THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 28 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 417 bài trong đề mục
huydungpro 21.01.2010 14:08:02 (permalink)
0

GIAO THỪA NỢ NÀNG THƠ    

Cổ Nàng Thơ – trái ngọt
tóc giấu hương giao thừa, chót nợ nhau 
tới nghìn giao thừa sau

Hơn tri âm tri kỷ
 
nâng trứng hứng hoa, đỉnh thanh cao 
thơ cho dịu khổ đau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 12:46:22 bởi huydungpro >
huydungpro 23.01.2010 16:56:41 (permalink)
0
 

GIAO THỪA MÀU NHỚ
 
Đáy hồn tôi                                                                                                   xanh - nhớ em xa xôi
xanh xanh màu nhớ Giao thừa cũ
Giao thừa? đang xa xứ 
nhớ em! xanh hết cả rồi

 
nhớ hồ Gươm, xanh liễu, xanh trời
xanh nhớ em hái lộc
guốc gõ xanh Thê Húc
chen chúc dạo xanh hồ.


Màu nhớ - xanh vô bờ
huydungpro 26.01.2010 21:55:39 (permalink)
0

NHỚ GIAO THỪA LẠC NHAU

Thời dưới quê
bến sông, sét tình đầu
 
đêm giao thừa lạc nhau
phải lên tỉnh tìm anh
thân cô, em lạc phố
như thỏ non lạc ổ
em lạc tóc, lạc môi
em đã lạc anh rồi !

 
như trăng lạc nửa thương
như thiên di lạc hướng

lạc cả mùa về xứ
như nghệsĩ lạc câu dài vọngcổ
xa anh, em càng lạc

vào tiên cảnh phiêu diêu.
 
Giao thừa nào hết lạc?
gặp lại được anh yêu
dưới trần thế cô liêu.
huydungpro 01.02.2010 15:21:13 (permalink)
0

Khai bút

Khai bút
phút đầu
của ngày đầu
tháng đầu mùa Xuân - đường hoa hun hút
 
Khai bút
như khai trường đầu tiên
như lần đầu mê biển
buổi tốt nghiệp thành tài…

 
như tác phẩm đầu tay
tinh khôi, thoải mái

như vô lự tình yêu soải cánh bay
cái ban đầu còn mãi
chất tươi trẻ quý thay

nhưng khó mà làm lại.

và chớ quên, rồi nếu một ngày
thuyền mặc lái
chơi vơi
bỏ đi không một lời
không hẹn hò chờ đợi
đừng tủi, chớ buồn ai.

 
Trách chăng? Khai bút ngắn dài
sáng trong chưa đủ độ?
dung thông chưa đủ dày?
tâm linh chưa đủ cho khai ngộ
 
ở phút đầu
ngày đầu
của tháng đầu xuân, đường hoa hun hút.
Ôi linh thiêng khai bút.


ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ tpHCM, TẾT 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 15:32:25 bởi huydungpro >
huydungpro 03.02.2010 12:55:25 (permalink)
0
 

    Ở  TRONG  TIM             

Nhân nửa đêm mới đây xem HTV7 chiếu
lại phim về MINH KHAI

Như tiếng thông già chưa héo hon
nhớ xưa mẹ khấn lời rành rõ
Nguyễn Thị Minh Khai, mộ phần con
táng tại ‘Thánh Chà’ nghĩa địa
xứ Tân Định, Sài Gòn
Con sống khôn
thácthiêng,gầnbaylà,xabaybổng
                 
Lời mẹ khấn bay trời cao đất rộng

*
Nay, không mộ, em cúng Chị bên vườn
khấn tên Chị ngày giỗ buồn mưa bụi
bỗng hiển linh
dẹ dàng như Chị gọi ?
     
nhang rùng mình
gió nhẹ thoảng bên tai
Vững chí bền gan ai hỡi ai
Kiên tâm giữ dạ mới anh tài
Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ
Con đường cách mạng vẫn chông gai
(1)

*                           
Chị còn đó hay Chị lại thăng rồi ?
để thành Vinh vẫn bồi hồi trống vắng
Mọc-Thượng Đình sương buốt trắng           
một vùng
để Sài Gòn luôn khắc khoải chờ mong
Chị về chứng những ai trọn thủy chung

*                                         
Sống anh dũng
ra đi thật ung dung
Nhưng nơi nao nấm mộ xưa ?
Chị nằm đâu giữa đêm mưa
heo hút ?

