VÌ ĐÂU ?
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 25 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 371 bài trong đề mục
chieuy 11.12.2009 17:13:17 (permalink)
0
Phơn phớt...!
 
Sẻ vờn tíu tít nhành thông
Nói chi chim hỡi...! Xao lòng hân hoan
Se sắc lạnh...sớm mơ màng
Bóng sương lả tả...hoa ngàn rung rung
Dưới thung dâu kết từng chùm
Áo the phơn phớt thẹn thùng tím,xanh
Chỉ mành con nhện giăng nhanh
Kéo sương thành giọt nắng lành lung linh
Chúa cười....chúm chím thật xinh
Đất trời rạng rỡ chuyển mình trông xuân !
 

 
 
 
 
 
 
 
Phấn hồng.
 
Phấn hồng phơn phớt nho,... non
Tím, xanh,vàng,đỏ... từng chòm sáng sao
Đung đưa giọt nắng ngọt ngào
Hẹn về xuân nhé - dạt dào ý thơ !
 
lelong54 12.12.2009 06:31:53 (permalink)
0
Phấn hồng.
 
Phấn hồng phơn phớt nho,... non
Tím, xanh,vàng,đỏ... từng chòm sáng sao
Đung đưa giọt nắng ngọt ngào
Hẹn về xuân nhé - dạt dào ý thơ !
 
Quay về với buổi ban sơ
 Nhọc nhằn ý vị nên thơ vô cùng
Ta về chung lối ung dung
Vuốt từng cây lúa thẹn thùng trổ bông !
chieuy 12.12.2009 07:18:55 (permalink)
0
Phấn hồng.
 
Phấn hồng phơn phớt nho,... non
Tím, xanh,vàng,đỏ... từng chòm sáng sao
Đung đưa giọt nắng ngọt ngào
Hẹn về xuân nhé - dạt dào ý thơ !
 
Quay về với buổi ban sơ
 Nhọc nhằn ý vị nên thơ vô cùng
Ta về chung lối ung dung
Vuốt từng cây lúa thẹn thùng trổ bông !
 
Ngước lên trời sáng mênh mông
Từng đàn chim én lượn vòng reo vui
Mắt xanh đẩm ướt sụt sùi
Chảy tan niềm nhớ ngậm ngùi..... lãng quên !
lelong54 13.12.2009 10:30:11 (permalink)
0
Thơ yêu !
 
Khi yêu thường viết thơ buồn
Tỉ tê muôn vẻ...nhưng cuồng một thôi
Có duyên mà chẳng đẹp đôi
Chung mơ mà chả lên ngôi ngắm Hằng
Oái oăm của nợ lằng nhằng
Đồng sàng dị mộng.....cắn sần chỗ non
Vu vơ huýt sáo véo von
Giả cười giả khóc...ba ton nện đường
Có lúc....trông cũng thật thương
Cũng co nhiều khúc.....chạn chường tận răng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2009 06:31:50 bởi lelong54 >
lelong54 14.12.2009 13:39:36 (permalink)
0
Ý vị....!
 
Còn nghe vị đắng đầu môi
Là còn ý vị ,,, mặn rồi sẽ thơm
Buông xuôi.... hạnh phúc đâu dòm
Nuốt đi buồn chán...hoa đơm đầy cành !
Mắt còn ươn ướt long lanh
Thì còn rung cảm an lành chở che !
lelong54 14.12.2009 20:23:57 (permalink)
0
Xin.....
 
Gọi tên người mộng vu vơ
Trong làn khói thoảng lửng lờ xa xôi
Có như không có mà thôi
Lửng lơ gió lượn qua đồi rồi đi
Xem trăng đừng ước điều gì
Ngắm hoa xin chớ thầm thì nỉ non
Cho lòng luôn mãi hồng son
Dịu dàng khoan thả mãi còn hồn nhiên !
 
 
 
chieuy 15.12.2009 14:45:20 (permalink)
0
Trăng....
 
Quý trăng vì tít trên cao
Gió mưa từng trãi vẫn đào lung linh
Vui buồn mặc thản lặng thinh
Thế gian lầm lạc không khinh lạ thường
Đi đâu biền biệt canh trường
Đúng lên lại đến soi tường từng hoa
Trăng yêu mái lá tranh nhà
Với cây rơm ủ, tre già đong đưa !
lelong54 04.01.2010 20:28:12 (permalink)
0
 
Lời người tôi quên !
 
