Hoa tím học trò
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 74 bài trong đề mục
dohop 26.04.2009 09:48:45 (permalink)
0
Em mới lớn

Em ghét cơn gió lốc
Làm tung bụi mắt mờ
Áo em vừa giặt sạch
Nay đã đầy vết dơ
Em ghét hạt mưa to
Văng bùn lem tà áo
Em ghét lời ngọt ngào
Tưởng đời như là mơ.
Em ghét phải đợi chờ
Mùa xuân sao đến chậm
Tóc sao mãi chưa dài
Đường mi sao chẳng đậm
Em ghét bao ánh mắt
Trố nhìn chẳng nói năng
Em ghét nỗi băn khoăn
Mỗi khi anh thăm hỏi
Em ghét con đường tối
Bên anh em bồi hồi
Em ghét giọt mặn môi
Chưa yêu mà đã mất?

Cứ nghĩ mình chưa yêu
Chưa được nên không mất
Cứ nghĩ mình ngây thơ
Nên chẳng phải đợi chờ
Cứ nghĩ mình mộng mơ
Nên tình còn muôn thuở
Nên tim đừng nức nở
Vì hình bóng bụi mờ


dohop 7-19/9/2007
#16
    dohop 26.04.2009 09:50:00 (permalink)
    0
    Bụi trong mắt em

    Em chưa hề biết khóc
    Từ lúc mới lên ba
    Ba mẹ thương không hết
    Em sống trong lụa là

    Em chưa hề biết khổ
    Em chỉ biết ngọt ngào
    Lớn lên trong thương yêu
    Em như vì sao sáng

    Hôm nay trời trong veo
    Em ngát thơm hoa đào
    Bỗng trời chợt tối sẫm
    Cổ họng em nghẹn đau

    Mắt em chợt thấy cay
    Giọt đắng mặn lăn dài
    --Một đôi đang hạnh phúc
    Âu yếm, tay trong tay

    Chỉ đôi bạn tầm thường
    Em chẳng hề nghĩ tới:
    Mắt ướt em long lanh,
    Họ đang như lấp lánh?

    Em chợt thấy thiếu thốn
    Trong nhung lụa ngọt ngào
    Em chợt thấy tim đau
    Em thấy lòng chẳng ổn

    Hạt bụi nào vào mắt
    Cho lệ đẫm mi cay?
    Hạt bụi nào vào tim
    Gây đau khổ từng ngày?

    Hay em đã biết khóc
    Cho thổn thức tim non?
    Hay em muốn biết yêu
    Cho mặn mà sợi tóc?

    Hay em đã biết buồn
    Giòng đời không mãi ngọt
    Hay em đã biết khôn
    Học thêm vị cay đắng?

    dohop – 19/12/2007 – Nam Bán Cầu
    (Nhớ về tuổi thơ của bé dohop)
    #17
      dohop 26.04.2009 09:58:37 (permalink)
      0
      Mây Tím

      Mây buồn mây tím vì ai
      Hoa buồn hoa rụng bờ vai học trò
      Giận người sao mãi đắn đo
      Giận cơn mưa ngắn bến đò sao đông
      Giận sao cách trở giòng sông
      Thu sao đến vội để Đông lạnh lùng
      Để sương đẫm ướt mắt nhung
      Hoa theo suối tóc ngại ngùng trốn anh


      dohop, mùa thu nam bán cầu 3/4/08
      #18
        dohop 26.04.2009 10:09:37 (permalink)
        0
        Tóc thề năm xưa

        Ngọt ngào đôi mắt xinh ngon
        Đẹp như trái chín môi son nhoẻn cười
        Tóc mây xỏa mộng anh vơi
        Sợi dài sợi ngắn ru đời thư sinh
        Tóc dài cho nắng lung linh
        Ngón dài cho nét bút xinh như người
        Cho anh không nói được lời
        Cho anh tiếc nuối khoảnh đời vấn vương
        Mộng về anh gặp người thương
        Mộng tàn sao mãi vấn vương tóc người!

