Hoa tím học trò
Gió hát Vi vu qua muôn làn cây
Nhẹ nhàng mơn trớn trời mây
Gió hát tình em vừa lớn
Má hồng môi mọng tóc thề bay
Bâng khuâng gió lay bờ mi
Mặn mà gió hôn bờ vai
Gió hát tình em nồng cháy
Ngọt môi say mắt gió ngủ say
Miên man gió say tình yêu
Suối lòng rót mật về đâu?
Yêu nhau trong nắng gió
Gần nhau trong bão tố?
Thì thầm gió ru tình yêu
À ơi tình ngủ cho ngoan
Bé ơi say giấc tối
Mộng đẹp đừng chóng tàn
Xuýt xoa gió hôn bờ môi
Mọng hồng, chưa hôn thật sâu
Gió hát ru duyên tình đầu
Để bé nhớ mãi về sau…
dohop Nam Bán Cầu 15/1/2007
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/F96B265B47374870BCDC946828AF0AA4.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/F41A40904D5149109F8113C52E3D6201.jpg[/image]
Em tính diện tích
Hình chữ nhật vuông dài
Chứa nhiều ô vuông nhỏ
Chiều dài được 4 ô
Bề rộng 3 ô đó
Đếm ô vuông chẳng khó
Nhưng em làm nhanh hơn
Bằng cách dùng toán nhân
3 hàng nhân 4 cột
Hay 4 cột, 3 hàng
Bằng 12 ô đúng
Bố nói “con áp dụng
Công thức diện tích rồi!
Con thử để ý coi:
Diện tích DÀI nhân RỘNG
Vì dài 4 đơn vị
Rộng là 3 đơn vị
Diện tích 12 vuông
12 đơn vị vuông!”
“Bố ơi con biết tính
Nếu hình dài 8 ô
Và cao đến 10 ô
Diện tích là 8 chục
Con biết con tính đúng
Vì có 80 ô
Dù hình đã đứng dựng
Chẳng còn nằm chơi nữa!”
Bố khen con sáng quá
Học một nhưng biết mười
Chỉ cần để ý thôi
Sẽ mỗi ngày thêm giỏi!
dohop 7/9/2010
Buổi sáng tựu trường Ánh nắng vừa ló dạng Đùa nghịch với mi em Rồi đôi môi ngọt mềm Còn thơm kem “Cô Gấy”* Hôn mắt em thơ ngây Tiếng xì xèo từ bếp Tiếp nối bởi mùi hương Của đậu, dừa và nếp
Thơm ngọt, đầy tình thương Nhắc nhở em dậy sớm Hôm nay ngày tựu trường! dohop, Nam Bán Cầu 8/9/2010 * Kem đánh răng "Colgate"
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/33E6A63401734E9682D6D940FBE41372.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 06:44:29 bởi dohop >
Nếu có một ngày
Yêu dấu hỡi
Nếu như có một ngày em không còn vẽ nữa
Những bức tranh ngây ngô dang dở
Với nắng, mưa, mây, gió
những mảng màu loang
Chẳng thể quyện vào nhau
Nếu như có một ngày
Em không còn đếm những vì sao
Không lang thang tìm vầng trăng cổ tích
Không gom nắng hong áo tơ vừa dệt
Không đếm sương trên cánh mỏng sớm mai
Nếu như có một ngày
Gió không về nữa
Hương chẳng còn say
Rèm thưa chẳng hé đón chân người đến
Nếu một ngày em biến mất
Không cánh hồng, không tơ đỏ chỉ vết em đi
Ngàn tinh tú, một ánh sao vừa tắt
Yêu dấu ơi, anh sẽ nói gì ??? Mimoza 23/8/06
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/0AD599296164434C8D62A42591EB42C9.jpg[/image]
Nếu có một ngày
Bé yêu ơi
Nếu như có một ngày em không còn vẽ nữa
Vạn vật buồn thiếu vắng gương soi
Mưa nhỏ giọt cho cuộc tình ai dang dở
Nắng tàn rơi rớt trên lá vàng than thở
Sương mây buồn quyện nước mắt lưu đày
Nếu như có một ngày
Em không còn bên cạnh những vì sao
Trăng có còn ngọt ngào như má phấn
Nắng có còn lấp lánh như mắt em
Hơi thở có còn sưởi ấm bụi sương trên làn mi?
