,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,,
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 132 bài trong đề mục
thuytien123 09.05.2009 17:38:08 (permalink)
0


 
NGƯỜI KHÁCH LẠ
 
 
"Lầu mây ấy 
 
Chẳng bao giờ có thật "
 
TA ôm cả bão giông
 
Thành nỗi sầu chất ngất
 
Và gom hết nỗi buồn
 
Của chiếc lá đánh rơi
 
Đừng oán trách nhau chi !!!
 
Vì trái sầu đã chín rồi !!!
 
,,,ANH khách lạ ,,,
 
,,,,,,,,,,,Hay EM,,,người khách lạ
 
Ta ngã ngựa rồi ư ??????!
 
,,,,,,,Không ,,đây tình SỨ GIẢ !!!!!
 
Những nỗi buồn
 
,,,Của ngày tháng hanh hao ,,,
 
Ta lại trở về đây ,
 
Như những nàng Thơ
 
,,,Diễm tuyệt ,,,
 
Của cái thủa ban đầu
 
Đã gặp ,,,và Yêu ,,,
 
Trong sắc mầu VÔ NHIỄM

 
 
TT -- 09/05/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 21:17:20 bởi thuytien123 >
#46
    ThanhThanhKhiet 09.05.2009 19:58:04 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: thuytien123

    [Dù cho sống cảnh bồng tiên
    Cũng không quên được chút duyên dưới trần
    Hoạ thơ tương ái bao lần
    Mãi còn lưu dấu những vần thơ say...

    T.T.K.4.5.2009[/

    Thơ tương ái , đã bao lần hoạ
    Chẳng men nồng ,khi tỉnh , khi mơ
    LƯU THẦN ,NGUYỄN TRIỆU ngàn xưa ,
    Cũng không sánh nổi giấc mơ HỒNG TRẦN

    ,,,hi ,,hi TT đồng cảm với bạn nè

    TT


    Hôm nay mới lại thấy TT đi chơi nè.Vui  và vào với các bạn TT ạ
    Ai cũng yêu quý TT mà.Cứ nằm một mình chán lắm đấy !
     
    Bụi hồng trần dù chỉ lời thơ
    Dòng sầu muộn gửi mơ duyên cành
     
    Tiên bồng lưu thuỷ non xanh
    Không tình yêu cũng biến thành hoang vu
     
    T.T.K.9.4.2009
     
     




    #47
      thuytien123 10.05.2009 21:24:20 (permalink)
      0

      [Dù cho sống cảnh bồng tiên
      Cũng không quên được chút duyên dưới trần
      Hoạ thơ tương ái bao lần
      Mãi còn lưu dấu những vần thơ say...

      T.T.K.4.5.2009[/

      Thơ tương ái , đã bao lần hoạ
      Chẳng men nồng ,khi tỉnh , khi mơ
      LƯU THẦN ,NGUYỄN TRIỆU ngàn xưa ,
      Cũng không sánh nổi giấc mơ HỒNG TRẦN

      ,,,hi ,,hi TT đồng cảm với bạn nè

      TT



      Hôm nay mới lại thấy TT đi chơi nè.Vui và vào với các bạn TT ạ
      Ai cũng yêu quý TT mà.Cứ nằm một mình chán lắm đấy !


      Bụi hồng trần dù chỉ lời thơ
      Dòng sầu muộn gửi mơ duyên cành


      Tiên bồng lưu thuỷ non xanh
      Không tình yêu cũng biến thành hoang vu

      T.T.K.9.4.2009
       
      TTK thân ái, đọc thơ bạn mình thấy vui lạ lũng , và nhất là nhũng chia sẻ của bạn với mình ,,,,,

      "Tiên bồng lưu thuỷ non xanh
      Không tình yêu cũng biến thành hoang vu "
      ,,,,,Đúng đấy , ,,,,nhưng nó cũng làm cho ta đau đớn lắm ,,,,,
       
      Người đến như cơn bão
      Khiến mùa Thu xôn xao
      Gom lá vàng cuối Hạ
      Cho nắng về hanh hao
      Đóa HỒNG ta cùng hái ,
      ,,,Gai sắc đâm ngot ngào,,,,
       
      TT --10/05/09

       
      #48
        ThanhThanhKhiet 10.05.2009 22:59:30 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: thuytien123


        [Dù cho sống cảnh bồng tiên
        Cũng không quên được chút duyên dưới trần
        Hoạ thơ tương ái bao lần
        Mãi còn lưu dấu những vần thơ say...

