VÌ ĐÂU ?
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 25 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 371 bài trong đề mục
chieuy 18.11.2009 14:41:46 (permalink)
0
 
 
Cho em !
 
Cho em một thoáng mùa xuân
Sáng ngời rạng rỡ trong từng nhịp tim
Bên ngoài cứ ngủ im lìm
Để trong em thức đi tìm ước mơ
Cho em nỗi nhớ vần thơ
Ngập tràn khát vọng đơn sơ dịu dàng
Để đêm.....em ngủ thật ngoan
Ngày ngày........e ấp thiên đàn tình yêu !
 
Yêu em....cho hết chẳng kêu
Yêu em.....anh viết........thật nhiều bài thơ !
 
...
 
 
Cho anh !
 
Cho anh một khoảng trời xanh
Mênh mông bát ngát...tung hoành chí trai !
Phong sương hằn vẻ anh tài
Bên trong dạ giữ...những ngày dấu yêu !
Cho anh rồi....chẳng liêu xiêu
Cho anh...cho hết....tiêu điều vẫn cam !
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 14:48:09 bởi chieuy >
chieuy 19.11.2009 06:38:15 (permalink)
0
Nhớ Thầy...... !
 
Thoáng nghe cái rét đầu đông
Để nuôi những ước mơ hồng ấm lên !
Cổng trường như..... rộng thênh thêm
Đón bao niềm nhớ êm đềm dâng cao !
 
Ngày nào be bé....nhao nhao
Ngày nay em lớn...em cao hơn Thầy !
Ngày nào ngơ ngác thơ ngây
Ngày nay em đã gom đầy khát khao !
 
Tay nâng hoa thắm nghẹn ngào
Ghi công ơn mãi...em chào Thầy xưa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 11:28:26 bởi chieuy >
lelong54 19.11.2009 13:27:24 (permalink)
0
Cảm...!
 
Mắt tròn lay láy.....ngày xưa
Gây gầy bé nhỏ hay mưa......khi rầy
Em nay.....xinh xắn mảnh mai
Như hình cô gái trang đài nết na !
 
Mong em vui, trẻ....diệu hòa
Viết nhiều thơ tuyệt.......như hoa thắm nầy !
Cúc Hương 19.11.2009 13:35:08 (permalink)
0
Chúc LL 20 - 11 nhiều niềm vui, tươi trẻ và ... học trò luôn mãi nhớ ... thầy!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72156/629CE564ED8F4691AD71C176D2861728.jpg[/image]
Attached Image(s)
lelong54 19.11.2009 20:47:19 (permalink)
0
Hẹn nhau !
 
Cuối mùa mưa.....lạnh se se
Nghe trong nắng mới hoa xoè cánh thơm
Mùa xuân.......e âp cõi hồn
Gởi hương theo gió......qua thôn thẹn tình
Cho làng......con gái đẹp xinh
Con trai............lại khoẻ.......hết mình vì quê
Cho chim én......hẹn bay về
Cho mai đào thỏa......nguyện thề cùng nhau !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 11:50:48 bởi lelong54 >
chieuy 21.11.2009 12:55:27 (permalink)
0
Lại về !
 
Gió đông lay lắc cành mai
Ru ngàn lá thẩm, lá dày ấm lên !
Rung rinh nhành trúc bồng bềnh
Ví von chim hót lênh đênh chập chờn !
Gió làm dáng liễu mềm hơn
Dáng cao thật thẳng mây vờn lao xao !
 
Gió đùa đi những niềm đau
Để con chim én liệng chao giữa trời !
 
lelong54 21.11.2009 16:32:31 (permalink)
0
Tội....quá !
 
Học hành thì phải.....thi....đi
Ra làm công chức......cũng thi đến cùng
Giấy khen lắm lúc sượng sùng
Ta không bằng bạn.......lại cùng nhận danh
Ngước lên....xấu với trời xanh
Nhìn ngang.....thẹn với các anh chung đường
Ngó xuống......thảm nảo thê lương 
Mắt mi cum cup...........hết lườm các em
Trời ơi......! Ngó xuống mà xem
Vì đâu phải tội............thân em thế nầy....!
lelong54 22.11.2009 07:17:59 (permalink)
0
Cho người....!
 
