ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 170 của 183 trang, bài viết từ 2536 đến 2550 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Đồng Lão 19.01.2015 10:25:55 (permalink)
0
vancali96


Vọng Cố Hương
 
Kim ô trầm lĩnh thủy lưu sàn
Thán uyển hoàng hôn ám thế gian
Duy ngã thành ông vô sở kỵ
Khổ duyên nhất phiến liễu thư nhàn
Nhỡn khan phong tiệm tri hà nhật
Vân phá thiên lung tố nguyệt quang
Tấn vọng cố hương niên cựu sự
Toán lai thế cục hựu trường khang
Đồng Lão
Dịch
Nắng ngã về non nước chảy ngang
Chiều buông thán cảnh úa không gian
Thân già đã hết bao điều kỵ
Nghiệp khổ vẫn chưa một tị nhàn
Mắt dõi tâm hoài cơn gió thuận
Mây tan trăng tỏ sắc trời quang
Quê nhà mãi nhớ thời năm cũ
Hỏi quẻ mà xem thế sự an ?
 
Đồng Lão
[[<font]
 




 
 
Tình Ngay
 
Ngày thời lắm mối tối nằm ngang
Lắm lúc tình ngay lý lại gian
Yêu quá chừng yêu sao vẫn khổ
Nhớ ôi là nhớ mãi chưa nhàn
Lời thơ thê thãm còn không hiểu
Ngọn nến ái ân hết tỏa quang
Qủa nghiệp đong đưa rơi trật lất
Đành khua chuông mõ niệm cầu an
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2015 10:28:30 bởi Đồng Lão >
Trần Mạnh Hùng 19.01.2015 22:26:47 (permalink)
0
Đồng Lão


vancali96


Vọng Cố Hương
 
Nhật trầm tây lĩnh thủy lưu sàn
Thán uyển hoàng hôn ám thế gian
Duy ngã thành ông vô sở kỵ
Khổ duyên nhất phiến liễu thư nhàn
Nhỡn khan phong tiệm tri hà nhật
Vân phá thiên lung tố nguyệt quang
Tấn vọng cố hương niên cựu sự
Toán lai thế cục hữu trường khang
Đồng Lão
Dịch
Trời lặn núi tây nước chảy ngang
Chiều buông thán cảnh tối không gian
Thân già đã hết bao điều kỵ
Nghiệp khổ vẫn chưa một tị nhàn
Mắt dõi tâm hoài cơn gió thuận
Mây tan trăng tỏ cảnh trời quang
Quê nhà mãi nhớ thời năm cũ
Hỏi quẻ mà xem thế cục an ?
 
Đồng Lão
[[<font]






Tình Ngay
 
Ngày thời lắm mối tối nằm ngang
Lắm lúc tình ngay lý lại gian
Yêu quá chừng yêu sao vẫn khổ
Nhớ ôi là nhớ mãi chưa nhàn
Lời thơ thê thãm còn không hiểu
Ngọn nến ái ân hết tỏa quang
Qủa nghiệp đong đưa rơi trật lất
Đành khua chuông mõ niệm cầu an
 
Đồng Lão


NÓI NGANG
Có tí hơi men lại nói ngang
Ly rồi không uống lại ăn gian
Mồi ngon , rượu ngọt nâng ly cạn
Tay  gắp, miệng nhai tận hưởng nhàn
Bàn nhậu  bom thùng  khoe hết cỡ
Bạn bè đạn nổ lóe hào quang
Mạnhh ai nấy bốc tha hồ phét
Ngoác miệng cười vang tận hưởng nhàn
Trần Mạnh Hùng
Thân chúc vancali và thân hữu vạn sự vui khoẻ
Trần Mạnh Hùng 20.01.2015 05:59:31 (permalink)
0
87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa

VUI 87
(Ghẹo cụ Lá)
 
Tám bảy niên tròn lại đến niên
Hơn gì sức lực vẫn còn yên
Gà non gặm nhẵn, gừng cay thế*
Đào trẻ xực ngay, nhậu tới liền
Thơ vịnh hàng đường hay bẻ vẹo
Văn đề thư quán khó xô nghiêng
Nghề xưa nghe bảo ngành tàu lượn
Con cháu đầy sân có rể hiền!!!
 
