ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 179 của 183 trang, bài viết từ 2671 đến 2685 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
lá chờ rơi 05.06.2015 09:41:13 (permalink)
0



Nghe đồn Đồng Lão mất ... nên vào chia vui nè ... hì hì .... 

Mất chim 

Đồng hoang sớm tối bỏ công tìm 
Hỏi chuyện ra thì Lão mất chim 
Giữa ruộng trông hoài buồn đứng ngóng 
Bìa rừng kiếm mãi mệt ngồi im 
Lo rằng mất lối mà quên khuấy 
Hỏng lẽ té sông đã chết chìm 
Mỗi tối ngang lồng ôi nhớ quá 
U sầu té bệnh yếu cơ tim 

Vancali 5.16.15
 

 
Ngóng Chim
 
Có khổ nào so khổ ngóng tìm
Mất gì hỏng mất mất con chim
Xưa khi ta khoái mi cùng khoái
Nay lúc mày im Lão cũng im
Tối đến soi lồng thăm gác cũ
Khuya về vấn nguyệt trách sao chìm
Ngày ngày đếm ánh dương thường trực
Thả gió ra vô trống rỗng tim
 
Đồng Lão

Yêu cuồng 

Sợ sáo qua sông khổ cực tìm 
Lồng vàng khóa kỷ cột chân chim 
Tủi thân tấm cám nên buồn bã 
Khóc phận bọt bèo cứ ỉm im 
Trách cành trên đồi cho mộng khuất 
Buồn mây đỉnh núi để mơ chìm 
Vì yêu quá độ nên cuồng trí 
Chỉ giữ hình hài nỏ đặng tim 

Vancali 5.18.15
 


VUỐT NỰNG
Hỏi thăm và lõ mắt đi tìm
Gõ cửa từng nhà kiếm chú chim
Của quý vợ thương luôn vuốt nựng
Cục cưng chồng thích lẽ nào im  
Cửa nhà êm ấm trong yên tĩnh
Chồng vợ yêu thương đến đắm chìm
Chim báu tự nhiên bay mất dạng
Thương chim vợ khóc nhói trong tim
Trần Mạnh Hùng
 

Thân họa : 
  
HÉO CON TIM 

Ra đi chẳng nói để ai tìm 
Góc bể chân trời bặt cánh chim 
Nhớ lúc chung tay cùng vẩy cánh 
Buồn khi vắng mặt phải nằm im 
Xưa sao chưa đến thời mong nhớ 
Giờ dẫu về thăm cũng lắng chìm 
Hết dẻo hết dai heo nhịn cám 
Buồn nhòe con mắt héo con tim. 
Lá chờ rơi 22/05/2015



Khổ Từ Ly
Xa xăm vạn lý biết đâu tìm
Đôi ngã từ ly khuất bóng chim
Dõi cánh hoa tàn nghe nức nở
Nhìn màn trăng xế khó dằn im
Đành rằng duyên số hoài xa cách
Chỉ tiếc thời gian đã lắng chìm
Vạn mối ưu tư đều nếm cả
Đau lòng nhọc trí héo con tim
 
Đồng Lão
 
HÒA NHỊP TIM
 
Chán chê quay lại khỏi đi tìm
Vở mộng sông hồ mỏi cánh chim
Cứ tưởng tình xưa vui nối lại
Ai ngờ nghĩa cũ giận nằm im
Mỗi người một góc chờ đêm sáng
Hai kẻ đôi nơi đếm mộng chìm
Ai đợi ai chờ ai hết giận
Để hòa nhau tiếng nhịp trong tim.
Lá chờ rơi 05/06/2015

Đồng Lão 11.09.2015 10:59:58 (permalink)
0
 
Hôm nay sáng thứ bảy không khí ngoài trời se lanh , em xin dán lên bài thơ cũ cho quí huynh tỷ xem vui cuối tuần , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Ủ mộng


Ủ mộng bao ngày nghĩ đến anh
Ngoài hiên gió thổi động khung mành
Đìu hiu lại để thuyền xa bến
Quạnh quẽ làm cho lá bỏ cành
Kỷ niệm hôm nào sao mãi sáng
Ân tình một thuở tóc còn xanh
Nhìn trăng đỉnh núi buồn tâm sự
Mắt dõi chân trời lệ chảy quanh

