Mãi mãi là Em
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 86 bài trong đề mục
ms.witch 27.05.2009 18:57:51 (permalink)
0


 
Nhớ... nhớ nhiều lắm Love à
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif] em nhớ..lắm..lion à ! hôm nay em mệt.....giờ em chỉ muốn nghe nhạc. 

Thiết tha
Lion
 
Xin được bình yên trong cô đơn
Thôi đừng nhung nhớ với yêu thương
Thôi không khao khát và mơ mộng
Thiên thu cát bụi vốn vô thường
 
Xin cất vào tim giọt lệ buồn
Chôn vùi dĩ vãng khối tình ngông
Trăm năm còn chảy dòng hoài tưởng
Cho vết trần ai khắc sâu hơn
 
Xin mãi bốn mùa chỉ là đông
Ngủ vùi trong lớp vỏ lạnh lùng
Say quên trời đất không có tuổi
Ngạo cùng tuế nguyệt đến mãn phần
 
Xin hoài giữ lại một bóng hình
Là Em... muôn thuở đẹp nguyên trinh
Lòng anh vô tận nguồn ân ái
Nồng nàn tha thiết khúc tự tình
 
ru Em...
 

 
 
ANH LÀ LINH HỒN CỦA EM

Linh hồn ơi xin đừng rời thể xác
Để thân còn được thơm mát hương hoa
Trái tim đau đang vỡ nát làm ba
Được gắn lại dẫu đó là..vô vọng
 
Linh hồn ơi xin rời xa cơn mộng
Giấc mộng tình còn đang hỏng trái tim
Đã bao lần ngồi mong mỏi cánh chim
Chờ tỉnh lại để kiếm tìm hư ảo
 
Linh hồn ơi xin đừng theo sóng bão
Bỏ thân lạnh lùng ảo nảo tái tê
Em còn đang nằm trong cõi u mê
Đừng quay gót hãy quay về thể xác
 
Anh là linh hồn..cho em bao khao khát
Còn thân em là tình dáo dát mộng du
Đến với nhau hoà quyện mãi thiên thu
Một thân xác một linh hồn thật quyến rũ
 
Em lặng lẽ quạnh hiu rồi ủ rủ
Hoen mờ mắt buồn chìm giấc ngủ ngàn năm
Nhịp đập đã ngừng thân xơ xác lạnh căm
Anh vụt mất khiến linh hồn dầm sương gió

Tình lụi tắt khi linh hồn rời bỏ
Thể xác giờ như chiếc giỏ không hoa
Thiếu linh hồn thể xác chỉ thây ma
Đời em đó mãi mãi là hư ảo
 
MT*love


 
 
#46
    ms.witch 08.06.2009 10:54:38 (permalink)
    0
    @Lion : anh định đi bụi..hả Lion? Em về..mà..hoang lạnh thế ! hong í..giao nhà lại em..phá..nhé?  Buồn ghé anh chơi mà hỏng thấy anh nè ![sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif] 
     
     
    TRỞ VỀ !
     
    Trở về bên anh cứ ngại ngần
    Chỉ nhìn từ xa chẳng dám gần
    Bờ môi run run như muốn nói
    Em đã về rồi đó anh ơi
     
    Trở về bên anh vẫn lẻ loi
    âm thầm lặng lẽ một góc trời
    Lệ đâu chực sẵn trào khoé mắt
    Muốn gặp mà sao gót chẳng dời
     
    Trở về bên anh..tim nghẹn lời
    Cõi lòng sao bống thấy chơi vơi
    Sợ câu hờ hững...ta trốn chạy
    Giữ gìn tình này...mãi riêng tôi !
     
    Trở về sau những ngày xa xôi
    Nhưng dám gặp đâu...dạ rối bời
    Ta còn.. người quên.. rồi nào nhớ
    Quay gót..chạnh lòng..chúc anh vui !
     
