THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 28 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 417 bài trong đề mục
huydungpro 04.05.2009 11:39:38 (permalink)
0
 
Huy Dung kính mong các thi hữu bỏ qua cho thiếu sót chậm trễ hồi âm. Trong lòng rất vui thấy trang thơ mình liên tiếp có nhiều bài của các Bạn gửi tới. Tôi trân trọng xem nhiều lần, thấy bài nào cũng đáng quý. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả: các nhà thơ Băng Nguyệt, Nguyễn Thế Duyên, Liên Thơ, Người Lính, Vi Thông, Quý Đức TĐ, dongthanhtruc v.v...
Cảm ơn Băng Nguyệt ghé thăm và làm mấy câu thơ bàn về bài Cùng chiều khác chuyến của tôi.

Tôi nhớ hoài nên tâm đắc thấy Tietkimquyduc (TĐ) có nhắc lại buổi lễ mới đây Sinh nhật vnthuquan ta ở Cao Thắng với câu “rất vui khi có Thi huynh huydungpro dự để cùng quậy với các bạn trẻ...”. Tôi cảm ơn TĐ vào vườn thơ tôi và tặng bài thơ MÃI YÊU XUÂN rất đạt, cảm đề cuốn thơ EM TỪ ĐÂU ĐẾN của tôi. TĐ chỉ dùng 12 câu thất ngôn chia làm 4 khổ thơ mà gom được biết bao nhiêu tên bài thơ trong cuốn ấy. Nhân câu chuyện TĐ kể, tôi k/nhờ TĐ sau đây chuyển giúp tôi lời chào tới các anh Khương Mỹ/CQ Liêu và ĐN Tạo và mấy Thi hữu đồng nghiệp y dược của tôi, và cả Khải Chính PKT, cụ Lạc Nam nữa. Cảm ơn TĐ giới thiệu thơ tôi với mấy CLB Thơ ca, và nhân TĐ nói rằng "cụ này rất mạnh về thơ tình..." tôi xin tặng TĐ bài thơ NGAI VÀNG THƠ tôi mới làm liên quan tới vị thế ‘thơ tình’ theo cái hiểu của tôi:
 
NGAI VÀNG THƠ
 
Yêu đích thực, người yêu thường lúng túng
 
phải mượn thơ, lời lẽ tạm cao sang
 
bằng lời tim, thơ gợi yêu gần đúng!
 
Soi kim cổ, thơ YÊU ngự ngai vàng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 23:09:19 bởi huydungpro >
#16
    Người lính 05.05.2009 10:09:09 (permalink)
    0
     



    NGAI VÀNG THƠ

    Yêu đích thực, người yêu thường lung túng

    phải mượn thơ, lời lẽ tạm cao sang

    bằng lời tim, thơ gợi yêu gần đúng!

    Soi kim cổ, thơ YÊU ngự ngai vàng.
     
     
     
    LỜI TRÁI TIM
    (Kính tặng Thi sỹ Huydungpro)
     
    Với tay hái ánh trăng
    Tình tự với cung Hằng
    Mở lòng ra đón gió
    Có phải tình yêu chăng?
     
    Bao vì sao - trăng vỡ
    Trời mưa - giọt u sầu
    Cầu vồng - nhịp Ô Thước
    Đến với ta - từ đâu?
     
    Bổng dưng lòng xao xuyến
    Nào dễ thốt bằng lời
    Nhớ thương, rồi lưu luyến
    Phải gửi vào thơ thôi!
     