        T.T.K.4.5.2009[/

        Thơ tương ái , đã bao lần hoạ
        Chẳng men nồng ,khi tỉnh , khi mơ
        LƯU THẦN ,NGUYỄN TRIỆU ngàn xưa ,
        Cũng không sánh nổi giấc mơ HỒNG TRẦN

        ,,,hi ,,hi TT đồng cảm với bạn nè

        TT



        Hôm nay mới lại thấy TT đi chơi nè.Vui và vào với các bạn TT ạ
        Ai cũng yêu quý TT mà.Cứ nằm một mình chán lắm đấy !


        Bụi hồng trần dù chỉ lời thơ
        Dòng sầu muộn gửi mơ duyên cành


        Tiên bồng lưu thuỷ non xanh
        Không tình yêu cũng biến thành hoang vu

        T.T.K.9.4.2009

        TTK thân ái, đọc thơ bạn mình thấy vui lạ lũng , và nhất là nhũng chia sẻ của bạn với mình ,,,,,


         
        ...Gai sắc đâm ngọt ngào.."TT"
        Đó là thú thương đau
        Ơi ! mầm hoa nhọn sắc
        Tình yêu đâu sợ nào
         
         
        Hãy về trong giông  bão
        Xé nát cả lều yêu
        Mãi  đậm tình ngọt - đắng
        Mơ ước vẫn ngọt ngào
         
        T.T.K.10.4.2009
         

         
        #49
          dongthanhtruc 10.05.2009 23:52:25 (permalink)
          0

          Trích đoạn: thuytien123

           dongthanhtruc

          TT gắng tranh thủ vào dđ đi.Chứ không có người lại buồn như TT đó,lúc đó là TT phải chịu lỗi đó nha

          TT vào rồi nè ,,,lang thang khắp DD nãy giờ mà bạn kô bít ,,,,,híc ,,,híc ,,," "Nắng , mưa là bệnh của Trời " mà ,,,,,cái buồn nó hay lây lắm bạn ạ , nếu mà có ai đó buồn thì kô phải tại TT đâu nha ,
           
          KỈ NIỆM
           
          Người đến như cơn bão
          Khiến mùa Thu xôn xao

          Gom lá vàng cuối Hạ
          Cho nắng về hanh hao
          Đóa HỒNG ta cùng hái ,
          ,,,Gai sắc đâm ngot ngào,,,,

          TT---10/5/09

           
           
          Gai dẫu sắc nhưng mà rất ngắn
          Chỉ sướt da chứ nào thấu vào tim
          Nếu có được đoá hồng hương tỏa ngát
          Thì rách da,tuôn máu,cũng lặng im
          #50
            NGUYÊN HẢI 11.05.2009 00:06:06 (permalink)
            0


             
             
            Tôi rất buồn...
                      vì hoa hồng có gai
             
            Nhưng tôi
                       cũng rất vui
                       vì trong gai...
                             có hoa hồng.

             
            #51
              NGUYÊN HẢI 11.05.2009 00:09:57 (permalink)
              0


               
               
              Tôi rất buồn...
                        vì hoa hồng có gai
               
              Nhưng tôi
                         cũng rất vui
                         vì trong gai...
                               có hoa hồng.

               
              #52
                NGUYÊN HẢI 11.05.2009 00:11:00 (permalink)
                0


                 
                 
                Tôi rất buồn...
                          vì hoa hồng có gai
                 
                Nhưng tôi
                           cũng rất vui
                           vì trong gai...
                                 có hoa hồng.

                 
                #53
                  thuytien123 11.05.2009 20:38:55 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                  Người đến như cơn bão
                  Khiến mùa Thu xôn xao
                  Gom lá vàng cuối Hạ
                  Cho nắng về hanh hao
                  Đóa HỒNG ta cùng hái ,
                  ,,,Gai sắc đâm ngot ngào,,,,

                  TT --10/05/09

                   
                  ...Gai sắc đâm ngọt ngào.."TT"
                  Đó là thú thương đau
                  Ơi ! mầm hoa nhọn sắc
                  Tình yêu đâu sợ nào
                   
                   
                  Hãy về trong giông  bão
                  Xé nát cả lều yêu
                  Mãi  đậm tình ngọt - đắng
                  Mơ ước vẫn ngọt ngào
                   
                  T.T.K.10.4.2009

                   
                  Gai dẫu sắc nhưng mà rất ngắn
                  Chỉ sướt da chứ nào thấu vào tim
                  Nếu có được đoá hồng hương tỏa ngát
                  Thì rách da,tuôn máu,cũng lặng im  
                  DTT
                   
                  Tôi rất buồn...
                  vì hoa hồng có gai

                  Nhưng tôi
                  cũng rất vui
                  vì trong gai...
                  có hoa hồng.
                   
