THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 28 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 417 bài trong đề mục
huydungpro 02.06.2009 20:40:28 (permalink)
0
Thân chào thi hữu dongthanhtruc
Tôi rất vui có bạn ghé thăm, cảm ơn bạn để lại 4 khổ thơ thất và bát ngôn gọn gàng chặt chẽ, bải thơ hay
Chúc dongthanhtruc khoẻ và luôn vui vẻ
Trân quý
huydung
#31
    huydungpro 10.06.2009 19:15:48 (permalink)
    0
     
     GIỮ  NÉT  HỒN  NHIÊN
     
    Yêu tính người Tây Nguyên
    mang hồn riêng mỗi thác
    từ trầm tư Đ’ray Sáp
    tới Đăm B’ri thản nhiên
    yêu, ghét - đều nói thật
    khoe nhau cả việc riêng…
     
    Còn Bạn chung sinh hoạt
    tưởng thương hơn bạn hiền    
    Bỗng như mèo dấu …diếm
    Tiếc cho nét hồn nhiên.
    #32
      tietkimquyduc 12.06.2009 07:04:19 (permalink)
      0
      -Xin chào Thi huynh hdp… Thấy bác mấy tuần nay đường như ít vắng nhà nên ghé thăm và tặng bác một bài thơ giao lưu xướng họa với một đồng nghiệp đồng niên của bác… rất lạc quan yêu đời…

      Trích đoạn: tietkimquyduc

      Bài xướng: -LẼ SỐNG
      Đến tuổi tám mươi tất phải già                    
      Niềm vui thưởng ngoạn những chiều tà                 
      Gia đình mẫu mực làng yêu mến                               
      Bằng hữu tham lam xóm lánh xa                     
      Thầy giáo dạy trò cần nhẫn nại                          
      Lương y cứu bệnh chớ nề hà                                      
      Tu nhân tích đức cho hoàn thiện                                  
      Lẽ sống ở đời trách nhiệm ta.
                        Đặng Thị Thanh An

      Bài họa: -THỎA HỒN TA

      Thanh An thi tỉ thấy không già                                      
      Thế thái kinh qua rõ chánh tà                                     
      Phụ nữ tự hào tròn nghĩa lớn                                        
      Lương y từ mẫu vẹn đường xa                              
      Rèn tâm luyện trí xây tinh tấn                                         
      Tích đức tu nhân sống hải hà                                        
      Tổ quốc gia đình công đóng góp                            
      Giao lưu xướng họa thỏa hồn ta…                   

      Thiềng Đức -23/5/2009                                                          
      (Thay lời mừng thọ U80)

      #33
        huydungpro 13.06.2009 21:32:56 (permalink)
        0
        huydung chân thành cảm ơn thi hữu Thiềng Đức vừa tặng tôi bài THỎA HỒN TA mà TĐ họa bài LẼ SỐNG của thi hữu Đặng thị Thanh An.
        Chúng ta tạm xa thơ luật Đường, trở về Lục Bát của nguồn cội VN chan chứa thiền & tình yêu:
         

        THOÁNG THIỀN TÌNH YÊU
         
        Đẹp ngây ngất - đến tần ngần
        đẹp buông tiếng sét vườn xuân ái tình
        Thiên lôi ngơ ngẩn nét xinh
        đem mây về ghép dáng hình em tôi
        đồng tiền má lúm mây trôi
        cười tươi đôi mắt, hoa môi thật lành
         
        Mưa đám mây. Trời vẫn xanh
        ngắn cơn, dày giọt không đành lòng ai
        giọt lên mi mắt tóc tai
        giọt lên thân mỏng, đôi vai trắng ngần
        giọt nào buốt trúng vào tâm
        cho em bừng tỉnh ôm chầm lấy nhau
         
        Gió mưa mù mịt qua mau
        riêng yêu còn mãi, chút sầu còn vin
        yêu là đời trọn niềm tin
        lửa thương ngùn ngụt dẫu tim sém thầm
         
        Chợt hồn rười rượi lặng câm
        bèn quan tâm gạn, ân cần sẻ san
        thương nhau thảng thốt xốn xang
        lời yêu thánh thót ngỡ ngàng thinh không
         
