ichnguyen@ymail.com
Thay đổi trang: << < 2829 | Trang 29 của 29 trang, bài viết từ 421 đến 427 trên tổng số 427 bài trong đề mục
ichnguyen 30.10.2010 22:31:04 (permalink)
0
CHÀO VNTQ ich nguyen đã về. tặng quý bạn bài "Đèn Khuya."Bài viết khi gặp lại Bích Lâm sau hơn bốn chục năm trời.
 
ĐÈN KHUYA:
Bốn chục năm rồi xa cách nhau
Mỗi người một cảnh nhấm thương đau
Ta tìm thơ rượu... chưa sờn tóc
Bạn muốn tình yêu...sớm bạc đầu
Gặp gỡ nhìn nhau bừng vị quế
Sum vầy ngoảnh lại ngát hương cau
Ngôi trường tự Lực thay nhà , quán
Nhớ ánh đèn khuya đã cạn dầu.
                      ich nguyen( Mặc Hàn Vi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 06:25:08 bởi ichnguyen >
ichnguyen 08.11.2010 06:48:03 (permalink)
0
LŨ.
Thương cho người dân Miền Trung đang bị lũ.
Ruộng đất , cửa nhà ,
         giờ mất sạch sành sanh.
Mẹ khóc thầm , con thức suốt năm canh.
        cơm chẳng có , vì lo canh giữ nước.
Thương cho người dân Miền Trung
        còn gì đâu để hướng về phía trước.
Khi lũ này chưa hết nước
        lũ khác lại trào lên.
Cuộc sống dân nghèo ,
             đang ngày tháng bấp bênh.
Thế mà có những kẻ.
          chẳng lo gì vận nước.
Chúng dửng dưng , trước cơ trời vận nước
     Để quân thù từng bước cứ xâm lăng.
       thao thức từng đêm , em nhỏ học chong đèn.
Không ánh điện , vẫn làm quen với sáp.
       Có lắm kẻ ăn của tìền nhơ nhớp.
tiền góp gom tiền cứu lũ bốn phương.
      Họ chẳng bao giờ có chút tình thương.
Dù dân khổ dân buồn , trong đói lạnh.
      Ta ước ngày mai trời quang mây tạnh.
cho màn đêm không phủ quạnh dân nghèo.
                                 ich nguyen
         
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 06:30:20 bởi ichnguyen >
ichnguyen 10.11.2010 19:14:44 (permalink)
0
      BÀNG HOÀNG
( Kính dâng linh hồn thầy Nguyễn Tỏan : Tịnh Long )
Tin sét đánh em bàng hòang sững sốt
Thầy đã xa rồi cõi tạm này sao?
Mấy mươi năm lưu lạc bốn phương trời
Em cứ tưởng không bao giờ gặp nữa
Từ quê hương ta lan tràn binh lửa
Thầy ra tù và lần nửa xa quê
Bỗng một hôm tin nhạn đã mang về
Thầy đang ở nơi quê người hạnh phúc
Em cố hình dung những ngày đến lớp
Nghe được thầy bên Úc vẫn bình an
Em bên này đang sống kiếp lang thang
Nhưng vẫn nhớ về ngôi làng quê mẹ...
Thầy đã cho em niềm tin tuổi trẻ
Cố vươn lên em sẽ được nên người
Tuy bấy giờ thầy , em,  vẫn đôi nơi
Những cánh sóng thay lời thầy an ủi
Cố lên đi sẽ không còn buồn tủi
Thầy tự hào em nối nghiệp , thầy thương
Nhưng bây giờ như hạt muối vào sương
Mong gặp gỡ nơi thiên đường hạnh ngộ
Em luôn nguyện cầu bề trên chúc phúc
Cho linh hồn thầy bên Úc siêu thăng .
                              Mặc Hàn Vi ( Nguyễn Tấn Ich )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 06:35:45 bởi ichnguyen >
ichnguyen 17.11.2010 10:54:21 (permalink)
0
THƠ THẦY VẪN CÒN ĐÂY.
 
Sách thơ còn dấu tay thầy .
Vẫn ôm ấp mộng có ngày gặp nhau
Nhắc đến thầy lòng quặn đau .
Ngờ đâu vĩnh viễn xa nhau hả thầy .!!!
Những ngày còn ở trời Tây .
Vẫn nương cánh sóng , nghe thầy tâm tư .
Xa nhà mấy chục năm dư .
Thầy luôn an ủi cũng như năm nào .
Cuộc đời như giấc chiêm bao .
ước mơ gặp lại khác nào kinh kha .
Bao năm trời ,mãi bôn ba .
Gió sương đã trãi , sương sa  đã từng .
Em nghe thầy khỏe luôn mừng .
Ngờ đâu lần cuối tai bừng ,mắt lu .
Thầy đi về cõi thiên thu .
Thoát vòng lao lý ngục tù thế gian .
Bây giờ cách trở quan sang
Dương gian âm cảnh , thiên đàng thầy đi .
Tiếc rằng trong phút biệt ly .
Không nhìn lần cuối thầy đi sao đành
                                      ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2010 10:55:55 bởi ichnguyen >
ichnguyen 23.11.2010 17:02:18 (permalink)
0
TẠM BIỆT
ngày mai mình về Miền trung
Chia tay thư quán một tuần nhớ ghê.
Niềm riêng xong sẽ quay về.
Hòa trong nhịp thở từ quê đến thành.
Cầu xin quý bạn đồng hành.
Niềm vui thư Quán sẽ thành chứng nhân.
                        ichnguyen
ichnguyen 06.12.2010 21:06:42 (permalink)
0
MỘT CHUYẾN ĐI
( Tăng Chú Ba Biện ,anh hai và các bạn Tiên Phước )
Xe lao bao quản đường dài ,
Về nơi muối mặn gừng cay đượm tình .
Cũng là một kiếp phù sinh .
Rày đây ra đó suy mình ra  ta .
Đời trai một kiếp phong ba .
Non cao biển rộng bao la hải  hồ .
Ước mong gây dựng cơ đồ
Sinh quê Tiên Phước chết vô Nghĩa Hành
Huế còn lưu lại “Tiếng Dân”
Mộ chôn Thiên Ấn tọa gần chỗ tu .
Chiều sa đỉnh Ấn mây mù .
Đời trai dầu dãi gông , tù kể chi .
Danh truyền thật đấng nam nhi
Cuối đời đã được sử thi nhắt Người  .
Tiếng thơm để lại dâng đời .
Sử xanh lưu mãi chẳng dời đổi thay .
Lợi danh nào khác mây bay
Có ai biết được những ngày mai sau .
Bức tranh phủ lớp sương màu
Cũng không qua được phép màu thời gian
                           ichnguyen (Mặc Hàn Vi)
 
 
 
 
 
     
ichnguyen 07.12.2010 07:31:32 (permalink)
0
        ĐÔNG TÀN.
năng chiều ủ bóng làng quê.
Vài con trâu lạc đi về bơ vơ.
Người xưa biết có đợi chờ.
Hay vầng trăng cũ bây giờ mây che.
                             ichguyen
                     

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2010 07:36:16 bởi ichnguyen >
Thay đổi trang: << < 2829 | Trang 29 của 29 trang, bài viết từ 421 đến 427 trên tổng số 427 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9