Nếu như có một ngày
Tóc mây không bay
Hương con gái chẳng còn say
Gió có còn tiễn chân người ly biệt?
Nếu một ngày em biến mất
Cánh hồng, tơ đỏ chẳng còn
Anh tìm em trong ánh sao
Bé ơi, Yêu dấu ở phương nào ???
dohop 25/8/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2010 07:47:32 bởi dohop >
Ảnh quang tuyến đẹp “Bố ơi cho con hỏi Cô gái trong quang tuyến Có xinh đẹp lắm không? Làm Bố phải quyến luyến?” Bố nói “Ai cũng thế Tất cả đều giống nhau Trong thế giới muôn màu Đều là xương và thịt Xương sắp xếp có khác Nhưng chẳng đáng là bao Trong thế giới muôn màu Mình khác nhau nhờ áo Khác nhau qua lớp da (Kể luôn mi, râu, tóc…) Nhưng da cũng như áo Có lúc sẽ phai màu Rồi ai cũng như nhau Da nhăn và tóc bạc. Người đẹp nhờ tâm hồn Tâm hồn con không thấy Nhưng chẳng bao giờ phai Bố thương mẹ ngày ngày Vì tâm hồn mẹ đẹp Mẹ bao dung, trong sáng Cho bố thích, bố mê!” “Bố ơi con cũng thế Sẽ đẹp thêm mỗi ngày Vì học nhiều điều hay Cũng như Bố Mẹ vậy!” dohop, Nam Bán Cầu 16/9/2010 Riêng tặng chị Nga, Hợp (Huệ Nguyên) Kính tặng nhà thơ Vũ Xuân Quản và nhà thơ Phạm Minh Giắng [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/55C8606D040F45EF9178389B617B2405.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 10:24:34 bởi dohop >
Bài thơ tự do con dành cho Bố Bố ơi! Hôm nay con tập làm thơ Thơ tự do như Bố hay làm. Con bắt chước Bố, đôi mắt đăm chiêu Bàn tay cầm bút chì nhưng lòng bàn tay đỡ trán Thỉnh thoảng con thấy nụ cười Trong ánh mắt của Bố Nụ cười non trẻ và tinh nghịch Nhưng rồi mắt bố chợt buồn Đôi mắt như đang đọng nước mắt Bố ngồi thật lâu, đầu cúi gầm vào trang giấy, không viết được chữ nào! Hai bàn tay Bố cùng đỡ vầng trán cao Và những ngón tay dài đan trong lọn tóc hai màu đen trắng. Bố chợt bật dậy, “Con ở nhà, bố đi shop tí xíu!” Rồi Bố quay về với cây kem ngon và Thỏi sô-cô-la thật quyến rũ Bố trao cho con và nói “Ăn đi con!” Thuở nhỏ Bố thèm sô-cô-la lắm Nhưng bố gần như chỉ được nhìn Rất hiếm khi được cắn một miếng nhỏ! Con không thích ngọt Nhưng con thích nhìn ánh mắt trẻ thơ của Bố Nhìn con ăn kem và kẹo sô-cô-la Bố không ăn ngọt được Vì lượng đường trong máu của Bố đã cao Bố hay nhắc đến những chiếc bánh in trắng Chiếc bánh in nhà nghèo, được gói trong giấy hồng Loại bánh rẻ nhất mà Bố có thể mua được Với đồng tiền cắc một đồng. Đồng bạc nhỏ nhất của thuở ấu thơ của Bố. Nay con hay thấy những chiếc bánh in trắng nhân đậu xanh và khoai môn Những chiếc bánh thơm tho mà bố chỉ thỉnh thoảng ăn một góc nhỏ Con thấy được tuổi trẻ của Bố khi nhìn Bố ăn góc bánh in bé xíu Con nghe được tiếng trẻ thơ vui đùa qua ánh mắt của bố Ngón tay của Bố như đang mân mê cây sáo trúc mà Bố tự làm Ngón tay của Bố như đang gắn cây gai xương rồng nhỏ vào ngọn cỏ lau Ngón tay