        Xuất thần mắt tỏa càn khôn
        cuốn tim trôi tít khê sơn mắt người
        sương khuya nhuần đẫm ngời ngời
        mắt chìm trong mắt không lời, ngập trăng
                                 *
        Nỗi niềm mừng tủi lâng lâng
        sớt chia nguồn ngọn chớm tầng sầu tư
        thoáng thiền trong vắt chân như…
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 20:51:27 bởi huydungpro >
        #34
          huydungpro 18.06.2009 09:22:09 (permalink)
          0
           
          GỬI LẠI GÌ?
           
          Thu đời đã thoáng cô đơn
           
          bạn bè lần lượt đi luôn quên chào
           
          một điều nếu kịp nhắn nhau
           
          yêu thương hơn nữa,thật giàu yêu thương
          #35
            Liên Thơ 18.06.2009 13:42:32 (permalink)
            0
            Trích đoạn: huydungpro
            GỬI LẠI GÌ?
             Thu đời đã thoáng cô đơn
             
            bạn bè lần lượt đi luôn quên chào
             
            một điều nếu kịp nhắn nhau
             
            yêu thương hơn nữa, thật giàu yêu thương
            Gửi lại cho nhau
            Gửi lại cho nhau một nụ cười
            Một bàn tay siết lúc đơn côi
            Một vầng trăng sáng đêm hò hẹn
            Một giọt sương khuya đẫm lệ sầu...
             
            Gửi lại cho nhau ánh lửa hồng
            Bập bùng soi sáng bước chân xinh
            Ai dìu ai bước đêm huyền diệu
            Âm vang tiếng núi lời yêu thầm thì...
             
            Gửi lại cho nhau giọt nắng hồng
            Bình minh vẫy gọi những xa xăm
            Ai về ai lại đi biền bịêt
            Nỗi nhớ niềm yêu... con nước trào...
             
            Gửi lại cho nhau nụ hôn đầu
            Ngọt ngào tha thiết mãi không nguôi
            Lòng ai là một hòm thư rộng
            Muốn nhận lời ai chẳng cạn nguồn...
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  Trưa, 5/18/6/2009
             
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/566F44A17F034320B8730B12D0AA9B32.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 13:48:15 bởi Liên Thơ >
            Attached Image(s)
            #36
              tietkimquyduc 20.06.2009 06:49:41 (permalink)
              0

              Trích đoạn: tietkimquyduc

              -Xin chào Thi huynh hdpro và các bạn...
              Thấy quán thơ của bác hd sôi động lên, nên TĐ/tkqđ cũng xin tham gia tiếp...
              TĐ không mạnh về thơ tình, nên chỉ ăn theo thôi nha...
              Ở Q5 có nhà thơ Từ Dung (lại Dung) đã xuất bản 25 tập thơ
              và lên VTV4/ Sức sống mới. Tháng rồi TD có tặng cho TĐ tập thơ thứ 25...
              TĐ cũng ăn theo một bài như thế này...
               
              MÃI TÌNH SẦU
              (Cảm tác sau khi đọc
              Tập thơ HOA QUỲ của TD)
               
              Nàng thơ chia sẻ chuyện “Ngồi buồn”
              Lắng đọng tâm tư cảnh nhớ thương
              Thu trước tình chàng… vàng kỷ niệm
              Chị Hằng soi tỏ… sáng đường làng
               
              Nhưng rồi người ấy bước qua cầu
              Để lại mình ta một nỗi đau
              Mơ ước mộng đầu… đành lỡ nhịp
              Tình xưa còn đó… mãi tình sầu…
               
              Thiềng Đức -22/3/2009

              Một bài thơ do "Nàng thơ" nhờ TĐ gửi tặng Thi huynh hdp... 
              nhân dịp giao lưu ở CLB Thơ Hàm Tử Q5
               
              Tác giả: -Từ Dung
              LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU       
              Ngành Y như một thiên thần
              Chữa cho khỏi bệnh người trần an vui
              Tình thương trải khắp muôn nơi
              Mở vòng tay lớn người người mến yêu
               
              Chở che con bệnh sớm chiều
              Thương yêu nhất mực bệnh tiêu tan liền
              Lương y như một mẹ hiền
              Lương y như một nàng tiên trên đời
               
              Bệnh lành phơi phới nụ cười
              Đón Xuân ta thấy niềm vui dạt dào
              Lương y như những vì sao
              Luôn luôn tỏa sáng biết bao ân tình. 
               