Đuyên Hồng
*Gừng càng già càng cay (tục ngữ VN


Thân Hoạ
LẠI TẤT NIÊN
Đón tết vừa qua lại tất niên
Dòng đời phẳng lặng sống bình yên
Cưa sừng làm nghé chưa vừa độ
Trống bỏi già chơi thúc tới liền
Tóc bạc kề xanh trời dậy sóng
Tay thon ôm cổ  đất xiêu nghiêng.
Và làn thở ấm phà trên mặt
Thoáng nhớ vậy thôi ý rất hiền
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 20.01.2015 08:36:07 (permalink)
0
TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
(Xướng)
1527/3000
Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể
Thử hỏi tri âm được mấy người
********
TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
MỸ nữ chẳng hề nước mắt vơi???
NHÂN duyên đeo đẳng bám không rời
THIÊN hương, danh tướng mơ đầu bạc
HẠ đặng cùng đinh mộng biển khơi
NHIỀU lúc sa cơ ôm huyết hận
VÔ chừng vùng dậy phá mù khơi
KỂ ra chi tiết trong sinh tử
THỬ HỎI TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
Tran Manh Hung
Attached Image(s)
vancali96 20.01.2015 08:53:38 (permalink)
0
Vọng Cố Hương

Ô trầm tây lĩnh thủy lưu sàn
Thán uyển hoàng hôn ám thế gian
Duy ngã thành ông vô sở kỵ
Khổ duyên nhất phiến liễu thư nhàn
Nhỡn khan phong tiệm tri hà nhật
Vân phá thiên lung tố nguyệt quang
Tấn vọng cố hương niên cựu sự
Toán lai thế cục hữu trường khang
Đồng Lão
Dịch
Trời lặn núi tây nước chảy ngang
Chiều buông thán cảnh tối không gian
Thân già đã hết bao điều kỵ
Nghiệp khổ vẫn chưa một tị nhàn
Mắt dõi tâm hoài cơn gió thuận
Mây tan trăng tỏ cảnh trời quang
Quê nhà mãi nhớ thời năm cũ
Hỏi quẻ mà xem thế cục an ?

Đồng Lão




Tình Ngay

Ngày thời lắm mối tối nằm ngang
Lắm lúc tình ngay lý lại gian
Yêu quá chừng yêu sao vẫn khổ
Nhớ ôi là nhớ mãi chưa nhàn
Lời thơ thê thãm còn không hiểu
Ngọn nến ái ân hết tỏa quang
Qủa nghiệp đong đưa rơi trật lất
Đành khua chuông mõ niệm cầu an

Đồng Lão


NÓI NGANG
Có tí hơi men lại nói ngang
Ly rồi không uống lại ăn gian
Mồi ngon , rượu ngọt nâng ly cạn
Tay gắp, miệng nhai tận hưởng nhàn
Bàn nhậu bom thùng khoe hết cỡ
Bạn bè đạn nổ lóe hào quang
Mạnhh ai nấy bốc tha hồ phét
Ngoác miệng cười vang tận hưởng nhàn
Trần Mạnh Hùng
Thân chúc vancali và thân hữu vạn sự vui khoẻ

Cám ơn huynh TMH .

Con vua thì lại làm vua,
Con sãi ở chùa lại quét lá đa.
Bao giờ dân nổi can qua,
Con vua thất thế lại ra quét chùa.
Con ơi nhớ lấy câu này:
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.
-Ca dao Việt Nam-

Thói đời

Ỷ nhà quan chức giọng phang ngang
Hù sọa xong rồi ghép tội gian
Mặc sức gom tiền chơi cú bắt
Tha hồ tóm của hưởng thư nhàn
Nhà cao tiếng nổi vang kèn phách
Xế xịn tên lừng sáng điện quang
Xuất ngoại hồi hương bằng cấp dỏm
Trở thành giám đốc vẫn bình an

Vancali 1.19.14
Đồng Lão 20.01.2015 09:41:08 (permalink)
0
Trần Mạnh Hùng


TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
(Xướng)
1527/3000
Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể
Thử hỏi tri âm được mấy người
********
TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
MỸ nữ chẳng hề nước mắt vơi???
NHÂN duyên đeo đẳng bám không rời
THIÊN hương, danh tướng mơ đầu bạc
HẠ đặng cùng đinh mộng biển khơi
NHIỀU lúc sa cơ ôm huyết hận
VÔ chừng vùng dậy phá mù khơi
KỂ ra chi tiết trong sinh tử
THỬ HỎI TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
Tran Manh Hung



 
Thật vui khi thấy anh Trần Mạnh Hùng triển khai thần bút , vì bài xướng trùng 2 vận" khơi" nên Đồng Lão họa xuất 1 vận "Đời" nhé . Chúc anh vui khỏe !
 