    Chỉ tình yêu đôi lứa
    Thơ yêu lên "ngai vàng"
    Bao nhiêu dòng tình nữa
    Tím khung trời - chứa chan...
    Người lính - 05.5.2009
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 10:23:56 bởi Người lính >
    #17
      huydungpro 06.05.2009 00:31:38 (permalink)
      0
           Chào thi hữu Người Lính (Phan Văn Nhớ) quý mến
           Vườn thơ tôi đã từng được Bạn lặng lẽ ghé thăm xem thơ nhiều bận mà tôi không biết. Lần này thì được Bạn trò chuyện và tặng thơ. Quả thực tôi cảm thấy vinh hạnh lắm.
           Tôi đọc và dễ thuộc ngay bài lục bát PVN làm ngày 11-11-2008 có lẽ vì tôi cũng thường chung một khẩu khí ấy với PVN
      Thơ là khoảnh khắc vui buồn
      thơ nâng đôi cánh tâm hồn bay cao
      Cuộc đời trong đục nông sâu
      nên thơ vẫn phải trước sau làm người.
           Nhân dịp tri ngộ này tôi xin thân tặng PVN bài thất ngôn tứ tuyệt đi tìm một định nghĩa cho thơ của riêng mình:
           THƠ (chức năng và bản chất)
      Thơ thức lương tâm cứu rỗi người
      Xua buồn sưởi ấm trái tim côi
      Chắt chiu hyền diệu, làm sao thiếu
      Ôm cả lứa đôi cả cõi đời
           PVN ơi, nhân đà vui, tôi muốn tặng PVN bài thơ nữa cùng đề tài, nhưng thể thơ tự do hơn (8 chữ, 4 câu):
       
           THẾ MỚI LÀ THƠ
      Thơ phép lạ, vô bờ ma lực mới
      dìu tình yêu, sức sống tới cao trào
      nổi sóng thần dâng nữa, mãi dâng cao
      hỏa diệm sơn rung chuyển, ào nham thạch. 
      #18
        huydungpro 06.05.2009 00:50:27 (permalink)
        0
         

        NGAI VÀNG THƠ

        Yêu đích thực, người yêu thường lung túng

        phải mượn thơ, lời lẽ tạm cao sang

        bằng lời tim, thơ gợi yêu gần đúng!

        Soi kim cổ, thơ YÊU ngự ngai vàng. 
                                             huydung

        Trích đoạn: Người lính
        LỜI TRÁI TIM
        (Kính tặng Thi sỹ Huydungpro)

        Với tay hái ánh trăng
        Tình tự với cung Hằng
        Mở lòng ra đón gió
        Có phải tình yêu chăng?

        Bao vì sao - trăng vỡ
        Trời mưa - giọt u sầu
        Cầu vồng - nhịp Ô Thước
        Đến với ta - từ đâu?

        Bổng dưng lòng xao xuyến
        Nào dễ thốt bằng lời
        Nhớ thương, rồi lưu luyến
        Phải gửi vào thơ thôi!

        Chỉ tình yêu đôi lứa
        Thơ yêu lên "ngai vàng"
        Bao nhiêu dòng tình nữa
        Tím khung trời - chứa chan...
        Người lính - 05.5.2009

         Trang thơ tôi vừa nhận được bài góp bút của PVN cho NGAI VÀNG THƠ. Bài PVN gồm 4 khổ thơ mà 3 câu kết hợp với tôi quá chừng:
        Thơ yêu lên "ngai vàng"
        Bao nhiêu dòng tình nữa
        Tím khung trời - chứa chan...
        Cảm ơn PVN và chúc PVN luôn vui, khỏe và hồn thơ lai láng mãi.
        #19
          huydungpro 06.05.2009 01:03:39 (permalink)
          0

          Trích đoạn: vithong

          CÁI CHUYỆN ĐỜI…
          Cái buồn rồi đến cái vui

          Cái thăng trầm mãi bùi ngùi bên nhau

          Cái chẳng cần, lại đến mau !

          Cái xuân thủa ấy tìm đâu bây giờ ?

           

          Cái đầu suy nghĩ  vẩn vơ

          Cái con mắt hãy mở to...thấu đời !

          Cái chân mệt mỏi rã rời

          Cái chau vầng trán, đã bồi nếp nhăn

           

          Cái tình, cái nghĩa, cái nhân

          Cái tâm, cái tánh trời ban riêng phần

          Cái vất vả, cái an nhàn

          Cái sinh, cái tử một lần phù hư

           

          Cái nhìn bỗng hóa ưu tư

          Cái trăm năm cũng khởi từ cái duyên

          Cái miền cổ tích ...thần tiên !

          Cái tơ tưởng chuốc lụy phiền vào thân

           

          Cái hồn chợt thấy phân vân

          Bao nhiêu mộng ước tan dần trong mơ

          Cái tâm sự, gởi vào thơ

          Khiến vần thơ bỗng ngẩn ngơ... muộn phiền

           

          Cái chuyện đời…vốn đảo điên

          Cái "TÔI" ! hỏi cái hồn nhiên đâu rồi ?