              #37
                huydungpro 02.07.2009 22:01:20 (permalink)
                0
                Cảm ơn TĐ đã post bài thơ 1 nữ sĩ tặng tôi và ngành Y.
                         Kính tặnq TĐ cùng quý thi hữu vntq bài:
                 
                THƠ VỀ THÂN PHẬN TRĂNG
                 
                Kim cổ, quá mê trăng đáng yêu
                nên thơ trăng đặm tình son sắt
                tênh tênh trăng bạc nguyên tiêu
                trăng khuyết, trăng tròn vằng vặc

                Lửa khói dài, trăng lem mặt khóc ròng
                yên bình rồi, gương trăng trong sáng lại
                ơi Hằng Nga mãi mãi thanh xuân
                rót ánh xanh mà nặng cốc thi nhân
                                               
                Thi vị đời thường, dần thấm thiện chân
                bàn tay trăng xua tan mặc cảm
                da trăng xanh tiềm ẩn vị hương trầm 
                chia sẻ diệu kỳ lửa lạnh đơn cô

                Phi hành gia chân bén mặt trăng mơ
                say cổ tích, vẫn mê nguyên tiêu thơ
                bày cháu nhìn gốc đa tìm chú Cuội
                “để trâu ăn lúa, ời ời gọi cha”
                du hành vũ trụ mãi thích câu ca:
                “ông giẳng ông giăng! xuống chơi với tôi”                           

                 
                Thế rồi
                không cứ tuổi nào, khi buồn ai
                cung Quảng gốc đa - đài giấu tủi
                cho ta giấu cả bụi hình hài
                bụi trăng vương vất bay không lạc
                rắc lên thơ yêu - bạc giát đầy.

                 
                Ngất ngây
                trăng, ơi trăng
                tình xung quanh hiển hiện
                trăng có thấy gì chăng :
                mây ôm biển
                biển ôm đêm
                đêm ôm đất
                anh ôm em
                mà vẫn mơ, ước, muốn, thèm
                để quên đời tất bật

                Ai ôm trăng mật để ngủ đâu
                (duy nhất vệ tinh của Địa Cầu )
                tội nghiệp Hằng Nga trong cung Quảng –
                nơi đây vui khổ lẫn vào nhau.

                #38
                  Liên Thơ 03.07.2009 12:21:09 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: huydungpro
                  THƠ VỀ THÂN PHẬN TRĂNG
                  Kim cổ, quá mê trăng đáng yêu
                  nên thơ trăng đậm tình son sắt
                  tênh tênh trăng bạc nguyên tiêu
                  trăng khuyết, trăng tròn vằng vặc

                  Lửa khói dài, trăng lem mặt khóc ròng
                  yên bình rồi, gương trăng trong sáng lại
                  ơi Hằng Nga mãi mãi thanh xuân
                  rót ánh xanh mà nặng cốc thi nhân
                                            
                  Thi vị đời thường, dần thấm thiện chân
                  bàn tay trăng xua tan mặc cảm
                  da trăng xanh tiềm ẩn vị hương trầm 
                  chia sẻ diệu kỳ lửa lạnh đơn côi

                  Phi hành gia chân bén mặt trăng mơ
                  say cổ tích, vẫn mê nguyên tiêu thơ
                  bày cháu nhìn gốc đa tìm chú Cuội
                  “để trâu ăn lúa, ời ời gọi cha”
                  du hành vũ trụ mãi thích câu ca:
                  “ông giẳng ông giăng! xuống chơi với tôi”                           

                  Thế rồi
                  không cứ tuổi nào, khi buồn ai
                  cung Quảng gốc đa - đài giấu tủi
                  cho ta giấu cả bụi hình hài
                  bụi trăng vương vất bay không lạc
                  rắc lên thơ yêu - bạc giát đầy.