        dohop 2/4/2008
        #19
          kimrbl 26.04.2009 11:29:49 (permalink)
          0
          Trích đoạn: dohop

          Mây Tím

          Mây buồn mây tím vì ai
          Hoa buồn hoa rụng bờ vai học trò
          Giận người sao mãi đắn đo
          Giận cơn mưa ngắn bến đò sao đông
          Giận sao cách trở giòng sông
          Thu sao đến vội để Đông lạnh lùng
          Để sương đẫm ướt mắt nhung
          Hoa theo suối tóc ngại ngùng trốn anh


          dohop, mùa thu nam bán cầu 3/4/08


           
          Nỗi nhớ đầu đời
           
          Tóc đuôi gà chớm bờ vai
          Đôi môi mím chặt mắt dài người dưng
          Tiếng cười chợt tắt giữa chừng
          Cái nhìn lảng tránh lạnh lùng rẽ ngang
          Cố che đi nét dịu dàng
          Cái cô gái ấy liệu đang nghĩ gì
          Sợ tôi ươm mối tình si
          Trái cây sớm chín xuân thì chưa qua
          Áo vương vết tím học trò 
          Cuộc đời còn phải qua đò sang sông
          Lòng tôi đang nổi bão giông
          Đơi em một phút dịu lòng làm quen
           
          Xa rồi cái thuở sách đèn
          Xốn xang nỗi nhớ về em đầu đời...
           
          kimrbl
           
           
          #20
            dohop 26.04.2009 12:13:24 (permalink)
            0
            Là con gái

            Là con gái em thường hay xỏa tóc
            Để sợi mềm đan dệt mộng thơ ngây
            Em mơ ước một mai tan lớp học
            Tóc ngắn ai ấp ủ tóc em dài

            Là con gái đôi khi em vô ý
            Nút áo cài không chịu nổi lực yêu
            Nên ao ước có người trai chí khí
            Vững niềm tin dù cám dỗ đủ điều

            Là con gái em thường hay nấu nướng
            Cho cơm ngon canh ngọt mãi về sau
            Em mơ ước được chính anh tán thưởng
            Mái nhà tranh hạnh phúc cũng thiên đường

            Là con gái em làm em cam chịu
            Biết trách ai nếu lỡ phạm lỗi lầm
            Anh có yêu cùng em trọn chữ hiếu
            Mình cùng nhau ủ ấp mộng trăm năm

            dohop 23/3/07


            Trích đoạn: kimrbl

            Nỗi nhớ đầu đời

            kimrbl


            Rất cám ơn và hân hạnh kimrbl đã trả lời dohop. dohop xin lỗi trước. Hy vọng ngày dohop sáng tác lại sẽ không xa. Kính mến.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 21:10:21 bởi dohop >
            #21
              dohop 28.04.2009 09:34:57 (permalink)
              0
              Nỗi nhớ đầu đời
               
              Đôi mắt tròn xoe đen hạt nhãn
              Thu hút tim tôi chập chững yêu
              Đầu xanh non nớt chưa thâm hiểu
              Nên ngây thơ vướng nhịp chẳng đều
               
              Nên mãi đam mê đi vào mộng
              Để thương để nhớ đến xanh xao
              Áo trắng ngây thơ cho tím mực
              Cho tim ghi mãi mộng ban đầu…
               
              dohop 29/4/2009
               
               
              #22
                dohop 09.05.2009 15:27:15 (permalink)
                0
                Con đường nhiều hoa trắng
                 
                Gió lay hạt nắng lung linh
                Con đường hoa trắng ươm tình tuổi mơ
                Bút mây nào viết nên thơ
                Mộng hồng giấy trắng dây tơ kết lòng
                Thơ ngây em gái bên song
                Tóc cài hoa trắng phải lòng thi nhân
                 
                dohop 11/5/2006
                #23
                  Mỹ Trinh 20.05.2009 21:31:39 (permalink)
                  0
                  Nhớ rồi!

