thơ chương ngọc
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 133 bài trong đề mục
chương ngọc 28.04.2009 18:16:24 (permalink)
hết ngây thơ rồi tim yêu thương,

không vướng bận lòng những vấn vương.
dù mai này đôi lứa đôi đường,
không giữ trong lòng sầu tương tư.
 
ai trách ân tình như gió trôi,
dẫu tiếc thật nhiều cũng đành thôi.
thuyền tình qua bến rồi đi vội,
bỏ dòng trong đục mênh mông trôi.
 
tình ơi, tim hết ngây thơ rồi.
yêu thương không vội tin, vội tiếc,
thăng trầm mắt biếc chẳng còn thơ
mọi lẽ yêu thương thấu bến bờ.
 
hết ngây thơ rồi, hết ngây thơ.
yêu bằng thực tại không mộng mơ.
thế gian nếm đủ điều dang dở,
khi tình tan vỡ, bớt bơ vơ.
 
chương ngọc
#91
    chương ngọc 28.04.2009 18:18:18 (permalink)
    ru giấc em bềnh bồng đêm trôi,

    từng ngón xuân xanh lướt môi mềm.
    ru giấc em nồng nàn thêm say,
    ngón yêu thương mơn man tóc mây.
     
    tình qua đây và anh qua đây,
    tình thơ ngây ru tim yêu đầy.
    tình thơ ngây sum vầy bến mơ,
    em say trong ân tình ý thơ.
     
    ru em vào giấc đêm mơ màng,
    tình yêu đến nụ xuân ngỡ ngàng.
    anh theo tình, anh mang yêu thương,
    gieo yêu đầy vào hương xuân say.
     
    tim yêu người thơ ngây tình thơ,
    anh trao em phút đầu bất ngờ,
    anh trao em tình xuân rất mơ,
    bao yêu thương đằm trong ý thơ.
     
    xuân qua đây và anh qua đây,
    hoa xuân vương tóc mây em mềm,
    tình anh vương môi em rất êm.
    ôi, yêu thương anh trao êm đềm.
     
    ru em  vào hồn tràn đêm mơ.
    ru em vào tình đầu nên thơ.
    ru em tình nguyệt lão xe tơ.
    ru em say tình anh bến bờ.
    xin ru tình, ru tình ngàn năm.
     
    chương ngọc
    #92
      chương ngọc 28.04.2009 18:26:57 (permalink)
      0
      thu

       
      mây buồn nhuộm sắc hư hao,

      một cơn gió thoảng thương sao lá vàng,
      cây sầu chẳng vấn khăn tang,
      trách hờn con tạo gió càng xót xa...
      rụng thêm thân lá la đà,
      oán hờn ngọn gió thân già héo hon.
       
      chương ngọc
       
       
      #93
        chương ngọc 28.04.2009 18:28:00 (permalink)
        0
        gọi anh

         
        gọi anh, gọi anh cho buồn vơi đi bớt,

        tên anh in hằn cho nhợt nhạt môi em.
        em gọi anh rồi để thấy nỗi đau thêm,
        để thấy ngày tháng không êm đềm trôi tiếp.
         
        chương ngọc
        #94
          chương ngọc 28.04.2009 18:30:16 (permalink)
          0
          anh và tàn thu
           
          anh đi với lá thu gầy,
          hạ buồn dĩ vãng đổ đầy mắt em.
          thu sang qua những êm đềm,
          vàng rơi ngàn lá mình em với trời...
          sao đành đi vội anh ơi
          mùa qua lỗi hẹn một lời gió ru.
          hạ tàn rồi cũng tàn thu
          em đành luyến tiếc ngồi ru tháng ngày.
          lời yêu có cánh vụt bay,
          anh trao quá vội để thành bóng mây...
           
          chương ngọc
           
          #95
            chương ngọc 28.04.2009 18:31:27 (permalink)
            đã hết ngày rồi anh,

            trời chẳng còn màu xanh,
            tình chẳng còn hạnh phúc,
            ta tới lúc chia tay...
             