                  NH
                   
                  Rất vui khi được các HẢO BẰNG HỮU cùng TT chiêm nghiệm cái đề tài muôn thủa của nhân loại mà chưa bao giờ có d0ạn kết , TT mong được trao đổi với các bạn nhiều hơn ,
                   
                  TT
                   
                  #54
                    ThanhThanhKhiet 12.05.2009 07:29:10 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: thuytien123

                    Người đến như cơn bão
                    Khiến mùa Thu xôn xao
                    Gom lá vàng cuối Hạ
                    Cho nắng về hanh hao
                    Đóa HỒNG ta cùng hái ,
                    ,,,Gai sắc đâm ngot ngào,,,,

                    TT --10/05/09

                     
                    ...Gai sắc đâm ngọt ngào.."TT"
                    Đó là thú thương đau
                    Ơi ! mầm hoa nhọn sắc
                    Tình yêu đâu sợ nào
                     
                     
                    Hãy về trong giông  bão
                    Xé nát cả lều yêu
                    Mãi  đậm tình ngọt - đắng
                    Mơ ước vẫn ngọt ngào
                     
                    T.T.K.10.4.2009

                     
                    Gai dẫu sắc nhưng mà rất ngắn
                    Chỉ sướt da chứ nào thấu vào tim
                    Nếu có được đoá hồng hương tỏa ngát
                    Thì rách da,tuôn máu,cũng lặng im  
                    DTT
                     
                    Tôi rất buồn...
                    vì hoa hồng có gai

                    Nhưng tôi
                    cũng rất vui
                    vì trong gai...
                    có hoa hồng.
                     
                    NH
                     
                    Rất vui khi được các HẢO BẰNG HỮU cùng TT chiêm nghiệm cái đề tài muôn thủa của nhân loại mà chưa bao giờ có d0ạn kết , TT mong được trao đổi với các bạn nhiều hơn ,
                     
                    TT
                     


                     
                    Giá như ?
                     
                    Tiếng hát giữa trời vọng khúc sông
                    Mỵ Nương xao xuyến tận đáy  lòng
                    Giọt châu lã chã tình cay đắng
                    Hoa đừng gặp bướm có hơn không ?
                     
                    Giá như tiếng hát ngập dòng sông
                    Nước dâng phủ kín mọi khát mong
                    Thuyền tình không cặp vào bến mộng
                    Đền thiêng vệ nữ đẹp tình chung?
                     
                    T.T.K.12.4.2009
                     
                    TT có cùng quan điểm này kg nhỉ?
                     
                     
                    #55
                      dongthanhtruc 12.05.2009 20:58:29 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                      Trích đoạn: thuytien123
                      Người đến như cơn bão
                      Khiến mùa Thu xôn xao
                      Gom lá vàng cuối Hạ
                      Cho nắng về hanh hao
                      Đóa HỒNG ta cùng hái ,
                      ,,,Gai sắc đâm ngot ngào,,,,

                      TT --10/05/09

                       
                      ...Gai sắc đâm ngọt ngào.."TT"
                      Đó là thú thương đau
                      Ơi ! mầm hoa nhọn sắc
                      Tình yêu đâu sợ nào
                       
                       
                      Hãy về trong giông  bão
                      Xé nát cả lều yêu
                      Mãi  đậm tình ngọt - đắng
                      Mơ ước vẫn ngọt ngào
                       
                      T.T.K.10.4.2009


                      Gai dẫu sắc nhưng mà rất ngắn
                      Chỉ sướt da chứ nào thấu vào tim
                      Nếu có được đoá hồng hương tỏa ngát
                      Thì rách da,tuôn máu,cũng lặng im  
                      DTT

                      Tôi rất buồn...
                      vì hoa hồng có gai

                      Nhưng tôi
                      cũng rất vui
                      vì trong gai...
                      có hoa hồng.


                      NH

                      Rất vui khi được các HẢO BẰNG HỮU cùng TT chiêm nghiệm cái đề tài muôn thủa của nhân loại mà chưa bao giờ có d0ạn kết , TT mong được trao đổi với các bạn nhiều hơn ,

                      TT





                      Giá như ?
                       
                      Tiếng hát giữa trời vọng khúc sông
                      Mỵ Nương xao xuyến tận đáy  lòng
                      Giọt châu lã chã tình cay đắng
                      Hoa đừng gặp bướm có hơn không ?
                       