                  Ngất ngây
                  trăng, ơi trăng
                  tình xung quanh hiển hiện
                  trăng có thấy gì chăng :
                  mây ôm biển
                  biển ôm đêm
                  đêm ôm đất
                  anh ôm em
                  mà vẫn mơ, ước, muốn, thèm
                  để quên đời tất bật

                  Ai ôm trăng mật để ngủ đâu
                  (duy nhất vệ tinh của Địa Cầu )
                  tội nghiệp Hằng Nga trong cung Quảng –
                  nơi đây vui khổ lẫn vào nhau.


                    Đọc bài thơ của Người, Liên Thơ lại nhớ đến ánh trăng thực từ đời  đến ánh trăng trong văn học...Ánh trăng trong kho tàng ca dao, trong Truyện Kiều -bài tập nghiên cứu khi Liên Thơ còn học ở khoa văn ngày nào..., ánh trăng trên ban công nhà mình mỗi đêm trăng sáng, ánh trăng trên đường quê ngoại Liên Thơ vừa về thăm đầu tháng 6 vừa qua...Liên Thơ chợt nhớ đến hai bài thơ của mình có cảm xúc bắt nguồn từ trăng, liền đem đến cùng chia sẻ với thi sĩ và bè bạn thi hữu trên thi đàn...
                  Trăng của hai ta
                  Bây giờ đang đầu mùa trăng

                  Hai ta ở hai đầu xa nhớ

                  Hai nửa của vầng trăng.

                  Anh có đợi em không

                  Đúng rằm trăng tròn vạnh

                  Sáng trong như lòng mong.


                  Trăng khuyết, trăng lại tròn

                  Đã bao mùa như thế

                  Mà hai ta chưa gần.

                  Anh và em đang già

                  Lòng ta còn xanh quá

                  Vẫn để dành tặng nhau

                  Dâng cho nhau lời hứa

                  Trao cho nhau vẹn tròn.

                         Lê Minh Liên Thanh Thơ.

                           23 giờ 5 phút, 24/8/1990 


                  Hỏi trăng

                  Trăng của tuổi thơ tôi

                  Tròn vạnh như bánh tráng

                  Của quê nghèo thơm sắn khoai

                  Trăng của tuổi tôi yêu

                  Dấu hỏi lớn giữa trời

                  Lửng lơ vầng trăng khuyết

                  Đến rằm trăng lại tỏ

                  Có bao giờ trăng sáng vì tôi?

                              Lê Minh Liên Thanh Thơ

                                Mùng 5 tháng 4 âm lịch

                                       9/5/2008 

                   
                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/4D4156E61D0A43DCB66CDEE6AE2D3D52.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 12:27:43 bởi Liên Thơ >
                  Attached Image(s)
                  #39
                    huydungpro 04.07.2009 10:23:20 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Liên Thơ
                    Trích đoạn: huydungpro
                    THƠ VỀ THÂN PHẬN TRĂNG
                    Kim cổ, quá mê trăng đáng yêu
                    nên thơ trăng đậm tình son sắt
                    tênh tênh trăng bạc nguyên tiêu
                    trăng khuyết, trăng tròn vằng vặc

                    Lửa khói dài, trăng lem mặt khóc ròng
                    yên bình rồi, gương trăng trong sáng lại
                    ơi Hằng Nga mãi mãi thanh xuân
                    rót ánh xanh mà nặng cốc thi nhân
                                             
                    Thi vị đời thường, dần thấm thiện chân
                    bàn tay trăng xua tan mặc cảm
                    da trăng xanh tiềm ẩn vị hương trầm 
                    chia sẻ diệu kỳ lửa lạnh đơn côi

                    Phi hành gia chân bén mặt trăng mơ
                    say cổ tích, vẫn mê nguyên tiêu thơ
                    bày cháu nhìn gốc đa tìm chú Cuội
                    “để trâu ăn lúa, ời ời gọi cha”
                    du hành vũ trụ mãi thích câu ca:
                    “ông giẳng ông giăng! xuống chơi với tôi”                           

                    Thế rồi
                    không cứ tuổi nào, khi buồn ai
                    cung Quảng gốc đa - đài giấu tủi
                    cho ta giấu cả bụi hình hài
                    bụi trăng vương vất bay không lạc
                    rắc lên thơ yêu - bạc giát đầy.