xinh đẹp của Bố như đang phóng “phi tiêu” cỏ lau vào bức màn vải của ông bà Nội. Bố uống tách nước trà và “khà” một tiếng khoan khoái. Chắc là Bố nhớ đến ông Nội Hai bố con mình đi thăm ông Nội. Con lại thấy Bố như đứa trẻ thơ Ngoan ngoãn ngồi nghe ông Nội kể chuyện cũ Những câu chuyện mà con đã thuộc làu làu Những câu chuyện về miền Bắc Việt Nam Của Hà Nội ba mươi sáu phố phường Và hai bố con mình chợt đồng cảm Bố chưa biết Hà Nội Con chưa biết Việt Nam! Hình như tóc của Bố đã bạc thêm Hình như lưng của Bố đã khòm nhiều Con hay nhắc Bố đứng thẳng lưng …Nhưng con vẫn cao hơn Bố Con phải tránh đi guốc cao khi đi chơi với Bố. Bố lại thích con đi đôi guốc đen sơn mài Có hình ảnh quê hương mà bố đã cặm cụi tô, vẽ Hình ảnh mái nhà tranh, chiếc ghe nhỏ và hoa phượng đỏ Bố lại có dịp nói về mái trường tuổi nhỏ của Bố Về tuổi thơ của Bố, về chiến tranh và những mất mát trong đời Bố Bố lại khuyên con yêu quý tự do. Bài thơ “tự do” này con gái dành cho Bố đó! dohop, Nam Bán Cầu 27/9/2010 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/9759EB32A68442E383976D66560F2DEB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 12:52:30 bởi dohop >
Trích đoạn: dohop
Bài thơ tự do con dành cho Bố
Bố ơi!
Hôm nay con tập làm thơ
Thơ tự do như Bố hay làm.
Con bắt chước Bố, đôi mắt đăm chiêu
Bàn tay cầm bút chì nhưng lòng bàn tay đỡ trán
Thỉnh thoảng con thấy nụ cười
Trong ánh mắt của Bố
Nụ cười non trẻ và tinh nghịch
Nhưng rồi mắt bố chợt buồn
Đôi mắt như đang đọng nước mắt
Bố ngồi thật lâu, đầu cúi gầm vào trang giấy, không viết được chữ nào!
Hai bàn tay Bố cùng đỡ vầng trán cao
Và những ngón tay dài
đan trong lọn tóc hai màu đen trắng.
Bố chợt bật dậy, “Con ở nhà, bố đi shop tí xíu!”
Rồi Bố quay về với cây kem ngon và
Thỏi sô-cô-la thật quyến rũ
Bố trao cho con và nói “Ăn đi con!”
Thuở nhỏ Bố thèm sô-cô-la lắm
Nhưng bố gần như chỉ được nhìn
Rất hiếm khi được cắn một miếng nhỏ!
Con không thích ngọt
Nhưng con thích nhìn ánh mắt trẻ thơ của Bố
Nhìn con ăn kem và kẹo sô-cô-la
Bố không ăn ngọt được
Vì lượng đường trong máu của Bố đã cao
Bố hay nhắc đến những chiếc bánh in trắng
Chiếc bánh in nhà nghèo, được gói trong giấy hồng
Loại bánh rẻ nhất mà Bố có thể mua được
Với đồng tiền cắc một đồng.
Đồng bạc nhỏ nhất của thuở ấu thơ của Bố.
Nay con hay thấy những chiếc bánh in trắng nhân đậu xanh và khoai môn
Những chiếc bánh thơm tho mà bố chỉ thỉnh thoảng ăn một góc nhỏ
Con thấy được tuổi trẻ của Bố khi nhìn Bố ăn góc bánh in bé xíu
Con nghe được tiếng trẻ thơ vui đùa qua ánh mắt của bố
Ngón tay của Bố như đang mân mê cây sáo trúc mà Bố tự làm
Ngón tay của Bố như đang gắn cây gai xương rồng nhỏ và ngọn cỏ lau
Ngón tay xinh đẹp của Bố như đang phóng “phi tiêu” cỏ lau vào bức màn vải của ông bà Nội.