*
nghĩa cốt nhục
vẫn đi tìm mải miết
mà chỉ thấy trong mơ
Ôi nghĩa trang...tiếp
sương dăng mịt mờ

*
Nhưng dân ta
phụng thờ
hương khói
kiên trì gom dù chỉ gói hình hài
của tim trào máu buổi ban mai
Mất mộ, ôi thanh khí thiên thu

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng rõi rõi theo
Chinh phu tử sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn
(2)
Không mồ lạnh vắng bên cồn

*
Tìm mộ Minh Khai, về Ngã Ba Giồng
tiếp bước dặm trường
Nhà thương Giếng Nước
Bà Điểm, Long An, Bến Lức
vùng Bến Dược

*
Mải miết đi, lòng nhớ đinh ninh
lời mẹ xưa, suốt hành trình tìm mộ
nhiều nghĩa trang SàiGòn, đêm bão tố
nắng Củ Chi, vi vu gió Hốc Môn
sông nước trầm tư, dạ bồn chồn...

*                           
Lẽ thần thông ?
thác thể xác, tinh anh còn mãi
nhưng Mẹ mong, gom lại chút hình hài
Mẹ thương Chị: gầy yếu mảnh mai
gót trắng nhỏ trượt trầy kênh rạch

Mẹ xót xa òa khóc
Em trần gian lệ trào !

*                 
Kiếp sau nào
Chị hát tự trên non
đón chúng em - chùm tâm hồn hoa nở
lên thăm Chị nơi nắng vàng rực rỡ
cõi người hiền mộ chỉ ở trong tim

------------------------------------
(1) Thơ NTMK viết lên vách lao Cấm

Cố KhámLớn SàiGòn, nay là Thưviện Quốcgia
(2) Trong Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm)

huydungpro 08.02.2010 13:01:06 (permalink)
0

gắn bó

Sóng Sài Gòn đã vỗ
 
bờ sông Hồng

tình yêu thương gắn bó

nghĩa lớn Bắc-Nam-Trung

Hà Nội-Huế-Sài Gòn

tình son sắt
 
thủy chung.

Đã xa rồi đêm đen chia cắt

trời Nam thương nhớ đất

Ngàn-năm-Hà-Nội-Thăng-Long.      
huydungpro 14.02.2010 13:54:55 (permalink)
0

linh thiêng khai bút
SàiGòn,14-2-2010    0:36:25 AM
 
Khai bút
phút đầu
của ngày đầu
tháng đầu mùa Xuân - đường hoa hun hút
 
Khai bút
như khai trường đầu tiên
như lần đầu mê biển
buổi tốt nghiệp thành tài…
như tác phẩm đầu tay
tinh khôi, thoải mái
như vô lự tình yêu soải cánh bay
cái ban đầu còn mãi
chất tươi trẻ quý thay
nhưng khó mà làm lại.

và chớ quên, rồi nếu một ngày
thuyền mặc lái
chơi vơi
bỏ đi không một lời
không hẹn hò chờ đợi
Đừng tủi, chớ buồn ai.
 