          Cái gì …của mãi riêng người ?
           
          Thì đây cái bóng …một đời thủy chung !

          Vi Thông   

          Kính thăm bác HUYDUNG, rất cám ơn bác về Tập thơ “EM TỪ ĐÂU ĐẾN” bác đã ký tặng hôm dự Sinh nhật VNTQ. Kính chúc bác thật nhiều sức khỏe và niềm vui…

          Chào thi hữu vithong quý mến,
               Cảm ơn vithong ghé thăm vườn thơ HD và tặng 11 cặp lục bát tề chỉnh và phải nói là khá công phu, có vậy mới nói nổi    CÁI CHUYỆN  ĐỜI ... chứ kể từ buồn vui, vinh nhục, nghĩa nhân, … cho chí  vất vả - an nhàn, sinh tử, xa gần v.v…
               Nhưng toàn bài toát lên cái nhân văn tôi mê là ta vẫn giữ cái hồn nhiên bao gồm cả khóc & cười, mặc dù ta phải đối mặt bao chuyện đảo điên giữa đời:
          “Cái chuyện đời…vốn đảo điên
            Cái tôi…còn cái hồn nhiên khóc cười”.
               Từ bữa SN vntq ngồi cạnh hai bố con vithong về, tôi hay nghĩ tới vt và tìm đọc vt nhiều hơn, thì vừa may trúng dịp vt được mùa quá trời trên trang thơ thư viện của vntq, tôi đọc kỹ và không bỏ sót bài nào của vt trên trang thơ chọn lọcđó
          #20
            tietkimquyduc 06.05.2009 07:11:10 (permalink)
            0
            -Xin chào Thi huynh hdpro và các bạn...
            Thấy quán thơ của bác hd sôi động lên, nên TĐ/tkqđ cũng xin tham gia tiếp...
            TĐ không mạnh về thơ tình, nên chỉ ăn theo thôi nha...
            Ở Q5 có nhà thơ Từ Dung (lại Dung) đã xuất bản 25 tập thơ
            và lên VTV4/ Sức sống mới. Tháng rồi TD có tặng cho TĐ tập thơ thứ 25...
            TĐ cũng ăn theo một bài như thế này...
             
            MÃI TÌNH SẦU
            (Cảm tác sau khi đọc
            Tập thơ HOA QUỲ của TD)
             
            Nàng thơ chia sẻ chuyện “Ngồi buồn”
            Lắng đọng tâm tư cảnh nhớ thương
            Thu trước tình chàng… vàng kỷ niệm
            Chị Hằng soi tỏ… sáng đường làng
             
            Nhưng rồi người ấy bước qua cầu
            Để lại mình ta một nỗi đau
            Mơ ước mộng đầu… đành lỡ nhịp
            Tình xưa còn đó… mãi tình sầu…
             
            Thiềng Đức -22/3/2009
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 07:13:44 bởi tietkimquyduc >
            #21
              Tutang 06.05.2009 13:27:23 (permalink)
              0
              Lạc bước vào nhà Lão Thi Gia
              Thấy bao tâm sự những mặn mà
              Quái lạ có điều không nhắc tới
              Cụ ông thì có vắng cụ bà./.

              #22
                dongthanhtruc 06.05.2009 21:44:14 (permalink)
                0

                Trích đoạn: huydungpro

                    Chào dongthanhtruc quý mến
                     Cảm ơn dttruc đã ghé thăm vườn thơ tôi và để lại bài thơ dài thật công phu về nhiều khía cạnh của sóng biển. Bài CHUYỆN NHỮNG CON SÓNG tôi thấy hay, lai láng hồn thi nhân. Tôi cũng hay có cách suy tưởng như dttruc, kiểu như "Dù con sóng ở đâu/ Vẫn trong lòng biển cả..." Nhất là 2 câu cuối "Bởi vì ta là một/ Đại dương tình bao la" hoàn toàn trùng tư tưởng thuyết dung thông vậy, tôi thích câu kết này. Và tôi thích cả điều nhân ái mãnh liệt "Cứ yêu đời tha thiết/ Cứ yêu người mảnh liệt" mà tác giả dttruc rút ra từ toàn bộ bài thơ.
                     Tạm gọi là nối bút bài của dttruc, tôi đành tặng dttruc bài CÒN LẮM SÓNG CUỒNG SI DỌA EM (chỉ 4 câu) tuy cũng nói về sóng nhưng lại chỉ toàn dữ dằn do quá cuồng si:
                 


                CÒN LẮM SÓNG CUỒNG SI DỌA EM

                Sóng cả giang tay dọa bắt em
                bờ êm cát cũng dụ môi thèm
                sành sỏi sóng cuồng si nóng nảy
                sóng mệt thả buông, mặt lấm lem!
                 