                  Mười ngày xa nhau thèm ánh mắt
                  Khó tìm tia nắng trong mây mù
                  Thèm tóc em mềm hương con gái
                  Thèm môi em mọng, tiếng em ru

                  Ru anh ngủ với vai nhỏ nặng
                  Che chở hồn anh lúc nắng mưa
                  Anh lỡ yêu rồi màu hoa tím
                  Hương tóc mây em, mái trường xưa

                  Mười ngày cho tim buồn thật tội
                  Nhớ “bạn đồng hành” nhớ làn mi
                  Nhớ tim áp tim, hơi thở khẽ
                  Nhớ vai rung động chẳng biết chi

                  Nhớ em hơn nữa ngày Chúa Nhật
                  Vắng tiếng ngọt ngào – chỉ gió reo
                  Điện thoại hỏng rồi, trán thêm nếp
                  Lạnh thêm kẻ sĩ vẫn đang nghèo

                  Chắc em đang nghĩ tim anh xấu
                  Anh nhớ hương em tim nghẹn lời
                  Cầu mong tim nhỏ đừng khép cửa
                  Nhớ quá Bé ơi, anh… rụng rời…

                  dohop 19/5/2009


                  Nhớ giận!

                  Em cũng nhớ anh nhưng lòng giận
                  Còn ở đây đau nhói vì đâu
                  Anh thích đùa đùa dai như thế
                  Trò hú tim nghẽn mạch máu sầu !

                  Vắng làm sao bàn tay anh ấm
                  Không ai ru em ngủ một mình
                  Nhắm mắt lại thấy anh phảng phất
                  Nghe dường anh nhè nhẹ ru tình

                  Nhớ làn môi nhớ màu mắt biếc
                  Không còn ai kể chuyện thần tiên
                  Đêm giựt mình vắng tanh ma quái
                  Không có anh trời đất ưu phiền

                  Em giận anh đùa như con nít
                  Chọc giận hờn năn nỉ hôm sau
                  Hay lẽ vì hai ta chưa lớn
                  Thèm rong chơi thèm chút ngọt ngào

                  Mỹ Trinh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 21:45:20 bởi Mỹ Trinh >
                  #24
                    Mỹ Trinh 20.05.2009 21:43:05 (permalink)
                    0
                    Tóc thề năm xưa

                    Ngọt ngào đôi mắt xinh ngon
                    Đẹp như trái chín môi son nhoẻn cười
                    Tóc mây xỏa mộng anh vơi
                    Sợi dài sợi ngắn ru đời thư sinh
                    Tóc dài cho nắng lung linh
                    Ngón dài cho nét bút xinh như người
                    Cho anh không nói được lời
                    Cho anh tiếc nuối khoảnh đời vấn vương
                    Mộng về anh gặp người thương
                    Mộng tàn sao mãi vấn vương tóc người!
                    dohop 2/4/2008


                    Tóc gió rơi rơi

                    Nhớ hoài áo tím người ơi!
                    Tóc huyền trong gió lả lơi nắng vàng
                    Phượng hồng trải gót thênh thang
                    Cho anh mơ mộng lang thang chiều về
                    Bao năm khập khểnh sơn khê
                    Nhớ hoài hương vị hồn mê một thời
                    Tím thương tím nhớ rơi rơi
                    Tóc dài xỏa mộng ru hời gió bay
                    Còn hoài nét nhớ trang đài
                    Nếp nhăn tuổi ngọc chưa phai nhớ người!

                    Mỹ Trinh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 21:44:23 bởi Mỹ Trinh >
                    #25
                      Lam Hồng Minh 21.05.2009 05:50:10 (permalink)
                      0