  Phong Lưu
 
MỸ miều sắc ngọc khiến chơi vơi
NHÂN sĩ tê mê mắt khó rời
THIÊN sứ ru hồn quân tử dại
HẠ phàm thổi ngọn lửa tình khơi
NHIỀU tên trí giả ôm đầu máu
VÔ số thương gia bỏ mẹ đời
KỂ tại ông trời xui ác vậy
Phong lưu cho thỏa khiếp con người  
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2015 10:15:29 bởi Đồng Lão >
vancali96 20.01.2015 10:54:59 (permalink)
0
Hững hờ

Bao ngày xướng họa với nàng thơ
Nỡ vội quay lưng khiến lệ mờ
Để bút bâng khuâng lời mãi nhớ
Cho người hụt hẫng dạ hoài mơ
Đèn khuya lẻ bóng kim bằng vọng
Gác vắng cô thân bạn hữu chờ
Vẳng tiếng thời gian vờ oán trách
Sao đàn tri kỷ phím đành ngơ

Vancali 1.18.14





Cung Oán Ngâm Khúc

Bao thưở cùng vui với áng thơ
Em đi để lại ánh trăng mờ
Cung tình ai oán ngâm tương khúc
Ngọn bút u hoài dệt mối mơ
Cất bước người xa duyên lỡ nhịp
Cho lòng kẻ ở khổ trông chờ
Quay đầu thả hẹn vài ba tháng
Lại bảo không yêu...điếng...ngẩn ngơ ..hì..hì

Đồng Lão


 
vancali96 21.01.2015 11:08:34 (permalink)
0
My nhân thiên hạ nhiều vô kể
Thử hỏi tri âm được mấy người

HỢP Ý NGƯỜI

MỸ ngữ từng câu đẹp ý người
NHÂN gian muôn vẻ hợp tình người
THIÊN ơn phước đức trong nhân quả
HẠ cố lầm than bởi tính người
NHIỀU kiếp oan gia trong quả báo
lương gian xảo tại tâm người
KỂ ra gút mắc cùng tâm sự
THỬ HÒI TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI

Tran Manh Hung


SuongAnh 21.01.2015 18:18:09 (permalink)
0
 
Vọng Cố Hương

Ô trầm tây lĩnh thủy lưu sàn
Thán uyển hoàng hôn ám thế gian
Duy ngã thành ông vô sở kỵ
Khổ duyên nhất phiến liễu thư nhàn
Nhỡn khan phong tiệm tri hà nhật
Vân phá thiên lung tố nguyệt quang
Tấn vọng cố hương niên cựu sự
Toán lai thế cục hữu trường khang
Đồng Lão
Dịch
Trời lặn núi tây nước chảy ngang
Chiều buông thán cảnh tối không gian
Thân già đã hết bao điều kỵ
Nghiệp khổ vẫn chưa một tị nhàn
Mắt dõi tâm hoài cơn gió thuận
Mây tan trăng tỏ cảnh trời quang
Quê nhà mãi nhớ thời năm cũ
Hỏi quẻ mà xem thế cục an ?

Đồng Lão




Tình Ngay

Ngày thời lắm mối tối nằm ngang
Lắm lúc tình ngay lý lại gian
Yêu quá chừng yêu sao vẫn khổ
Nhớ ôi là nhớ mãi chưa nhàn
Lời thơ thê thãm còn không hiểu
Ngọn nến ái ân hết tỏa quang
Qủa nghiệp đong đưa rơi trật lất
Đành khua chuông mõ niệm cầu an

Đồng Lão


NÓI NGANG
Có tí hơi men lại nói ngang
Ly rồi không uống lại ăn gian
Mồi ngon , rượu ngọt nâng ly cạn
Tay gắp, miệng nhai tận hưởng nhàn
Bàn nhậu bom thùng khoe hết cỡ
Bạn bè đạn nổ lóe hào quang
Mạnhh ai nấy bốc tha hồ phét
Ngoác miệng cười vang tận hưởng nhàn
Trần Mạnh Hùng
Thân chúc vancali và thân hữu vạn sự vui khoẻ

Cám ơn huynh TMH .

