,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,,
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 132 bài trong đề mục
thuytien123 13.04.2009 23:22:25 (permalink)
0
 
TÌNH THIÊN SỨ
 
 
Vẫn biết tình thơ là thế đó
 
Mà sao vẫn để giọt Ngâu rơi
 
Trót mang nặng nghiệp TÌNH THIÊN SỨ
 
,,,Vấn vương chi ,,,những vạt nắng cuối trời
 
TT M2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 00:01:43 bởi thuytien123 >
#1
    thuytien123 13.04.2009 23:45:53 (permalink)
    0
     
    TÌNH THIÊN SỨ
     
    Xin trả lại người
    Về với những niềm vui
    Ví tôi đã hoàn thành nhiệm vụ
    --THIÊN SỨ ,,,BUỒN,,,
    Trả lại người
    cả những vấn vương
    Giờ tôi trở lại
    Tiếp tục cuộc hành trình
    Hạnh Phúc tôi là thế
    Ta không thể chiếm hữu
    Những gì đã cho nhau
    .,,,Tất cả là hư ảo ,,,mà thôi
    Xin trả người về với hoa , với bướm
    Xin trả người về với tất cả thương , yêu
    Xin cám ơn ai đã cho tôi những ngọn gió chiều
    Đã sưởi ấm chút TÌNH THIÊN SỨ
     
    TT - M2 13/04/09
     
    #2
      thuytien123 13.04.2009 23:58:39 (permalink)
      0
       
      ƯỚC VỌNG
      Tôi ươm hạt mầm Nhân Ái
      Cho đời rộ nở Hoa TÂM
      Trong tôi , tình yêu Thánh Thiện
      Cho dù Nắng quái chiều Đông
      TT--M2--06/04/09
      #3
        thuytien123 14.04.2009 00:09:19 (permalink)
        0
         
         
        NHỚ ĐỂ MÀ QUÊN



        Chẳng tình , chưa Nghia cũng bạn Hiền
        Một vần , một chữ ,,,cũng là Duyên
        Thật ,ẢO lỡ yêu thì cũng rứa
        Nặng !!! nhẹ !!! nhau chi !!! Hận muôn niên !!!!
        Thì thôi , cố quên để nhớ mãi ,
        Dưới Trần , mơ hão chuyện Thần Tiên ,,,

         
        TT--MM 22/03/09
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 20:53:45 bởi thuytien123 >
        #4
          thuytien123 14.04.2009 00:13:31 (permalink)
          0




           

          NHỚ
          Nhớ anh ,khắc khoải vô vàn
          Hằng trăm nỗi nhớ . hằng ngàn niềm thương
          Bên mình nửa chiếu, nửa giường
          Nửa chăn, nửa gối buồng hương lạnh lùng
          Một mình vò võ đêm Đông
          Lạnh ngoài đâu thấm , lạnh trong lòng người
          Anh ơi !!! Anh ở đâu rồi,,,
          Sao không về với Em ,,,người cô đơn ,
          Anh về ấm cảa chiếu giường
          Gối chăn cũng ấm nồng hương đôi mình
          Cần gì , phải nói ,,,lặng thinh,,
          Bên nhau hơi thở cang xinh càng nồng
          Bên nhau thoả nỗi chờ mong
          Bên nhau ân ái càng đong, càng đầy
          Bên nhau tay lại câm tay
          Bên nhau cho trọn những ngày cuối Thu
          TT--M2,,,, =20/03/09=
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 20:55:29 bởi thuytien123 >
          #5
            thuytien123 14.04.2009 00:20:29 (permalink)
            0
              


             
             
            QUỲNH HOA NỞ MUỘN
            Quỳnh hoa thầm nở trong đêm tối
            Tôi lang thang thơ thẩn bên đời
            Hoa toả hương trong đêm tĩnh lặng
            Tôi ngu ngơ thả những vần trôi
            "Hỡi tâm hồn đồng điệu của tôi ơi
            Cùng thơ thẩn bên dòng đời tĩnh lặng"
            TT--DH
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 20:57:36 bởi thuytien123 >
            #6
              thuytien123 14.04.2009 00:34:30 (permalink)
              0
               
