Chim bay tìm tổ...tối rồi
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 52 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Lạc Loài 11.05.2009 11:55:14 (permalink)
0
Mưa
Nhạt nhòa
Phủ  đường  xa
Ánh đêm chập chờn
Tôi,   lặng  lẻ...  cúi  đầu
Sải dài con đường  heo hút
Gió   bầu  bạn réo rắc  bên tai
Mưa rì rào hôn ngay đôi mắt nhỏ
Bao giận dữ    trút bỏ     thân xác này
Tôi lặng lẻ tháng ngày nuôi hy vọng mai sau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 19:08:03 bởi Lạc Loài >
#16
    Lạc Loài 11.05.2009 12:01:44 (permalink)
    0
    Trời
    Chiều nay
    Trên   ven  đê
    Sóng nước lững lờ
    Bồng bềnh áng mây trôi
    Tôi  lững  thững   về góc nhỏ
    Nơi đó-  đàn chim sẻ   qua đêm...
    Mưa đổ trút... ánh hoàng hôn  sụp đỗ
    Con nước dâng cao ngập cả bước chân trần
    Rồi bất thần... lệ lăn lăn... bình minh chim  hót!
    -LL-
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 19:07:43 bởi Lạc Loài >
    #17
      Mỹ Trinh 12.05.2009 00:35:56 (permalink)
      0
      THƯƠNG ĐAU


      Ngọn gió nào đưa ta bến đỗ?
      Giọt nắng nào chỉ chỗ tình yêu?
      Tìm hoài giữa chốn cô liêu
      Đọng tồn tâm tưởng trăm điều đắng cay

      Ta thao thức tình say ngơ ngẩn
      Mộng duyên tình thơ thẩn con tim
      Tìm đâu hơi ấm dịu êm?
      Mái đầu giờ đã đắm chìm tuyết sương.

      Giữa chợ đời tình thương tan biến
      Chết tâm linh đau điếng tim hồng
      Tình xưa chan chứa cõi lòng
      Trăm năm rỉ máu ngập dòng sông Tương.

      Đời cay đắng còn vương mãi mãi
      Vị ngọt bùi cánh sải bay xa
      Bây chừ còn lại riêng ta
      Hòa theo hơi thở để mà thương đau!
      -LL-

      Tình muộn

      Người đã đến theo cơn gió muộn
      Một chiều thu mây cuộn hồn thơ
      Từ trong muôn cõi đợi chờ
      Vẫn như mây gió thờ ơ suốt đời

      Từ thuở ấy chiều rơi ngơ ngẩn
      Giọt tình yêu nào cấn con tim
      Hình như tiền kiếp về tìm
      Đưa từ giông bão cánh chim về nguồn

      Cơn gió muộn điểm sương lên tóc
      Bến tình yêu gió lốc hờn ghen
      Đêm khuya thổi tắt ngọn đèn
      Mù lòa đen tối dường quen im lìm !

      Nghe xót xa về chìm bốn bể
      Định mệnh nào câu nệ cùng ta
      Ân duyên phút chốc rời xa
      Tình riêng ở lại với ta lạc loài

      Mỹ Trinh


      Chủ đề của bạn rất mềm mại mà thơ cũng mềm những thương đau, mong con chim hãy bay về tổ kịp trời tối mà không lạc loài nghe bạn.....
      #18
        Mỹ Trinh 12.05.2009 00:55:33 (permalink)
        0
        Trời
        Chiều nay
        Trên ven  đê
        Sóng nước lững lờ
        Bồng bềnh áng mây trôi
        Tôi  lững  thững   về góc nhỏ
        Nơi đó-  đàn chim sẻ qua đêm.
        Mưa đổ trút ánh hoàng hôn sụp đỗ
        Con nước dâng cao ngập cả bước chân trần
        Rồi bất thần... lệ lăn lăn... bình minh chim  hót!
        -LL-



        Ta muốn về cùng ai
        Chấp đôi cánh lạc loài
        Cho cô đơn thôi khóc
        Bên góc nhỏ trần ai

        Ta muốn làm chim bay
        Vượt trùng khơi xoãi cánh
        Hoàng hôn chân trời cuối
        Rơi một vì sao xanh

        Ta nhặt sao tặng người
        Đốt đèn trăng đêm sáng
        Giã từ góc bơ vơ
        Tổ ấm đấp trăng vàng

        Lạc loài ơi..lạc loài
        Không còn buồn duyên kiếp

        Mỹ Trinh


        #19
          Kẻ Ngông 12.05.2009 11:28:51 (permalink)
          0
          KIẾP TRẦN AI
           
