VÌ ĐÂU ?
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 25 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 371 bài trong đề mục
lelong54 16.04.2009 08:32:37 (permalink)
0
Vì đâu....
 
Vì đâu trằn trở đêm ngày
Vì đâu thở vắn than dài vào ra
Vì đâu dõi mắt trùng xa
Vì đâu chẳng nệ bôn ba nhọc nhằn
...........
Đâu vì vương giả thanh tân
Đâu vì xả phú cầu bần...thăng thiên
Đâu vì chuộng áo thánh hiền
Đâu vì tơ tưởng làm tiên giữa đời
.............
Vì đâu ...hỏi khắp nơi nơi !
Đâu vì ...được tiếng tuyệt vời nhân gian !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 08:59:29 bởi lelong54 >
#1
    BĂNG NGUYỆT 16.04.2009 13:18:07 (permalink)
    0
    Hỏng bít viết j nữa, xin lỗi nếu làm mất "nghĩa" của bài thơ của LL nha, chào mừng và chúc vui khi tham gia cùng dd VNTQ nha.

    Đâu vì đâu...

    Vì mình trăn trở đêm ngày
    Vì người thở vắn than dài vào ra
    Vì giác dõi mắt trùng xa
    Vì ngộ chẳng nệ bôn ba nhọc nhằn
    .......

    Cũng vì vương giả thanh tân
    Cũng vì xả phú cầu bần...thăng thiên
    Cũng vì chuộng áo thánh hiền
    Cũng vì tơ tưởng làm tiên giữa đời
    .............

    Cho nên hiềm tỵ khích lời
    Cho nên xứ lạ chim trời bay cao
    Cho nên tâm cảnh thiền trao
    Cho nên sân niệm xếp vào vô biên
    .........
     
    Vì đâu ...hỏi khắp nơi nơi !
    Đâu vì ...được tiếng tuyệt vời nhân gian !
    #2
      Tâm Tư 28.04.2009 21:35:21 (permalink)
      0
      Vì đâu?
       
      Vì ta bì bõm giưa đời
      Vì ta danh lợi tơi bời tháng năm
      Chiều nay trước biển lạnh lùng
      Một mình, bỗng thấy tơ lòng ngân nga...
       
      28.4.09 (Một mình tôi đứng trông ra Vịnh hạ long, se lạnh, bỗng thấy mình mơ mộng mới chết chứ, rất thú vị khi gặp một bài thơ như tâm trạng mình, phụ nữ hay vớ vẩn thế)
      #3
        lelong54 30.04.2009 08:16:38 (permalink)
        0
        Thả hồn....
         
        Thả hồn ra vịnh Hạ Long
        Có khi.... giá lạnh... cõi lòng xác xơ
        Hỏi ai lắm mộng... chết khờ
        Hỏi ai mộng gấm... không đờ người ra
        Dẫm sâu trong cõi ta bà
        Dẫu nam hay nữ khật khà như nhau !
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 09:03:55 bởi lelong54 >
        #4
          Huyền Băng 02.06.2009 15:48:05 (permalink)
          0


          Chao Lelong54,

          Rất vui vì bạn tham gia trang thơ sáng tác.

          (Đã xóa đọan giải quyết xong cho trang bạn sạch đẹp)
           
          Chúc vui,


          HB

           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 18:16:54 bởi Huyền Băng >
          #5
            lelong54 04.10.2009 09:26:17 (permalink)
            0
            Buồn !
             
            Nỗi buồn.... em viết thơ vuông !
            Cho đời lắng đọng... nghe chuông giáo đường
            Buồn mà thơ chả thê lương !
            Phải chăng làm thắm...biết nhường nào vui !
            ................
            Khi buồn... nên có thơ vui
            Cho đời ta.... sáng hơn thôi !
            #6
              lelong54 04.10.2009 09:32:04 (permalink)
              0
              Biết đâu....

              Biết đâu tìm tri kỷ
              Giữa lòng phố hôm nay 
              Mình vẫn đi, đi mãi
              Đi trên tiếng thở dài !
              Nuốt vơi lời cay đắng 
              Cho son thắm thêm môi. 
              Nắng ấm đã lên rồi
              Không hiu hắt đơn côi !
                                   

              #7
                lelong54 04.10.2009 09:34:16 (permalink)
                0
                Trăng và gió

                Trăng rằm.... trong chậu.... trăng thanh
                Gió gieo hờn tủi.... trăng đành vỡ tan
                Xin đừng để gió.... dây oan 
                Để trăng lành toả dịu dàng lung linh !
                #8
                  lelong54 04.10.2009 09:50:58 (permalink)
                  0
                  Không biết...!
                   