               
               
              Đây khách đa tình hội khách THƠ
              Có chăng tri kỉ tự ngàn xưa
              Nên duyên gặp gỡ trới mây ảo
              Hoa ,bướm đa tình nặng kiếp THƠ
              TT--M2
               
               
              Khách THƠ đây hội khách đa tình
              Ngàn xưa tri kỷ tự bình sinh
              Mây ảo duyên trời nên gặp gỡ
              Kiếp THƠ hoa bướm nặng đa tình…
               
              TK
               
               
               
              #7
                thuytien123 14.04.2009 00:40:01 (permalink)
                0
                 
                HOA NHÂN ÁI
                Duyên gặp gỡ ,
                Mộtchiều mưa tháng Hạ
                Bao ân tình
                Lại tiếp nối từ đây
                Bốn phương trời
                Dang rộng một vòng tay
                HOA NHÂN ÁI ,
                Chúng ta đồng quan điểm
                Các bạn tôi ơi ,,
                Một mùa XUÂN lại đến
                Én đã bay
                Cho MAI nở rộn ràng
                ĐÀO thêm hồng
                Để chắn lối Đông sang
                Cho mái tóc
                Chúng ta cùng thắm lại
                Tay trong tay
                Vun trồng HOA NHÂN ÁI
                Thắm hôm nay ,,,
                Và thắm mãi với thời gian ,
                THUY TIEN
                Trại hè HOA NHÂN ÁI 2007
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 00:53:45 bởi thuytien123 >
                #8
                  thuytien123 14.04.2009 00:50:50 (permalink)
                  0
                   
                  NIỀM TIN
                   
                   
                  Đừng gục ngã em ơi
                  Dù cân em có mỏi
                  Dù mắt em có vương vướng tơ sầu
                  Trăng sao đầy trời như thủa mới yêu nhau
                  Anh còn bé, và em còn dại lắm
                  EM thân yêu
                  Hãy đưa tay anh nắm
                  Giấc mộng ngày xưa và quãng đường dài
                  Em đang đi , dù đầy rẫy chông gai
                  Những đau khổ,
                  Những ân tình dang dở
                  Hãy gắng lên , niềm tin em còn đó
                  Hoa tình thương , em trang trải còn nhiều
                  Và còn đây những ánh mắt thân yêu
                  Sẽ nguyện theo em về miền trăng sao vĩnh cửu ,
                   
                  TT M2
                   

                   
                  #9
                    thuytien123 14.04.2009 21:06:41 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                     

                    NIỀM ĐAU VÀ HẠNH PHÚC
                    Hai muoi nam , nhin lai mot chang duong
                    Nhung vui , buon va ca nhung yeu thuong
                    Cho ta biet niem dau va Hanh Phuc
                    Mot nua Thien Duong , ta trot vuong
                    MM 24/03/09
                    Xin cảm ơn những ước mơ Thần Thanh
                    Cảm ơn người những tình khúc Liêu trai
                    Đời cuối Thu sao lòng nghe quạnh vắng
                    Bóng ThiênĐường đâu dễ chốn trần ai
                    Vâng
                    Mơ để mà mơ ,,,chỉ thế thôi
                    Mãi Mơ , Mơ mãi mộng mơ hoài
                    Một trời Mơ mãi ,,xin đừng tỉnh
                    Mơ mãi , Mơ hoài Mơ théê thôi
                    TT--M2


                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 21:08:23 bởi thuytien123 >
                    #10
                      thuytien123 14.04.2009 21:20:49 (permalink)
                      0
                       
                      LÁ THU PHAI
                      Lỡ đêm nay em khóc
                      Bờ vai nào cho em dựa đây anh
                      Cánh tay nào,, cho em dỗ giấc lành
                      Mầu Thương khó lại quầng thâm mắt lệ
                      ,,,,,Hãy quên Ư,,,,
                      ÔI !!!sao mà khó thế
                      Lời ai kia còn văng vẳng bên tai
                       Trái tim YÊU đang kết tội ai đây?
                      ,,,,,THÌ,,,
                      Sớm một chiều ,,,làm sao ,,,mà quên được ,,,,
                      ,,,NHƯNG,,,
                      Lòng TỰ TRỌNG , ta thề
                      KHÔNG SƯỚT MƯỚT
                      ,,,,,Trang trải lòng mình theo từng lá Thu phai ,,,
                       
