VÌ ĐÂU ?
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 25 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 371 bài trong đề mục
lelong54 04.10.2009 10:16:42 (permalink)
0
 Thuyền Trăng !
 
Thuyền Trăng êm ả chèo thơ
Thủy chung...lặng lẻ quay tơ tháng ngày
Để rồi một tối mê say
Bến thư lòng rộn....trang đài ánh Trăng
Cho đời rũ hết....lăng nhăng
Cho Thuyền Trăng lại khoan thăng tháng ngày !
Cho đời....vơi bớt đọa đày
Cảm ơn Trăng !....mãi sáng hoài nghe Trăng !

#16
    Cúc Hương 04.10.2009 10:18:29 (permalink)
    0


    Trích đoạn: lelong54

    Biết đâu....

    Biết đâu tìm tri kỷ
    Giữa lòng phố hôm nay 
    Mình vẫn đi, đi mãi
    Đi trên tiếng thở dài !
    Nuốt vơi lời cay đắng 
    Cho son thắm thêm môi. 
    Nắng ấm đã lên rồi
    Không hiu hắt đơn côi !
                         





    NƠI ĐÂY

    Biết đâu tìm tri kỷ
    Giữa lòng phố hôm nay
    Sao nghe tiếng thở dài
    Một đời nhiều mộng mị!
    Nơi đây nhiều tri kỷ
    Việt Nam quán – thi nhân
    Thơ mỗi ngày mỗi gần
    Sao không kết làm thân!
    #17
      lelong54 04.10.2009 10:19:31 (permalink)
      0
      Chạnh lòng...!
       
      Long lanh vừa loáng Thuyền Trăng
      Hỏi sao lòng chạnh mơ màng ngửa nghiêng
      Tiêu buông giọng....thấp ưu phiền
      Đang vui sáo chợt.....oan khiên não nùng !
       
      #18
        lelong54 04.10.2009 10:24:58 (permalink)
        0
        Thật không !
         
        Yêu anh nhiều biết bao nhiêu
        Vậy mà chỉ chứa thật nhiều.... nửa bên
        Trong tim còn nửa buồn tênh
        Bó băng tá lả bập bềnh khó tin
        Khuyên nhau nếu đã tự tình
        Trong tim đừng để tội tình đớn đau !
        ..........................
        Yêu thì... bay vút trời cao
        Yêu thì... trong sáng thanh tao !

        #19
          lelong54 04.10.2009 10:27:11 (permalink)
          0
          Dối gian !
           
          Những gì anh thường nói
          Em luôn nhớ nhân đôi
          Dẫu cho áng mây trời
          Cao xanh hay ảm đảm !
           
          Vòng đời...là cõi tạm
          Sao...vây sám đời nhau ?
          Ai...nỡ để úa màu ?
          Niềm tin yêu em trao !
          #20
            lelong54 04.10.2009 10:29:39 (permalink)
            0
            Hỏi tim  !
             
            Chao ôi !....một trái tim hồng
            Bó thương vẫn nhãy thong dong nhịp nhàng
            Thơ chào... vũ điệu thở than
            Khổ bao khách lạ....bàng hoàng nhói đau !
            ................
            Hỏi lòng..... ai..phải làm sao ?
            Để bù thay những niềm đau ?

            #21
              lelong54 04.10.2009 10:32:06 (permalink)
              0
              Tự nhủ  ! 
               
              Có gì...nhói bằng niềm tin vụt tắt
              Rời rã lòng...nghe.... chán ngắt vây quanh
              Tin nơi ai...ai... đánh mất đã đành
              Còn ta mãi... cần niềm tin như sự sống
              Ai đánh mất niềm tin.... mình tuyệt vọng
              Dò hỏi lòng.... vô lý quá....phải không ?
              Vậy nên.... ta...không sướt mướt khóc ròng
              Nâng niu nhé !...niềm tin lòng cháy - bổng !


              #22
                lelong54 04.10.2009 10:33:31 (permalink)
                0
                Chờ mong !
                 
                Xoá đi... để nhớ đừng quên  !
                Xoá đi là để buồn thênh... trong lòng !
                Xoá đi để phải chờ mong !
                Xoá đi là... để trong lòng từ đây !