          Khổ ải trần ai bởi chữ vương
          Nao nao tấc dạ nỗi niềm thương
          Miên man giấc mộng lòng sầu não
          Chìm đắm cơn mê dạ chán chường
          Kiếp khổ trăm dòng mờ tuyết phủ
          Đời sầu vạn nẻo đậm mầu sương
          Ta về nhuốm bếp than hồng đỏ
          Nhặt lấy yêu thương tưới dặm đường.
          #20
            Lạc Loài 12.05.2009 17:45:49 (permalink)
            0
             



            Trời
            Chiều nay
            Trên ven  đê
            Sóng nước lững lờ
            Bồng bềnh áng mây trôi
            Tôi  lững  thững   về góc nhỏ
            Nơi đó-  đàn chim sẻ qua đêm.
            Mưa đổ trút ánh hoàng hôn sụp đỗ
            Con nước dâng cao ngập cả bước chân trần
            Rồi bất thần... lệ lăn lăn... bình minh chim  hót!
            -LL-



            Ta muốn về cùng ai
            Chấp đôi cánh lạc loài
            Cho cô đơn thôi khóc
            Bên góc nhỏ trần ai

            Ta muốn làm chim bay
            Vượt trùng khơi xoãi cánh
            Hoàng hôn chân trời cuối
            Rơi một vì sao xanh

            Ta nhặt sao tặng người
            Đốt đèn trăng đêm sáng
            Giã từ góc bơ vơ
            Tổ ấm đấp trăng vàng

            Lạc loài ơi..lạc loài
            Không còn buồn duyên kiếp

            Mỹ Trinh
             
             
            Nàng ơi xin chớ vội
            Tội chim trời rơi rơi...
            Chơi vơi cùng hụt hẫng
            Thẩn thờ giấc mơ yêu!
             
            Chiều hôm cơn gió lướt
            Ướt cả tâm hồn đơn
            Hơn mươi năm thổn thức
            Sức lực đã bào mòn...
             
            Còn đi được bao xa?
            ta cám ơn nàng nhé
            Hé mở ánh bình minh
            Linh tâm ta thanh thót.
             
            Trót mang danh Lạc Loài
            Hoài kỉ niệm xa xưa!!!
            -LL-
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 17:52:39 bởi Lạc Loài >
            #21
              Lạc Loài 12.05.2009 17:48:39 (permalink)
              0
               

               
              THƯƠNG ĐAU


              Ngọn gió nào đưa ta bến đỗ?
              Giọt nắng nào chỉ chỗ tình yêu?
              Tìm hoài giữa chốn cô liêu
              Đọng tồn tâm tưởng trăm điều đắng cay

              Ta thao thức tình say ngơ ngẩn
              Mộng duyên tình thơ thẩn con tim
              Tìm đâu hơi ấm dịu êm?
              Mái đầu giờ đã đắm chìm tuyết sương.

              Giữa chợ đời tình thương tan biến
              Chết tâm linh đau điếng tim hồng
              Tình xưa chan chứa cõi lòng
              Trăm năm rỉ máu ngập dòng sông Tương.

              Đời cay đắng còn vương mãi mãi
              Vị ngọt bùi cánh sải bay xa
              Bây chừ còn lại riêng ta
              Hòa theo hơi thở để mà thương đau!
              -LL-

              Tình muộn

              Người đã đến theo cơn gió muộn
              Một chiều thu mây cuộn hồn thơ
              Từ trong muôn cõi đợi chờ
              Vẫn như mây gió thờ ơ suốt đời

              Từ thuở ấy chiều rơi ngơ ngẩn
              Giọt tình yêu nào cấn con tim
              Hình như tiền kiếp về tìm
              Đưa từ giông bão cánh chim về nguồn

              Cơn gió muộn điểm sương lên tóc
              Bến tình yêu gió lốc hờn ghen
              Đêm khuya thổi tắt ngọn đèn
              Mù lòa đen tối dường quen im lìm !

              Nghe xót xa về chìm bốn bể
              Định mệnh nào câu nệ cùng ta
              Ân duyên phút chốc rời xa
              Tình riêng ở lại với ta lạc loài

              Mỹ Trinh


              Chủ đề của bạn rất mềm mại mà thơ cũng mềm những thương đau, mong con chim hãy bay về tổ kịp trời tối mà không lạc loài nghe bạn.....

               
               
              Ta ở đây lốc xoáy loang quanh
              Bụi mù sa phủ cành xám đen
              Chợ đời nhuộm cảnh ố hoen
              Lê chân khắp nẻo chê khen mặc người.
               