            đã hết ngày rồi anh,
            yêu thương cũng không thành,
            thoáng mong manh mộng đẹp,
            ngày tàn khép con tim.
             
            chương ngọc
            #96
              chương ngọc 28.04.2009 18:34:37 (permalink)
              anh biết không thu đã về rồi đó,

              lá bàng rơi sắc đỏ nhuộm sân trường,
              nhìn mọi người ai cũng dáng thân thương.
              nhành hoa phượng còn vương hè trên tán.
               
              thu, thu đến, hoàng hôn tràn sắc tím,
              ve đã vào sâu giấc ngủ lim dim,
              trong không gian nắng cũng sắc im lìm,
              anh có thấy tim chợt buồn xao xuyến?
               
              em bước giữa điềm nhiên thu đã tới,
              lá rụng vàng một sắc nhuốm chiều hôm,
              trên tán thưa chim nghẹn chẳng nên lời,
              không tiếng hót, chiều thu rơi lãng đãng...
               
              anh có thấy thu sang, thu buồn quá
              thoáng nghẹn ngào chắc thu thấy vắng anh,
              em cũng buồn không có anh bên cạnh,
              gió gợn sầu, lướt cảm xúc chông chênh...
               
              anh về nhé, mai anh về anh nhé,
              để thu cười thêm sắc cúc khoe duyên,
              để trên cây ríu rít cặp chim chuyền,
              em hạnh phúc quên tháng ngày đơn lẻ...
               
              về anh nhé, mai anh về anh nhé
              kẻo thu tàn đông tới sẽ không anh,
              em chờ anh, chờ hết lá thu vàng ,
              nhặt lá rụng cất chờ anh trở lại...
               
              chương ngọc
              #97
                chương ngọc 28.04.2009 18:38:51 (permalink)
                0
                mong manh

                 
                yêu anh trời lúc vào xuân

                hè qua, thu tới ái ân nhạt màu.
                tình mình thoáng vội tan mau,
                đông sang buốt lạnh giọt sầu chia li.
                 
                chương ngọc
                #98
                  chương ngọc 28.04.2009 18:40:16 (permalink)
                  0
                  hoa cháy

                   
                  ai thắp lửa trên tán xanh phượng vĩ,

                  để dỗi hờn xuân vội vã bỏ đi?
                  đỏ miên man hoa cháy sắc xuân thì,
                  ôi phượng vĩ, trách gì màu nóng bỏng?
                   
                  màu phượng cháy giữa trời trong mây biếc,
                  cháy miệt mài chẳng còn tiếc mùa xuân,
                  ve kêu dài níu kéo những bước chân,
                  lòng chợt nhớ những gì thân thương quá...
                   

                  ta đi giữa rực trời hoa phượng vĩ,
                  chân ngập ngừng chẳng nỡ cất bước đi.
                  nhặt cánh rơi,sắc đỏ nói câu gì,
                  ta chỉ thấy thoáng ngập ngừng non nỉ...
                   
                  chương ngọc
                  #99
                    chương ngọc 28.04.2009 18:42:13 (permalink)
                    0
                     
                    quên
                     

                    quên đi rồi, ngày cũ cũng đã qua,
                    những kí ức lùi xa vào dĩ vãng,
                    chỉ còn lại giọt nắng chiều lãng đãng,
                    rớt vội vàng cho khoảng trắng sau lưng...
                     
                    chương  ngọc
                    #100
                      chương ngọc 28.04.2009 18:44:13 (permalink)
                      hôm nay mưa lại mưa rơi,

                      giọt mưa rớt lạnh từng lời nỉ non.
                      anh đi hạnh phúc chẳng còn,
                      một thân em khóc mõi mòn ngày qua.
                      ngày nào ân ái đã xa,
                      mặn nồng những phút thiết tha đã tàn,
                      chỉ còn giấc mộng vụt tan,
                      những yêu thương hóa lệ tràn khóe mi...
                       
                      chương ngọc
                      #101
                        chương ngọc 28.04.2009 18:45:29 (permalink)
                        anh đi rồi trang thơ em viết vội,

                        cất trong lòng chờ đợi một ngày mai.
                        một ngày mai anh sẽ lại quay về,
                        đọc yêu dấu trong thơ em đã cất...
                         
                        chương ngọc
                        #102
                          chương ngọc 28.04.2009 18:48:14 (permalink)
                          0
                          tìm anh

                           
                          em tìm anh trong giấc mơ vừa mất,

                          tìm ân tình nơi nào thật xa xôi?
                          anh, anh ơi, em đánh mất thật rồi,
                          nhưng yêu dấu có anh thời xa lắm.
                           
