ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 180 của 183 trang, bài viết từ 2686 đến 2700 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
duonglam 13.05.2020 09:48:48 (permalink)
0
 


TÌM VỀ LỐI CŨ
 
LỐI ấy ngày nay đã kín đường
XƯA từng lãng mạn lắm buồn thương
XE lần dấu vết tìm nơi trú
NGỰA vượt dốc đèo bức sợi cương
HỒN khóc tương tư tim lơi nhịp
THU buồn thổn thức lệ thành sương
THẢO trang quạnh quẽ nơi hoang dã
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
 
Sương Anh

NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG

 LỐI đến cây xanh phủ kín đường
 XƯA người em gái của sầu thương
 XE qua phố nắng trời êm ả 
 NGỰA tới tường rêu khấu lõng cương
 HỒN vẫn mơ màng cơn gió nhẹ
 THU còn e ấp lối thềm sương
THẢO viên bướm lượn người đâu thấy ...?

NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Dương Lam[vophubong]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2020 04:52:37 bởi Ct.Ly >
SuongAnh 03.10.2020 15:40:39 (permalink)
0
 
TRUNG THU THỜI COVID

Ngày rằm tháng tám tiết Trung Thu
Thông lệ trẻ em ca hát hò
Nhảy múa theo lân đi khắp nẻo
Cùng nhau rước lễ chạy vòng vo
Năm nay đành phải ngồi trông đợi
Tết tới tung tăng khỏi ngóng chờ
Cô-Vít mà tan toàn thế giới
Muôn người vui vẻ hết buồn xo

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2020 17:37:27 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 05.10.2020 20:45:01 (permalink)
0
 
Mưa Thu
 
Nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa song
Âm thanh ồ ạt chảy thành dòng
Âm thầm thiếu phụ bên khung sưởi
Thương tiếc cuộc đời chiếc lá phong
Dõi mắt nhìn hàng cây rủ dáng
Mím môi ngăn giọt lệ lưng tròng
Mùa Thu viễn xứ nhiều mây xám
Nhớ biển Nha Trang ngập nắng hồng
 
Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 09.10.2020 18:34:06 (permalink)
0
 
Lời Ái Ngữ
 
Văn chương kiến thức bấy lâu nay
Hết học bây chừ há trả Thầy?!
Chữ nghĩa vô bờ đâu có tội
Câu lời trái ý giận sinh ngay
Ác tâm sẽ khiến sân hận mãi
Ái ngữ đem cho hanh phúc đầy
Đạo đức nghìn xưa ba nghiệp tịnh
Giữ gìn thật tốt lạc an thay!
 
Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 14.10.2020 20:02:49 (permalink)
0
 
 
Thu Viễn Xứ
 
Mùa Thu lại đến với muôn loài
Viễn xứ lòng ta thật khó ngoai
Tức cảnh đôi vần vơi nỗi nhớ
Sinh tình vài chữ giấu lệ dài
Gia đình chẳng có vì xa cách
Bạn hữu viếng thăm cũng rạc rai
Đất Pháp bao nhiêu năm trú ngụ
Mà sao tình cảm vẫn sơ sài
 
Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 21.10.2020 03:58:42 (permalink)
0
 

NỖI KHỔ MIỀN TRUNG
 
Hàng năm bão lụt đến miền Trung
Dân chúng lầm than khổ khắp vùng
Nhà cửa thị thành tan nát hết
Ruộng vườn con lũ quét lung tung
Thiên tai đã vậy người đều biết
Nhân tạo khiến thêm cảnh khốn cùng
Rừng phá lập dinh xây thủy điện
Quan to tư lợi khổ dân chung

Sương Anh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2020 04:06:19 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
duonglam 08.11.2020 02:17:18 (permalink)
0

NỖI KHỔ MIỀN TRUNG
 
Hàng năm bão lụt đến miền Trung
Dân chúng lầm than khổ khắp vùng
Nhà cửa thị thành tan nát hết
Ruộng vườn con lũ quét lung tung
Thiên tai đã vậy người đều biết
Nhân tạo khiến thêm cảnh khốn cùng
Rừng phá lập dinh xây thủy điện
Quan to tư lợi khổ dân chung

Sương Anh

VỀ THĂM XỨ MẸ

Về thăm xứ mẹ ghé quê Trung
 Nghe bão  nghe mưa lũ khắp vùng
Nước ngập nhà trôi người chới với
 Đập tràn núi lỡ sạt lùng tung...
Nhân dân cả nước lo chia sẻ
Bè bạn năm châu giúp đỡ cùng
Riêng bọn quan tham ngồi đếm bạc
Ăn tàn phá nát của cha chung....
Dương Lam [vophubong]






SuongAnh 14.11.2020 21:39:34 (permalink)
0
duonglam


 


TÌM VỀ LỐI CŨ

LỐI ấy ngày nay đã kín đường
XƯA từng lãng mạn lắm buồn thương
XE lần dấu vết tìm nơi trú
NGỰA vượt dốc đèo bức sợi cương
HỒN khóc tương tư tim lơi nhịp
THU buồn thổn thức lệ thành sương
THẢO trang quạnh quẽ nơi hoang dã
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG

Sương Anh

NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG

 LỐI đến cây xanh phủ kín đường
 XƯA người em gái của sầu thương
 XE qua phố nắng trời êm ả 
 NGỰA tới tường rêu khấu lõng cương
 HỒN vẫn mơ màng cơn gió nhẹ
 THU còn e ấp lối thềm sương
THẢO viên bướm lượn người đâu thấy ...?

NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Dương Lam[vophubong]



Hôm nay rảnh vào trang thơ Đường xem lại mới hay là Dương Lam đã họa bài này lâu rồi mà SA hổng hay, cho xin lỗi ha. Vậy giờ SA họa tiếp nha. Chúc DL luôn vui vẻ.
 