Bố uống tách nước trà và “khà” một tiếng khoan khoái.
Chắc là Bố nhớ đến ông Nội
Hai bố con mình đi thăm ông Nội.
Con lại thấy Bố như đứa trẻ thơ
Ngoan ngoãn ngồi nghe ông Nội kể chuyện cũ
Những câu chuyện mà con đã thuộc làu làu
Những câu chuyện về miền Bắc Việt Nam
Của Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Và hai bố con mình chợt đồng cảm
Bố chưa biết Hà Nội
Con chưa biết Việt Nam!
Hình như tóc của Bố đã bạc thêm
Hình như lưng của Bố đã khòm nhiều
Con hay nhắc Bố đứng thẳng lưng
…Nhưng con vẫn cao hơn Bố
Con phải tránh đi guốc cao khi đi chơi với Bố.
Bố lại thích con đi đôi guốc đen sơn mài
Có hình ảnh quê hương mà bố đã cặm cụi tô, vẽ
Hình ảnh mái nhà tranh, chiếc ghe nhỏ và hoa phượng đỏ
Bố lại có dịp nói về mái trường tuổi nhỏ của Bố
Về tuổi thơ của Bố, về chiến tranh và những mất mát trong đời Bố
Bố lại khuyên con yêu quý tự do.
Bài thơ “tự do” này con gái dành cho Bố đó!
dohop, Nam Bán Cầu 27/9/2010
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/9759EB32A68442E383976D66560F2DEB.jpg[/image]
chào Dohop, bài thơ rất hồn nhiên như ngọn lúa đùa cùng gió...cám ơn Đohop đã chia sẻ
Nếu có một ngày
Yêu dấu hỡi
Nếu như có một ngày em không còn vẽ nữa
Những bức tranh ngây ngô dang dở
Với nắng, mưa, mây, gió
những mảng màu loang
Chẳng thể quyện vào nhau
Nếu như có một ngày
Em không còn đếm những vì sao
Không lang thang tìm vầng trăng cổ tích
Không gom nắng hong áo tơ vừa dệt
Không đếm sương trên cánh mỏng sớm mai
Nếu như có một ngày
Gió không về nữa
Hương chẳng còn say
Rèm thưa chẳng hé đón chân người đến
Nếu một ngày em biến mất
Không cánh hồng, không tơ đỏ chỉ vết em đi
Ngàn tinh tú, một ánh sao vừa tắt
Yêu dấu ơi, anh sẽ nói gì ??? Mimoza 23/8/06
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/0AD599296164434C8D62A42591EB42C9.jpg[/image]
Nếu có một ngày
Bé yêu ơi
Nếu như có một ngày em không còn vẽ nữa
Vạn vật buồn thiếu vắng gương soi
Mưa nhỏ giọt cho cuộc tình ai dang dở
Nắng tàn rơi rớt trên lá vàng than thở
Sương mây buồn quyện nước mắt lưu đày
Nếu như có một ngày
Em không còn bên cạnh những vì sao
Trăng có còn ngọt ngào như má phấn
Nắng có còn lấp lánh như mắt em
Hơi thở có còn sưởi ấm bụi sương trên làn mi?
Nếu như có một ngày
Tóc mây không bay
Hương con gái chẳng còn say
Gió có còn tiễn chân người ly biệt?
Nếu một ngày em biến mất
Cánh hồng, tơ đỏ chẳng còn
Anh tìm em trong ánh sao
Bé ơi, Yêu dấu ở phương nào ???
dohop 25/8/06 GỌI VỀ XA XĂM
Bé giờ tận chốn phương nào
Anh gửi theo gió lời gào gọi em
Tranh thơ Trăng chiếu bên thềm
Bút nào em vẽ tình thêm duyên tình
Đêm Rằm Trăng sáng thêm xinh
Em đi bỏ lại một mình anh đau
Trăng in đáy nước lao chao
Thuyền chênh vênh mạn sóng trào biển khơi
Bây giờ hai đứa hai nơi
Bé nơi phương ấy xa xôi anh rồi
Trung Thu gọi mãi "Bé ơi ! "
Galaxies
( Cảm ơn anh "dohop đã chia sẻ" --- Ơ ớ ờ...Nhưng anh H đâu có sang Topic em post hoạ thơ đâu mà em gọi là "dohop đã chia sẻ" ? Ối trời... Em đúng là tức cười anh nhỉ ?...À , em hoang tưởng đấy mà - hi hi hi ... tự đề cao mình đó nha ! Ha ha ha... Kính anh H luôn vui và thơ hay nhé ! )
Thôi, để em viết lại cho xuôi tai anh nhé !