                #23
                  lelong54 04.10.2009 10:39:01 (permalink)
                  0
                  Cố lên !
                   
                  Cố công mài bén tay nghề
                  Học trò sẽ mến...vỗ về yêu thương !
                  Cố gieo nhân sáng như gương
                  Thế nào cũng được tinh tường... trái thơm !
                  Cố yêu...nhưng ấy không dòm
                  Thế nào ta cũng còm hom tới gò !
                  Cố nhiều nên chẳng phải lo
                  Cố suy....đừng để hẹn hò mình ênh !
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 10:40:15 bởi lelong54 >
                  #24
                    lelong54 04.10.2009 10:41:05 (permalink)
                    0
                    Chọn hoa !
                     
                    Cúc vàng, cúc đỏ, cúc xanh,....
                    Cúc nào cũng quý !...hỏi anh cúc nào ?
                    .................................
                    Cúc nào ngan ngát dạt dào !
                    Cúc nào thay áo vẫn ngào ngạt hương !
                    Cúc nào thấy ghét mà thương !
                    Cúc nào biết thưởng mùi hương chân tình ! 
                    #25
                      lelong54 04.10.2009 10:45:53 (permalink)
                      0
                      Ghét !


                      Ghét chi...đỏ tía mặt mày
                      Để cho tim nhảy...theo chày Bombo !
                      Ghét chi...sẩm máu...tim to
                      Thập thình trìu trịu...cò cò nhảy quanh !
                      Ghét chi !...vui vẻ...đời xanh
                      Để ta còn được...dỗ dành nâng niu !
                      .............
                      Nhớ nghe...ghét...chết niềm yêu !

                      #26
                        lelong54 04.10.2009 10:47:34 (permalink)
                        0
                        Có và không !
                         
                        Có nhau....chướng mắt...dư thừa !
                        Ngỡ như bất hạnh...dây dưa sớm chiều !
                        .....ẩn tình....cho khuất niềm yêu
                        Để nay... một thoáng...mây chiều giăng giăng
                        ............................
                        Mất đi !...bổi hổi...băn khoăn,....
                        Tội tim bóp nát hỏi rằng vì sao ?
                        Tình than.... thểu nảo nghiêu ngao !
                        Tình ơi sao nỡ.....đớn đau hỡi tình !
                        #27
                          lelong54 04.10.2009 10:49:21 (permalink)
                          0
                          Kề bên  !
                           
                          Kề bên.... mà ngỡ như xa
                          Bời vì.....khoái khổ như là thích yêu
                          Bâng quơ.....làm rối bao điều
                          Để rồi....vứt trụi cánh diều xác xơ !
                          Yêu đương......mà chuốt dại khờ ?
                          Yêu đương......mà để dật dờ lang thang !
                          .........
                          Dạo buồn....trong khúc tình tang
                          Dạo buồn thay !....ngắm hồng nhan ! 
                           
                          #28
                            lelong54 04.10.2009 10:50:48 (permalink)
                            0
                            Dối gian !
                             
                            Nếu như đời chẳng dối gian
                            Thì ai thổn thức mơ màng nhiều hơn !
                            Có đêm giá lạnh tủi hờn
                            Mới hay hạnh phúc sơ đơn phí hoài
                            .......................................
                            Sống vui giữa kiếp nầy đây !
                            Phải chăng nhờ dối gian hoài cùng nhau ?
                            ................
                            #29
                              lelong54 04.10.2009 10:52:13 (permalink)
                              0
                              Niềm tin.....!
                               
                              Nghêu ngao khóc một chuyện tình
                              Đi qua năm tháng đinh ninh khổ sầu !
                              Hỡi ơi.... cớ bởi vì đâu ?
                              Không buông câu chấp...vọng cầu hư vô !
                              Trăng đâu có của riêng bồ
                              Thì thôi xin chứ trầm trồ uổng công !
                              ............................................
                              Ngủ lành...mai vén vừng đông
                              Để ta còn ngắm màu hồng sáng tươi !
                              Dung dăng lại..... thuở đôi mười
                              Mắt môi còn chói....rạng ngời niềm tin !

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 25 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 371 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9