Vancali 9.5.15





 



 
Mối Duyên Thơ
 
Từ ly đâu thể đổi thay anh
Bởi có duyên thơ nối sợi mành
Vóc Nguyệt gương thiềm luôn rạng sắc
Cây đa cung quảng vẫn tươi cành
Tình tuy sa đoạ vào khuya lạnh
Ý vẫn chan hòa thắm nét xanh
Bút chuyển tâm không về mặc định
Theo dòng luân vũ dạo vòng quanh
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2015 11:01:32 bởi Đồng Lão >
Trần Mạnh Hùng 14.09.2015 12:56:29 (permalink)
0
XƯỚNG HOẠ
 
 Cùng nhau xướng hoạ giống ra khơi
 Cái thú thanh tao đệ nhất đời
Điêu luyện tay chèo nào sợ sóng
Vững vàng chân chống quậy tung trời
Giòng thơ khởi xướng như sương phủ
Lời hoạ lần theo cứ nửa vời
Phờ phạc tìm vần và đối nghĩa
Quay cuồng moi chữ chẳng còn hơi...
Trần Mạnh Hùng
 
lá chờ rơi 28.09.2015 09:40:28 (permalink)
0
XƯỚNG HOẠ
 
 Cùng nhau xướng hoạ giống ra khơi
 Cái thú thanh tao đệ nhất đời
Điêu luyện tay chèo nào sợ sóng
Vững vàng chân chống quậy tung trời
Giòng thơ khởi xướng như sương phủ
Lời hoạ lần theo cứ nửa vời
Phờ phạc tìm vần và đối nghĩa
Quay cuồng moi chữ chẳng còn hơi...
Trần Mạnh Hùng
 
Thân họa :
 
THƠ NGỌT
  
Dòng thơ ào ạt giữa trùng khơi
Như gió như giông tắm cõi đời
Bảy chữ tám câu giăng cuối bể
Năm vần hai đối dệt ngang trời
Lời ngông mấy chữ còn khiêm tốn
Ý đẹp màu thơ vẫn tuyệt vời
Trên dưới quán thông tình đạt lý
Ngâm tràn giọng lão vẫn đầy hơi.
Lá chờ rơi 28/09/2015
 
lá chờ rơi 30.09.2015 12:29:45 (permalink)
0
XUÂN GIÀ 88
 
Vui làm trưởng lão với bao người
Tám tám xuân thu thắm mệt rồi
Dễ nói tiền tài như phấn thổ
Khó đem nhân nghĩa đổi vàng thoi
Bần cư náo thị không người hỏi
Phú tại thâm sơn lắm kẻ mời
Sự thế xưa nay luôn vẫn thế
Trăm năm đời tạm giống nhau thôi.
Lá chờ rơi 30/09/2015

SuongAnh 16.11.2015 13:53:08 (permalink)
0
Bác Lá Chờ Rơi, anh Trần Mạnh Hùng, Đồng Lão và Vân Cà thân quý.
Lâu nay SA bận quá hà nên ko thường vào đây nữa, vì thế đã bỏ qua các bài thơ mà mọi người đã dán vào trang Đường Paris. Xin mong cả nhà thương SA mà bỏ qua cho ha.
Mấy hôm nay, tình hình nước Pháp đang căng thẳng và đau buồn trong vụ khủng bố ngày thứ sáu 13.11.2015 vừa qua.Nhờ hồng ân chư Phật gia hộ nên SA và gia đình đều bình an. Tuy nhiên không khỏi đau lòng cho những nạn nhân bị tử và bị thương . Toàn thế giới đều cùng chia sẻ hoạn nạn này. Và Admin cũng như Mod của DĐ vnthuquan mình cũng đều phân ưu và chia sẻ nỗi buồn này của gia đình nạn nhân nói riêng và nước Pháp nói chung.
Một bài thơ viết vội trong cảm xúc, xin gởi ở đây chia sẻ với cả nhà nha. 
Cầu mong tất cả những người SA quen biết, quý mến đều luôn An Thường mỗi ngày
 
 
Pháp Quốc Một Ngày Đông
 
Lung linh những ngọn nến đưa đong
Sáp chảy như là con nước ròng
Thế giới dòng châu rơi đẫm má
Paris máu mắt đọng quanh tròng
Sông Seine trầm lặng lời kinh nguyện
Ngọn Tháp buồn hiu ánh sáng không
Cuộc sống yên vui chừ bỗng mất
Đại tang Pháp quốc một ngày Đông