                      Nhớ


                      Thời gian trôi em vẫn như ngày ấy
                      Vẫn đậm hương vẫn ngọt trong tim anh
                      Dù không gặp anh vẫn mãi thăm em
                      Trong giấc mộng tim anh tìm hơi ấm
                      Tim mãi tìm suối tóc, làn mi đậm
                      Đôi môi mềm trái ngọt của tình yêu
                      Tim hôn lên mắt đẹp của muôn chiều
                      Của quá khứ, vị lại và… mãi mãi
                      Theo nhịp thở, hương trầm tim chẳng ngại
                      Tim của anh nhưng đã thuộc về ai
                      Anh bối rối theo đường tim dắt lối
                      Gượng được không vì đã quá muộn rồi?
                      Thua thử thách của tim, anh chịu tội
                      Nhớ em nhiều, nhớ mắt đẹp, nhớ bờ môi
                      Nhớ lọn tóc, nhớ hương trầm, nhớ…, nhớ…
                      Viết chẳng được… chắc em… biết hết rồi!
                      dohop 18/5/2009



                      Nhớ Nhớ !

                      Nhớ ơi là nhớ bởi gì đâu ?
                      Xa xôi cách trở bước qua cầu
                      Người về người ở tim ai khóc
                      Em anh cộng lại nặng trái sầu
                      Nhớ ơi dòng chữ ngập niềm vui
                      Giọng nói bờ môi dổ ngọt bùi
                      Bài thơ ai đọc dòng lưu bút
                      Nhớ quá người ơi...nhớ khôn nguôi !
                      Tim em anh đã lấy mất rồi
                      Mất hồn mất vía cõi chơi vơi
                      Bình minh qua cửa mây hờ hững
                      Cúi xuống cô đơn nước mắt rơi
                      Thôi mình đừng giận nữa nghe anh
                      Ngày mai nhất định phải làm lành
                      Cho nhớ về thăm vuông ngực ấm
                      Ôm nhau ấp ủ mộng tình xanh !

                      Lam Hồng Minh
                      #26
                        dohop 12.07.2009 11:49:41 (permalink)
                        0
                        tiễn đưa
                         
                        Yêu em tím mãi tim anh
                        Hoa sim anh hái tím cành yêu thương

                        Nhớ em giọt lệ sầu vương
                        Bằng lăng hoa rụng ngàn thương tiễn người


                        dohop 10/8/2005

                        #27
                          L.nguyenvu 12.07.2009 12:01:02 (permalink)
                          0


                          tiễn đưa
                           
                          Yêu em tím mãi tim anh
                          Hoa sim anh hái tím cành yêu thương

                          Nhớ em giọt lệ sầu vương
                          Bằng lăng hoa rụng ngàn thương tiễn người


                          dohop 10/8/2005


                          Chiều nay mưa giăng cuối trời
                          Tìm đâu em hỡi chơi vơi nỗi sầu
                          Mưa nhớ gọi em về mau
                          Cho ta nối lại nhịp cầu dở dang.

                          Nguyên Vũ

                          ( Hoạ với bạn cho vui nhé ! Mình cũng không rành Tiếng Việt như bạn đấy ! )
                          #28
                            nhatran89 04.08.2009 11:21:55 (permalink)
                            0




                            tiễn đưa
                             
                            Yêu em tím mãi tim anh
                            Hoa sim anh hái tím cành yêu thương
                            Nhớ em giọt lệ sầu vương
                            Bằng lăng hoa rụng ngàn thương tiễn người


                            dohop 10/8/2005




                            SẦU BIỆT LI

                            Anh yêu em nhiều để mà chi
                            Anh đã dành được những gì cho em
                            Cuộc đời là giấc mộng êm
                            Phù vu rã cánh tàn đêm gục đầu
                            Vì trời còn giọt mưa Ngâu
                            Cho ngày tháng bảy thôi sầu biệt li
                            Mình quen nhau để làm chi
                            Phải chăng là để sầu bi đợi chờ
                            Anh bảo em là trăng mơ
                            Tình anh đã nhốm sợi tơ chỉ buồn
                            Đời anh là của hoàng hôn
                            Vắng em anh chết cả hồn chơi vơi
                            Mưa rơi cứ mãi rơi rơi
                            Cho anh thổn thức nhớ người mình yêu
                            Chiều chiều cứ ngắm mây chiều
                            Mãi ca bài hát cô liêu dạ sầu
                            Duyên mình nay dạt về đâu
                            Mà trời tháng bảy còn sầu biệt li...