                      Giá như tiếng hát ngập dòng sông
                      Nước dâng phủ kín mọi khát mong
                      Thuyền tình không cặp vào bến mộng
                      Đền thiêng vệ nữ đẹp tình chung?

                      T.T.K.12.4.2009

                      TT có cùng quan điểm này kg nhỉ?
                       
                       
                       
                      TRÁCH MỴ NƯƠNG
                       
                       

                      Chàng Trương Chi cất tiếng lòng cao vút
                      Rất hồn nhiên,tha thiết yêu đời
                      Nhưng nghiệt ngã chợt đến trong giây phút
                      Để tan tành,mộng vỡ,lệ rơi
                       
                      Vội vàng chi thế Mỵ Nương ơi?
                      Yêu chi người chỉ qua tiếng hát
                      Để phũ phàng thêm khi gặp mặt
                      Niềm yêu đương thành ảo vọng mất rồi
                       
                      Chỉ tại mình mơ ước xa xôi
                      Mà để lại vết thương lòng chua chát
                      Nói gì đây,trách mình phận bạc?
                      Nếu Trương Chi thật đẹp thì sao?
                       
                      Đời cho duyên thì cứ phải gặp nhau
                      Nào ai biết ngày sau sẽ đến
                      Sao ngăn được con thuyền cập bến
                      Bến tình yêu chung thủy dẫu buồn vui
                       
                      Đằng nào cũng đã gặp nhau rồi
                      Rằng yêu tiếng hát,chẳng yêu người
                      Thì nên giữ lại làm tri kỷ
                      Cớ gì thất vọng,với chia phôi?
                       
                      Xấu xí bỗng dưng thành tội lỗi
                      Trương Chi trọn kiếp sống đơn côi
                      Nghe câu chuyện xưa tôi chợt trách
                      Vô tình chi lắm,Mỵ Nương ơi!


                      Không biết ý TT thế nào,nhưng DTT xin mạn phép được góp vài lời có được không?
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 13:15:31 bởi dongthanhtruc >
                      #56
                        thuytien123 12.05.2009 23:08:52 (permalink)
                        0
                         
                        [Giá như ?

                        Tiếng hát giữa trời vọng khúc sông
                        Mỵ Nương xao xuyến tận đáy lòng
                        Giọt châu lã chã tình cay đắng
                        Hoa đừng gặp bướm có hơn không ?

                        Giá như tiếng hát ngập dòng sông
                        Nước dâng phủ kín mọi khát mong
                        Thuyền tình không cặp vào bến mộng
                        Đền thiêng vệ nữ đẹp tình chung?

                        T.T.K.12.4.2009

                        TT có cùng quan điểm này kg nhỉ?
                         
                        TTK ơi, mình đã có QĐ cày từ khi mới trưởng thành bạn ạ ,,,,,cho đến bây giờ mình vẫn luôn đi tìm cái CÓ trong cái KHÔNG ,,,,,mình có lập dị kô bạn qúy
                         
                         
                        Gặp gỡ mà chi,,,để đợi chờ
                         
                        thà rằng lưu luyến chỉ là mơ
                         
                        Biết nhau qua áng thơ là đủ
                         
                        ,,,Sợ gặp nhau rồi ,,,tiếc ngẩn ngơ,,
                         
                         
                        "Thì nên giữ lại làm tri kỷ
                        Cớ gì thất vọng,với chia phôi? "
                         
                         ,,,,QUÁ hay đấy bạn hiền ạ ,,,, TT củng rất đồng tình với bạn về cái "tham vọng " rất thực tế này , vấn đề là có giữ được hay  kô?????
                         
                        TT


                        #57
                          ThanhThanhKhiet 13.05.2009 18:56:29 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: thuytien123


                          [Giá như ?

                          Tiếng hát giữa trời vọng khúc sông
                          Mỵ Nương xao xuyến tận đáy lòng
                          Giọt châu lã chã tình cay đắng
                          Hoa đừng gặp bướm có hơn không ?

                          Giá như tiếng hát ngập dòng sông
                          Nước dâng phủ kín mọi khát mong
                          Thuyền tình không cặp vào bến mộng
                          Đền thiêng vệ nữ đẹp tình chung?

                          T.T.K.12.4.2009

                          TT có cùng quan điểm này kg nhỉ?