Sương Anh 
15.11.2015



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2015 13:56:06 bởi SuongAnh >
duonglam 20.11.2015 07:31:39 (permalink)
0
SuongAnh


Bác Lá Chờ Rơi, anh Trần Mạnh Hùng, Đồng Lão và Vân Cà thân quý.
Lâu nay SA bận quá hà nên ko thường vào đây nữa, vì thế đã bỏ qua các bài thơ mà mọi người đã dán vào trang Đường Paris. Xin mong cả nhà thương SA mà bỏ qua cho ha.
Mấy hôm nay, tình hình nước Pháp đang căng thẳng và đau buồn trong vụ khủng bố ngày thứ sáu 13.11.2015 vừa qua.Nhờ hồng ân chư Phật gia hộ nên SA và gia đình đều bình an. Tuy nhiên không khỏi đau lòng cho những nạn nhân bị tử và bị thương . Toàn thế giới đều cùng chia sẻ hoạn nạn này. Và Admin cũng như Mod của DĐ vnthuquan mình cũng đều phân ưu và chia sẻ nỗi buồn này của gia đình nạn nhân nói riêng và nước Pháp nói chung.
Một bài thơ viết vội trong cảm xúc, xin gởi ở đây chia sẻ với cả nhà nha. 
Cầu mong tất cả những người SA quen biết, quý mến đều luôn An Thường mỗi ngày
 
 
Pháp Quốc Một Ngày Đông
 
Lung linh những ngọn nến đưa đong
Sáp chảy như là con nước ròng
Thế giới dòng châu rơi đẫm má
Paris máu mắt đọng quanh tròng
Sông Seine trầm lặng lời kinh nguyện
Ngọn Tháp buồn hiu ánh sáng không
Cuộc sống yên vui chừ bỗng mất
Đại tang Pháp quốc một ngày Đông

Sương Anh 
15.11.2015
========

Những ngọn nến đưa đong
Như là con nước ròng
 Dòng châu rơi đẫm má
Máu mắt đọng quanh tròng
Trầm lặng lời kinh nguyện
Buồn hiu ánh sáng không
 Yên vui chừ bỗng mất
Pháp quốc một ngày Đông...

Toàn thế giới đều cùng chia sẻ hoạn nạn này. Và Admin cũng như Mod của DĐ vnthuquan mình cũng đều phân ưu và chia sẻ nỗi buồn này của gia đình nạn nhân nói riêng và nước Pháp nói chung.
Một bài thơ viết vội trong cảm xúc, xin gởi ở đây chia sẻ với cả nhà nha... Dương Lam [Tú lang thang] cũng mượn bài ngủ ngôn trên của SA  cùng chia sẻ...
Dương Lâm [Tú lang thang]
 
 
Đồng Lão 22.11.2015 07:21:01 (permalink)
0
duonglam


SuongAnh


Bác Lá Chờ Rơi, anh Trần Mạnh Hùng, Đồng Lão và Vân Cà thân quý.
Lâu nay SA bận quá hà nên ko thường vào đây nữa, vì thế đã bỏ qua các bài thơ mà mọi người đã dán vào trang Đường Paris. Xin mong cả nhà thương SA mà bỏ qua cho ha.
Mấy hôm nay, tình hình nước Pháp đang căng thẳng và đau buồn trong vụ khủng bố ngày thứ sáu 13.11.2015 vừa qua.Nhờ hồng ân chư Phật gia hộ nên SA và gia đình đều bình an. Tuy nhiên không khỏi đau lòng cho những nạn nhân bị tử và bị thương . Toàn thế giới đều cùng chia sẻ hoạn nạn này. Và Admin cũng như Mod của DĐ vnthuquan mình cũng đều phân ưu và chia sẻ nỗi buồn này của gia đình nạn nhân nói riêng và nước Pháp nói chung.
Một bài thơ viết vội trong cảm xúc, xin gởi ở đây chia sẻ với cả nhà nha. 
Cầu mong tất cả những người SA quen biết, quý mến đều luôn An Thường mỗi ngày
 
