Hoa tím học trò
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 74 bài trong đề mục
dohop 23.04.2009 23:04:08 (permalink)
5
Các topic đã gửi:
 
Hoa tím học trò
Đời là
Bốn  mùa thương và nhớ
Nghịch ngợm

Góp nhặt dịch thành thơ (Từ Tiếng Anh) 

Repost – Kho Thơ Lưu Trữ của dohop


*
***
*


Con trai con gái đeo mắt kính


Con gái đeo mắt kính
Trông ngộ nghĩnh thì thôi!
Kính nào che đôi mắt
Kính nào đỡ núi đồi?
 
Con gái đeo mắt kính
Để diệt quỷ trừ yêu
Mắt kính soi yêu quái
Núi lửa để đốt thiêu!
 
Sao em đeo mắt kính
Để tim anh cháy thiêu?
Em ơi cho hỏi nhỏ
Gỡ* kính ra bé yêu?
 
Con trai đeo mắt kính
Bốn mắt có nhìn nhiều?
Hay chỉ nhìn vài chỗ
Rồi lẩm bẩm… yêu … yêu?
 
Con trai đeo mắt kính
Có để can đảm hơn?
Hay anh đeo mắt kính
Để dấu mắt dỗi hờn?
 
Anh đừng đeo mắt kính
Để môi dễ chạm môi
Hai ta cùng cận thị
Phải nhìn gần mà thôi!
 
dohop 7/3/06
 
* gỡ = tháo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 15:31:50 bởi dohop >
#1
    dohop 23.04.2009 23:06:17 (permalink)
    0
    Tuổi Ngọc
     
    Buổi sáng chửa thức dậy
    Ánh nắng nghịch mi em
    Chú chim rừng trêu ghẹo
    “Bé bé bé hở hang!”
     
    Em vội vàng khoác áo
    Chải vội mái tóc bồng
    Chú chim lại chép mỏ
    “Be bé bé màu hồng!”
     
    Một ngày xuân lại đến
    Trang sách nhỏ trông chờ
    Nước mát em tắm gội
    Chim há mỏ thẫn thờ
     
    Mắc cở em tạt nước
    Chim tung cánh bay cao
    Không quên nhìn lần nữa
    “Xem ti tí có sao?”
     
    Em cắp sách đến trường
    Tuổi trẻ là mộng mơ
    Mẹ nói đừng yêu sớm
    Tuổi thơ chẳng đứng chờ!
     
     
    dOhOp 17/6/2005
    #2
      dohop 23.04.2009 23:07:35 (permalink)
      0
      Mực tím của em!
       
      Giấy trắng nào ghi mộng học trò
      Ngày nao anh biết sống trong mơ.
      Mực tím chữ yêu anh đã viết
      Đôi mắt nhung huyền đã thấy chưa?
       
      Ai biết tim anh là mực tím?
      Ai biết hồn em quá trắng trong?
      Tim anh nhỏ máu cho thêm mực
      Nét bút mơ màng vẽ trên không!
       
      Sao anh không chờ cho em lớn,
      Để em hiểu được tấm lòng anh?
      Mực tím của em! Ôi mực tím!
      Cạn rồi nét mực của ngày xanh.
       
       
      dOhOp 10/3/2005
      #3
        dohop 23.04.2009 23:10:15 (permalink)
        0
        Âm mưu
         
        Tác giả : socolagirl2001
        31-03-05
         
        Hồi đó anh đã chót thầm thương
        Với cô bạn gái học cùng trường
        Người mà anh vẫn thầm yêu mến
        Tan học mà về lòng vấn vương
         
        Một thủa vô tình gặp giữa đường
        Nàng đây anh đấy nỗi nhớ thương
        Nhưng không nói được lời yêu ấy
        Dù đã định thần “quyết nói luôn”
         
        Nước mưa cứ thế xối xả tuôn
        Mải nghĩ anh quên “giả vờ buồn”
        Vô tình đâm vào nàng đang bước
        Thực hiện âm mưu đã đo lường
         
        Đến khi thân xác nhập lại hồn
        Nàng ta đã khuất bóng hoa thôn
        Anh lại ngẩn ngơ toan tính tiếp
        Bao giờ mới được lòng người thương?
         

        socolagirl2001 31-03-05
         
         o0o
         
         
        Âm mưu
         
         
        Hồi đó em đã trót thầm thương
        Cậu bé “hoa khôi” học cùng trường
        Mái tóc xoăn đen người cao lớn
        Vừa đẹp vừa tài em vấn vương
         
        Thư viện chiều buồn em nhớ anh
        Nhớ dáng cao cao giọng thanh thanh
        Em chợt nghĩ ra một kế hiểm
        Để chiếm hồn anh – rất gian manh.
         