    MT*love
     
    #47
      *Lion 08.06.2009 15:03:19 (permalink)
      0
      Love à.... Lion được Sư tử Hà Đông quản lý dữ quá
      ____________________________________

      Dang dở
      Lion

      Dường nghe ly khúc phía tây lầu
      Tiễn bước người đi mãi tận đâu
      Réo rắt cung thương mây nước tủi
      Bổng trầm phím nhớ gió mưa sầu
      Phong sương mấy nẻo xa là hết
      Sớm tối một mình mộng chẳng lâu
      Dây đứt lìa đàn tim rỉ máu
      Còn đâu ý hợp với tâm đầu

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 19:04:03 bởi *Lion >
      #48
        *Lion 09.06.2009 12:00:13 (permalink)
        0
         
        Trời không có nắng
         
        hay
         
        lòng đang bão giông
         
        Người nhìn
        mưa bay trắng
        mà nghe
        hồn bâng khuâng
         
        bao nhiêu
        niềm cay đắng
        theo
        con nước xuôi dòng
         
        bao nhiêu
        giọt nước mắt
         
        tan
         
        tan
         
        vào mênh mông
         
         
        còn lại
        ta hiu hắt
         
        giữa
        trùng trùng hư không
         
        nhịp tim
         
        đau quặn thắt
         
        nhớ thương người
         
         
        vô cùng
         
         
         
        Khắp trời
        chang chang nắng
         

        cứ nghe
         
        lạnh lùng
         
        tin theo lời ai nói
         
        cũng
         
        đành đau một lần
         
         
        suốt đời này
         
        không hối
         
        đã
        yêu người thật lòng
         

        mưa hay hờn dỗi
         
        đã
        trả lại tình nồng
         
        nhưng
         
        sẽ là
         
         
        mãi mãi
         
         
        nhìn mưa
         
        nhớ
         
         
         
        người dưng
         
         
         
        #49
          ms.witch 09.06.2009 17:31:57 (permalink)
          0
          Love à.... Lion được Sư tử Hà Đông quản lý dữ quá
          @: Tội nghiệp anh tôi. Anh trốn ra đây hỏng sợ Sư Tử..tính sổ..nợ với anh à? Nếu thấy hỏng xong..thôi..cứ để em ở đây..phá nhà anh chơi , khi nào free anh về..dọn dẹp...chiến trường.
          ____________________________________

          Dang dở
          Lion

          Dường nghe ly khúc phía tây lầu
          Tiễn bước người đi mãi tận đâu
          Réo rắt cung thương mây nước tủi
          Bổng trầm phím nhớ gió mưa sầu
          Phong sương mấy nẻo xa là hết
          Sớm tối một mình mộng chẳng lâu
          Dây đứt lìa đàn tim rỉ máu
          Còn đâu ý hợp với tâm đầu


          CHO ANH

          Thoảng trong tiếng gió xuyên mái lầu
          Nghe lời than thở thấu niềm đau
          Nhớ mối tình xưa tuôn lệ tủi
          Chờ hương yêu cũ nuốt giọt sầu
          Bình minh sương lạnh buông chẳng dứt
          Chạng vạng bóng mờ phủ thật lâu
          Nồng nàn ân ái rơi giọt máu
          Xót xa năm tháng bạc trắng đầu
          MT*love
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 11:40:59 bởi minhthanh_love >
          #50
            ms.witch 12.06.2009 12:34:33 (permalink)
            0
            @ Lion : nick của anh có ý nghĩa gì hong Lion?  bật mí em nghe với , hơi nhìu chiện rồi anh à ! Lại "tò mò" rồi. 
             

            Trời không có nắng
             
            hay
             
            lòng đang bão giông
             
            Người nhìn
            mưa bay trắng
            mà nghe
            hồn bâng khuâng
             
            bao nhiêu
            niềm cay đắng
            theo
            con nước xuôi dòng
             
            bao nhiêu
            giọt nước mắt
             
            tan
             
            tan
             
            vào mênh mông
             
             
            còn lại
            ta hiu hắt
             
            giữa
            trùng trùng hư không
             
            nhịp tim
             
            đau quặn thắt
             
            nhớ thương người
             
             
            vô cùng
             
             
             
            Khắp trời
            chang chang nắng
             

            cứ nghe
             
            lạnh lùng
             
            tin theo lời ai nói
             
            cũng
             
            đành đau một lần
             
             
            suốt đời này
             
            không hối
             
            đã
            yêu người thật lòng
             

            mưa hay hờn dỗi
             
            đã
            trả lại tình nồng
             
            nhưng
             
            sẽ là
             
             
            mãi mãi
             
             
            nhìn mưa
             
            nhớ
             
             
             
            người dưng
             

            THƯƠNG NHỚ 
             
            Biển đang gào thét
            hay
            lòng đang nổi sóng
             
            Bao nhiêu ký ức
            còn
            đọng lại
            bỗng đóng băng
             
            Tình yêu thiết tha
            nay
            cũng hóa lạnh lùng
             
            Bóng đêm ập đến
            tan
            vỡ òa
            cơn mộng mị
             
            Từ đây
            một bóng
            giữa đường đời
            thôi bi lụy
             
            Nhớ
            thương
            nghẹn ngào
            biết phải làm chi đây
             
            Ngày ngày trôi qua
            giận
            giận
            cười đắng cay
             
            Biết làm sao được
            khi
            tình này vô vọng
             
            Nói thế nào
            khi
            bản thân mình
            đang lạc lỏng
             
            Nơi nào yên bình
            cho
            tình
            đừng
            vọng tiếng than
             