Trách chăng? Khai bút ngắn dài
sáng trong chưa đủ độ?
dung thông chưa đủ dày?
tâm linh chưa đủ cho khai ngộ
ở phút đầu
ngày đầu
của tháng đầu xuân, đường hoa hun hút.
Ôi linh thiêng khai bút.
huydungpro 15.02.2010 12:34:11 (permalink)
0
 

  
TIẾNG  RAO  ĐÊM                 
 
 
Tiếngrao thuở Hàthành khuya thanhvắng
 
mà nôn nao trong dạ, nhớ quê hương!
 
nó đeo đuổi kiếp xa nhà lãng đãng

ôi ngỡ ngàng, đang tuổi nhỏ năm nào?
 
mai77 15.02.2010 23:43:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Tâm Tư

Đau
 
Lời nói có là dao
Khắc vào lòng chảy máu
Làm đau... !
 
25.11.



Suốt đêm gió thổi
Sáng ra trên cỏ đọng sương rơi
Hay đó là nước mắt tôi?


mai77 15.02.2010 23:44:27 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


CHỚM YÊU

Êm ả, ve râm ran

chớm yêu - lồng lộng trời xanh hơn

Guốc em mơn man gõ.


Kính chào bác Huy Dung. Tôi không hiểu lắm về cách làm thơ kiểu này như xin học mót của bác một chút  có gì mong bác đừng cười.

             Chớm Yêu
Sáu mươi!  tiếng ve than
Chớm yêu ! Thôi hết rồi thời gian
Một bông hoa hàm tiếu




Lá vàng rơi lác đác
Hạ ra đi anh đã trở về
Tim em thôi não nề.

mai77 15.02.2010 23:46:49 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

Th/chào thi hữu ngng quý mến,
Rất cảm động đọc bài thơ tặng của ngng

Hôm nay đáp lễ ngng, hd chỉ có bài thơ 3 câu (về THÂN PHẬN một NGƯỜI THƠ XA NƯỚC BAO NĂM NAY MỚI VỀ):


THẤY RÕ HÀ NỘI  
 
Lâu bay về đất mẹ
 
Đã thấy thủ đô xuân tráng lệ!
 
mừng quá lệ thầm lăn.
  




Mưa ướt đẫm ánh trăng
Ngâu sụt sùi bên cầu Ô thước
Lại nhớ về năm trước...


Chào gia chủ, mai đi qua đây thấy thể thơ này mai xin võ vẽ mấy dòng, chúc gia chủ và các thi hữu một năm mới đầy may mắn và vui tươi
huydungpro 22.02.2010 08:49:33 (permalink)
0

Trích đoạn: mai77
Suốt đêm gió thổi
Sáng ra trên cỏ đọng sương rơi
Hay đó là nước mắt tôi?


Mưa ướt đẫm ánh trăng
Ngâu sụt sùi bên cầu Ô thước
Lại nhớ về năm trước...


Lá vàng rơi lác đác
Hạ ra đi anh đã trở về
Tim em thôi não nề.


Thân chào thi hữu Tran Mai77
Cảm ơn Mai77 đã thăm vườn thơ tôi và 3 lần để lại 3 bài thơ mà tôi đều rất mê từ phút đầu. Mai77 thấy không, cơ bản là hồn thơ lai láng chứ thể thơ (vỏ, hình thái bên ngoài) đâu có gò bó được người thơ như Mai77
Chúc mừng Tran Mai77
Thân quý,
huy dung
 
dailungtonvai 22.02.2010 09:54:40 (permalink)
0

Buồm anh ráng đỏ chiều tà

thuyền em, trăng khuyết nhợt nhòa bình minh

 
Lá đôi



Từng đôi lá vàng...
Từng đôi lá xanh...
Trên cành - từng đôi lá sóng đôi.


*


Một mình anh...
Một mình em...
Trên đường - từng đôi người chung lối.


*


Em nhặt chiếc lá xanh !
Anh nhặt chiếc lá vàng !
Đôi chúng ta - thành hai người xa lạ !?