Con vua thì lại làm vua,
Con sãi ở chùa lại quét lá đa.
Bao giờ dân nổi can qua,
Con vua thất thế lại ra quét chùa.
Con ơi nhớ lấy câu này:
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.
-Ca dao Việt Nam-

Thói đời

Ỷ nhà quan chức giọng phang ngang
Hù sọa xong rồi ghép tội gian
Mặc sức gom tiền chơi cú bắt
Tha hồ tóm của hưởng thư nhàn
Nhà cao tiếng nổi vang kèn phách
Xế xịn tên lừng sáng điện quang
Xuất ngoại hồi hương bằng cấp dỏm
Trở thành giám đốc vẫn bình an

Vancali 1.19.14

TÌNH YÊU

Trước ngã ba đường thật trái ngang
Con tim chân chính chẳng hề gian
Quen người phú hộ tương lai sáng
Mến khách văn chương cuộc sống nhàn
Nhắm mắt suy tư cho thật kỹ
Đem lòng chọn lựa phải minh quang
Tình yêu thế đó luôn đem đến
Bối rối tâm hồn dạ khó an

Sương Anh

 
SuongAnh 21.01.2015 18:53:01 (permalink)
0
.
87 TỰ LUẬN
 Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 Lá chờ rơi 25/12/2014 
* Mượn thơ xưa
 
VUI 87
(Ghẹo cụ Lá)
 Tám bảy niên tròn lại đến niên
Hơn gì sức lực vẫn còn yên
Gà non gặm nhẵn, gừng cay thế*
Đào trẻ xực ngay, nhậu tới liền
Thơ vịnh hàng đường hay bẻ vẹo
Văn đề thư quán khó xô nghiêng
Nghề xưa nghe bảo ngành tàu lượn
Con cháu đầy sân có rể hiền!!!
 Đuyên Hồng
*Gừng càng già càng cay (tục ngữ VN

NOI GƯƠNG THÁNH 
  Bây giờ qua hết tuổi hoa niên  
Nên những tình si đã tạm yên  
Có lúc bạn kêu chưa đến kịp 
Nhưng khi rượu gọi lại vô liền 
Tửu phùng tri kỷ thời thong thả 
Thoại bất tâm đồng chớ ngửa nghiêng 
Bần cư náo thị vô nhơn vấn 
Thì cứ noi gương bậc thánh hiền. 
Lá chờ rơi 26/12/2014
 
LẠI TẤT NIÊN
Đón tết vừa qua lại tất niên
Dòng đời phẳng lặng sống bình yên
Cưa sừng làm nghé chưa vừa độ
Trống bỏi già chơi thúc tới liền
Tóc bạc kề xanh trời dậy sóng
Tay thon ôm cổ  đất xiêu nghiêng.
Và làn thở ấm phà trên mặt
Thoáng nhớ vậy thôi ý rất hiền
Trần Mạnh Hùng
 
LẠI MỘT NIÊN (Ghẹo bác Lá)
Năm mới Xuân về tám bảy niên
Thơ văn lão tướng vẫn lên yên
Vần từ ngó ngoáy luôn liên-tục
Câu chữ trào tuôn cứ tiếp  liền
Mỹ tửu bao chai còn rót cạn ?
Mỹ nhân mấy ả mới chào nghiêng ?
Đọc vần thi phú mà suy ngẫm
Niên thiếu "tình tang" chắc chẳng hiền
RĐinh

BẠN HIỀN

Thắm thoát thế mà cũng mấy niên
Mình cùng bác Lá mãi hòa yên
Tình chân bút mực dù chưa gặp
Nghĩa thắm văn chương vẫn đến liền
Bằng hữu đề huề không nghịch đãi
Lầu thơ vững chắc chẳng hề nghiêng
Thâm sâu tấc dạ luôn gìn giữ
Chẳng để Đường thi mất bạn hiền

Sương Anh
 
 
SuongAnh 21.01.2015 19:25:35 (permalink)
0
 
TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
(Xướng)
1527/3000
Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể
Thử hỏi tri âm được mấy người
********
TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
MỸ nữ chẳng hề nước mắt vơi???
NHÂN duyên đeo đẳng bám không rời
THIÊN hương, danh tướng mơ đầu bạc
HẠ đặng cùng đinh mộng biển khơi
NHIỀU lúc sa cơ ôm huyết hận
VÔ chừng vùng dậy phá mù khơi
KỂ ra chi tiết trong sinh tử
THỬ HỎI TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
Tran Manh Hung


Thật vui khi thấy anh Trần Mạnh Hùng triển khai thần bút , vì bài xướng trùng 2 vận" khơi" nên Đồng Lão họa xuất 1 vận "Đời" nhé . Chúc anh vui khỏe !
 