                    Ngất ngây
                    trăng, ơi trăng
                    tình xung quanh hiển hiện
                    trăng có thấy gì chăng :
                    mây ôm biển
                    biển ôm đêm
                    đêm ôm đất
                    anh ôm em
                    mà vẫn mơ, ước, muốn, thèm
                    để quên đời tất bật

                    Ai ôm trăng mật để ngủ đâu
                    (duy nhất vệ tinh của Địa Cầu )
                    tội nghiệp Hằng Nga trong cung Quảng –
                    nơi đây vui khổ lẫn vào nhau.

                      Hỏi trăng
                    Trăng của tuổi thơ tôi

                    Tròn vạnh như bánh tráng

                    Của quê nghèo thơm sắn khoai

                    Trăng của tuổi tôi yêu

                    Dấu hỏi lớn giữa trời

                    Lửng lơ vầng trăng khuyết

                    Đến rằm trăng lại tỏ

                    Có bao giờ trăng sáng vì tôi?

                               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/4D4156E61D0A43DCB66CDEE6AE2D3D52.jpg[/image]

                    Cảm ơn LT đã đọc thơ tôi, đã đáp tặng bài thơ HỎITRĂNG vô
                    cùng dễ thương.
                    Đáp lại tôi tặng bài THUYỀN  TRĂNG  NGUYÊN  TIÊU        
                    tôi ưa nhất khổ thơ áp chót có câu: áo uống sương trăng đẹp
                    sững sờ / tha thướt cao sang tòa nguyệt rọi / áo trăng bay! bay
                    cả cõi trăng thơ.


                     
                    THƠ VỀ THUYỀN THƠ NGUYÊN TIÊU
                     
                    Rằm tháng giêng, thuyền lướt trên trăng trôi
                    vạch lá, rẽ sương lạc bãi bồi
                    giao cảm nhìn nhau vầng thánh thiện
                    mắt em – thuyền trăng chớm thương rồi?

                     
                    Chèo khuấy đơn côi, trăng se lạnh
                    nhắc người trần thế phận bơ vơ
                    bơi theo áo trắng mcô quạnh
                    tới động thâm nghiêm, môi mặn thay

                     
                    Lướt hồ phẳng bàn tay tiên quý phái
                    Ngón tay thon ngần ngại những ưu phiền
                    Dù chèo khẽ, tan hình em xa ngái
                    Ghép hình em trên phẳng lại gương liền 
                     
                    Bờ xa, chuông dóng dả đền thiêng

                    âm ba mỏng rung tà áo ảo
                    dính da, trăng áo lộ kiêu sa
                    da tỏa nhạt nhoà ánh đẹp riêng.

                                                                                      
                    Màn sương thấp thoáng cảnh thiên tiên
                    áo uống sương trăng đẹp sững sờ
                    tha thướt cao sang tòa nguyệt rọi
                    áo trăng bay! bay cả cõi trăng thơ.
                     
                    Lung linh trăng áo hôn không nói
                    trăng mắt lệ trong giọt mặn, dài
                    tình yêu chớm nở - hoa hàm tiếu
                    dương thế đêm rằm? hay bồng lai.