                Thân quý
                huy dung

                 
                 
                 
                 Kính chào bác Huy Dung!
                 
                Đông Thanh Trúc rất vui vì đã tìm được sự đồng cảm của bác.Mặc dù DTT đã đọc những dòng tâm sự của bác mấy hôm rồi nhưng chưa dám hồi âm vì chưa hiểu rõ ý 4 câu thơ bác tặng lắm.Nhưng không thể để lâu quá thì không hay,nên hôm nay DTT quyết định reply cho bác.DTT đặc biệt quan tâm đến tư tưởng của bác,và DTT cũng đang đi tìm một chân hướng như vậy,thay vì tên gọi là thuyết "Dung thông" thì DTT gọi là thuyết trung dung,tên thì khác nhưng ý nghĩa là giống nhau ( chỉ khác là "Dung thông" thì có tên của bác và nó mang ý nghĩa riêng đặc sắc có lẽ giống Cao Bá Quát chăng?).Bài thơ của bác,DTT hiểu theo ý rằng nó phục vụ cho tư tưởng trung hòa,cái gì thái quá thì đều không tốt cả.Nếu có ý gì khác mà DTT chưa hiểu được thì mong bác chỉ giáo thêm.
                Trang này của bác bàn về "thân phận thơ" mà DTT chưa đóng góp được ý kiến nào,hẹn bác thêm thời gian để dành tặng một bài sau vậy.
                Kính chúc bác vui,khoẻ và công tác tốt!
                Kính mến
                Đông Thanh Trúc
                #23
                  huydungpro 16.05.2009 10:07:21 (permalink)
                  0
                   
                  Vắng nhà hơn 1 tuần, vừa về tôi mở vội web, lòng rất vui thấy có thi hữu đã ghé thăm. Chân thành cảm ơn sự quý mến của các thi hữu Tutang, tietkimquyduc,  dongthanhtruc
                  Nhân đọc trong chữ ký của  dongthanhtruc  có câu in mờ màu đỏ tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay  tôi liên tưởng hình ảnh bay không chỉ ở mây, ở tình yêu muôn thuở tồn tại ngàn năm mà hầu như ở mọi nơi, mọi hiện tượng từ mọi nỗi vui buồn, may rủi, … cho tới cả thời gian. Thân tặng dttruc mấy câu thoáng hiện trong đầu tôi:
                  BAY
                  Bao buồn vui, may rủi thả giàn

                  bay  vun vút  nhanh hơn thời gian

                  không hoa mắt, cõi tâm thanh tịnh,

                  bay rất nhanh, tình vẫn chứa chan.
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 15:39:25 bởi huydungpro >
                  #24
                    dongthanhtruc 16.05.2009 12:16:41 (permalink)
                    0

                    Nhân đọc trong chữ ký của dongthanhtruc có câu in mờ màu đỏ tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay tôi liên tưởng hình ảnh bay không chỉ ở mây, ở tình yêu muôn thuở tồn tại ngàn năm mà hầu như ở mọi nơi, mọi hiện tượng từ mọi nỗi vui buồn, may rủi, … cho tới cả thời gian. Thân tặng dttruc mấy câu thoáng hiện trong đầu tôi:
                    BAY
                    Bao buồn vui, may rủi thả giàn
                    bay vun vút nhanh hơn thời gian
                    không hoa mắt, cõi tâm thanh tịnh,
                    càng xa bay, tình càng chứa chan



                    DTT cũng mến tặng lại bác một bài

                    NHƯ MÂY BAY


                    Có lúc vui khó tả
                    Có khi buồn thật đầy

                    À !
                    Ra đời như thế
                    Vui buồn như mây bay



                    #25
                      huydungpro 17.05.2009 23:27:19 (permalink)
                      0

