kỷ niệm dâng tràn lệ thắm rơi.,.
                Ichnguyen
 
ichnguyen 12.09.2009 17:07:55 (permalink)
0
ĐÊM MƠ
Đêm mơ thấy bóng Mẹ về.
Ngồi tiêm trầu ở phía hè như xưa.
Ngòai trời rét lạnh gió mưa.
Giọt mưa tí tách lưa thưa bên thềm.
Bờ tre chái bếp vẫn còn in
In hình của Mẹ ,Mẹ nhìn  ướt mi
Quê nghèo con phải ra đi
Tìm phương sinh kế  kể chi phong trần.
Con đê giờ cũng lớn dần.
Dòng sông Trà Khúc mấy lần  dổi thay.
Cuộc đời như cánh chim bay.
Bây giờ tỉnh giấc mới hay lạc đường.
Những đàn chịm vạt ăn sương.
cồn sông bãi cát còn vương vấn lòng.
              ichnguyen
 
ichnguyen 15.09.2009 07:56:41 (permalink)
0


TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG
Mùa đông rét buốt dài lâu
.Ngòai kia có kẻ gối đầu trong sương
Kẻ xin ăn khắp nẻo đường .
Người già vất vả tìm phương sống  nhờ .
Thương lớp người phải bơ vơ .
Không người nương tựa cậy nhờ cháo cơm.
Tình người nhẹ bỏng như rơm
Kẻ tiền nức tủ ,người  đương khốn cùng .
Kẻ đêm đông ngủ chiếu mùng .
Người thời rét lạnh tận cùng khổ đau.
Đêm về tạm ngủ dưới cầu
.Ngày thì đội nắng mái đầu cháy đen.
Còn ta cũng kiếp dân quèn .
Thương đành rán chịu  có chăng giúp người?..
Cuộc đời  như nước đầy vơi
Nay ròng mai lớn đổi đời mấy khi .,.
                   Mặc Hàn Vi
ichnguyen 16.09.2009 07:33:34 (permalink)
0
TÌNH XA
Từ độ chia tay dưới mái nhà
Bên thềm chim nhỏ vẳng lời ca
Nào hay cách biệt đau tình bướm
đâu biết chia lìa lỡ mộng hoa
Sáng dậy ra vườn sau ngắm cảnh
Chiều lên vô ngõ trước châm trà
Bao năm vẫn cứ chờ cứ đợi
Mà bóng một người vẫn cách xa.,.
                  ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/B5DB45AA9F0F41A79E43D4B41615428E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 29 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 427 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9