              Về đâu hởi ! Ai cười, ai khóc???
              Bến hoàng hôn phút chốc trở về
              Đêm đen khoát cánh tư bề
              Tràn con tim nhỏ não nề thâu canh.
               
              Nửa giấc mơ em anh tao ngộ...
              Gà gáy vang sắc lộ biến tan
              Tìm đâu nửa giấc mộng vàng???
              Lưu hình bóng cũ của nàng năm xưa!!!
               
              Ta lê bước sớm trưa đơn lẻ
              Giữa nắng trưa ai kẻ song hành?
              Tim son- em ngủ yên lành
              Nghìn niên tái thế vẫn dành riêng em!
              -LL-

              #22
                Lạc Loài 12.05.2009 17:57:52 (permalink)
                0
                Trích đoạn: Lạc Loài

                CHIẾC ÁO NGÀY XANH
                 
                Buồn thay chiếc áo tả tơi
                Ngày xưa xinh xắn em thời thích yêu
                Qua bao bão tố tiêu điều
                Nay đà còn đấy sớm chiều đong đưa
                Hứng bao giận dữ gió mưa...
                Vẫn là chiếc áo em chừa cho ai?
                Em đi tìm hướng gió lay
                Để anh ở lại tháng ngày sầu vương
                Trĩu lòng vì bởi nhớ thương
                Trăm năm tách biệt con đường duyên tơ.
                Buồn thay chiếc áo đơn sơ
                Chui vào góc tủ bạc phơ sắc màu!
                -LL-



                THƯƠNG HOÀI ÁO CŨ

                Thương hoài áo cũ nha anh
                Giặt xong ủi kỷ để dành trong rương
                Áo nằm trong tủ buồn buồn
                Mà thương vẫn vậy ra đường áo xinh
                Áo xưa tuy cũ đượm tình
                Áo em thích nhất tặng Mình, Mình thôi!
                Tình nhiều dính áo hôi hôi !
                Tội cho cái áo nghỉ ngơi đi nà
                Năm sau năm tới sẽ qua
                Mo-del trở lại nhẩn nha áo Hồng...

                Mỹ Trinh

                 
                 
                Áo xưa năm cũ còn đây
                Ai người còn nhớ thuở dầy nợ duyên?
                Tháng năm... nhạt sắc trinh nguyên
                Ngậm ngùi thân phận- hàn huyên mây trời.
                -LL-
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 18:51:37 bởi Lạc Loài >
                #23
                  Lạc Loài 13.05.2009 12:51:24 (permalink)
                  0

                  Ngày
                  Nhập ngũ
                  Mẹ tiễn chân
                  Rưng rưng dòng lệ:
                  Nhớ tiền nhân cống hiến
                  Rạng danh nhà đẹp nước non…
                  Lời    dạy  ấy  vang   rền tâm khảm
                  Giáp quân thù con hăng hái tiến công!!!
                  Cầm xấp huân chương nhưng mẹ đâu còn nữa
                  Trên bàn thờ     mỗi lúc...  mỗi lúc... mọc cao thêm.
                  -LL-
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 13:14:05 bởi Lạc Loài >
                  #24
                    Lạc Loài 13.05.2009 13:12:05 (permalink)
                    0
                    Mẹ
                    già nua
                    Dõi  đầu ngõ
                    Lắngnghe nhịpbước
                    Đứa    con trai     trở về.
                    Qua năm tháng   dạ tái tê…
                    Rồi hôn mê thiêm thiếp đêm dài
                    Nhớ hình hài      chân bước xa quê tổ
                    Mẹ đau khổ    thở dài   lao nhanh lệ đỗ…
                    Ngày con về...trầm mặc…tạ tội trước vong linh.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 13:13:26 bởi Lạc Loài >
                    #25
                      Lạc Loài 13.05.2009 13:17:09 (permalink)
                      0
                       
                      Mẹ
                      không còn.
                      Lúc    ra    đi
                      Con rời  tay mẹ.
                      Nước mắt   rơi lả chã
                      Con vội vã    quì  bên mẹ
                      Xin vạn lần   tha thứ  con thơ.
                      Trong giấc mơ mẹ hiền lay tiếng gọi
                      Rằng con yêu!  Mẹ chờ đợi   đã mỏi mòn
                      Con ở lại     vẫn còn cha    và   đàn em dại…
                       
                       
                      #26
                        Lạc Loài 13.05.2009 18:46:16 (permalink)
                        0
                        ĐÔNG LẠNH
                         