Đã nghe gà gọi o o...
Giật mình náo nức....vdỡ giò không lên
Muốn ra mà cứ nằm kềnh
Tại ta biêng biếng hay.....đền gió đông
Chủ nhật mà....! Nhớ thật trong
Sao nhoài ra thế....oai phong đâu rồi
Dậy thôi....lá réo sau đồi
Dội toàn nước lạnh cho người bắn tung
Rét à....cứ buốt thật run
Để người ta ngỡ....Ngộ Không là minh !
Ra đường........chân cẳng lin tin
Cho người ta khỏi.........thẹn tình xiết.....eo  !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 07:24:47 bởi lelong54 >
Cúc Hương 22.11.2009 10:15:44 (permalink)
0
LƯỜI

Chủ nhật nên cứ nằm ì
Nướng cho thiệt kỹ đến khi đói mèm
Bò dậy mà mắt tèm nhem
Không kịp rửa mặt … e hèm … khó coi!
Đùa thôi chứ đã tắm rồi
Có máy nước nóng … đông thôi xá gì!
Lên đàn tìm chút lòng … thi
Thấy đôi câu chữ … cười khì … hết run(vì đói)!

Cúc Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 10:17:32 bởi Cúc Hương >
lelong54 22.11.2009 14:06:14 (permalink)
0
Suýt...!
 
Tắm rồi....sao ngửi còn ôi
Như mùi bông cúc trên đồi sáng nay
Hít vào ngân ngất nồng say
Suýt lười đi lễ....tiếc hoài cúc hương !
Cúc Hương 22.11.2009 14:43:56 (permalink)
0
CHUNG

Chê ôi mà hít hà thôi
Làm người ta thẹn chao ôi lạ lùng
Đi lễ chẳng rủ đi cùng
Nhớ xưa chủ nhật … mình chung lối về!

Cúc Hương
lelong54 22.11.2009 14:57:06 (permalink)
0
Buộc dây....
 
Chê là khen ấy bạn ơi
Ôi là tiếng lóng...yêu rồi....nó thơm
Ngủ chi.....để bụng hết cơm
Ai mà dám rủ....để dòm cho vui !
 
Tuần sau...dụi phải buộc thôi
Canh ba giờ tý.....giật mùi....nhớ nghen !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 15:17:22 bởi lelong54 >
Cúc Hương 22.11.2009 15:26:47 (permalink)
0
THÊM

Canh ba giờ tý tối đen
Giật chi cho sớm … ngủ thêm chút nà …
lelong54 22.11.2009 15:38:12 (permalink)
0
Khắc linh !
 
Nói thế...đừng thức trông nha
Điểm ngay giờ tý....mới là khắc linh
Giờ ấy.....ai cũng xinh xinh
Sửa soạn mọi thứ.....cho tình chứ sao !
lelong54 22.11.2009 20:28:39 (permalink)
0
Quẳng đi !
 
Tình người sao phải lênh đênh
Thả theo dòng chảy dập dờn nổi trôi
Sao mây...sáng ở lưng đồi
Giữa trưa xuống núi...đêm rời miền xuôi
Ngao du suốt cả cuộc đời
Mấy ai...... nếm trọn.....vị mùi trần gian
Long đong xuống bể lên ngàn
Vác mang nặng gánh.....vô vàn khổ đau
Kêu trời.....trời đã thấu sao
Hỏi han......đất cũng.....thều thào khó nghe
Quăng đi hết.....khỏi kè kè
Cho tâm thư thả......thân re nhẹ hiều
Trách mình.......chỉ có bao nhiêu
Khổ chưa.......lận đận.....xế chiều mới hay !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 25 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9