        Chiếc áo lỏng nút đã có rồi
        Chiếc quần dễ rách cũng xong xuôi
        Bóng anh vừa thoáng em chợt ngã
        Quần rách nút bung thật nực cười!
         
        Lanh trí vài cô xúm lại che
        Hỏng bét kế gian em ê chề
        Bóng anh đã khuất trong rừng sách
        Bừng tỉnh em thề bỏ si mê.
         
         dohop 11/4/2005
        #4
          dohop 23.04.2009 23:11:43 (permalink)
          0
          Tóc mây
           
          Gió ơi đừng thổi mạnh
          đừng làm tóc em bay
          Nắng ơi đừng chiếu mạnh
          làm nám đôi bàn tay
          Mưa ơi đừng nặng hạt
          để em tôi ướt mi
          Mây ơi đừng bắt chước
          tóc em trong mùa thi
          Ve sầu đừng than khóc
          Làm em tôi ủ dột
          Giòng đời đừng xiết chảy
          cho em mãi thơ ngây
           
          dOhOp 19/7/05
          #5
            dohop 23.04.2009 23:12:45 (permalink)
            0
            Mắt Nai
             
            Long lanh ướt át
            Nhung đen ngây thơ
            Mi cong thơm ngát
            Dịu dàng như mơ…
             
            Mùa xuân hoa giăng
            Bươm bướm tung tăng
            Đồi non hoa reo
            Cỏ xanh vui theo…
             
            Hạ về chia tay
            Nắng chói tim anh
            Mắt ướt thơ ngây
            Em như áng mây…
             
            Mùa thu lá rơi
            Mắt biếc thơ ngây
            Xạc xào lá khô
            Tim anh ngất say…
             
            Mùa đông giá băng
            Thiếu vắng em thơ
            Giờ em nơi đâu
            Hoa khóc tàn mơ?
             
             
            dOHOp 10/8/2005
            #6
              dohop 23.04.2009 23:13:50 (permalink)
              0

               
              Tặng bé chiếc trâm cài
              Trâm lập loè nắng ấm
              Mềm mại tóc mây bay
              Nào biết anh yêu thầm?
               
              Tặng bé viên kẹo ngọt
              Anh thèm môi em ngon
              Anh mơ làm viên kẹo
              Đùa vui môi em son
               
              Tặng bé trang giấy hồng
              Bé ghi người bé thương
              Nào là tên bạn bè
              Sau tên của ba mẹ
              Chữ bé như hoa mộng
              Có chỗ cho anh không?
               
              Tặng bé hộp chỉ màu
              Bé thêu vào áo trắng
              Mặt nước hồ phẳng lặng
              Đôi cá lượn tung tăng
               
              Tặng bé một bài thơ
              Anh vụng về ghép chữ
              Bé xem rồi thút thít:
              “Anh!…đời … không là mơ!”
               
              Tặng bé hoa phượng đỏ
              Cùng với vạn nhớ nhung
              “…Anh ơi, chỉ 3 tháng!”
              Bé hẹn mùa thu sang.
               
              Thu đến không gặp bé
              Lòng anh đầy ngóng trông
              Bé ơi! Trong giấc mộng
              Bé lại hẹn “… sang đông!”
               
              Mùa đông đã sắp tàn
              Phảng phất mùi cỏ non
              Anh ngỡ bé rất gần
              Da diết nhớ môi son!
               
              ………………………
               
              Tặng bé một nén hương
              Tim anh như khói toả
              Khói ơi bay về đâu
              Cho đời mãi vô thường?
               
              Tặng bé một đoá hoa
              Vạn thọ tóc mây hương
              Bướm vàng vờn hoa nhỏ
              Mây trôi qua mái trường….
               
              dohop 30/8/2005
              #7
                dohop 23.04.2009 23:15:45 (permalink)
                0
                Mưa nắng ngày xưa
                 
                Hôm nay trời nhiều nắng
                Óng ánh tóc mây dài
                Sợi vấn vương hoa trắng
                Mây điểm suối tóc mây
                 
                Hôm nay thật nhiều gió
                Nghịch ngợm áo học trò
                Gió mơn hồng má phấn
                Ba mẹ nhìn âu lo
                 
                Hôm nay trời nhiều mây
                Ngũ sắc chiếu vai gầy
                Buồn chi hoa Cườm Thảo
                Nhụy vàng lấm mi ai?
                 