                      TT--M2
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 21:26:49 bởi thuytien123 >
                      #11
                        Thuỵ Du 14.04.2009 21:38:20 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: thuytien123

                         
                         
                         
                         
                         

                        NIỀM ĐAU VÀ HẠNH PHÚC
                        Hai muoi nam , nhin lai mot chang duong
                        Nhung vui , buon va ca nhung yeu thuong
                        Cho ta biet niem dau va Hanh Phuc
                        Mot nua Thien Duong , ta trot vuong
                        MM 24/03/09
                        Xin cảm ơn những ước mơ Thần Thánh
                        Cảm ơn người những tình khúc Liêu trai
                        Đời cuối Thu sao lòng nghe quạnh vắng
                        Bóng ThiênĐường đâu dễ chốn trần ai
                        Vâng
                        Mơ để mà mơ ,,,chỉ thế thôi
                        Mãi Mơ , Mơ mãi mộng mơ hoài
                        Một trời Mơ mãi ,,xin đừng tỉnh
                        Mơ mãi , Mơ hoài Mơ thế thôi
                        TT--M2





                        Ta có một giấc mơ mong đừng bao giờ tỉnh
                        Để trãi lòng những giây phút thần tiên
                        Không buồn vương không chuốc nỗi ưu phiền
                        Mãi mãi nhé.... sẽ là niềm hạnh phúc......

                                            thuỵ du

                        Bạn đang có tâm sự gì buồn vậy thuỷ tiên ơi? Mình cùng chia sẻ nhé !
                        #12
                          thuytien123 14.04.2009 21:41:16 (permalink)
                          0
                           

                          SƯƠNG MAI
                          Sương mai thẫm đẫm hồn se lạnh
                          Vạt nằng Thu phai , thoáng ngỡ ngàng
                          Phận đời dâu ,biển nào ai biết
                          Người hởi ! sao đành để sương tan !!!
                           
                          ---TT--M2
                          #13
                            thuytien123 14.04.2009 21:55:28 (permalink)
                            0
                            TD thân , TT xin lỗi bạn vì kô trả lời bài viết cuối cùng của bạn bên "Thu cuộc đời ,,,,,,," TD thông cảm mình nha ,,Đúng đấy TD ạ mình có tâm sự buồn lắm TD ơi !!! từ từ mình hết khóc nhè rồi sẽ kể bạn nghe nhé bạn quý ạ ,,,,,cám ơn bạn đã quan tâm  !!!!!!!!!!
                             
                            Thôi !!!ta chẳng dạo tìm Thơ nữa đâu
                            Bướm Hoa , Hoa Bướm chỉ thêm sầu
                            Niềm vui là ẢO ,,,Buồn RẤT THẬT
                            Buồn này ta dấu được ai đâu !!!
                            TT--M2
                            #14
                              thuytien123 14.04.2009 22:21:36 (permalink)
                              0
                               
                               
                              ,,,,,,,ÔI,,,THƯƠNG QUÁ ,,,DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI,,,,,,,,,,,,,,,,
                               
                              ,,,,,,,,,,,,,,,,,,BIẾT BAO GIỜ MỚI ĐƯỢC THẢNH THƠI ĐÂY ,,,,,,,,,,,,,,,
                               
                              ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,NƯỚC NON NGÀN DẶM , VAI CÒN NẶNG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                               
                              ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIẾP PHONG TRẦN ,,,NHƯ TỈNH ,,,,,NHƯ SAY,,,,,,,,,,,
                               
                               
                              ,,,,,,,NHỚ VỀ MỘT MÙA THU ,,,,,,,,,
                              ,,,,,,,,,,,,,TT-M2
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 132 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9