            Yêu thật lòng
            chẳng bao giờ
            dối gian
             

            người hiểu
            hay
            cố tình không màng đến
             
            Mãi mãi
            trong lòng
            bóng hình người hữu hiện
             
            Dù cho
            người
            thay đổi
            chẳng
            quyến luyến ngày xưa
             
            Này

            nước mắt
            hòa cùng những cơn mưa
             
            Em bật khóc
            xin
            tiễn đưa anh lần cuối
             
            Mưa mưa hỡi..
            dẫu
            mưa còn hờn dỗi
             
            Thì..
            hết rồi..
            tất cả..lỗi tại em
             
            Em
            quen lắm
            những năm tháng chẳng êm đềm
             
            Chẳng là gì cả..
            chẳng qua
            thêm..
            ngày tủi
             
            Một lần
            một đời

            mãi mãi
             
            Nhớ
            thương
            giận
            cười
            hờn dỗi
            khắc khoải
            vì..
            người dưng....

            MT*love







            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 12:44:04 bởi minhthanh_love >
            #51
              Hoa Băng Tuyết 13.06.2009 11:32:13 (permalink)
              0
              Lion ơi, Hoa ghé thăm nhà này. Chúc cuối tuần vui thật vui nhé!
               
              Mãi Mãi Là Em
               
               
              Mãi mãi chỉ mình em
              Trong tim anh thôi nhé
              Xin ngàn năm mãi xẽ
              Là em nhé trong anh...
               
              Mãi mãi trong tim anh
              Riêng mình em anh hỡi
              Em ngàn năm mãi đợi
              Dẫu chới với buồn đau.
               
              Mãi mãi là của nhau
              Mặc lệ sầu hoen má
              Mặc thu sầu úa lá
              Mãi Mãi là của anh.
               
              Mãi mãi tình còn xanh
              Mộng lành không tàn vỡ
              Ngàn năm, anh ơi nhớ.
              Mãi mãi em trong anh.
               
              HoaBangTuyet
              #52
                Lam Hồng Minh 15.06.2009 19:54:20 (permalink)
                0
                Trời không có nắng
                 
                hay
                 
                lòng đang bão giông
                 
                Người nhìn
                mưa bay trắng
                mà nghe
                hồn bâng khuâng
                 
                bao nhiêu
                niềm cay đắng
                theo
                con nước xuôi dòng
                 
                bao nhiêu
                giọt nước mắt
                 
                tan
                 
                tan
                 
                vào mênh mông
                 
                 
                còn lại
                ta hiu hắt
                 
                giữa
                trùng trùng hư không
                 
                nhịp tim
                 
                đau quặn thắt
                 
                nhớ thương người
                 
                 
                vô cùng
                 
                 
                 
                Khắp trời
                chang chang nắng
                 

                cứ nghe
                 
                lạnh lùng
                 
                tin theo lời ai nói
                 
                cũng
                 
                đành đau một lần
                 
                 
                suốt đời này
                 
                không hối
                 
                đã
                yêu người thật lòng
                 

                mưa hay hờn dỗi
                 
                đã
                trả lại tình nồng
                 
                nhưng
                 
                sẽ là
                 
                 
                mãi mãi
                 
                 
                nhìn mưa
                 
                nhớ
                 
                 
                 
                người dưng
                 
                 

                Lion yêu dấu... Thấy anh lẵng lặng im vắng nên em chạy về tìm anh, xem anh có bình an không? Mong mọi tốt đẹp cho anh nha... Nhớ thơ anh ghê đi!