                Hôm này trời nhiều mưa
                Giọt ướt mắt nai tơ
                Áo trắng nào lem lấm
                Ai nhớ bóng hình xưa?
                 
                dohop 9/2/2006
                 
                #8
                  dohop 23.04.2009 23:17:05 (permalink)
                  0
                  Hoa tím học trò
                   
                   
                  Gió nhẹ qua sân trường
                  Hoa tím tóc vấn vương
                  Bướm vàng khua râu nhỏ
                  Mây tóc tỏa ngàn hương
                   
                  Bé khép trang sách nhỏ
                  Giấy trắng đời học trò
                  Điểm tô hàng phượng đỏ
                  Hè đến cho anh lo
                   
                  Ngày xưa anh lo lắng
                  Khi nghe tiếng ve sầu
                  Hạ về là xa vắng
                  Tuổi thơ sao qua mau
                   
                  Giờ đây hoa tím nở
                  Nhớ em qua vần thơ
                  Mây trôi đời gió bụi
                  Em về thăm trong mơ


                  dohop 21/4/2006

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/41DD2799662847F393808CBCFE3B7E26.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 08:09:47 bởi dohop >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    dohop 23.04.2009 23:18:07 (permalink)
                    0
                    Trong nắng trong gió
                     
                    Nhà em có hoa vàng trước ngõ
                    Có bướm vàng khép cánh mãi ngây thơ
                    Có mồng tơi – mực tím của tuổi thơ *
                    Có mận ngon, ổi giòn và giếng mát
                    Có những ngày nắng đẹp trời trong vắt
                    Mực tím mồng tơi ai xây đắp tình đầu?
                    Trong nắng vàng hai trẻ đến với nhau
                    Tình trong trắng ngọt như ngụm nước mát
                    Trong nắng gió có tim yêu dào dạt
                    Trong nước mắt có giọt mặn yêu thương
                    Mối tình đầu xinh đẹp như mái trường
                    Lãng mạn (như) tóc mai và ngây thơ mực tím
                    Trong ánh nắng có muôn vàn kỷ niệm
                    Trong gió mát có vạn nỗi nhớ thương
                    Kể từ lúc hai ta xa mái trường
                    Mãi tìm nhau trong nắng vàng gió thoảng?
                     
                    dohop 15/6/2006
                     
                    * thuở bé, dohop và trẻ em trong xóm thường ép trái mồng tơi chín để làm mực tím
                    #10
                      dohop 23.04.2009 23:19:13 (permalink)
                      0
                      Ngây Thơ
                       
                      Đôi mắt nào ngây thơ
                      Cửa sổ của linh hồn
                      Mắt xanh nhìn hoa nhỏ
                      Hoa xinh cũng mộng mơ
                      Cho ai mãi đứng chờ?
                       
                      Tóc mây nào vấn vương
                      Đan mộng đẹp ngoài sương
                      Bướm vàng ngừng vỗ cánh
                      Mây trôi theo mộng thường
                       
                      dohop 24 Oct 06 - 7 Nov 2006
                      #11
                        dohop 23.04.2009 23:20:59 (permalink)
                        0
                        Ngày hôm qua đâu rồi
                         
                        Nước ơi nước chảy về đâu
                        Mây ơi bay mãi qua cầu có hay?
                        Bé ơi tuổi trẻ thơ ngây
                        Tóc xanh môi thắm vì ai u sầu?
                        Sao buồn vì hạt mưa ngâu?
                        Sao buồn giọt nắng vạn màu thủy tinh?
                        Bé là hoa nhỏ bình minh
                        Sao mong chiều xuống hoa xinh chóng tàn?
                        Tuổi thơ hạt nước mây ngàn
                        Sáng trong lấp lánh muôn vàn ánh sao
                        Nắng soi hạt nước bay mau
                        Kim cương tan vỡ còn đâu dáng hồng?
                        Bé ơi nước chảy xuôi dòng
                        Mây trôi theo gió mãi không quay về
                        Thời gian chẳng biết ngủ mê
                        Chẳng chờ bé hiểu – tóc thề bạc mau
                        Bé buồn ngày tháng đi đâu
                        Tuổi thơ bay mất mây sao chẳng về?
                         
