VÌ ĐÂU ?
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 25 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 371 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 22.11.2009 23:10:41 (permalink)
0
 
 
DƯ ÂM 20.11

 
 
Mới hay bạn đã cùng nghề
Ta xin thất lễ chẳng về mừng vui
Thời gian...ta níu trở lui
Chúc Thầy mạnh khoẻ thương yêu học trò
Bỏ công làm lái đưa đò
Vì đàn em nhỏ...chăm lo chu tròn.
Dư âm... "mười một" vẫn còn
Tặng Thầy hoa thắm- chút lòng tri ân!
-sd-
 
lelong54 23.11.2009 08:49:08 (permalink)
0
Cảm ơn....!
 
Xa nhà mà gặp cố hương
Buồn như chợt biến....bởi nhường nào vui
Lang thang giữa chốn đông người
Hỏi ra mới biết....đã cười.....lại tươi
Hai mươi....mười một...qua rồi
Hãy còn dư vị giữa người...đò đưa !
 
Cảm ơn thôi....cũng chưa vừa
Hẹn ngày đáp lễ...tình xưa...nghĩa này !
Mong Thầy - bạn của tôi đây
Dẻo day chèo chống.....khẳm đầy hương hoa......!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 08:58:08 bởi lelong54 >
lelong54 23.11.2009 14:13:22 (permalink)
0
Cái bớt !
 
Cái nầy....trên má ai đây
Xấu chi...phải dấu...ngày ngày lo âu
Ngắm em...tôi thích chiều sâu
Chứ đâu phải ngán......ấy đâu mà buồn
Người nào....có thể nói suông
Còn tôi.......cóc hiểu....nên cuồng mê em !
 
lelong54 23.11.2009 14:48:44 (permalink)
0
Không thể...!
 
Trái tim....chữa mãi không lành
Bây giờ loang lỗ....mua hành xáo thôi
Cho tim....thác chả đơn côi
Có hành tiêu tỏi song đôi..... ấm tình
Khỏi....nhìn tim nhảy rung rinh
Khỏi buồn.....khi thấy....tim mình nhói đau !
lelong54 23.11.2009 20:54:48 (permalink)
0
Trở về....
 
Giã từ...những giấc mơ hoang
Cho đêm trở giấc........dịu dàng bình yên
Vơi đi.......mặn đắng ưu phiền
Nhủ ta dậy sớm.....tham thiền bình tâm !
 
Bỏ đi.......giá buốt lạnh câm
Cho lòng nhẹ nhõm......thâm trầm lắng sâu
Soi gương......cạn nét âu sầu
Khỏi tìm quên vãng.........kinh cầu công phu !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 06:39:31 bởi lelong54 >
chieuy 24.11.2009 14:15:30 (permalink)
0
Đành sao.... ?
 
Giã từ....man mác buồn ghê
Ví như biền biệt đi về từ đây
Như không còn thú nơi nầy
Lãng quên dìm hết những ngày buồn vui
Nghe lòng sao chợt tối thui
Thở than ai cảm thông người vỡ trăng !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 15:19:34 bởi chieuy >
lelong54 24.11.2009 15:42:50 (permalink)
0
Nói với em....!
 
Em xinh....làm thẹn cô Hằng
Thế sao.........không mở dạ rằm......như trăng
Nẽo đời......vạn mối lăng nhăng
Lối yêu........mà lỡ.....trăm lần đau thương !
 
Tung tăng....như thuở đến trường
Ngốc ngơ.......hoài trẻ, yêu đương......úa già !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 20:22:16 bởi lelong54 >
lelong54 26.11.2009 20:43:16 (permalink)
0
Những mong...!
 
Trên từng cây số tôi đi
Bướm hoa náo nhộn,thầm thì,kết đôi
Có vầng trăng tỏ vàng trôi
Để mây trắng với....chụp rồi lại buông
Thấy cô em nhỏ chơi xuồng
Đếm sao dưới nước...bơi luôn huốt nhà
Xem trời, biển rộng bao la
Vẫn nghe tứ phía....chan hòa giao duyên
Mãi đi....cho tới cữu tuyền
Những mong xếp được ưu phiền đa mang !
lelong54 27.11.2009 20:57:34 (permalink)
0
Lạ...!
 
Mắt tròn ghi chép nguyên anh
Từ dầu tới cẳng....luôn vành trăng tâm
Hỏi sao lại biết ta rành
Nụ cười tủm tỉm....ta dành cho nhau !
Cúc Hương 27.11.2009 23:20:34 (permalink)
0

Không thể...!
 
Trái tim....chữa mãi không lành
Bây giờ loang lỗ....mua hành xáo thôi
Cho tim....thác chả đơn côi
Có hành tiêu tỏi song đôi..... ấm tình
Khỏi....nhìn tim nhảy rung rinh
Khỏi buồn.....khi thấy....tim mình nhói đau !
Lelong
 
MÓN NHẤM

Trái tim chữa mãi không lành
Bởi không đúng thuốc nên đành ... pó tay
Về thôi để kịp sớm mai
Tim thành ... món nhấm ... cho ai... đứng nhìn!
 
Cúc Hương
 
lelong54 28.11.2009 11:45:53 (permalink)
0
Món nhấm !
 
Dâng tròn một trái tim yêu
Mát thơm ngọt mật sớm chiều rung rinh
Tim đầy ắp những niềm tin
Có vui có khổ tội tình thăng hoa
Có hương tình đất bao la
Có mùi say ngất giao hòa thanh thiên
Có chung mà vẫn có riêng
Chứa tình non nước láng giềng và em
Vậy mà không mở ra xem
Chỉ hay thấp thỏm tròm trèm sáo măng !
Tâm Tư 28.11.2009 12:54:47 (permalink)
0

Trích đoạn: lelong54

Cái bớt !
 
Cái nầy....trên má ai đây
Xấu chi...phải dấu...ngày ngày lo âu
Ngắm em...tôi thích chiều sâu
Chứ đâu phải ngán......ấy đâu mà buồn
Người nào....có thể nói suông
Còn tôi.......cóc hiểu....nên cuồng mê em !
 

A, lại phát hiện ra một góc con người rất hay của bạn. Trong bài này, những dấu chẩm lửng rất có ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã cho tôi một tiếng cười thú vị và tin yêu.
lelong54 28.11.2009 16:10:21 (permalink)
0
 
Qua mau !
 
Sớm nầy.....đi lẽ mình ênh
Gió may chặn lối chông chênh hỏi chào
Lời nào.....cũng đắm ngọt ngào
Câu nào cũng mũi thở phào ngước lên
Nguyện cầu cho.....chóng mau quên
Cho mình khuây khỏa.....bởi đền ai đâu !
lelong54 30.11.2009 17:20:03 (permalink)
0
Lòng người !
 
Ở đâu....thì mến đó thôi
Nỡ phân đất mẹ, quê người.....buồn hơn
Ở đâu...cũng phải keo sơn...
Bón chăm vun đắp...còn hơn quê mình !
 
Ở đâu cũng đẹp....cũng tình
Bởi lòng nhân ngãi...chình ình trong ta !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 19:52:23 bởi lelong54 >
chieuy 02.12.2009 12:34:50 (permalink)
0
Ở đây !
 
Ở đâu cũng khó cũng vui
Cũng ân cũng nghĩa, ngọt bùi đắng cay
Ở đâu cũng ngát hoa đài
Cũng thơ cũng mộng, thiên thai địa đàng
Ở tâm...thơi thảnh thật sang
Ở tâm ngời sáng dịu dàng...cảm thương !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 25 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9