                        Bếp lửa đêm nay hết rực hồng
                        Heo may tạt nhẹ ngấm trong lòng
                        Trời sầu gió thảm mây mờ xám
                        Đất khóc sương bi nước nhạt trong
                        Lấp kín bờ tim đầy nỗi nhớ
                        Đầy vơi buồng phổi đọng chờ mong
                        Bao giờ hạ đỗ than phơi nắng
                        Chờ đợi đông sau dể dự phòng.
                        -LL-
                        #27
                          Mỹ Trinh 14.05.2009 00:21:20 (permalink)
                          0
                          Lạc Loài ơi... Thương quá đi LL à... hình như có một trận mưa thơ kéo về góc Hương Nhớ của Mỹ Trinh làm cho lúng túng hết đây này... cám ơn cưng


                          Nàng ơi xin chớ vội
                          Tội chim trời rơi rơi...
                          Chơi vơi cùng hụt hẫng
                          Thẩn thờ giấc mơ yêu!

                          Chiều hôm cơn gió lướt
                          Ướt cả tâm hồn đơn
                          Hơn mươi năm thổn thức
                          Sức lực đã bào mòn...

                          Còn đi được bao xa?
                          ta cám ơn nàng nhé
                          Hé mở ánh bình minh
                          Linh tâm ta thanh thót.

                          Trót mang danh Lạc Loài
                          Hoài kỉ niệm xa xưa!!!
                          -LL-




                          Thương ơi.. Cánh chim lẻ
                          Lạc loài chiều rơi rơi
                          Bao con đường xa thẳm
                          Nối bước giữa chợ đời !

                          Thương ơi... chiều lạc loài
                          Đôi cánh mỏi trần ai
                          Về đâu mà hụt hẫng
                          Sao không lưu gót hài ?

                          Thương ơi... nghìn kỷ niệm
                          Theo ai nặng gánh dài
                          Xin dừng chân trời tím
                          Hoài niệm mãi chưa phai...

                          Mỹ trinh
                          #28
                            Mỹ Trinh 14.05.2009 04:53:48 (permalink)
                            0


                            ĐÔNG LẠNH
                             
                            Bếp lửa đêm nay hết rực hồng
                            Heo may tạt nhẹ ngấm trong lòng
                            Trời sầu gió thảm mây mờ xám
                            Đất khóc sương bi nước nhạt trong
                            Lấp kín bờ tim đầy nỗi nhớ
                            Đầy vơi buồng phổi đọng chờ mong
                            Bao giờ hạ đỗ than phơi nắng
                            Chờ đợi đông sau dể dự phòng.
                            -LL-


                            ĐÓM NẮNG LẠC LOÀI

                            Nắng rớt sau hè tắt đóm hồng
                            Tìm hoài giọt nắng ở trong lòng
                            Bóng người mất dấu màn sương trắng
                            Vóc dáng còn in vạt nắng trong
                            Da diết giọt sầu thương đón nhớ
                            Lạc loài hạt đắng chát chờ mong
                            Về mưa hạ rét run tim vỡ
                            Hỏi nắng bao giờ trở lại không ?

                            MT
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 05:48:31 bởi Mỹ Trinh >
                            #29
                              Lạc Loài 14.05.2009 16:32:21 (permalink)
                              0





                              ĐÔNG LẠNH

                              Bếp lửa đêm nay hết rực hồng
                              Heo may tạt nhẹ ngấm trong lòng
                              Trời sầu gió thảm mây mờ xám
                              Đất khóc sương bi nước nhạt trong
                              Lấp kín bờ tim đầy nỗi nhớ
                              Đầy vơi buồng phổi đọng chờ mong
                              Bao giờ hạ đỗ than phơi nắng
                              Chờ đợi đông sau dể dự phòng.
                              -LL-


                              ĐÓM NẮNG LẠC LOÀI

                              Nắng rớt sau hè tắt đóm hồng
                              Tìm hoài giọt nắng ở trong lòng
                              Bóng người mất dấu màn sương trắng
                              Vóc dáng còn in vạt nắng trong
                              Da diết giọt sầu thương đón nhớ
                              Lạc loài hạt đắng chát chờ mong
                              Về mưa hạ rét run tim vỡ
                              Hỏi nắng bao giờ trở lại không ?

                              MT
                               
                               

                               ĐÔNG TÀN
                               
                               
                              Tàn đông ánh lửa chẳng còn hồng
                              Giá buốt tim ta nát cõi lòng
                              Chất ngất buồn đau cào thể xác
                              Chứa chan sầu thảm xé bên trong
                              Yêu thương bóng sắc đầy nhung nhớ
                              Hận tủi thân mình vơi ước mong
                              Sải bước cô liêu lòng uất ức
                              Cũng thời trang lứa hỏi buồn không?
                              -LL-
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 52 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 767 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9