                     
                    Thân ái
                    huydung
                    #40
                      huydungpro 07.07.2009 22:56:28 (permalink)
                      0
                       
                      BUỒN THĂM VƯỜN THƠ VẮNG TEO
                                         MỖI MỖI NGÀY
                      Thơ hay ý nhị cũng thế thôi
                      ai ngó, ai qua rõ đáng đời!
                      ôi thèm được quất roi bình luận
                      long mã thơ tung vó thảnh thơi.
                      #41
                        huydungpro 11.07.2009 22:04:50 (permalink)
                        0
                         
                        thơ tháng 7
                         
                        Bài 1
                        MỖI ĐẦU THU CHẠNH NHỚ
                         
                        Heo may chạnh nhớ những hồn xưa   
                        Lặn lội hành quân ngơi nghỉ chưa?
                        Bãi vắng mưa thu đường dễ trượt
                        Rừng thu non nước, gió lưa thưa

                        #42
                          huydungpro 14.07.2009 00:51:12 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: huydungpro 
                          thơ tháng 7
                          Bài 1
                           MỖI ĐẦU THU CHẠNH NHỚ... 

                          Bài 2

                          TRÊN ĐỒI
                           
                          Xả thân trận đánh dốc đồi tranh
                          mai táng nơi mây trắng rải mành?
                          Gió chướng thu nồng hanh, nóng lạnh
                          anh mơ về hóng gió quê anh.
                           
                          Anh nằm đâu? đỉnh đồi cô quạnh
                          vắng bóng người, cây cỏ âu lo
                          dãi dầu mưa nắng, màu bùn sánh
                          phần mộ? sè sè lút cỏ khô.
                          Nhớ biển quê - rì rào bất tận                
                          thỏa thuê ngàn vạn sóng nhấp nhô.

                          #43
                            huydungpro 14.07.2009 13:06:33 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: huydungpro 
                            BUỒN THĂM VƯỜN THƠ VẮNG TEO
                                               MỖI MỖI NGÀY
                            Thơ hay ý nhị cũng thế thôi
                            ai ngó, ai qua rõ đáng đời!
                            ôi thèm được quất roi bình luận
                            long mã thơ tung vó thảnh thơi.

                            Để một phần tránh tình cảnh đó, tôi thường Răn thơ mình.
                             
                             

                            RĂN THƠ MÌNH
                             
                            Đau lắm, ngẩng đầu cân nhắc

                            rát như dao sắc cứa môi
                             
                            quả đấm rơi vào giữa mặt
                             
                            phê bình thực chất đây rồi.
                             
                                                *
                            Mọi lúc mọi nơi
                             
                            thơ hóa thân thiên nhiên(*)
                             
                            cả sẵn sàng yên phận chìm theo huyệt
                             
                            nếu ai đó mai sau tự nhiên đào chợt hiểu
                             
                            thân phận thơ muôn thuở giống nhau thôi
                             
                            bời lòng nặng với thơ - nợ cõi Người.
                            -------------------------
                            (*) “thiên nhiên hóa”con người không như trước đây chỉ chú trọng nhân cách hóa sự vật.
                            #44
                              Người lính 14.07.2009 19:27:49 (permalink)
                              0
                               



                              GỬI LẠI GÌ?

                              Thu đời đã thoáng cô đơn

                              bạn bè lần lượt đi luôn quên chào

                              một điều nếu kịp nhắn nhau

                              yêu thương hơn nữa,thật giàu yêu thương / Huydungpro
                               
                               
                               
                              Cháu Kính chào bác!
                              Cháu ghé thăm và có chút quà mọn gởi tặng bác đây!
                              Cháu kính chúc bác luôn mạnh khỏe và vui vẻ!
                              Trân trọng!
                              Cháu: Người lính
                               
                               
                              TẢN MẠN
                              VỀ NGƯỜI VÀ THƠ
                               
                              Người lo cơm áo gạo tiền
                              Người thì theo gió quy tiên về trời
                              Người thời gát lại sự đời
                              Mỗi người mỗi hướng thế rồi... xa nhau!
                               
                              Nàng thơ nơi chốn thẳm sâu
                              Thủy chung san sẻ tròn câu ân tình
                              Từ trong mỗi góc lặng thinh
                              Trái tim xao động rung rinh, kết vần...
                               
                              Mỗi người mỗi nghĩa ái, ân
                              Tình thơ trỗi nhịp hóa gần, dẫu xa
                              "Trăm năm trong cõi người ta"
                              Trước sau trọn vẹn cũng là chữ nhân...
                               
                              Người lính - 14.7.2009
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 19:29:18 bởi Người lính >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 28 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 417 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9