DLTV gop vui

Trích đoạn: nguyễn thế duyên



ráng chiều, trăng sớm oan tình

chẳng sao gặp gỡ bởi chênh vòng trời


Bác Huy Dung ơi Hôm nay thì tôi lại không thể đồng ý với bác rồi (Hôm nay tôi gọi là bác bởi vì gọi bằng anh tôi sợ lại chênh vòng trời với một cô náo đấy thì khổ tôi quá)
Hai câu cuối của bác là muốn nói đến chênh lệch tuổi tác nên không thể đến được với nhau nên tôi xin tặng bác một bài thơ cổ để bác yên tâm nhé

      Quân sinh thiếp vị sinh      (Chàng ra đời thì thiếp chưa đẻ0
      Thiếp sinh quân đã lão       (Thiếp ra đời thì chàng đã già)
      Quân hận thiếp sinh trì      (Chàng hận sao thiếp đẻ muộn thế)
      Thiếp hận quân sinh tảo    (Còn thiếp lại hận sao chàng sinh sớm thế)
Thời đường còn thế thì thời hiện đại này còn gấp mấy lần ấy chứ. Năm mươi năm trước bác mới ba mươi thôi mà. Chỉ hơn Nguyễn công Trứ có bẩy tuổi thôi
Bác còn trẻ chán (Ngũ thập niên tiền nhị thập tam)

mai77 24.02.2010 20:54:53 (permalink)
0
Trích đoạn: huydungpro

Trích đoạn: mai77
Suốt đêm gió thổi
Sáng ra trên cỏ đọng sương rơi
Hay đó là nước mắt tôi?


Mưa ướt đẫm ánh trăng
Ngâu sụt sùi bên cầu Ô thước
Lại nhớ về năm trước...


Lá vàng rơi lác đác
Hạ ra đi anh đã trở về
Tim em thôi não nề.




Thân chào thi hữu Tran Mai77
Cảm ơn Mai77 đã thăm vườn thơ tôi và 3 lần để lại 3 bài thơ mà tôi đều rất mê từ phút đầu. Mai77 thấy không, cơ bản là hồn thơ lai láng chứ thể thơ (vỏ, hình thái bên ngoài) đâu có gò bó được người thơ như Mai77
Chúc mừng Tran Mai77
Thân quý,
huy dung



Cảm ơn bác đã hạ cố khen thơ của mai77, mai77 võ vẽ làm thơ kiểu này thôi mà (có phải đây là thể thơ Haiku? Đó là thể thơ nổi tiếng nhất của Nhật Bản và ngắn nhất của thế giới không ạ?), được bác động viên mai77 mạnh dạn gửi tiếp 3 bài nữa:



Đêm nay mưa rơi rơi
Lá uốn mình trong gió chơi vơi
Chắc nàng Ngâu đổ lệ.

---

Ngoài trời đầy ánh nắng
Gió heo may reo rắt hanh hao
Thì ra thu đã vào.


---

Nắng rớt những vệt dài
Lá cây im lặng ngóng chờ ai
Mỏi mòn lòng thi sỹ


kính
mai77
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 21:13:43 bởi mai77 >
huydungpro 28.02.2010 16:26:29 (permalink)
0
THI HỮU MAI77 thân quý
3 bài này (đúng là haikư kinh điển) cũng vẫn rất hay như những
bài trước của Mai77, ý tứ lại phong phú và độcđáo cá tính hơn,
tế nhị tinh khiết thế, và quan trọng nhất là lay động được con
tim
Tôi vẫn thường trộm nghĩ, làm thể thơ nào, kiểu thơ nào lúc
đầu có khó nhưng rồi cũng đều làm được. Nhưng tất cả đều
chẳng là thơ nếu kg rung động được tim người  
Chúc mừng Mai77

MỘT TRONG VÔ VÀN TIÊU CHÍ CỦA THƠ

Thơ tít đỉnh trời không vói tới
tỏ mờ - ẩn hiện - thực hay mơ?
như trăng đáy giếng, khều không nổi?
Chợt tim rung động, ấy là thơ
   

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 16:34:21 bởi huydungpro >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 28 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 417 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9