                          TTK ơi, mình đã có QĐ cày từ khi mới trưởng thành bạn ạ ,,,,,cho đến bây giờ mình vẫn luôn đi tìm cái CÓ trong cái KHÔNG ,,,,,mình có lập dị kô bạn qúy


                          Gặp gỡ mà chi,,,để đợi chờ

                          thà rằng lưu luyến chỉ là mơ

                          Biết nhau qua áng thơ là đủ

                          ,,,Sợ gặp nhau rồi ,,,tiếc ngẩn ngơ,,

                           
                          "Thì nên giữ lại làm tri kỷ
                          Cớ gì thất vọng,với chia phôi? "

                          ,,,,QUÁ hay đấy bạn hiền ạ ,,,, TT củng rất đồng tình với bạn về cái "tham vọng " rất thực tế này , vấn đề là có giữ được hay  kô?????

                          TT

                          Không và có
                           
                          Ta tìm cái có trong cái không
                          Đêm về ôm mộng dỗ ru lòng
                          Mắt thức cùng hoa đèn lụi tắt
                          Nào đâu cái có mãi hoài trông
                           
                          Có anh ! em có - có anh không ?
                          Lời thơ sưởi ấm trái tim hồng
                          Anh lấy hồn thơ nuôi mộng ước
                          Bỏ lại tình em chốn mênh mông
                           
                          Em mãi là em của mùa đông
                          Mộng mơ vun vén chút than hồng
                          Lầu mây ngự trị ta hằng ước
                          Nhưng trời sao mãi nổi bão giông
                           
                          Có anh ! em có – có anh không ?
                           
                          T.T.k.13.4.2009
                           
                           
                          #58
                            thuytien123 13.05.2009 21:51:06 (permalink)
                            0


                            Không và có
                             

                            Ta tìm cái có trong cái không
                            Đêm về ôm mộng dỗ ru lòng
                            Mắt thức cùng hoa đèn lụi tắt
                            Nào đâu cái có mãi hoài trông
                             
                            Có anh ! em có - có anh không ?
                            Lời thơ sưởi ấm trái tim hồng
                            Anh lấy hồn thơ nuôi mộng ước
                            Bỏ lại tình em chốn mênh mông
                             
                            Em mãi là em của mùa đông
                            Mộng mơ vun vén chút than hồng
                            Lầu mây ngự trị ta hằng ước
                            Nhưng trời sao mãi nổi bão giông
                             
                            Có anh ! em có – có anh không ?
                             
                            T.T.k.13.4.2009

                             
                            HOA TỪ ÁI

                             
                             
                            Lạy CHÚA nhân lành hãy đoái thương
                            Gánh nặng con xin CHÚA cất dùm
                            Đêm nay , cúi mặt vào nhà CHÚA
                            Thân gầy với một gánh đau thương

                            Con cúi mặt không dám nhìn lên CHÚA
                            Như thủa nào mới cất gánh lên vai
                            Đây gánh YÊU THƯƠNG chính con đãvan nài
                            Xin cho gánh , chứ CHÚA nào bắt ép
                            CHÚA biết đau thương nên ban nước phép
                            Vừa gánh đi , con vừa tưới lên HOA
                            Ngót hai năm , HOA nở đẹp hiền hoà
                            Lúc nghỉ ngơi con vẫn kêu cùng CHÚA
                            Con gánh YÊU THƯƠNG với niềm tin muôn thủa
                            ,,,CHÚA biết rồi ,,,con vẫn nói ra đây

                            Lạy CHÚA hiển linh, chắc có đêm này
                            Rồi giã biệt , ,, con không vào nhà CHÚA !!!
                            HOA TỪ ÁI , sẽ thắm tươi muôn thủa,,,
                            Cho NỤ CƯỜI RẤT LẠ được THĂNG HOA ,,,
                            TT --M2--- 11/05/09


                            #59
                              thuytien123 15.05.2009 14:32:22 (permalink)
                              0
                              Các bạn thân ái , mình có một góc vườn nho nhỏ mà đã bị bỏ hoang hai năm nay zùi ,,,,nếu các bạn kô chê thì xin mời ghé thâm và nếu có hứng thú mình nhờ các bạn phụ mình chăm sóc lại cho tươi tốt nhé , các bạn dạo chơi nhưng đừng cười TT nha vì DD nghèo nàn lắm chứ kô hoành tráng như bên này đâu ,,,,,ở bên đó mình là VINHPHUC---MM chứ kô phải là TT
                               ĐC là-- trenvanneoduong.nv--mở mục KHU VUON NGHE THUAT là mình đón các bạn 24/24 nhớ nha   = TTK = TD = DTT ,,,trân trọng kính mời  
                               http://trenvanneoduong.vn/viewtopic.php?p=10938#10938
                              TT
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 20:12:43 bởi thuytien123 >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 132 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9