                      DTT cũng mến tặng lại bác một bài
                             NHƯ MÂY BAY
                      Có lúc vui khó tả
                      Có khi buồn thật đầy
                      À !
                      Ra đời như thế
                      Vui buồn như mây bay


                      Thân chào dongthanhtruc quý mến  
                      Với hình ảnh "bóng mây", rồi "vui buồn như mây bay" rất nhẹ của
                      dongthanhtruc, tôi xin đáp lại bằng bài thơ về thơ:
                       
                      THƠ NHẸ TÊNH
                       
                      Tênh tênh, thơ cõi trần mê mải
                      nhàu cánh, thơ còn rải nhụy thơm             
                      đau đớn riêng tư, thơ nhẹ hôn
                      pha cười khẽ, hóa chòm sao tỏ.
                      #26
                        tietkimquyduc 18.05.2009 06:46:27 (permalink)
                        0
                        -Chào Thi huynh hdp... Mấy hôm bác đi vắng, TĐ có giao lưu với các bạn trẻ và có mấy ý kiến về bác... xin copy về đây để bác tham khảo...


                        Trích đoạn: tietkimquyduc

                        -Xin cám ơn vit và Lop đã ghé thăm quán của tkqđ/TĐ... Nhớ hôm nọ ngồi cạnh bác hdp và bạn vit, lúc nối vòng tay lớn có nh và Lop... vui quá... Ước gì hôm nào mình gặp lại nhé, có thêm BN và CV quậy tiếp nha (có gặp CV ở CLB Q3 năm ngoái)...
                        Quote lại Thư giao lưu với bác hdp để lưu quán nhà và tặng các bạn luôn...

                        Trích đoạn: tietkimquyduc

                        -Xin chào Thi huynh huydungpro, Quen nhau trong dịp Sinh nhật vntq
                        ở Cao Thắng, rất vui khi có bác dự để cùng quậy với các bạn trẻ...
                        Hôm nay mới ghé thăm huynh được... Huynh có tặng một tập thơ,
                        TĐ xin tặng một bài thơ cảm tác theo dòng thơ của bác (mà TĐ đã giới thiệu với mấy CLB Thơ ca là "cụ này rất mạnh về thơ tình...")


                        -Xin tặng một bài Thơ tình năm trước mà vẫn còn âm ỉ... dạng "Cùng chiều khác chuyến" của BN đấy...

                        20-HỒN MƠ MỘNG

                        Em gọi tên anh giữa phố chiều
                        Đường về nẻo vắng phận cô liêu
                        Tim đây gợn sóng hồn mơ mộng
                        Mắt đấy ánh sao bóng mĩ miều
                        Sắc nước hương đời như lắng đọng
                        Tâm tư tình cảm ngập thương yêu
                        Hoàng hôn ngừng lại từng chân bước
                        Tiếng sét ái ân thật trớ trêu!…

                        TĐ-2/10/2007
                        (Nàng tên Huệ Phi, do TĐ đặt)
                        -Sẽ giải thích sau... 


                        Trích đoạn: tietkimquyduc

                        -Một điều khâm phục mà chưa nói ra là dường như bác hdp đã U80 mà còn lên net chơi xả láng thì quả là "xưa nay hiếm"... Xin bái phục...
                        -Nàng HP là đồng nghiệp của bác hdp và là con gái của một Thi lão U86,
                        ở Q5, rất thân tình với TĐ...
                        -Xin tặng 2 bài Định nghĩa Tình yêu.. trong Tuyển tập Tục ngữ ĐL...
                        tếu vui... (cho đở buồn)...

                        21-Bàn về chữ TÌNH              

                        TÌNH là cảm xúc giữa hai người
                        TÌNH nghĩa chẳng còn thì nghỉ chơi
                        TÌNH huống éo le càng phức tạp
                        TÌNH hình xu thế đã an bài
                        TÌNH yêu chân chính luôn tồn tại
                        TÌNH tiết phũ phàng dễ sục sôi
                        TÌNH tự với nhau không giấu diếm
                        TÌNH trường ‘Kiều nữ’ chuyện dông dài … 

                         22-YÊU là...