LỐI XƯA CỎ LẤP ĐƯỜNG 
 
LỐI hẹn bây chừ cỏ lấp đường
XƯA người từng hứa nói lời thương
XE xuôi ngược chạy không còn vết
NGỰA tới lui quen chẳng giật cương
HỒN có mong chi tìm kiếm nhạn
THU buồn mộng vỡ rớt thành sương
THẢO cầm nay chỉ ta đơn gót
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG

Sương Anh 
SuongAnh 16.11.2020 16:58:28 (permalink)
0
 
 
Đường Thu Một Bóng
 
Gió thổi đong đưa chiếc lá phong
Buồn cho số phận kiếp nhan hồng
Còn thương phải cách xa ngàn dặm
Vẫn nhớ sao đành tưạ cửa song
Nguyệt Lão se duyên mà chẳng buộc
Tơ hồng đứt chỉ hết còn mong
Đường thu một bóng tình đơn lẻ
Khắc khoải tim côi ai thấu lòng?
 
Sương Anh
 
Attached Image(s)
SuongAnh 08.12.2020 03:32:40 (permalink)
0
Đường luật: Đọc Xuôi Ngược
 
 
 
Vịnh Tháp Bà Nha Trang
 
Xuôi:
Ngày năm tháng trải danh lưu hương
Thượng cổ người xây dựng Tháp đường
Mây lẫn trăng cười hồn thức tỉnh
Hạ mưa đêm rối dạ vương vương
Cây hàng trấn thủ đền Thần nữ
Nắng bóng lung linh những hạt sương
Này chỗ chồn chân bao viễn khách
Đây Nha thành chốn mãi yêu thương

Ngược:
Thương yêu mãi chốn thành Nha đây
Khách viễn bao chân chồn chỗ này
Sương hạt những lung linh bóng nắng
Nữ Thần đền thủ trấn hàng cây
Vương vương dạ rối đêm mưa Hạ
Tỉnh thức hồn cười trăng lẫn mây
Đường Tháp dựng xây người cổ thượng
Hương lưu danh trải tháng năm ngày
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2020 03:39:03 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 16.12.2020 20:56:42 (permalink)
0
 
 
Giáng Sinh Buồn
 
Chuông đổ ngân vang báo mọi nhà
Ngôi Hai hạ thế tỏa lan xa
Muôn dân thấp thỏm chờ tin mới
Covid lây lan chẳng sắm quà
Buồn bã Giáo đường im lặng quá
Âu lo thế giới hết vui ca
Giáng Sinh sắp đến sao đường phố
Vắng vẻ buồn thiu mất thái hòa

Sương Anh
 
Attached Image(s)
SuongAnh 26.12.2020 12:46:29 (permalink)
0
 
 
Đường thi thủ vỹ thuận nghịch:
TÌNH THƠ
 
Thuận:
Thơ đây sẵn bút giấy, ơi thơ!
Hiểu thấu ai bằng ta với thơ
Thơ án quạnh hiu trơ bóng chiếc
Trí tâm ngơ ngẩn vắng câu thơ
Thơ say vỗ vỗ bồng bềnh sóng
Ý dậy miên miên rào rạt thơ
Thơ dạt dào lòng vui họa xướng 
Thơ bay rớt đuổi ngất ngây thơ
 
Nghịch:
Thơ ngây ngất đuổi rớt bay thơ
Xướng họa vui lòng dào dạt thơ
Thơ rạt rào miên miên dậy ý
Sóng bềnh bồng vỗ vỗ say thơ
Thơ câu vắng ngẩn ngơ tâm trí
Chiếc bóng trơ hiu quạnh án thơ
Thơ với ta bằng ai thấu hiểu
Thơ ơi! giấy bút sẵn đây thơ!
 
Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 01.01.2021 12:34:04 (permalink)
0
 



TÂN NIÊN KHAI BÚT


Tân niên khai bút gửi lời hay
Kính chúc nhân gian phước lộc đầy
Chuyện cũ năm qua xin khép lại
Hôm nay ngày mới hãy vui vầy
Đón chào hạnh phúc từng thời khắc
Tận hưởng yên bình mỗi phút giây
Quan trọng nhất dồi dào sức khỏe
Thân tâm thanh thản lạc an ngay


Sương Anh 01/01/2021

Attached Image(s)
SuongAnh 12.01.2021 15:40:52 (permalink)
0
 

Mơ Xuân Cạnh Người Thân

Đông đến nghĩa là sắp thấy Xuân
Năm Tân Sửu lại sẽ về gần
Nhìn chàng gió ghẹo đùa hoa lá
Nhớ cội mai đang nở trước sân
Rộn rã tâm lòng nhiều ước vọng
Trầm ngâm tấc dạ phút bần thần
Trời Tây viễn xứ xa xôi quá
Mơ Tết quê nhà cạnh quyến thân.

Sương Anh_Pháp quốc 11.01.2021
 
Attached Image(s)
SuongAnh 03.02.2021 18:01:02 (permalink)
0
 
 
 CHÚC XUÂN TÂN SỬU HẠNH PHÚC
 
CHÚC người  năm mới được trường khang
MỪNG bát cơm thôi đẫm lệ chan
XUÂN đáo hân hoan lòng thiếu nữ
TÂN lai rộn rã dạ tình lang
SỬU về ruộng tốt đơm bông lúa
HẠNH ngộ người ngoan hạp ý chàng
PHÚC ngập tràn trề khi được gặp
ĐẦY dòng thi tứ thả non ngàn
 
Sương Anh
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 180 của 183 trang, bài viết từ 2686 đến 2700 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9