Em viết như vầy nha :
- Thơ anh dohop hồn nhiên trong sáng quá ! Đọc thơ và nhìn tranh, lòng em lâng lâng dạt dào tình yêu thương. Em xin phép anh được chia sẻ những vần thơ hay này nhé ! OK anh nhỉ ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 10:47:18 bởi galaxies >
dohop cám ơn galaxies đã ghé thăm, chia sẻ và sưởi ấm cho trang thơ của dohop. thương mến.
Bé chơi dế
Này bé đang chơi dế
Xin bé hãy nương tay
Chân tay dế dễ gãy
Đầu dễ bị lung lay
Dế thích đất, rễ non
Thích cất cao tiếng hát
Chẳng thích ở trong lon
Đánh nhau đầu tan nát
Trời đổ mưa không lâu
Nhà dế bị lụt mau
Đừng đào nhà dế nhé
Nước đổ, dế ngập đầu!
Nạn lụt buồn thế nào?
Tay chân đứt đều đau
Xin đừng quay, vặn dế
Mình chẳng thù gì nhau!
dohop, Úc 15/10/2010 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/D8B0748158374010B1AFDABA4D45606A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 13:36:46 bởi dohop >
Đừng
Em ơi đừng xinh thế
Cho lòng anh xốn xang
Em ơi đừng hiền thế
Cho tim anh rộn ràng
Mắt nhung đừng đen láy
Cho anh khỏi đắm chìm
Trong hồ thu mắt biếc
Tóc ơi đừng theo gió
Vờn ngang qua má hồng
Ánh tà dương rạng rỡ
Để anh khỏi mơ màng
Quachdailo
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/D9F6EC30B36348D3BA84F7F64CAA31F6.jpg[/image]
(Ảnh Goolge Image Search)
Anh Quách ơi em đâu cố ý
Mẹ sinh ra em đã như vậy rồi
Lòng anh xốn thì tim em cũng nhột
Nhìn mẹ đi anh đừng nghĩ xa xôi
Mẹ từng đẹp nghiêng thành đổ nước
Nhưng nay già đầu tóc lấm mồ hôi
Đôi mắt nhung - hố thẳm của cuộc đời
Còn đâu nữa hồ thu và nước biếc
Mái tóc em nay bồng bềnh theo gió
Mai bạc đầu sợi lấm tấm quệt vôi
Đôi môi đỏ trắng bệch theo phận người
Anh thất vọng vì hoa tàn theo tuổi
Cám ơn anh đã khen em hiền thục
Hai chữ này xin chuyển đến mẹ em
Nuôi đàn con đến tóc bạc xương mòn
Là mẹ hiền – ánh tà dương rạng rỡ dohop 30/6/05
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2011 06:20:34 bởi dohop >
Tóc mây và cỏ non Nhớ quá tóc mây nhẹ buông Ngẩn ngơ anh nhớ người thương Ngày nao chung một mái trường Anh mơ ngắm em thật gần. Long lanh lệ thấm bờ mi Chung nhau năm năm còn gì Tình yêu thấm áo thư sinh Sao không viết trọn thư tình? Yêu em sân trường đẹp thêm Môi em chưa hôn cũng mềm? Cỏ non hương vị yêu đương Vì bóng dáng ai trong trường? “Đôi ta” xa nhau thật xa “Đôi ta” xa nhau thật lâu Anh chưa hôn em lần đầu Đường đến giảng đường cỏ non ghẹo anh Cho nên xa nhau hương em vẫn gần Cỏ vẫn xanh non tóc anh bạc dần Bàn tay thư sinh một thời cũng nhăn Mắt đã khô cằn có còn mặn môi? Bảng đen học đường nay thành trắng phau Phấn trắng hôm nay biến đổi muôn màu Ông thầy gầy còm còn nét thư sinh Nét chữ đa tình giấu nét cô đơn. Gió nhẹ thăm thầy tóc trắng nhẹ run Nhớ tóc mây xưa mắt thầy buồn buồn Mắt đã khô cằn có còn mặn môi? Cỏ non dịu dàng thay người xa xôi Cỏ non ngọt ngào thương người đơn côi Bảng đen học đường nay thành trắng phau Phấn trắng hôm nay biến đổi muôn màu Đâu màu tóc mây, áo trắng năm xưa? Chỉ có cỏ non ngày ngày tiễn đưa Chỉ có cỏ non ngày ngày tiễn đưa Chỉ có cỏ non ngày ngày tiễn đưa ….. dohop, Nam Bán Cầu, tháng 3-tháng 9, 2009
Giấy trắng mực hồng
Em như trang giấy trắng
Anh là nét mực hồng
Nét chữ ai khéo viết
Nên tình yêu trắng trong?