 
Pháp Quốc Một Ngày Đông
 
Lung linh những ngọn nến đưa đong
Sáp chảy như là con nước ròng
Thế giới dòng châu rơi đẫm má
Paris máu mắt đọng quanh tròng
Sông Seine trầm lặng lời kinh nguyện
Ngọn Tháp buồn hiu ánh sáng không
Cuộc sống yên vui chừ bỗng mất
Đại tang Pháp quốc một ngày Đông

Sương Anh 
15.11.2015
========

Những ngọn nến đưa đong
Như là con nước ròng
 Dòng châu rơi đẫm má
Máu mắt đọng quanh tròng
Trầm lặng lời kinh nguyện
Buồn hiu ánh sáng không
 Yên vui chừ bỗng mất
Pháp quốc một ngày Đông...

Toàn thế giới đều cùng chia sẻ hoạn nạn này. Và Admin cũng như Mod của DĐ vnthuquan mình cũng đều phân ưu và chia sẻ nỗi buồn này của gia đình nạn nhân nói riêng và nước Pháp nói chung.
Một bài thơ viết vội trong cảm xúc, xin gởi ở đây chia sẻ với cả nhà nha... Dương Lam [Tú lang thang] cũng mượn bài ngủ ngôn trên của SA  cùng chia sẻ...
Dương Lâm [Tú lang thang]




Cô Tư dzìa hồi nào mà tui hổng hay , khóc Paris nữa hỡ ? Vậy thì Đồng Lão nối bước Dương Lâm khóc với Sương Anh hen .
 
Khóc Paris
 
Hồi chuông mặc niệm tiếng đinh đong
Ngọn nến phân ưu giọt chảy dòng
Khóc kẻ ra đi hồn biệt xác
Thương người ở lại lệ đoanh tròng
Lời kinh khẩn nguyện câù vô vọng
Tiếng nấc bi ai vọng khoảng không
Tất thảy nhạt nhòa trong uất hận
Một trường đồ sát giữa màn đông
 
Đồng Lão
 
duonglam 04.11.2018 11:41:58 (permalink)
0
Em về chung một chuyến đò sang… 
  
Lâu rồi chẳng ghé lại phuơng nam 
Thăm bạn năm xưa - rượu uống tràn 
Nốc cạn vầng trăng in đáy cốc 
Say hoài giếng mắt đẹp mơ màng... 
Sông nào mây biếc xuôi dòng chảy 
Bến đó tình xanh mãi đá vàng 
Mong một ngày rồi qua bến đó 
Em về chung một chuyến đò sang… 

 Dương Lam   

[<font]




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2018 11:46:55 bởi duonglam >
duonglam 14.12.2018 10:55:26 (permalink)
0
XUÂN CÒN ĐÂY


Và đây chút nắng cuối ngày xuân
Lờ lững mây phai sắc nhạt dần
Hoa vẫn mơ màng đua sắc lá
Bướm đang thơ thẩn điểm tô sân
Ly trà đãi khách còn chưa nguội
Chén rượu mừng em đã thấy châm...
Xuân đến ...rồi đi...xuân lại đến...
Xuân về bao nhịp sống tràn dâng...
Dương Lam  
SuongAnh 18.03.2020 17:15:56 (permalink)
0
Hình ảnh thành phố Strasbourg/Pháp hôm nay
 
Giọt Buồn Rơi...😢😭

Êm quá ngoài đường không tiếng ơi
Nhà nhà yên ắng chẳng vui cười
Xuân về nước Pháp đang chờ đón
Dịch đến toàn dân hết rong chơi
Con phố đìu hiu trông quạnh quẽ
Hàng cây trơ trụi đứng chơi vơi
Đâu đây sáo trúc buồn vang vọng
Đau xót trần gian ngập lệ người
Sương Anh 
 

 
Attached Image(s)
SuongAnh 29.03.2020 19:25:44 (permalink)
0
 
Ảnh: Thầy Cô NGUYỄN NGÂN (cựu Tổng giám thị) sang Hoa Kỳ thăm Thầy Cô BÙI NGOẠN LẠC (cựu GS Toán)
 
