ichnguyen@ymail.com
Thay đổi trang: << < 2829 > | Trang 28 của 29 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 427 bài trong đề mục
ichnguyen 08.09.2010 07:08:32 (permalink)
0





Ngày tham gia: T.Hai Tháng 11 17, 2008 2:49 pm
Bài viết: 91


 Re: CÁC TÁC PHẨM CHUNG MỘT VƯỜN THƠ
MƯA XUÂN
Chiều nay trời giận con người
làm cho khói bụi bay như bảo bùng .
Sông xanh giờ đã thayđồng
Lúa thơm gạo ngọt đã không chuẩn rồi
Thuốc trừ sâu , xịt liên hồi
Rau xanh cải ngọt xịt rồi bán ra
mưa cho bớt cảnh lê la
đá banh cá độ đẻ ra cướp đường
Quả tim người thật không lường
muốn giàu chẳng kể chận đường cướp xe .
Ông trời .Than lắm cũng nghe
Vì thương dân chúng nên tè chút thôi .
thương dân tết đến nỗi trôi
Mưa cho một trận để đời thêm hoa .,.
                             ichnguyen

_________________
ThanhThanhKhiet 08.09.2010 17:24:53 (permalink)
0

Ngày ấy dìu nhau đến suối Vàng.

Bây giờ em đã bỏ sang ngang
CAM LY có biết trăng tình mộng.
THAN THỞ còn đây bụi gió ngàn
                       ichnguyen
 
Có phải
 
Có phải nhìn qua  đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn
 
Thanh Thanh Khiết
8.9.2010



Chu Ha 11.09.2010 02:55:31 (permalink)
0
 
 
CHUYỆN  THẾ NHÂN

Ngao ngán làm sao! Chuyện thế nhân
Nghèo nên mất bạn , chẳng ai cần
Tình như bọt nước tan về biển
Nghĩa tựa lông hồng gió rớt  sân
Danh vọng hảo huyền còn lại mất
Bạc tiền phù phiếm bỏ rồi thân
Mới hay  nhắm mắt chưa tòan vẹn
Giả thật chăng ngày sẽ  sáng dần 
 
  Mặc Hàn Vi(ichnguyen)
 
 
Chuyện thế nhân
 
Thời nay ác thịnh hơn lòng nhân
Khắp chốn ăn chơi thả lút cần
Đĩ điếm nhong nhong đi chật phố
Quan tham ngố ngố đứng đầy sân
Cụ già khóc cháu ghiền ma túy
Mẹ trẻ thương con lỡ bán thân
Thử hỏi vì đâu gây thảm cảnh
Đã không giềng mối tất loang dần
 
Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 02:57:23 bởi Chu Ha >
ichnguyen 13.09.2010 07:12:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Chu Ha

 
 
CHUYỆN  THẾ NHÂN

Ngao ngán làm sao! Chuyện thế nhân
Nghèo nên mất bạn , chẳng ai cần
Tình như bọt nước tan về biển
Nghĩa tựa lông hồng gió rớt  sân
Danh vọng hảo huyền còn lại mất
Bạc tiền phù phiếm bỏ rồi thân
Mới hay  nhắm mắt chưa tòan vẹn
Giả thật chăng ngày sẽ  sáng dần 
 
  Mặc Hàn Vi(ichnguyen)
 
 
Chuyện thế nhân
 
Thời nay ác thịnh hơn lòng nhân
Khắp chốn ăn chơi thả lút cần
Đĩ điếm nhong nhong đi chật phố
Quan tham ngố ngố đứng đầy sân
Cụ già khóc cháu ghiền ma túy
Mẹ trẻ thương con lỡ bán thân
Thử hỏi vì đâu gây thảm cảnh
Đã không giềng mối tất loang dần
 
Chu Hà


Biết phải làm sao hởi cố nhân!
Thời nay đạo nghĩa ít ai cần.
Quan tham hống hách từ thôn ấp.
Dân nịnh lộng quyền ở cổng sân.
Mẹ khóc thương con vì tật bệnh.
Ông  buồn giận cháu bởi tàn thân.
Con thuyền nhân bản xuôi về biển.
Để cánh đồng xanh mất hết dần.
                            ichnguyen
 
 
BĂNG NGUYỆT 13.09.2010 08:10:32 (permalink)
0
Bn mến chào anh MHV, lâu quá ko chào hỏi anh và mấy huynh trên BH, trên đó mọi ng khoẻ hết hả anh, thiệt ra là có ra có vào mà ko có chữ đành đi luôn hih . Họp mặt bạn thơ lần này mong các anh xuống chơi nha .