                Tìm Gót Dấu Yêu

                Kéo nắng về
                hong khô mùa mưa bão

                Tìm gót dấu yêu vào buổi sáng
                tươi hồng

                Giữa mùa hè
                sao ngờ ngợ trời đông

                Giọt nước mắt anh
                chảy thành dòng
                giá buốt


                Em tìm anh trong cơn mưa
                buồn não nuột

                Nghe xót
                bài thơ da diết
                thương mong

                Anh vẫn còn đây
                chờ một sớm mai hồng

                Trời lam hát tiếng
                lòng mơ hạnh phúc


                Trôi anh nhé
                hạt mưa buồn kỷ niệm

                Thả mây
                bay đi về cuối chân trời

                Những buồn vương
                theo sóng gió ra khơi

                Vùng kí ức
                bình yên lòng
                phẵng lặng

                Lam Hồng Minh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 19:55:46 bởi Lam Hồng Minh >
                #53
                  *Lion 09.02.2010 21:54:20 (permalink)
                  0
                  Em
                  có nghe
                  gì không
                   
                  Cây sầu đông trút lá
                  Đi qua cùng tháng năm
                  Dấu xưa không còn nữa
                  Sao vẫn luôn hoài mong
                   
                  Trời ngập tràn hoa nắng
                  Đưa bước tới thềm xuân
                  Bình yên trong cõi vắng
                  Vòng tay người ân cần
                   
                  Run run từng nhịp thở
                  Hồn xao xuyến bâng khuâng
                  Mơ màng anh cứ ngỡ
                  Người đang rất rất gần
                   
                  Thơm hương sen mùa hạ
                  Ngọt nụ cười giai nhân
                  Mắt môi này như đã
                  Được của nhau bao lần
                   
                  Hoàng hoa mùa thu cũ
                  Chưa phai màu nhớ nhung
                  Em nơi nào có biết
                  Tình anh là vĩnh hằng
                   
                   
                   
                  #54
                    *Lion 17.02.2010 13:16:45 (permalink)
                    0
                     
                    Vội vàng
                     
                    Khóa chặt trong tim nỗi nhớ
                    Vội vàng ra ngõ chào xuân
                    Nụ cười trên môi rạng rỡ
                    Mà nghe lòng lạnh
                    lạnh dần
                     
                    Nếm vị cay nồng muôn thuở
                    Vội vàng nói tiếng tri ân
                    Rằng chuyện ngày xưa đã cũ
                    Hết rồi
                    mộng mị phù vân
                     
                    Cố quên những gì chưa có
                    Vội vàng xóa bỏ tình trần
                    Hẹn lại trăm năm sau nữa
                    Tơ hồng giao bái thành thân
                     
                    Mà thôi
                    cũng đành dang dở
                    Vội vàng từ giã cho xong
                    Đời này lỡ làng duyên nợ
                    Vội vàng gọi nhau người dưng
                    #55
                      Lam Hồng Minh 18.02.2010 07:03:17 (permalink)
                      0
                      Em
                      có nghe
                      gì không
                       
                      Cây sầu đông trút lá
                      Đi qua cùng tháng năm
                      Dấu xưa không còn nữa
                      Sao vẫn luôn hoài mong
                       
                      Trời ngập tràn hoa nắng
                      Đưa bước tới thềm xuân
                      Bình yên trong cõi vắng
                      Vòng tay người ân cần
                       
                      Run run từng nhịp thở
                      Hồn xao xuyến bâng khuâng
                      Mơ màng anh cứ ngỡ
                      Người đang rất rất gần
                       
                      Thơm hương sen mùa hạ
                      Ngọt nụ cười giai nhân
                      Mắt môi này như đã
                      Được của nhau bao lần
                       
                      Hoàng hoa mùa thu cũ
                      Chưa phai màu nhớ nhung
                      Em nơi nào có biết
                      Tình anh là vĩnh hằng

                      Anh
                      có Nghe
                      gì không


                      Anh có nghe gì không?
                      Có khi tình thật đắng
                      Ngoảnh mặt khóc mùa xuân
                      Khi trời làm mưa giăng

                      Anh có nghe gì không?
                      Cây trơ cành khóc lá
                      Gió về rít trong đêm
                      Tìm cổ tích ngọc ngà

                      Anh có nghe gì không?
                      Lời con tim tình tự
                      Lời dường như rên siết
                      Đau lòng giọt tương tư...