                  Tình yêu là cái chi chi
                  Khi vào không hẹn ra đi không trình
                  Tình vào êm ả lặng thinh
                  Tình đi... vật vã đùng đình thở than
                  Tình yêu vốn dĩ đoan trang
                  Mát thơm hiền dịu vô vàn thiêng liêng !
                  ....................
                  Trong tim còn.... thắt lời nguyền
                  Hẳn mai... về lại cửu tuyền... thầm vui !
                  #9
                    lelong54 04.10.2009 09:52:29 (permalink)
                    0
                    Nợ tình.
                     
                    Hỏi nhau... giữa cuộc đời nầy
                    Có bao thứ nợ bao vây... chết người
                    Nợ nào..... dẫu thiếu mà tươi
                    Nợ nào..... thiếu phải bao đời lao đao
                    Nợ gì thiếu cũng không nao
                    Nợ tình mà thiếu....làm sao nên người !
                    ..........................................

                    #10
                      lelong54 04.10.2009 09:56:30 (permalink)
                      0
                      Yêu thơ !
                       
                      Biết yêu...từ độ trăng tròn
                      Đến nay...mộng đỏ... thơ tròn hơn trăng
                      Lung linh...hơn cả chị Hằng
                      Mát thanh hơn giọt nắng vàng mùa thu
                      Êm đềm như tiếng mẹ ru
                      Ấm trong.... quên mất...... mây mù đêm đông
                      Thơ thơ... nhuốm đẹp màu hồng
                      Thơ xinh...  đượm thắm chân lòng nghĩa nhân !

                      ....................
                      #11
                        lelong54 04.10.2009 10:06:59 (permalink)
                        0
                        Ngơ....ngu !
                         
                        Ngu ngơ cầm rỗ... múc trăng
                        Bắt lấy chị Hằng... để tủ mà xem
                        Ai ngờ ướt át...sình lem...
                        Để trăng vụn vỡ,....tèm nhèm thở than !
                         
                        #12
                          lelong54 04.10.2009 10:11:26 (permalink)
                          0
                          Ngốc nghếch...!
                           
                          Tìm ai.... rời rã... đêm ngày
                          Nắng mai xa hút....trưa đày...dài thêm
                          Hắt hiu...chiều xuống... buồn tênh
                          Ngắm chim chùng.... dõi... dập dờn... xa xa...
                          Đêm về....như mắt dài ra
                          Hẩm hiu... héo rũ.....đen... xa cố tìm
                          Đi luôn.... vào.... cõi lim dim !
                          Mà sao... thấy chỉ...muộn phiền vây quanh !
                          Bao ngày... qua !.....với.... năm canh !
                          Hỏi sao...chỉ thấy viền quanh mộng tìm ?
                          Phải chăng.... ?....đời vẫn... oan khiên !
                          Để ta !...dụi mắt !...đi tìm ngẩn ngơ !


                          #13
                            lelong54 04.10.2009 10:12:42 (permalink)
                            0
                            Giận...thương...
                             
                            Khi buồn...hát lý chim quyên
                            Cho đời đạm ảm...thả thuyền trôi sông !
                            Khi vui...hát lý tơ hồng
                            Cho đây với đó...bềnh bồng dâng cao !
                            Khi hờn...chả biết làm sao
                            Nhó nhăn...hát lý ngọt ngào giận thương !
                            Giận thương tuy khắc... mà nương
                            Buồn vui xung kỵ...một đường đi chung !
                            Nhớ nghe....đừng gắt đình đùng
                            Mỗi khi ta giận...hát cùng " giận thương !"
                            #14
                              lelong54 04.10.2009 10:14:28 (permalink)
                              0
                              Bủa...giăng....!
                               
                              Mỗi chài trên mọi khúc sông
                              Thế mà ân nghĩa còn đong chưa tràn !
                              Vẩy vùng trên cả thuyền trăng
                              Sông Ngân lưới bủa... chài Hằng....véo von !
                              Để mài....cho đỏ lòng son !
                              Để chài cho cạn... nước non... ân tình !
                              Người ta dụng của làm vinh
                              Còn tôi.... chọn lưới chân tình bủa giăng !
                              Người ta cao - thấp, khôn - đần
                              Còn tôi.... dụng ý chân nhân tỏ bày !
                              ...........
                              Mai này....dẫu bị phanh thây
                              Chắc còn.....đây,đó....mặt mày ủ ê... !
                              Mai nầy....dẫu bị cười chê
                              Chắc còn.....đo đấy đề huề....đón đưa
                               
                              ...................................................
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 25 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 371 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9