                        Yêu là quý mến ai giao cảm
                        “Yêu trộm nhớ thầm” thuở học sinh
                        Yêu cuộc sống… không quên kẻ khó
                        “Yêu con cậu… mới đậu con mình”
                        “Yêu vì nết …” tốt hơn người đẹp
                        “Yêu củ ấu …” thương cho chữ tình
                        Yêu mẹ muôn lòng sao kể xiết
                        Yêu cuồng bỏ hết… để theo anh …


                        TĐ-18/3/2007

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 06:52:57 bởi tietkimquyduc >
                        #27
                          vithong 21.05.2009 23:02:16 (permalink)
                          0
                           
                          TƯƠNG TƯ
                           
                           
                          Thương mây…
                          núi đứng ngàn năm
                          Nhớ đêm…
                          trăng hẹn…đến rằm…trăng lên
                          Xa thuyền, con nước chẳng yên
                          Hờn ghen,sóng biển cuồng điên xô bờ
                           
                          Trăm năm tượng đá vẫn chờ
                          Rêu phong phủ kín nằm trơ khối sầu
                          Lá vàng rụng xuống niềm đau
                          Vầng trăng rơi vỡ bên cầu nước trôi 
                            
                          Nhớ từng ánh mắt, bờ môi
                          Thương người giờ đã xa xôi câu thề
                          Đường quên lối hẹn không về
                          Đàn xưa lỗi nhịp não nề cung tơ
                           
                          Cả đời hoài bảo ước mơ
                          Đột nhiên tan biến, ngẩn ngơ kiếp người
                          Đành chao đôi cánh rã rời
                          Lũ chim lạc gió bồi hồi tìm nhau
                           
                          Nửa vầng trăng khuyết về đâu ?
                          Giọt sương lỡ giấc gối đầu đơn côi
                          Niềm vui đem giấu đâu rồi ?
                          Buồn xem mưa rụng, ngỡ trời pháo hoa !
                           
                          Nhớ người bạc kiếp phong ba
                          Thương thi hài, đất mở ra, khép vào
                          Hồn phiêu bạt bến mê nào ?
                          Tương tư tình vẫn dạt dào…thiên thu !
                           
                          Vi Thông

                          Kính bác HuyDung.! vt hôm nay lại đến thăm bác và xin gửi lại vài vần thơ thẩn. chúc bác luôn vui,mạnh…
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 00:53:09 bởi vithong >
                          #28
                            huydungpro 25.05.2009 11:20:23 (permalink)
                            0




                            Kinh chao tietkimquyduc, vithong.
                                 Chân thanh cam on TD vê nhiêu thông tin, nhât la cac bai HÔN MO MÔNG, CHU TINH, YÊU LA...
                                 vt oi, câu chuyên trong TUONG TU xuc dong qua: tu "dêm trang hen ho..." qua "vang trang roi vo" rôi dên "dot nhiên tan biên" "Thuong thi hai..." thi dau qua chung, không chiu noi vt a. Rat tho, hoan toan không phai "tho than" nhu vt khiêm nhuong noi dau"
                            Xin lôi tam viêt không dâu, kho doc, vi dung nho may la, may tôi dang phai dai tu.
                            Thân quy
                            huydung



                            #29
                              dongthanhtruc 26.05.2009 14:40:35 (permalink)
                              0
                              đông thanh trúc lại mang thơ đến với bác cho vui đây.Kính chúc bác sức khoẻ
                               
                              TUỔI VÀ TÌNH
                               
                               
                              Khi ta có tâm hồn làm cầu nối
                              Đâu cần chi hỏi tuổi phải không em?
                              Chẳng lẽ những gì ta từng nói
                              Đã trôi cùng theo năm tháng lãng quên?
                               
                              Đâu ai chọn cửa sinh được chứ
                              Giàu - nghèo,xấu - đẹp,nhục - vinh
                              Đâu ai chọn ngày sinh được chứ
                              Đến từ đâu trong cõi u minh?
                               
                              Em có ngại không miệng lưỡi người đời?
                              Em xấu hổ không những tiếng chê cười?
                              Em có thể,phải,em có thể
                              Quay mặt đi,cứ để mặc tôi
                               
                              Những niềm vui trong tâm hồn người ơi
                              Thành niềm đau trong trần trụi cuộc đời
                              Em có giữ nâng niu viên ngọc bích
                              Hay biến nó thành một giọt lệ sầu rơi?
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 28 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 417 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9