Chúc mừng anh vượt ngàn sao sáng lấp lánh nè. (Bài viết đã đăng: 1073)




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/F5ED4166264E41BEAF42E685424BC0C7.gif[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 13.09.2010 20:03:33 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Bn mến chào anh MHV, lâu quá ko chào hỏi anh và mấy huynh trên BH, trên đó mọi ng khoẻ hết hả anh, thiệt ra là có ra có vào mà ko có chữ đành đi luôn hih . Họp mặt bạn thơ lần này mong các anh xuống chơi nha .

Chúc mừng anh vượt ngàn sao sáng lấp lánh nè. (Bài viết đã đăng: 1073)




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/F5ED4166264E41BEAF42E685424BC0C7.gif[/image]

Chào BN.Lâu lâu cũng nhớ BN anh vẫn thường hỏi thăm BVN và nghe em ở Đà Lạt. Sao? lúc này vẫn vui khỏe, trẻ đẹp luôn chứ.?Các anh dưới này nhắt BN và mong xuống chơi.Khi nào họp lại chắc chắn anh sẽ đi dự đấy chúc vui.
                                  Mặc Hàn vi( ichnguyen)
BĂNG NGUYỆT 15.09.2010 02:58:19 (permalink)
0

Chào BN.Lâu lâu cũng nhớ BN anh vẫn thường hỏi thăm BVN và nghe em ở Đà Lạt. Sao? lúc này vẫn vui khỏe, trẻ đẹp luôn chứ.?Các anh dưới này nhắt BN và mong xuống chơi.Khi nào họp lại chắc chắn anh sẽ đi dự đấy chúc vui.
Mặc Hàn vi( ichnguyen)



Nếu bn nhớ ko sai cái hôm nhóm đến thăm nhà của nhà thơ Nguyễn BÍnh là đi cùng mấy anh phải ko ta... bữa trước có mấy cái hình trong dt nói up lên rốt cuộc mất cái dt mất hết trơn. Tiếc quá trời.

Anh cho bn biết số người xuống chính xác để bn dành ghế nha. Con khoẻ mẹ cũng khoẻ anh ạ hihi. ĐL mùa này chắc.. mưa nhiều hihiihi.

Trên nớ thế nào anh nhỉ, in mấy tập thơ nữa ròi nà....
ichnguyen 16.09.2010 20:43:40 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Chào BN.Lâu lâu cũng nhớ BN anh vẫn thường hỏi thăm BVN và nghe em ở Đà Lạt. Sao? lúc này vẫn vui khỏe, trẻ đẹp luôn chứ.?Các anh dưới này nhắt BN và mong xuống chơi.Khi nào họp lại chắc chắn anh sẽ đi dự đấy chúc vui.
Mặc Hàn vi( ichnguyen)



Nếu bn nhớ ko sai cái hôm nhóm đến thăm nhà của nhà thơ Nguyễn BÍnh là đi cùng mấy anh phải ko ta... bữa trước có mấy cái hình trong dt nói up lên rốt cuộc mất cái dt mất hết trơn. Tiếc quá trời.

Anh cho bn biết số người xuống chính xác để bn dành ghế nha. Con khoẻ mẹ cũng khoẻ anh ạ hihi. ĐL mùa này chắc.. mưa nhiều hihiihi.