                            Nhã Trân
                            #29
                              dohop 13.08.2009 07:25:16 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Mỹ Trinh

                              Nhớ rồi!

                              Mười ngày xa nhau thèm ánh mắt
                              Khó tìm tia nắng trong mây mù
                              Thèm tóc em mềm hương con gái
                              Thèm môi em mọng, tiếng em ru

                              Ru anh ngủ với vai nhỏ nặng
                              Che chở hồn anh lúc nắng mưa
                              Anh lỡ yêu rồi màu hoa tím
                              Hương tóc mây em, mái trường xưa

                              Mười ngày cho tim buồn thật tội
                              Nhớ “bạn đồng hành” nhớ làn mi
                              Nhớ tim áp tim, hơi thở khẽ
                              Nhớ vai rung động chẳng biết chi

                              Nhớ em hơn nữa ngày Chúa Nhật
                              Vắng tiếng ngọt ngào – chỉ gió reo
                              Điện thoại hỏng rồi, trán thêm nếp
                              Lạnh thêm kẻ sĩ vẫn đang nghèo

                              Chắc em đang nghĩ tim anh xấu
                              Anh nhớ hương em tim nghẹn lời
                              Cầu mong tim nhỏ đừng khép cửa
                              Nhớ quá Bé ơi, anh… rụng rời…

                              dohop 19/5/2009


                              Nhớ giận!

                              Em cũng nhớ anh nhưng lòng giận
                              Còn ở đây đau nhói vì đâu
                              Anh thích đùa đùa dai như thế
                              Trò hú tim nghẽn mạch máu sầu !

                              Vắng làm sao bàn tay anh ấm
                              Không ai ru em ngủ một mình
                              Nhắm mắt lại thấy anh phảng phất
                              Nghe dường anh nhè nhẹ ru tình

                              Nhớ làn môi nhớ màu mắt biếc
                              Không còn ai kể chuyện thần tiên
                              Đêm giựt mình vắng tanh ma quái
                              Không có anh trời đất ưu phiền

                              Em giận anh đùa như con nít
                              Chọc giận hờn năn nỉ hôm sau
                              Hay lẽ vì hai ta chưa lớn
                              Thèm rong chơi thèm chút ngọt ngào

                              Mỹ Trinh



                              Nhớ + Giận = Nhận!
                               
                              Bé ơi!
                              “Nhớ” vơi “Giận” hòa  nhau là “Nhận!”
                              Lỡ yêu rồi “đau nhói” là … “đói nhau!”
                              Hai đứa trẻ nghịch ngợm ao Diêm Phù
                              Yêu và Giận cho ao thêm ấm áp.
                              Vẫn cùng chơi trong muôn muôn kiếp kiếp
                              Vẫn thơ ngây chưa kiếm lối đi về
                              Anh say mê tóc bé ngọt tình quê
                              Và uống mãi hương em hằng tươi mát
                              Nét chữ ngây thơ vui đùa nhau trên cát
                              Chấm i tròn chữ o méo cũng nên duyên
                              Anh ngủ say trong suối tóc Bé diu hiền
                              Bé mân mê từng ngón tay anh xinh đẹp
                              Cũng nét chữ, làn môi sinh duyên nghiệp
                              Và ánh mắt, lọn tóc khắc trong tim
                              Nên hai ta muôn kiếp cứ mãi tìm
                              Niềm đau chung ghi trên từng hạt cát
                              Gửi đến Bé muôn vàn nốt nhạc
                              Của yêu thương, thơm ngọt mãi ngây thơ
                              Như thiên nhiên, như trẻ nhỏ, như mơ
                              Như mắt bé, như môi xinh mềm ấm
                              Gửi đến bé những đoạn phim thu chậm
                              Mình có nhau – hai trẻ nhỏ trong Ta Bà
                              Mãi rong chơi, cùng đuổi bướm, ngắm hoa
                              Chia hơi ấm, chia tuổi thơ và mộng đẹp.
                               
                              dohop 13 tháng Tám 2009

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 74 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9