Ừ thì mùa đông, thường vắng mặt trời
Ừ thì thế gian cũng chả thiếu người
Sao vắng bạn, lòng tôi buồn hoang hoải
Tìm vẫn tìm, như ngơ ngác khôn nguôi...

Năm mới đến rồi, nào hãy cười cùng tôi
Chùm hoa nắng, vẫn chờ ai trên lối cỏ
Mưa xuân nhởn nhơ như gọi mời nhung nhớ
Đám hội nào, tìm chẳng thấy bạn tôi... 

.................
  
Đúng là đích thực yêu tinh
Bảo biến là biến, vô hình được ngay
Than ôi, trống vắng tháng ngày
Lại mong được thấy ai hay chọc người...  

 
......................
 
Xin cảm ơn người đã trao vần thơ nầy !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 12:44:38 bởi lelong54 >
lelong54 05.01.2010 12:50:47 (permalink)
0
Vô cớ !
 
Hút nhau là bởi vì đâu
Vắng nhau một lúc đã sầu sang canh
Thẩn thơ....duyên cớ chẳng rành
Biếng ăn, ngại nói...tim sành chảy tan
Trôi vui,chìm hứng lỡ làng
Tiếng yêu như thể ngút ngàn chơi vơi
Phải chăng cách biệt chia đôi
Người ta mới bảo thật lời...xót xa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 12:21:39 bởi lelong54 >
lelong54 06.01.2010 13:12:09 (permalink)
0
Kỷ niệm !
 
Từ nay...thôi hết đợi mong
Hết đưa cổ ngóng sang phòng kế bên
Hết ngồi rảo mắt mình ênh
Mỗi lần buổi sớm buồn tênh một mình
Hết ngồi se thắt lặng nhìn
Khi tàn một buổi..người mình lên xe
Dấu yêu hằn vết đây nè
Đất son ,trời thẩm....ai dè cách ngăn...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 12:20:36 bởi lelong54 >
lelong54 06.01.2010 20:46:32 (permalink)
0
Buông lỏng !
 
Đơn sơ... có lắm người chê
Nói rằng cục mịch vụng về khó coi
Còn hơn vun vén học đòi
Giữa vời nạc mỡ...vào chòi ngắm trăng !
 
Sáng trong có lúc cũng căng
Ngỡ mình dại dột đồng năn quê mùa
Kệ đời nhọc sức hơn thua
Sáng lòng - giản dị....vào chùa chưa hơn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 12:19:42 bởi lelong54 >
lelong54 07.01.2010 12:06:02 (permalink)
0
Âm thầm !
 
Âm thầm như nước trong khe
Giữa ngàn gió nắng trưa hè chói chang
Đêm đông đọng trắng băng hàn
Tiết thu se lạnh hanh vàng đơn sơ
Âm âm tí tách.... hoài chờ
Âm âm.....thầm đợi bến bờ thân thương !
 
lelong54 08.01.2010 12:12:04 (permalink)
0
Chỉ một mà thôi !
 
Nắng vàng rắc vội trên sông
Đẩy đưa số kiếp bềnh bồng lang thang
Mùa mưa nước cuốn, dâng tràn
Duổi rong một hướng từ ngàn qua xuôi
Tưởng như ra biển mất rồi
Bão giông cát mặn vùi đời long đong
Sáng nay đón gió xuân nồng
Tím sông lơ đãng theo dòng vẫn trôi
Không gian luân chuyển liên hồi
Vật dời sao đổi....còn ngôi ân tình !
 
 
 
 
 
lelong54 08.01.2010 16:29:19 (permalink)
0
Trăng hoa !
 
Trăng tròn lại có hoa thơm
Hốt hồn thi sĩ...gầy còm thâu canh
Mắt, tai rồi mũi tròng trành
Bước chân siêu vẹo cũng đành réo ai
Ân tình trăng chất trên vai
Nghĩa hương ngát nặng tháng ngày vui mang !
 
 
lelong54 09.01.2010 16:25:40 (permalink)
0
Thà không viết....được !
 
Tâm
Lưng khưng
Cầm bút lên
Chẳng viết được gì
Xắn tay áo cao thêm
Để gảy đầu rồi đếm tóc
Có lúc ngỡ như mình thật ngốc
Bình tâm ngồi làm thơ cóc ngô nghê
Câu cụt đuôi,ý lẫn giữa đất với trời
Bạn trách móc méo,người hiềm xem buồn thấy tội !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 16:27:13 bởi lelong54 >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 25 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9