Trên nớ thế nào anh nhỉ, in mấy tập thơ nữa ròi nà....
.
Hôm ấy có Huỳnh Tiến Và Đổ văn Mai( Tuệ Trúc.) Và chỗ anh rất nhiều nhà thơ.hôm nào rảnh mời BN xuống chơi nhé.
Chung một vườn thơ chuẩn bị ra tập 5 Vườn thơ xướng họa chuẩn bị ra tập 3. Chắc hết mấy tập này anh sẽ tạm dừng và ra tập khác để có thì giờ làm sách cho bạn bè. Hôm nào lên MHV sẽ tặng sách cho BN nhé chúc vui.
Số người đi anh sẽ báo sau. Có đóng góp gì BN thông báo nhé.À hình anh còn lưu giữ đậy yên tâm nhé.
                            ichnguyen
ichnguyen 21.09.2010 20:30:18 (permalink)
0
MỘNG TÀN PHAI
Rồi năm tháng sẽ lui về dĩ vãng.
Ta chỉ còn như chiếc lá thu rơi.
Kỷ niện từ khi chạm trán cuộc đời.
Vào mộng ảo đôi mắt ngời lửa lựu.
Có tình yêu nào trăng vàng  vĩnh cửu.
Để lắng nghe chim khứu hót sang mùa.
Gió vẫn đi tìm mây ngủ tự ngày nao.
Theo vệt ráng trăng đi vào mộng mị.
Biết có còn không bầy chim rời phố thị
Cất lên chào hoa mỹ  thuở còn  xuân.
Để giờ chia tay luôn mãi đợi tin mừng.
Nhưng mộng ước tàn phai từng đêm đợi.
Con sóng tình yêu giờ vẫn xa vời vợi.
Đọan cuối đâu còn , tình mới đã lên ngôi
                           ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 20:33:14 bởi ichnguyen >
ichnguyen 02.10.2010 09:35:01 (permalink)
0
                   BẠC TÌNH
Ngẫm lại đời nay quá chạnh lòng
Chuyến tàu năm cũ đã sang sông
Tưởng rằng bạn giữ tình chung thủy
Nào biết đời quên nghĩa mặn nồng
Tiền đã làm thu hoa  chớm  rụng
Danh đành.. xuân hạ  nụ xa bông
Thôi về quán trọ tìm quên lãng
Trăn trở làm chi một chữ đồng .
                          1/10/2010
                                     ichnguyen
 
   
ichnguyen 11.10.2010 17:23:09 (permalink)
0
NGÁT HỒN THU
Ngàn năm nữa lại về.
Phố lên đèn
            Đường đông nghịt xe qua
Thu vẫn còn đây
Lời em , buổi chia xa .
Ngày tao ngộ,
                âu cũng là mệnh số
Tình của năm xưa , đâu còn, khi tình yêu bỏ ngõ .
Kỷ niệm những chiều ,
                    Hồ Tây thuở bên nhau
Trăng tội tình chi , mà xuôi chúng úa màu
Hồi tưởng lại,
                 khi chuyến tàu xa bến
Còn nhớ không em ,
                thuở chúng mình chung ngọn nến
Ước hẹnThiên đàng , tàu bỏ bến ra đi .
Ôi ! những mùa thu xưa ,nay còn lại được gỉ ?
Tình tan vỡ , người đi tìm bão tố.
Những chiếc lá vàng rơi ,
những con đường loang lỗ,
Sông bể khô dần, thu nào nỡ chia xa
Lữ khách bây chừ ,
            tòan chịu cảnh phong ba
Thu dẫu biệt , vẫn ngát hồn mơ lối cũ
Tình thuở chung vai ,
           muôn đời trăng ấp ủ
Hẹn đông tàn ,đông lại để xuân qua.
Hương sắc chiều thu ,tìm lại bóng trăng ngà
Cùng mây trắng , cánh bèo , dòng sông biếc
Luôn mãi là kỷ niệm , ngát hồn thu.
                                    Mặc Hàn Vi
 
 
ichnguyen 11.10.2010 17:28:45 (permalink)
0

Mơ một  ngày xuân pháo rộn ràng.
Để tình trăng cuội khỏi chia tan.
Đi tìm hương cũ nơi đường vắng.
Mòn đợi ai về mộng vẫn mang.
                      ichnguyen
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 08:18:23 bởi ichnguyen >
ichnguyen 15.10.2010 16:44:55 (permalink)
0
ĐƯỜNG VỀ THỦ ĐÔ.
( Tặng Trọng Đào ,Thi huynh Trịnh Chu Sách , Bùi Trọng Thưởng ,Chu Văn Quý và tất cả các thi huynh thi hữu Hà Nội.)
Đường về Thủ Đô mùa mưa nhiều trắc trở.
Lòng nhớ mong hớn hở buổi trùng hoan.
Con sóng thời gian ,
             cuồn cuộn quả tim vàng.
Về nơi ấy , ôi! thiên đàng mộng ước...
    Kỷ niệm ngàn năm ,sử vàng vận nước.
Ta  chẳng được về ,lòng mơ ước bao lâu
Đã mấy mùa thu mình hẹn chẳng gặp nhau.
Ngày gặp gỡ , ôi sắc màu kỷ niệm.!..
Bạn vẫn hằng mong ,
       Ngày quê hương , ta còn gì lưu niệm
Ta vẫn mong chờ , ngày trở lại ngắm Hồ Gươm ,
Để tiếng lòng ai! ngày ấy mãi đi tìm ,
       Tìm cả thứ đang bị chìm tận đáy...
Hồ Tây Ơi! Ta cứ ngỡ rằng năm ngoái.
        Nhìn vầng trăng nhay nháy bóng chiều đi.
Trở lại nơi đây ta làm cánh chim di.
        Tìm kỷ niệm những gì xưa đã mất...
Bạn của ta ôi tình thương cao chất ngất.!
        Cố đô còn mãi mãi đến ngàn sau.
            Cho dẫu thời gia làm vạn cảnh phai màu.
Ta vẫn nhớ phút ban đầu gặp lại.
                               (Mặc Hàn Vi -ichnguyen)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 16:47:58 bởi ichnguyen >
ichnguyen 18.10.2010 20:53:51 (permalink)
0
 MẶC HÀN VI
HƯƠNG CỐ NHÂN
Mỗi độ lần qua lại chốn này
Căn phòng như đọng chắc vòng tay .
Dòng sông kỷ niệm chừ quên lãng
Con sóng ân tình đã cố say .
Nếu biết rừng xanh cò khác đậu
Thì thôi biển rộng sáo mình bay
Mỗi chiều khơi lại thêm dòng nhớ
Biết hẹn cùng ai để giải bày .
ichnguyen ( Mặc Hàn vi)
#419
    ichnguyen 22.10.2010 08:08:41 (permalink)
    0
    ichnguyen chào VNTQ trong hai tuần kể từ hôm nay.và tặng các bạn bài CHIA TAY
    Ngày mai tôi lại về Hà nội.
    Nước biếc hồ Tây, còn đọng dấu sương chiều.
        Tay chòang vai , mình vui biết bao nhiêu !.
    Cây rũ bóng ,
    Cánh diều xưa đón khách.
              Em ngước nhìn tôi , đôi mắt chừng khỏang cách.
    Có phải con đường ,thay đổi mới không em?
        Rùa của Hồ Gươm vắng lặng ,im lìm.
    Hơi còi sáng quyện cốc trà thơm ngát.
          Ngồi bên tôi ,vẫn như ngày xưa ,
                  giọng hát ,thơm tóc nàng ,thơm cả mộng chiều đông.
    Tôi ở bên em sao vẫn lạnh trong lòng.
       Con chim nhỏ giờ sổ lồng bay mất.
    Vầng tráng hồn nhiên ngày xưa chừ đã mất.
           Còn lại trong hồn  đôi mắt mộng xuân  nao
    Hà Nội bây giờ  trời mây trắng lên cao
          Cụ Phùng Quán năm nào đâu vắng bóng.?
    Chiều xuống hồ Tây vẫn là con sóng...
           Nay đã Chào giã biệt mộng chiều xưa.
                                     Mặc Hàn vi (chnguyen)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 08:12:30 bởi ichnguyen >
    #420
      Thay đổi trang: << < 2829 > | Trang 28 của 29 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 427 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9