                          em tìm mãi giữa bờ yêu thăm thẳm,
                          anh như thuyền chìm đắm biển xa xôi.
                          đại dương sâu xóa dấu vết anh rồi,
                          em tìm mãi, lòng ơi, buồn nổi bão...
                           
                          chương ngọc
                          #103
                            chương ngọc 28.04.2009 18:50:24 (permalink)
                            em đổ yêu thương cho tràn sông tình ái.

                            em xây ân tình cho duyên phận dài hơn.
                            nhưng sông kia có khi cạn, có khi đầy,
                            duyên phận chúng mình cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
                             
                            sông chảy muôn đời, sông chảy mãi chẳng thôi.
                            riêng tình chúng mình, tình đâu mãi đẹp đôi,
                            anh đến đời em rồi như sông trôi vội,
                            duyên số ân tình như bèo bọt nổi trôi...
                             
                            anh đi rồi em vẫn đổ những yêu thương,
                            đổ thành dòng trôi đưa anh về xứ lạ,
                            rồi đến một ngày trời đổ giọt mưa xa,
                            giọt ái tình xưa theo mưa qua bến đợi.
                             
                            em là bến đầu nguồn dòng sông tình ái,
                            mãi dào dạt đợi chờ một bóng thuyền ai,
                            sợi tơ duyên đôi ta dù ngắn dù dài,
                            em vẫn mãi đợi chờ, chờ mãi ngàn năm.
                             
                            chương ngọc
                            #104
                              chương ngọc 28.04.2009 18:52:02 (permalink)
                              0
                              có những ngày...
                               
                              có những ngày đã đi qua như thế,
                              chiều rớt rất nhanh và vội trên lối ai về,
                              vạt nắng nhạt màu khẽ gọi nhau thảng thốt,
                              cố nhọc nhằn len qua một tán cây thưa.
                               
                              có những chiều như thế, những chiều không có mưa,
                              rớt trên con đường gầy, rất thưa, vài chiếc lá,
                              bước qua nhau, vaì con người không vội vã,
                              nắng chiều chầm chậm, lã chã rơi.
                               
                              ta thấy hồn mình lạc lối trong chiều chơi vơi,
                              chân cứ bước về một nơi nào vô định,
                              đôi lúc lòng thảng thốt gọi tên cố nhân, bóng hình đã cũ
                              từ thẳm sâu tâm hồn héo rũ những miền xưa...
                               
                              và những ngày như thế khi chiều không có mưa,
                              điềm nhiên bước  trong công viên như bước giữa chuyện xưa cổ tích,
                              những chiếc lá rơi đau, vô tâm gió còn đùa nghịch,
                              ta chợt thấy mình bé dại trước nỗi niềm ta.
                               
                              những ngày ấu thơ rồi cũng vội qua nhanh,
                              để bé con ngày hôm qua, là ta vội trở thành quá khứ,
                              ta cố mỉm cười vô tư, như lúc xưa tuổi còn ngơ ngác,
                              nhưng, thời gian, nụ cười như đã khác đến khoảng cách ngàn năm.
                               
                              khi chiều rơi, như chiều nay ta cứ bước âm thầm
                              cố khuấy đục lên từ thẳm sâu cái ao đời lặng lẽ,
                              vẫn thấy trong âm u, một góc tâm hồn quạnh quẽ,
                              những hồn nhiên hôm qua, thôi ta đành để ra đi.
                               
                              chiều cứ rơi, ngày cứ qua, ta cứ đi,
                              cứ đi như muốn ai đó thấy mình đang tìm gì giữa dòng trong đục.
                              dòng đời, có những nơi ta bơi hoài không tới,
                              hồn nhiên thưở nào nơi đầu thác ta bơi tới được không? 
                               
                              thôi ta buông tay mình theo dòng trôi thẳng ra sông,
                               không quay lại nữa đâu như chiếc lá quay về cành cũ,
                              những tiếc nuối riêng ta cứ mặc lòng ấp ủ.
                              chiều vẫn nắng buồn, công viên ta chợt thấy âm u.
                               
                              chương ngọc
                              #105
                                Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 133 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9