VÌ ĐÂU ?
Thay đổi trang: << < 25 | Trang 25 của 25 trang, bài viết từ 361 đến 371 trên tổng số 371 bài trong đề mục
lelong54 26.04.2010 10:30:07 (permalink)
0
Nhầm chỗ !
 
Gởi vào trong áng thơ ngây
Cả lòng chân chất dệt đầy yêu thương
Có khi khó hiểu lạ thường
Cũng khi chỉ thoáng...tỏ đường đến ngay
Có lúc bay bỗng mê say
Cũng lúc sầu lụy đáng cay vô cùng
Có thật đa cảm mông lung
Cũng vì thi phú...thẹn thùng sá chi !
Cho nên :
Cái gì...có thể...ngu si
Cái thơ sao thể cho đi lạnh lùng !
Thứ gì...có thể ung dung
Thữ thơ nhầm chỗ...não nùng tiếc thay.... !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 12:52:02 bởi lelong54 >
lelong54 27.04.2010 17:47:19 (permalink)
0
Lang thang !
 
Lục bình ai nỡ.... trôi sông
Để cho nước ngược gió lồng xác xơ
Quanh năm dõi mắt hai bờ
Tải tưa vẫn đợi, dấu chờ bến êm
Khi buồn hoa nở tím thêm
Cho trời với nước chông chênh tội tình
Lặng nhìn số kiếp lênh đênh
Mấy ai nức nở....lòng mềm tiếc thương !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 17:50:05 bởi lelong54 >
lelong54 01.05.2010 13:37:51 (permalink)
0
 

Đổi thay !
 
Khi lặng ắng tâm tư là tên gọi
Ung dung thay đời phơi phới diệu huyền
Không vui nhiều buồn cũng ít huyên thuyên
Chơi thư thả nhoẻn cười hiền thân ái !
 
Chỉ một thoáng tung bay hồn vẫy lại
Gió lòng lên thổi mãi có buồn không
Như nhớ nhung từ lâu bởi phập phồng
Quên mệt mõi....ngóng trông dòng sông ảo ! 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 14:49:07 bởi lelong54 >
Xa_xăm 01.05.2010 14:01:55 (permalink)
0

Đổi thay !
 
Khi lặng ắng tâm tư là tên gọi
Ung dung thay đời phơi phới diệu huyền
Không vui nhiều buồn cũng ít huyên thuyên
Chơi thư thả nhoẻn cười hiền thân ái !
 
Chỉ một thoáng tung bay hồn vẫy lại
Gió lòng lên thổi mãi có buồn không
Như nhớ nhung từ lâu bởi phập phồng
Quên mệt mõi....ngóng trông dòng sông ảo !

lelong54



Mây trở mình qua rồi cơn giông bão
Đón bình minh trần thế sáng hào quang
Khắp nhân gian ánh nắng chảy lan tràn
Muôn cây cỏ bạt ngàn vui hớn hở

Thơ tình sang sẻ buồn vui một thuở
Trải lòng mình thi phú cùng bạn thơ
Rãnh thời gian vào giây phút thẫn thờ
Tìm câu tứ vần mơ ta hoạ ý

X _ X
 
 
lelong54 01.05.2010 14:47:41 (permalink)
0
Đổi thay !
 
Thơ cũng sống...hít vô nhiều mộng mỵ
Chấp ngang trời lần tri kỷ thuỷ chung
Biết nhớ nhung và vong viễn lung tung
Song cũng ước điều vô cùng chân thiện !
 
Thơ cũng chết.... đũi đen mà lười biếng
Thở ra dài, hoài bao tiếng oan khiên
Trót ôm đau vùi nặng xuống cữu tuyền
Lời tắt lịm nhưng vẫn ghiền thay ! Khổ !
 
lelong54 04.05.2010 22:19:58 (permalink)
0
Đổi thay !
 
Mới mầm mơn nhú non non
Nẩy thành chồi mọng con con muốt mềm
Chớp mắt là lá xanh thêm
Giấc vừa mới chợp...bên thềm lá hoe
Tỉnh táo...lượm lá sau hè
Ngắm từng kỷ niệm....đây nè đổi thay !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 08:07:14 bởi lelong54 >
lelong54 06.05.2010 10:27:49 (permalink)
0
Ra đi....
 
Ra đi....chẳng nói một câu
Tên còn chưa rõ lấy đâu giã từ
Sao nghe chân bước dần dừ
Tâm tư vụn vỡ,dạ nhừ,lòng đau !
 
Ra đi.... chẳng nói một câu
Cũng vì đã hiểu từ lâu lắm rồi
Chưa ngồi chung ghế,sánh đôi
Nhưng từng chỉ một...tiêu rồi còn đâu !
 
Ra đi....chẳng nói một câu !
Bởi vì....biết nói làm sao !
Bởi vì....có cách lòng đâu !
Lụa trắng 06.05.2010 12:37:47 (permalink)
0

Ra đi....chẳng nói một câu !

 
...
 
Đã từng đến, mới ra đi
Chưa quen, chưa biết, lấy gì chia tay?
Thế mà có chuyện thật hay
Không đi, không đến, vẫn ngay bên mình.
Chẳng nói một lời, chỉ lặng thinh
Mà như thoảng tiếng ân tình đâu đây
Không gặp nhau, chuỗi tháng ngày
Vẫn thầm trò chuyện, say say, bên mình...
 
 
6.5
lelong54 07.05.2010 14:25:08 (permalink)
0
Cắn lưỡi...!

Nhắn gì.....trước phút chia tay
Tơ chùn, rối lại thở dài ra vô
Thời gian chạy miết....điên rồ
Phóng như tên đuổi....cơ hồ nào theo....!
 
Nghĩ cũng.... đáng tội lắm ngheo
Lúc gần....không chịu meo meo tỏ bày
Cửa hờ....cổng hé.....không hay
Để giờ....cắn lưỡi kêu hoài.... trời.....!...đau !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 14:21:14 bởi lelong54 >
lelong54 30.05.2010 15:12:49 (permalink)
0
Hạt bụi !
 
Đã sinh ra giữa đời nầy
Nhỏ như hạt bụi tháng ngày lang thang
Cuốn theo chiều gió du hoang
Nắng về ráo tạnh mưa mênh mang buồn !
 
Thì thôi...! Chớ uổng,oan...cuồng
Nhung nhăng vướn bận sắm tuồng che thân
Không cầu chi quá mười phân
Cho tơ lòng rối băn khoăn não nề !
 
Mặc đời sung khoẻ khen chê
Đi về một cõi môi trề dung dăng
Ta yêu hiện tại ! Ân cần !
Cho xinh hạt bụi....trong ngần tương lai !
 
 
lelong54 05.06.2010 07:54:55 (permalink)
0
Nói thật !


Nói thật là...nói làm sao
Nói lời trong ruột trong bao dạ dày
Nói thật người hay nhíu mày
Nói.... trời ơi ! Cái... thằng nầy kỳ ghê !

Nói thật.... có lắm người chê
Nói mình nói nhảm...ly mê nỗi gì
Nói thật...lòng mất nhiều khi
Nói đời gian dối ! Ích gì nói ngay !

Không sao ! Nói thật dài dài
Mặc tình ngún nguẩy ! Đêm dài ngủ ngon !
Thay đổi trang: << < 25 | Trang 25 của 25 trang, bài viết từ 361 đến 371 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9