  Phong Lưu
 
MỸ miều sắc ngọc khiến chơi vơi
NHÂN sĩ tê mê mắt khó rời
THIÊN sứ ru hồn quân tử dại
HẠ phàm thổi ngọn lửa tình khơi
NHIỀU tên trí giả ôm đầu máu
VÔ số thương gia bỏ mẹ đời
KỂ tại ông trời xui ác vậy
Phong lưu cho thỏa kiếp con người  
 
Đồng Lão


TÌNH THI HỮU

Đàn chim én lượn báo muôn người
Đương độ Xuân về trên cõi người
Trỗi khúc hoan ca nghinh tiếp bạn
Nhịp đàn rộn rã gợi mơ người
Đón tình bẻn lẽn bâng khuâng dạ
Tri ngộ ngập ngừng lưu luyến người
Âm ba xướng họa cùng thi hữu
Đừng nên buồn bã lánh xa người

Sương Anh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2015 00:56:46 bởi SuongAnh >
SuongAnh 21.01.2015 19:58:21 (permalink)
0
Hững hờ 

Bao ngày xướng họa với nàng thơ 
Nỡ vội quay lưng khiến lệ mờ 
Để bút bâng khuâng lời mãi nhớ 
Cho người hụt hẫng dạ hoài mơ 
Đèn khuya lẻ bóng kim bằng vọng 
Gác vắng cô thân bạn hữu chờ 
Vẳng tiếng thời gian vờ oán trách 
Sao đàn tri kỷ phím đành ngơ 

Vancali 1.18.14
 


 

Cung Oán Ngâm Khúc 

Bao thưở cùng vui với áng thơ 
Em đi để lại ánh trăng mờ 
Cung tình ai oán ngâm tương khúc 
Ngọn bút u hoài dệt mối mơ 
Cất bước người xa duyên lỡ nhịp 
Cho lòng kẻ ở khổ trông chờ 
Quay đầu thả hẹn vài ba tháng 
Lại bảo không yêu...điếng...ngẩn ngơ ..hì..hì 

Đồng Lão
 



HOẠ THƠ
Mê mẩn tâm thần đối hoạ thơ
Để rồi thả mộng dưới trăng mờ
Lắng nghe gió thoảng qua song cửa
lặng ngắm sương rơi trải lối mơ
Thơ thẩn qua đêm chưa chỉnh nghĩa
Thẫn thờ đến sáng vẫn mong chỡ
loanh quanh, luẩn quẩn tìn câu đối
Như tỉnh, như mớ giống ngáo ngơ
Trần Mạnh Hùng

YÊU THƠ

Từ lâu con chữ thắm hồn thơ
Mỗi lúc nhàn du dưới Nguyệt mờ
Lãng đãng tâm tư đêm đắm mộng
Bần thần tấc dạ trí chìm mơ
Vần thi tình tự làm say đắm
Câu chữ ngọt ngào dậy đợi chờ
Dẫu biết lời yêu đầy huyễn ảo
Nhưng lòng xao xuyến khó mà ngơ

Sương Anh

Trần Mạnh Hùng 22.01.2015 01:39:51 (permalink)
0
ANH, CHI, EM
Ta, bạn:  chủ từ kép chúng tôi.
Cùng chung  huyết thống nói chung lời
Chung vai chiến đấu - chung xương máu
Góp sức  dựng xây –  góp cuộc đời
Đất nước bốn nghìn năm ngạo nghễ
Non sông tám mốt triệu văn khôi.
Đồng bào huyềt nhục chung đình tổ
Lễ Tổ cùng nhau đẹp tuyệt vời.
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
Đồng Lão 23.01.2015 10:24:15 (permalink)
0
SuongAnh


 
Vọng Cố Hương 

Kim ô trầm lĩnh thủy lưu sàn
Thán uyển hoàng hôn ám thế gian
Duy ngã thành ông vô sở kỵ
Khổ duyên nhất phiến liễu thư nhàn
Nhỡn khan phong tiệm tri hà nhật
Vân phá thiên lung tố nguyệt quang
Tấn vọng cố hương niên cựu sự
Toán lai thế cục hựu trường khang
Đồng Lão
Dịch 
Nắng ngã về non nước chảy ngang
Chiều buông thán cảnh úa trần gian
Thân già đã hết bao điều kỵ
Nghiệp khổ vẫn chưa một tị nhàn
Mắt dõi tâm hoài cơn gió thuận
Mây tan trăng tỏ sắc trời quang
Quê nhà mãi nhớ thời năm cũ
Hỏi quẻ mà xem thế sự an ?