Bài xướng:
TÌNH BẠN 
 
Xa nhau vạn dặm Thái Bình Dương,
Gặp gỡ nơi đây thật diệu thường.
Lứa bạn cuối đời còn mấy lão,
Tấm lòng chung thủy lại thêm thương
.Hàn vi một thuở hằng lưu luyến,
Danh lợi nhất thới há vấn vương.
Ngược bước thời gian ôn tích cũ,
Lưu Bình, Dương Lễ sáng như gương
Bùi Ngoạn Lạc
 
Bài họa:
TÌNH BẰNG HỮU
 
Bạn hữu nghìn trùng cách đại dương
NỮ TRUNG HỌC cũ ngỡ bình thường
Gần nhau chẳng nghĩ là nhung nhớ
Giã biệt mới hay rất mến thương
Kẻ ở đong đầy nhiều luyến ái
Người đi để lại những hoài vương
Chung trường kỷ niệm thời đi học
Trong trắng tinh tuyền sáng tợ gương
Sương Anh (học trò cũ)
Attached Image(s)
SuongAnh 11.04.2020 18:09:33 (permalink)
0
 
 
Bài họa với mộT nhóm thơ Đường trên FB
TÌM VỀ LỐI CŨ
 
LỐI ấy ngày nay đã kín đường
XƯA từng lãng mạn lắm buồn thương
XE lần dấu vết tìm nơi trú
NGỰA vượt dốc đèo bức sợi cương
HỒN khóc tương tư tim lơi nhịp
THU buồn thổn thức lệ thành sương
THẢO trang quạnh quẽ nơi hoang dã
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
 
Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 12.04.2020 17:31:05 (permalink)
0
 
Trong tình hình bệnh dịch Corona này chúng ta cần nên tỏ lòng yêu thương, sự đoàn kết nhiều hơn nữa. Đọc những comment người ta "chưởi" và "ghét" người Trung quốc thậm tệ, nhưng người bệnh, chết... đều là dân đen thấp hèn, họ cũng đau khổ tột cùng, ai biết cho?! Xin dừng lại những lời trách cứ vô cảm thay vào đó tùy theo tôn giáo mà chúng ta tụng kinh cầu nguyện cho đại dịch mau tiêu tan để muôn nhà được an vui mà tiếp tục sống trả nghiệp đời, không phải sao?

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏
 
Sống Hòa Hợp


Tử - Sinh số phận của con người
Đổ lỗi cho ai? Chắc tại trời!
Nếu thật yêu thương thương sẽ đến
Cứ hoài ghét hận hận nào vơi
Chi bằng hỷ xả tâm bình lặng
Chớ cố sân si dạ rối bời
Đạo lý Đức Cồ Đàm đã dạy:
Yêu thương hòa hợp mới yên đời 
Sương Anh

 
* Photo: Biểu tượng sự hòa hợp tình hữu nghị tại Quốc Hội Âu châu Strasbourg/Pháp

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2020 17:35:02 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 23.04.2020 00:36:19 (permalink)
0
Một năm có đến mười hai tháng
Sao mãi nhớ hoài cái Tháng Tư ?!
Cộng Sản mang về bao thống khổ
Lòng dân oán hận đến nghìn thu 😢😢😢
 
 💔0️⃣4️⃣1️⃣9️⃣7️⃣5️⃣💔
 
Quốc Hận Tháng Tư _ 04/ 1975

Quốc Hận Tháng Tư ghi khắc mãi
Dân Nam "giải phóng" phải lìa quê
Bao năm lạc quốc lòng chua xót
Một kiếp xa nhà dạ tái tê
Đất khách đong đưa đôi mắt dõi
Xứ người suy nghĩ tháng năm kề
Khi nao Cộng Sản không còn nữa
Dân Chủ - Tự Do sẽ trở về
 💔 0️⃣4️⃣2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ 💔
Cũng Một Tháng Tư _ 04/2020

Cũng Tháng Tư này luôn nhớ mãi
Gần xa phố thị đến làng quê
Hiểm nguy vi-rút_ Ôi tàn nhẫn!
Lây nhiễm khắp nơi _ Thật tái tê!
Trung cộng làm ngơ dân phải chết
Toàn cầu lo lắng cảnh đang kề
Xin mong lắng dịu cơn mưa dịch
Thế giới an vui hạnh phúc về

Sương Anh - Tháng Tư 2020

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 00:37:41 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 179 của 183 trang, bài viết từ 2671 đến 2685 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9