                      Anh có nghe gì không?
                      Thơ tìm thơ khao khát
                      Mùa xuân chờ nắng vàng
                      Người chờ người yêu thương

                      Anh có nghe gì không?
                      Lòng trực chờ kỷ niệm
                      Một loài hoa tim tím
                      Rắc hương trên lối về

                      Lam Hồng Minh
                      #56
                        *Lion 18.02.2010 22:00:25 (permalink)
                        0
                         
                        Đếm giọt tương tư
                         
                        Anh đã thôi chờ đợi
                        Từ khi nào không hay
                        Lời yêu thương đã nói
                        Hòa tan vào men cay
                         
                        Anh đã quen cất giữ
                        Nỗi buồn riêng trong lòng
                        Yêu em dường chưa đủ
                        Nên cứ hoài ghen tuông
                         
                        Này em... em nghe không
                        Con tim anh thổn thức
                        Phải chăng là nhớ mong
                        Sợi tơ tình đã đứt
                         
                        Em mãi là duy nhất
                        Trong anh cuộc đời này
                        Thơ gọi em tha thiết
                        Giữa muôn trùng xa xôi
                         
                        Van em... em đừng khóc
                        Chuyện gì qua... qua rồi
                        Tình anh là rất thật
                        Của riêng em mà thôi
                         
                        Về với anh tình ơi
                        #57
                          DongSuoiNgot 19.02.2010 01:08:28 (permalink)
                          0


                          Từ Những Giọt Tương Tư

                          Em đã về
                          từ những giọt
                          tương tư
                          Đôi mắt ướt tưởng chừng phai
                          sắc tím
                          Xuân còn không anh
                          hay xuân đã nhạt
                          Và lời yêu thôi đã hết đợi chờ!

                          Xuân trong em rã rời
                          hương vị tết
                          Vòng tay tình
                          cô đơn khóc trong mơ
                          Đi tìm anh con đường xưa phong kín
                          Anh tìm ai
                          hình bóng chợt thoáng mờ...

                          Em đã về từ mùa xuân
                          tiền kiếp
                          Cứ ngỡ muôn niên
                          gặp gỡ người tình
                          Nếu anh biết
                          mùa xuân này em khóc
                          Mộng tình nhân ướt đẩm
                          sử cầu kinh...

                          Anh đừng tan
                          vào men cay rượu đắng
                          Xin đừng quên lời hứa
                          mãi là em
                          Nụ hôn nào trong mơ về rất thực
                          Cho si mê
                          ở lại đắm
                          môi mềm

                          Hồng Quế
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 01:13:22 bởi DongSuoiNgot >
                          #58
                            *Lion 19.02.2010 16:34:13 (permalink)
                            0
                             
                            Mộng tình nhân
                             
                            Ngàn bài thơ anh viết
                            Cho em tình ấm nồng
                            Đắng cay lời giã biệt
                            Trả nhau về hư không
                             
                            Rồi lại đến mùa xuân
                            Tơ lòng rung tha thiết
                            Mơ màng lễ tình nhân
                            Say vòng tay người khác
                             
                            Tưởng chừng như đã hết
                            Mộng tình đầu trinh nguyên
                            Anh bây giờ mỏi mệt
                            Ru giấc đời cô miên
                             
                            Tưởng chừng như đã quên
                            Sao con tim lỗi nhịp
                            Em có đang bình yên
                            Như lời anh cầu nguyện
                             
                            Tím chiều thu hò hẹn
                            Ai biết ai đợi chờ
                            Trong cõi riêng hoài niệm
                            Yêu em anh làm thơ
                            #59
                              Lam Hồng Minh 20.02.2010 11:17:45 (permalink)
                              0
                              Xuân Hờ Hững

                              Trống vắng lời con tim
                              Ngại ngùng câu chưa nói
                              Lời thơ không bình yên
                              Tìm uẩn khúc rối rời

                              Lời nào anh dối lòng
                              Mộng tình yêu mòn mỏi
                              Đưa nhau vào ngang trái
                              Nhạt nhòa vết son môi

                              Còn không những tím chiều?
                              Đi bên nhau thong thả
                              Lòng anh luôn buồn bả
                              Câu chuyện tình hôm xưa

                              Hỏi lòng em về đâu?
                              Lang thang tìm xuân ấm
                              Không biết mình về đâu
                              Từ những đợt sóng ngầm

                              Mộng tình nhân dường xa
                              Em đi mùa lưu lạc
                              Ngập trời xuân hờ hững
                              Ngập Đông tuyết hoang mang

                              Lam Hồng Minh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 11:21:05 bởi Lam Hồng Minh >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 86 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9