                         
                        dohop 25-11-2005
                         
                        Cho tuổi thơ đã mất của dohop
                        #12
                          dohop 26.04.2009 09:40:44 (permalink)
                          0
                          Tình Nước

                          Hạ buồn con cá lia thia
                          Vẫy đuôi phùng má tình chia làm gì

                          Ngày ấy chúng ta là trẻ thơ
                          Hai mái đầu xanh đầy ước mơ
                          Anh tóc rễ tre quần rách đũng
                          Em áo vá bông kết bàn cờ
                          Hai đứa gặp nhau trong xóm nhỏ
                          Cùng thích me chua và ổi xanh
                          Mắt nheo em ngọt đôi môi đỏ
                          Thằng bé khù khờ mắt long lanh
                          Tay nắm tay nhau trong nắng gió
                          Hạt nước mùa hè cũng thơ ngây
                          Cùng tắm trong mưa và e thẹn
                          Ửng hồng đôi má hai trẻ gầy.
                          Nắng gió mưa tuôn mây theo mây
                          Mắt em thêm đẹp tóc thêm dày
                          Má hồng mỗi lúc mưa réo rắt
                          Anh nhắc chuyện xưa mình … thơ ngây.
                          (Còn tiếp….)

                          dohop 1/5/2007
                          #13
                            dohop 26.04.2009 09:42:16 (permalink)
                            0
                            Giận anh nắm tay

                            Hôm nay anh nắm tay em
                            Bàn tay ấm áp để thêm lạnh lùng?
                            Giận anh cố ý đi chung
                            Ngón tay vụng dại lung tung đan vào
                            Cho tim khờ khạo đập mau
                            Làn hơi yếu ớt thở sao cho tròn?
                            Anh ơi đừng hại tim son
                            Đừng làm em khổ mỏi mòn mắt nai


                            dohop 12/6/07
                            #14
                              dohop 26.04.2009 09:43:23 (permalink)
                              0
                              Tiếng khóc thầm

                              Em có nghe tiếng chim sáo đang hót
                              Lá đang reo theo gió nhẹ
                              Tiếng thì thầm của gió và của lá
                              là tiếng đàn của yêu thương, của tuổi thơ và quê hương.
                              Quê anh đó, tuổi thơ của anh đó
                              Khi tim non chưa thấm nhịp yêu đương
                              Khi môi ngon chưa thấm vị yêu đương.

                              Em có nghe tiếng côn trùng đang hòa nhạc
                              Mùi cỏ non thơm ngát
                              Hương vị của vai em và của tình yêu đầu, lúc vừa hé mở
                              Quyện vào tâm hồn trẻ thơ, trong tiếng học bài ê a.

                              Em có xem những lông tơ trên chiếc lá xanh non
                              Màu áo em anh nhớ mãi
                              Và những sợi lông thật mịn trên tay em thơ ngây
                              Những xúc cảm nhỏ nhoi ngây thơ của duyên đầu.

                              Em có nhớ đôi bông tai ngày ấy?
                              Bông tai hồng óng ánh điểm tô cho những sợi tóc mai
                              Anh nhìn những sợi tóc nâu trên làn da trắng,
                              thèm thuồng một nụ hôn nhỏ ngây thơ
                              trên má em hồng.

                              Em có nhớ chiếc áo hở vai
                              Anh thèm thuồng nhìn em lớn
                              trong ngây thơ, anh lo lắng
                              ngực em nhỏ tròn phập phồng trong vô tư
                              khi tim anh phập phồng trong lo sợ
                              và nỗi lo mất em dâng trào.

                              Em có nhớ lớn lên trong hồn nhiên với sách vở
                              với ánh mắt lo lắng của anh
                              Thằng bé “anh” cảm được sự tuyệt vọng
                              đang đón chờ,
                              khi mùi cỏ non vai em đã thoảng hương trầm thiếu nữ
                              và trong gió nhẹ, trong nắng ấm,
                              những tơ huyền óng ánh đã đậm màu nâu đen,
                              đùa giỡn trong nách em trắng ngần.

                              Em có nghe tim anh khóc trong im lặng
                              Âm thanh quá xa vời, và lạc lõng
                              Như quê hương, như hình bóng em thuở nào
                              còn tồn tại trong tim anh rũ rượi

                              Em có nghe, hòa với bao âm thanh nhộn nhịp
                              của đô thị, của bạn bè và giảng đường là sự im lặng:
                              là tiếng nức nở của tim anh gửi về từ biển khơi
                              xa vời.

                              Em có nghe âm thanh của tim tràn về, của tuổi thơ xa xôi
                              Của ánh mắt, của e thẹn, của lòng
                              Của tuổi thơ đã mất trong anh,
                              Chỉ còn lại âm thanh
                              Chỉ còn lại âm thanh
                              mong manh…

                              dohop 19/6/2007
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 74 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9