Đồng Lão




Tình Ngay

Ngày thời lắm mối tối nằm ngang
Lắm lúc tình ngay lý lại gian
Yêu quá chừng yêu sao vẫn khổ
Nhớ ôi là nhớ mãi chưa nhàn
Lời thơ thê thãm còn không hiểu
Ngọn nến ái ân hết tỏa quang
Qủa nghiệp đong đưa rơi trật lất
Đành khua chuông mõ niệm cầu an

Đồng Lão


NÓI NGANG
Có tí hơi men lại nói ngang
Ly rồi không uống lại ăn gian
Mồi ngon , rượu ngọt nâng ly cạn
Tay gắp, miệng nhai tận hưởng nhàn
Bàn nhậu bom thùng khoe hết cỡ
Bạn bè đạn nổ lóe hào quang
Mạnhh ai nấy bốc tha hồ phét
Ngoác miệng cười vang tận hưởng nhàn
Trần Mạnh Hùng
Thân chúc vancali và thân hữu vạn sự vui khoẻ

Cám ơn huynh TMH .

Con vua thì lại làm vua,
Con sãi ở chùa lại quét lá đa.
Bao giờ dân nổi can qua,
Con vua thất thế lại ra quét chùa.
Con ơi nhớ lấy câu này:
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.
-Ca dao Việt Nam-

Thói đời

Ỷ nhà quan chức giọng phang ngang
Hù sọa xong rồi ghép tội gian
Mặc sức gom tiền chơi cú bắt
Tha hồ tóm của hưởng thư nhàn
Nhà cao tiếng nổi vang kèn phách
Xế xịn tên lừng sáng điện quang
Xuất ngoại hồi hương bằng cấp dỏm
Trở thành giám đốc vẫn bình an

Vancali 1.19.14

TÌNH YÊU

Trước ngã ba đường thật trái ngang
Con tim chân chính chẳng hề gian
Quen người phú hộ tương lai sáng
Mến khách văn chương cuộc sống nhàn
Nhắm mắt suy tư cho thật kỹ
Đem lòng chọn lựa phải minh quang
Tình yêu thế đó luôn đem đến
Bối rối tâm hồn dạ khó an

Sương Anh




 
Wow ... mới mấy ngày mà thơ nhiều quá chừng . Bởi vậy mới nói , có anh Trần Mạnh Hùng là phố hàng Đường sẽ sống động lên ngay . Cám ơn anh !
Nàng Paris thiệt giỏi ha , bận rộn vậy mà khi xuất hiện làm liền 1 lúc 3 bài thơ hoạ bài nào ra bài đó toàn là thơ "thành phố" không . thiệt lợi hại ! rãnh rỗi nhớ dzìa chơi hen , nếu để chờ lâu quá tui sẽ qua Paris vào chùa Phổ Hiền đăng tin tìm trẻ lạc àh !
Bây giờ thì để Đồng Lão hỏi tội ..í lộn hỏi thăm em Mây 1 chút . Do đâu lại có tâm sự của 3 bài "Tình Người" "Tình Đời" và "Xin Người" như vậy ? Lão đọc mà thấy thật bâng khuâng
 
Giải Thích Mau
 
Đọc cánh thơ em bổng nghẹn ngang
Nghe như tòa án phán quân gian
Nào là "xuẩn động" xưng danh huyễn
Nọ lại "bon chen" dệt mộng nhàn
Nhắc đến "mây chiều" tràn sát khí
Trông về "biển hẹn" tóe hung quang
Do đâu tư tưởng sai lầm vậy ?
Giải thích cho mau mới sống an ....với tui àh !
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2015 10:26:48 bởi Đồng Lão >
vancali96 23.01.2015 11:03:44 (permalink)
0


NGÀY XƯA

Đón em tan học dưới cơn mưa
Trong chiếc ô che chẳng thiếu... thừa
Câu chuyện dòn tan bao nỗi nhớ
Bước chân cuống quýt hiểu lòng chưa
Giọt mưa thấm ướt se se lạnh
Ngọn gió mơn man mát mát vừa
Quấn quýt bên nhau tình quyến luyến
Trong lòng hai đứa nhớ ngày xưa

Trần Mạnh Hùng


Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 170 của 183 trang, bài viết từ 2536 đến 2550 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9