Tình duyên em bé nhỏ
Bút, mực, giấy, vần thơ
Bé thơ học i tờ
Phết, chấm cũng mộng mơ!
Bé yêu dấu hỏi cong
Tròn xoe dấu chấm hồng
Ngả nghiêng nàng huyền sắc
Nặng tình, ngã, than lòng!
Anh hỏi Bé Xuân đâu?
Bé mỉm cười “Chưa biết!”
“Tủ to ta tử tế”*
Bé viết giòng chữ đầu.
Xuống giòng bé viết thêm
“Tò te te tô tộ”*
“Ý!” (Bé quên chữ “tí”)
Bé lắc ngón tay mềm.
Bé viết “…ếch ăn Tết”*
Và nói “Mùa Xuân đây!”
Tấm lòng Bé trong sáng
Nàng Xuân đến mỗi ngày!
dohop 2/5/2005
* tủ to ta tử tế tò te tí te tô tộ … những câu trong cuốn vần lớp 1 của Bùi Văn Bảo mà dohop và hầu hết trẻ em miền nam trước 1975 đã học… Bìa của cuốn sách có hình vẽ các em bé chơi dưới bóng mát của một cây lớn – thân cây nếu nhìn kỹ thì đúng là bản đồ nước Việt, (Từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau) những trái cây chính là những chữ cái a, b, c,…
dohop viết bài này để đáp lời Hạ Nhi trong bài thơ (không tựa) sau
tôi buồn xé giấy làm thơ
thổi mây vào ý, thổi mơ vào vần
chữ hàng lớp lớp theo chân
rũ nhau đi trốn tìm lăn xuống giòng
để tôi vớt chữ vào trang
nặng nề phơi để đón trăng xế tàn
ngã về thơm ngát cành lan
hỏi anh có biết nàng xuân chốn nào
Hạ Nhi - 2005
Con gái cao hơn Bố Hôm nay con, bố cùng đến trường
Con cao hơn bố thấy mà thương
Cũng áo học trò cà vạt xám
Tóc con nâu sậm, bố điểm sương
Con lên nhận giải về môn toán
Bố cũng múa tay “Ấy, chuyện thường!”
Con, bố bên nhau như đôi bạn
Nhoẻn miệng con cười, bố vấn vương
Sân trường dịu mát thơm hoa cỏ
Bố nhớ cảnh xưa chốn học đường
Tuổi thơ của bố như sương khói
Vui ít buồn nhiều, nghĩ mà thương
Để con thay bố xây mộng đẹp
Cho tuổi học trò mãi ngát hương.
dohop 12 tháng 2 năm 2010
HOA MỚI NỞ
Nụ hoa mới nở
Cánh đẹp như mơ
Có đôi kiến nhỏ
Chia nhau mật ngọt
Trao nhau vần thơ
Long lanh hạt sương
Sáng trong nắng mai
Nhẹ nhàng tỏa hương
Đẹp thêm mắt nai.
dohop 22/3/2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: